Vietnamese Photojournalist Eddie Adams Dies at 71

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lê Thanh Việt
(lethanhviet)

Moderator
capt.ny11009191803.obit_eddie_adams_ny110.jpg



By RICHARD PYLE, Associated Press Writer

NEW YORK - Eddie Adams, a photojournalist whose half-century of arresting work was defined by a single frame — a Pulitzer Prize-winning Associated Press photo of a communist guerrilla being executed in a Saigon street during the Vietnam War — died Sunday. He was 71.


Adams died at his Manhattan home from complications of amyotrophic lateral sclerosis, or Lou Gehrig's disease (news - web sites), said his assistant, Jessica Stuart. Diagnosed last May, he quickly lost his speech but remained alert and worked into his final days.


"Eddie Adams was an enormous talent and an inspiration to generations of AP photographers and staffers. His courage and creativity left a mark that will live forever," said AP President and CEO Tom Curley.


In addition to his photographs of 13 wars, Adams' images of politics, fashion and show business appeared on countless magazine covers and in newspapers around the world. His portraits of presidents ranged from Richard Nixon to President Bush (news - web sites), and those of world figures included Pope John Paul (news - web sites) II, Deng Xiaoping, Anwar Sadat, Fidel Castro (news - web sites) and Mikhail Gorbachev.


But fame — instant, enduring and discomforting — resulted from a single photo taken Feb. 1, 1968, the second day of the communists' Tet Offensive, in the embattled streets of Cholon, Saigon's Chinese quarter.


Drawn by gunfire, Adams and an NBC film crew watched South Vietnamese soldiers bring a handcuffed Viet Cong captive to a street corner, where they assumed he would be interrogated. Instead, South Vietnam's police chief, Lt. Col. Nguyen Ngoc Loan, strode up, wordlessly drew a pistol and shot the man in the head.


Adams caught the instant of death in a photo that made front pages around the world. It would became one of the Vietnam's War's most indelible images, shocking the American public and used by critics to dispute official claims that the war was being won.


In later years, Adams found himself so defined — and haunted — by the picture that he would not display it at his studio. He also felt it unfairly maligned Loan, who lived in Virginia after the war and died in 1998.


"The guy was a hero," Adams said, recalling Loan's explanation that the man he executed was a Viet Cong captain, responsible for murdering the family of Loan's closest aide a few hours earlier.


"Sometimes a picture can be misleading because it does not tell the whole story," Adams said in an interview for a 1972 AP photo book. "I don't say what he did was right, but he was fighting a war and he was up against some pretty bad people."

Adams won a 1969 Pulitzer Prize for the Saigon execution picture, among the more than 500 honors he received in his career, including a 1978 Robert Capa Award and three George Polk Memorial Awards for war coverage.


Born on June 12, 1933, in New Kensington, Pa., Adams served as a Marine Corps combat photographer in the Korean War and became one of the nation's top photojournalists with newspapers, the AP from 1962-72 and again from 1976-80, and with Time-Life, Parade magazine and other publications.


A crafter of images, Adams also cultivated his own — a prickly personality with a studied flamboyance that included a black wardrobe, a neck scarf and a wide-brimmed porkpie hat.


Parade chairman Walter Anderson, a longtime friend, called Adams "eclectic, incomparable, cantankerous," and skilled at "capturing tension" in his photos.


Adams had no social or political agenda, but was at heart "a hard-news photographer, always sharply focused on the picture that tells the story," said Hal Buell, AP's former executive photo editor.


"He was also a perfectionist who would go to the mat over anything he saw in the editing that he felt detracted from the story — but he was most critical of himself, for opportunities missed or not up to the high standards he set," Buell said.


Once, after making a portrait of comedian Jimmy Durante, Adams discovered the tip of Durante's trademark "schnozzola" was out of focus, and lugged his gear back to do the job over. "Durante saw him coming," recalled Buell, "and said, `You screwed up, huh, kid?'"


Adams' latest project included a video profile featured on Jerry Lewis' annual 24-hour Labor Day Telethon to raise money for the Muscular Dystrophy Association — an event that Adams himself once regularly photographed.

"I'm touched by the courage and strength he's shown in facing ALS," Lewis said.


Although his photo from Saigon endured as his most powerful image, Adams was more proud of a photo of boat people fleeing postwar Vietnam that helped spur Congress and the Carter White House to admit 200,000 Vietnamese refugees to the United States.


In 1988, he founded the Eddie Adams Workshop "Barnstorm," an annual gathering at his farm near Jeffersonville, N.Y., where established professionals and promising newcomers could take part in photo shoots, lectures and instructional clinics. More than 100 teachers and 100 students attend the event each October.

Stuart, the director of the workshop for several years, said its programs would continue.

