.....:we'r­e H1:.....

con Hương ngố viết ngày sinh kiểu mm-dd-yy nên ko hiện ra cái chúc mừng sinh nhật :)) trong khi Thảo ú có rồi kìa =P~
 
Gọi ai là con Hương ngố hả thằng kia. Đã ko chúc mừng sinh nhật thì thôi, đừng có nói linh tinh, chị cho ăn đạp bây giờ đấy, mà Béo như mày, chắc chị có đá cũng chẳng ăn nhằm gì nhỉ :-? :)) Thằng Quân ko bít dạo này ăn gì mà máu thế, trêu kon Ú chưa đủ hay sao mà dám gọi chị mày là ngố :> Thôi, chị tha ;;)
Rõ ràng mình viết dd/mm/yy mà. Vào HAO nó hiện ra dòng chữ chúc mừng sinh nhật to tướng ở trên đầu, hiện ra cả theme chúc mừng sinh nhật, mà chả thấy hiện ra chùm bóng ở chỗ tên mình trong các topiz :(( :(( :(( :(( :((
@ Nam : cảm ơn ấy :) 7-11 ngày hơi bị đẹp đấy. 7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công rực rỡ, lật đổ chế độ phát xít :)) 7-11-1991, Hương vs con ú ra đời :D 7-11-2006. Việt Nam gia nhập WTO sau 11 năm cố gắng nỗ lực hết mình :)) Eo ơi, ngày đẹp thế =D> ;;)
@ Dê:ông thì khỏi cần thanks thiếc gì hết nhỉ ;;)
Anh Híu chúc mỗi con Ú, ko chúc em :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Bạn Milan : ko cần khen đểu tớ đấu :|
@Quân: sai lầm của chị vẫn chưa to = sai lầm của em ku ạ :))
@Nam: nhặt được sách của Hoàn khiêu à, thế đem lên trả nó đi ;;) Kỉ vật của nó đấy :))
Đề nghị các bạn ko được nói về tóc iem nữa nhé :|Từ sáng đến giờ, chưa được đứa nào an ủi hộ cái tóc đâu đấy :(( ts cái bà kut tóc, bà ý xém thêm tí tóc mình để lấy làm mẫu nhuộm :|

tớ khen thật mà Hương :((
 
@ Anh Hiếu: em gái em anh ạ!
@ Hương: uhm`, cho bà cảm ơn cách khác :))
 
Ahhhh theme của HAO đẹp quá :)) :)) :)) < tiếc là chỉ có 1 ngày sn :)) :D >
Cảm ơn bạn Nam < bạn kiếm được ở đâu cái ảnh đẹp nhỉ >:D anh Híu :)), Dương SM :x & anh Quốc ná :))
--> Hương tươi : :)) ờ đúng roài :)) thế nào hôm nay tivi cũng chiếu mấy cái Cách Mạng Nga cho mà xem ;) năm nào ngày này bật lên cũng thấy :D Mà sao của mày ko thấy xuất hiện mấy cái hình quả bóng nhỉ :-? có vấn đề roài :))
 
Bạn Đoàn Phương Thảo hôm nay bị ghi tên do đi về muộn:| chia buồn:|

À, cho hỏi, theme sinh nhật có phải là cái màu vàng vàng nâu nâu có chữ happy birthday ở trên cùng ko vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng khốn Chí Hiền kia b-) mày đùa mà ghi thật đấy à /:)
Làm dek gì có mục '' đi về muộn '' /:) mày chắc lại ghen tị với phần thưởng 100k của lớp tao < ngoan lắm mới được đấy :)) > hả b-) À, tao đi với con Chử cơ mà :)) nó cũng là xung kích đấy :)) mày định múa rìu qua mắt thợ hả con :))
Thách mày dám nộp danh sách có tên tao đấy :)) < có thằng Tấn Thánh chắc chắn ko dám :)) >
< đúng là theme đấy roài đấy >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao thành thật xin lỗi con ú với con tươi, sáng nay tao để quên quà cho chúng mày ở tủ giày khi tao đang vội xách cặp đi học :( mai tao mang nhớ :)) hớ hớ :D
 
Mày ui :D tủ giầy :-s hay là tao mang khẩu trang đi nhá :)) =)) =)) < may hôm nay mày ko tặng ko thì tay tao :(( đau nhói mất :(( >
 
mày ......... /:) đã thế bà mày ko tặng nữa [-( tự ái roài :))
mà mày n` quà lắm hả ú, tao thấy chỗ con Hương hẻo quá :))
 
Đâu :)) tao với con Hương quà cũng rứa thoai :))
Có điều quà nặng, lại ko có cái túi nào to cầm đau tay lém :))
Thoai anh Thu đừng giận :)) em nói thế thôi mà :)) anh đừng giận ná :D :D :D
 
Hờ hờ CMSN bạn Thảo với bạn Hương nhá ;;)

Nhân tiện bảo hộ tớ thg` Hải là mai ko đá vì ko có sân !
 
