Visa sang UK!!!!!!!!

Vũ Hoàng Yến
(casau)

New Member
hichic, em ko biết là phải có sổ tiết kiệm hơn 6 tháng? làm thế nào bây giờ...............khiếp....mà bây giờ có tiền ai để vào sổ tiết kiệm, phải mua nhà mua cửa chứ.............hxhx........làm thế nào bây giờ ạ............từ bây giờ đến tháng 9 thậm chí còn có 5 tháng.:(:)(:)((
em thấy con bạn bố em đi Mỹ học, bố nó chỉ cần bảo là phi công và đưa chứng minh bảng lương là đuợc.............hxhx.......Anh có làm thế được ko ạ????????????:((
có cách nào ko ạ?????? bên mấy trung tâm du học có giúp mình đuợc ko???????:((
 
may mà tớ gửi rồi:p
tớ nghĩ là chẳng sao cả đâu Yến ạ,vì tớ thấy nhiều người đi Anh ko có tiền gửi trước 6 tháng lắm,có ai bị trượt visa đâu:D
hồi trước bạn Linh lớp tớ đi Ashborne cũng thế,chắc cũng chỉ lằng nhằng một tí thôi:)
 
thế à.......phù.......đỡ lo đi một tí tẹo......:p
ấy làm xong chưa Nga, gửi form rùi à..........
hi`hi`....may quá tớ vừa nhận đuợc mail, gửi kết quả hk1 luôn bằng fax cũng đuợc, Ielts thì lúc sang đưa cũng đuợc.....hi``hi...thế là tớ có thời gian để học thêm rồi tháng 8 thi cũng đuợc.........
Nga ơi, thế cần bao nhiêu trong tài khỏan?........
hic, cái chính là nhà tớ vừa " thủ tiêu " cái tài khoản từ hồi năm truớc định đi rồi ( hồi lớp 10 định đi chichester mà). hxhx, vì thực ra quyết định thế này là ko định truớc mà......hxhxx........bố tớ có muốn đâu....một cái thư 9 trang làm nên chuyện./.......:p
hxhx....tớ lo visa quá......:((
 
Em ơi, đừng có mà cuống lên như thế, đi xin visa đi Anh em chỉ mất tối đa la 3 phút thôi. Nó cho dễ lắm. Cái quan trọng là em chứng minh có đủ tiền thôi. Em có thể ra các trung tâm nhờ người ta giúp đỡ sửa sổ tiết kiệm lại ca mấy năm cũng ok thôi em à. Hơn nữa học bạ của em tốt thì càng ok. Nhưng có một lợi thế là khả năng xin visa của học sinh Ams cao lắm em a. Nhất là nếu được bà người Hà Lan phỏng vấn em à.
 
Bà ngưởi Hà Lan là bà da trắng hay là da đen hả anh. Hồi trước em xin được nói chuyện với cái bà da trắng==> thoải mái và dễ ợt.
Đừng lo các bạn chuẩn bị sang ới
 
hi`h`i,..,...may thế em cũng đỡ lo, xong phần cmtc rùi...
nếu apply sang truờng bằng fax thì làm thế nào mình cho nó xem bảng điểm của mình đuợc ạ ( nó chỉ yêu cầu hk1 , em làm sang tiếng anh rùi )...
mà apply như thế mất khoảng bao lâu ạ
thế này thì nhận đuợc thư một cái cho đến lúc đuợc phỏng vấn visa là khoảng bao nhiêu lâu ạ
 
Em apply = fax thì sao ko fx bảng điwwmr của em sang luôn :-/
Lạ nhỉ, em làm vía mà không có cái offer của trường cũng đc a'???
Từ ngày mà sư quán duyệt xong hồ sơ của mình, khaongr 2 tuần thì gọi phỏng vấn, hình như thế, chị cũng không nhớ rõ, then khám sức khoẻ rồi có visa.
 