Adams is survived by his wife of 15 years, Alyssa, and a son, August; three children by a previous marriage, Susan Ann Sinclair and Edward Adams II, both of Atlanta, and Amy Marie Adams, of New Jersey; his 100-year-old mother, Adelaide Adams, and four sisters.


Source: Click here
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai làm ơn dịch hộ cái ,chả hiểu cái gì cả
 
Hừm, hồi trước ông ý đoạt giải Pulitzer vì cí ảnh nói lên độ khốc liệt & tàn ác của chiến tranh. Thế mà đọc xong bài nì mới bít sau nì ông ý lại nói Lt. Nguyen Ngoc Loan là hero??
 
Anh cũng không có rõ lắm cho đến khi xem cái này. Xem quyền 20th Century World Event nói cũng có nói về Vietnamese War, thấy quả ảnh này, đến hôm nay đọc Yahoo mới thấy tên bác ý, cứng cả mồm cả họng. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đình Chính (theo CNN, AP)


Nhà báo Mỹ kỳ cựu Eddie Adams đã trút hơi thở cuối cùng hôm qua ở tuổi 71. Tên tuổi ông gắn liền với bức ảnh một chiến sĩ biệt động bị hành quyết trên đường phố Sài Gòn năm 1968.

Trong cuộc đời cầm máy suốt nửa thế kỷ, bên cạnh việc trực tiếp ghi lại hình ảnh của 13 cuộc chiến tranh khắp thế giới, Eddie Adams còn có vô số bức ảnh khác về chính trị và thời trang được đăng tải trên nhiều tờ báo và tạp chí.

Ông cũng rất nổi tiếng về thể loại chân dung chính khách với các tác phẩm chụp những đời tổng thống Mỹ từ Richard Nixon tới Bush, Giáo hoàng John Paul II, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Tổng thống Ai Cập bị ám sát Anwar Sadat, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro, tổng thống duy nhất của Liên Xô Mikhail Gorbachev...

Nhưng bức ảnh làm nên tên tuổi của Eddie Adams chính là tác phẩm chụp hôm 1/2/1968, ngày thứ hai của cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân làm rung chuyển các đô thị lớn ở miền nam Việt Nam. Giữa tiếng đạn nổ khắp nơi, Adams cùng nhóm làm phim của đài NBC đã chứng kiến cảnh các binh sĩ chính quyền Sài Gòn dẫn giải một chiến sĩ biệt động bị còng tay. Chúng đã đưa anh tới một góc phố ở khu Chợ Lớn mà nhóm phóng viên Mỹ đoán rằng để tiến hành cuộc thẩm vấn.

Nhưng mọi thứ đã diễn ra ngoài sức tưởng tượng của họ: chỉ huy cảnh sát chính quyền Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bước nhanh tới, chẳng nói nửa lời và rút ngay khẩu súng lục ra kê thẳng vào đầu người du kích nhả đạn. Eddie Adams chụp được bức ảnh hành quyết này và ngay sau đó nó xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu nhiếp ảnh báo chí, tác phẩm trên đã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất lột tả sự bẩn thỉu và vô nghĩa của cuộc chiến của Mỹ ở miền nam Việt Nam. Nó đã gây sốc đối với dư luận Mỹ và thổi bùng lên ngọn lửa chỉ trích những tuyên bố của giới chức Washington lúc bấy giờ rằng họ đang giành chiến thắng.

Năm 1969, Eddie Adams được trao giải báo chí Pulitzer danh tiếng với bức ảnh hành quyết trên đường phố Sài Gòn. Đây được coi là một trong những thành tựu đáng nhớ nhất trong số hơn 500 phần thưởng danh dự mà ông giành được trong sự nghiệp phóng viên chiến trường của mình.

Eddie Adams sinh ngày 12/6/1933 tại New Kensington, bang Pennsylvania. Ban đầu ông làm phóng viên ảnh chiến trường của lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ ở Triều Tiên. Ông nhanh chóng trở thành một trong những phóng viên ảnh hàng đầu của Mỹ với các bức ảnh đều đặn xuất hiện trên các ấn phẩm của hãng AP (giai đoạn 1962-1980) và các tạp chí như Time, Newsweek, Life, Paris Match, Parade, Penthouse, Vogue, The London Sunday Times Magazine, The New York Times, Stern và Vanity Fair.

Eddie Adams qua đời tại nhà riêng ở Manhattan.