Ối chết quên , tại anh ko thấy chùm bóng bay ở tên em mà Hương :|
\

Đổi lại đi chứ , ai lại để thế bao h

thế là 2 em sinh nhật cùng ngày =D>

Chúc Hương sinh nhật vui vẻ , bớt đanh đá dọa nạt bạn bè , tìm đc kiểu đầu thích hợp để ko rơi vào tình trạng chê ko kịp vuốt mặt thế này :))

Nhớ đổi đi nhé :)>-
 
Hôm nay 10 Hóa được tuyên dương, vinh dự quá =D> Chỉ tội bạn Đạt săn- bộ mặt của lớp ta lại nhìn ko chấp nhận được. Nhưng thà nó đừng cắm thùng còn hơn. Hôm nay cuối giờ nhìn chú sơ vin 8-} Ngu ko tả được. :)) "Hết đường chăn gái" - trích nguyên văn lời Đạt săn :> :))

Hương tươi ăn nói điêu toa nó vừa vừa thôi nháb-) Tôi bảo sơvin=ko tác nghiệp đc cơ mà :)) Chăn dắt gì ở đây :))
Hum nay thấy Mr.Thạo nhìn chú Đạt rất căm thù ( lớp trưởng mà ko sơ vin ).Nếu năm sau mà H1 học Mr.Thạo thì thôi thg` Đạt đi viện đấy ;;)

Em sợ rồi anh ạ :-s Hôm qua Mr.Thạo cho 1 câu:"Đáng ra em phải sơvin từ đầu nhưng mà giờ thì muộn rồi!":-s làm mình tí khóc :(
Mà chú Đạt có đi chơi war ko đây? giao hữu hai lớp đi chứ
Dạo này ít chơi war rồi :D Nhưng nếu chú Nam thích thì anh em Hóa 1 sẵn sàng đón tiếp :D Lớp tôi có mỗi tôi,thằng Tú với thằng Đạt lào là biết chơi thôi :)>- Bao giờ rỗi thì pm anh em ;)
 
Chài thế hóa ra Mr. Thạo ác nhỉ! Sơ vin mà cũng phải theo à :|

@ huynh: nhớ đem đĩa cho đệ !
 
:| Đen thía, sao ko hiện ra chùm bóng nhỉ, rõ ràng có hiện ra theme chúc mừng sinh nhật mà :((
Anh Hiếu chúc kiểu gì đấy, em hiền lành, đã bao giờ bắt nạt ai đâu;;) Còn đầu tóc thì vẫn thế mà, chẳng qua là cắt ngắn đi thôi :|
@ Đạt săn: rõ ràng tôi nghe thấy chữ chăn gái mà ;;) :))
 
:| Đen thía, sao ko hiện ra chùm bóng nhỉ, rõ ràng có hiện ra theme chúc mừng sinh nhật mà :((
Anh Hiếu chúc kiểu gì đấy, em hiền lành, đã bao giờ bắt nạt ai đâu;;) Còn đầu tóc thì vẫn thế mà, chẳng qua là cắt ngắn đi thôi :|
@ Đạt săn: rõ ràng tôi nghe thấy chữ chăn gái mà ;;) :))

Săn cái búa /:) Em tươi dạo này láo quá,thế là ko tốt ko tốt [-x
Em tươi sau vụ cắt tóc nổi tiếng nhờ ;;) Ai cũng hỏi thăm :))
 
Săn cái búa /:) Em tươi dạo này láo quá,thế là ko tốt ko tốt [-x
Em tươi sau vụ cắt tóc nổi tiếng nhờ ;;) Ai cũng hỏi thăm :))

Thằng này hôm nay ăn gừng đúng ko, máu nóng nổi lên :> Chán sống hay sao mà quay dang gọi chị là em thế hả kưng :> Ờ thôi, chị hỏi thăm thế thôi, mai chị vs kưng ra chỗ cầu thang cạnh phòng 316 giải quyết như những bạn nữ vs nhau b-) :))
 
Back
Bên trên