vâng ạ, thực ra thì em cũng ko hiểu lắm khi nó nói apply bằng fax, tức là bi giờ em sẽ fax form và bảng điểm hk1 của em sang, vì nó chỉ cần hk1 thôi mà, còn hk2 nó bảo lúc sang đưa nó xem thêm thôi cũng đuợc , vì lúc đầu em xin xỏ bảo sợ muộn mất.....:p.......thế, thì em nghĩ là nó sẽ fax cho mình cái giấy offer chấp nhận, em nghĩ thế là xin visa đuợc rồi hả chị.....hay là sau đấy nhất thiết phải trình cho địa sứ quán giấy đã đóng tiền học và giấy tờ đầy đủ........em cứ tuởng chỉ cần giấy chấp nhận vào học thôi......chị ơi thế là thế nào ạ.........
 
Nói yến nghe này...
Nếu sư quán đã nhận hét giấy tờ của em bảo là chờ điện thôại hẹn ngày phỏng vấn là OK, không vấn đề gì.
Còn nếu em vẫn đang làm giấy tờ thì, em fax giấy của em sang. Bên trường nó duyệt. Sau đó, nó gửi bẳng post 1 giấy offer chính thức về. Em mang giấy đó ra sư quán cùng với cá giấy tờ khác. Nếu bản fax offer có khi không đc. Vì sư quán có khi khó tính không chấp nhận fsx. Cái này em phải check với bên SQ. Hồi chị làm là nó không chấp nhận fax, nhưng có lẽ now dễ hơn ? Chị không biết!!!
Không cần phải trình giấy đóng tiền học làm gì. Chấp nhận học là đủ. OK!
 
Bùi Mạnh Hưng đã viết:
Bà ngưởi Hà Lan là bà da trắng hay là da đen hả anh. Hồi trước em xin được nói chuyện với cái bà da trắng==> thoải mái và dễ ợt.
Đừng lo các bạn chuẩn bị sang ới

BÀ người HÀ lan là người da trắng em à, bà ý vui tính, thoải mái. Ai mà đã từng xin visa đi Mỹ thì thấy rõ nhất về thái độ của họ. Hôm anh phỏng vấn đến trễ hơn 10 phút thế mà visa cung vấn ok đấy chứ :biggrin:
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
vâng ạ, thực ra thì em cũng ko hiểu lắm khi nó nói apply bằng fax, tức là bi giờ em sẽ fax form và bảng điểm hk1 của em sang, vì nó chỉ cần hk1 thôi mà, còn hk2 nó bảo lúc sang đưa nó xem thêm thôi cũng đuợc , vì lúc đầu em xin xỏ bảo sợ muộn mất.....:p.......thế, thì em nghĩ là nó sẽ fax cho mình cái giấy offer chấp nhận, em nghĩ thế là xin visa đuợc rồi hả chị.....hay là sau đấy nhất thiết phải trình cho địa sứ quán giấy đã đóng tiền học và giấy tờ đầy đủ........em cứ tuởng chỉ cần giấy chấp nhận vào học thôi......chị ơi thế là thế nào ạ.........

To Yến: anh thấy rất là lạ, theo đúng nội quy visa du học em phải có thiểu là giấy chấp nhận tạm thời của trường thì hồ sơ mới được chấp nhận. Hơn nữa có một số trường nó bắt phải có đủ IELTS mới cho nhập trường nên cũng có khi nó hỏi giấy chứng nhận điểm IELTS của em đấy. Thử hỏi lại kỹ xem em nhé. Còn em không sợ người ta từ chối visa đâu mà phải xin trước em à. Chúc em may mắn.
 
vâng ạ, em cảm ơn anh.........hi``hi........
12/6 này em cũng thi ielts rồi mà......truờng nó ko bắt , nhưng nó quảng cáo luôn là chúng tôi là trung tâm to nhất thi ieltscuar uk, bạn có thể sang rồi thi trong vòng 12, tuần đầu cũng đuợc..........:D..em thi luôn, vì mọi người bảo có giấy ielts thì vào sứ quán người ta cũng cảm tình hơn vì mình cũng có tinh thần chuyển bị ..........
em cũng ko rõ nữa.......chắc là vậy rồi..có lẽ apply bằng fax lúc đầu , nhưng chắc vẫn phải chờ cái giấy offer nó gửi bằng post về chị hà nhỉ...........
 
Nghĩa là em chưa nhận đc offer của trường à. Thế thì phải đợi. IELTS có thì tốt, nhưng nếu bảng điểm của em ở truong tốt, Tiếng anh của me phấy cao thì nó cũng không chấp nhặt đâu .
Giờ mới tháng 5, không vội em à
 
với cả các trường nó chỉ lấy đến Ielts 5.5 để học A-level là cùng thôi, lên đại học mới cần Ielts cao cơ.
anyway.
good luck
 
thanx, tớ thi thử thấy cũng tạm tạm, cầu mong thi thật cũng ổn cả..........còn mấy ngày tranh thủ vào thư viện làm một ít bài tập......dù sao tốt thì cũng vui hơn.....:p
vâng đúng rồi chị ạ, truờng em nó yêu cầu 5.5, nhưng cũng ko bắt buộc, vì nó định rủ mình sang học intensive english rùi thi luôn của nó mà........với cả lúc em viết mail sang cũng nói điêmt tb, nó bảo thế là đựoc , cho nó xem bảng điểm hk1..........
hic, thế là phải chờ đúng ko ạ, hichci, chị ơi, thế nó gửi về có lâu ko, có làm cách nào để nhờ nó chuyển phát nhanh cho mình ko........hxhx
 
Em thấy khoản cmtc vẫn yêu cầu sổ tiết kiệm 6 tháng đấy chứ, có điều chuyện đó đơn giản ý mà. Chỉ cần liên hệ với 1 ng` làm trong ngân hàng, họ sẽ tìm những sổ tiết kiệm đến hạn rút, liên hệ với họ để bán lại sổ cho gia đình chị, đồng thời đổi tên, vậy là chị sẽ ko phải om sổ trong vòng 6 tháng như đã định <== quá lợi cho những gia đình kinh doanh cần xoay vòng vốn còn rì :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oẩy, hay nhỉ........8-}........mai phuơng nói thì bi giờ chị mới biết 8-}...........hichic.....hay nhỉ........nhưng mà may mà bố chị cũng làm xong khoản cmtc rùi............chỉ còn chờ truờng gửi về là xong, hic, chỉ mong nó gửi nhanh nhanh lên.......hxhx
 
Khong sot ruot, khoang 2 tuan gui post ve tu Anh. Nguoi ta gui binh thuong chu chang co chuyen nhay gi dau em a. Nhung ma cung co truong tot bung, gui bang record delivery, thi em phai chay ra ngoai, ki' 1 phat. Nhung cung chang nhanh hon la may. Lai con thoi gian nguoi ta lam cac thu tuc cho em nua cung mat may ngay. Nen cu xac dinh doi 1 thang cho nhanh. Em voi cai gi. Con 3-4 thang nua moi hoc. Vui choi thoai mai o VN di em oi, khong den luc sang ben nay lai keu nho nha, :))
 
ơ kìa............:D.......cười sảng khoái mới hay chứ.....cứ như sắp nhìn thấy thỏ chui đầu vào cũi mà ko cứu đuợc nên cười trừ ý.......:D:D:D

hic, em sắp thi, nên phải chăm chỉ đi học ở thư viện..........cạc cạc.......
sau đấy là lời " bố dạy " : đi mua sách về đọc suốt hè.........hxhx....may mà em thích đọc về marketing.........;)......em vừa đọc 1quyển hay cực...:D.......
sau đấy là đến mẹ lôi ra bảo hè này con nên học thêm về cách chế biến các loại đồ khô.......chứ đâu phải chỉ có đồ ăn bình thuờng ( 8-} labalaba.......hxhx)
tiếp đến là học đàn, sau đấy là đọc thêm sách mấy môn sắp học........a!!!!!!!! mua quần áo các thứ nữa chứ.......:D.........khoái thật........tha hồ đi chơi.....gặp bao nhiêu người về.......:D.....đi mua quà cho mọi người này......ôi nhiều thứ quá....thích quá.......:x.....:">
 
Back
Bên trên