Source: click here
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em khong nho chinh xac , nhung nhat dinh la em da xem doan bang ( co ca audio ) cua canh chỉ huy cảnh sát chính quyền Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bước nhanh tới, chẳng nói nửa lời và rút ngay khẩu súng lục ra kê thẳng vào đầu người du kích nhả đạn. KHong the dien ta noi cam giac cam tuc luc do .Really a horrifying scence , a striking shock to me !
( sorry i cant type VNese )
 
cruel ,cold blooded , ruthless , blood thirsty like a monster . That scene s still hauting me !
 
nguyen ha phuong đã viết:
em khong nho chinh xac , nhung nhat dinh la em da xem doan bang ( co ca audio ) cua canh chỉ huy cảnh sát chính quyền Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bước nhanh tới, chẳng nói nửa lời và rút ngay khẩu súng lục ra kê thẳng vào đầu người du kích nhả đạn. KHong the dien ta noi cam giac cam tuc luc do .Really a horrifying scence , a striking shock to me !
( sorry i cant type VNese )

nguyen ha phuong đã viết:
cruel ,cold blooded , ruthless , blood thirsty like a monster . That scene s still hauting me !

Why did you say so?
 
i dont get what you want me to explain ?
By "cruel , cold blooded , ruthless ans blooded thirsty like a monster " here i mean the man holding the loaded revolver .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng ko thể trách ông Nguyễn Ngọc Loan được. Phải nhớ là đó là chiến tranh. Hơn nữa, tất cả những rì mọi người nhìn thấy qua đoạn băng chỉ là 1 mặt của vấn đề. Người bị bắn là du kích cộng sản. Trong cuộc tổng tấn công 1968, cộng sản cũng đã giết rất nhiều người miền Nam, cũng như chính quyền miền Nam & Mỹ đã giết rất nhiều người miền Bắc trong chiến tranh, đứng trước 1 người đã giết rất nhiều đồng bào mình thì việc nổ súng có thể thông cảm được (ông Nguyễn Ngọc Loan nổi tiếng là 1 người rất nóng tính). Theo sách giáo khoa lịch sử hồi tui học ở NZ thì trong cuộc tổng tấn công 1968, quân đội NLF đã sử dụng chiến thuật gây hoang mang lo sợ bằng cách chặt đầu những người theo chính quyền Nam Việt Nam ngay giữa đường (Tui sinh sau gần 20 năm nên ko bít có thật hay ko, tuy nhiên cũng nên nhìn nhận từ cả 2 phía để hiểu rõ hơn).

Người chụp bức ảnh trên là Eddie Adams, nhưng đi cùng ông ngày đó còn nhìu phóng viên khác nữa, 1 số người trong đó đã kể lại rằng, sau khi bắn, ông Nguyễn Ngọc Loan đã nói: "Người này đã giết rất nhiều đồng bào tôi, đức phật sẽ tha thứ cho hành động của tôi".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[quote­]Người chụp bức ảnh trên là Eddie Adams, nhưng đi cùng ông ngày đó còn nhìu phóng viên khác nữa, 1 số người trong đó đã kể lại rằng, sau khi bắn, ông Nguyễn Ngọc Loan đã nói: "Người này đã giết rất nhiều đồng bào tôi, đức phật sẽ tha thứ cho hành động của tôi".[/quote]

Phương pháp chặt đầu được GPQ học từ chính quyền Ngô Đình Diệm đấy em ạ, từ luật 10/59.

Nghe Nguyễn Ngọc Loan nói thì cũng đáng thương lắm. Thật đáng tiếc là "con người" này đã không nói và làm thế trước những lính Mĩ, Nam Hàn, Australia, Thái... đã giết rất nhiều đồng bào của ông ta. Và hình như Phật cũng không tha thứ.

Một chi tiết cuối cùng : người lính biệt động bị Nguyễn Ngọc Loan bắn chết tên là Nguyễn văn Lốp (Bảy Lốp). Vợ ông đang sống ở TPHCM.
 
"Người này đã giết rất nhiều đồng bào tôi, đức phật sẽ tha thứ cho hành động của tôi" cau nay co y gi ? Tai sao Nguyen Ngoc Loan lai dung tu : "dong bao toi " ?
Theo em hieu , co phai ong Nguyen NGoc Loan coi cong san khong phai la dong bao minh ?
 
Em hiểu sai rồi đấy.
Nguyễn Ngọc Loan coi những người kháng chiến-cộng sản là những kẻ khủng bố, phiến loạn, chuyên giết hại "dân thường" (phần lớn số "dân thường" này vác M16, ngồi M113 hoặc cưỡi UH). Nói cách khác, Mĩ và VNCH coi VC-QGP giống như các tổ chức vũ trang chống đối ở Iraq bây giờ, mặc dù bản chất khác khá xa nhau.
Cộng sản nằm ngoài vòng pháp luật của VNCH.

Tiếc là Phật cũng không tha Nguyễn Ngọc Loan, ông ta không chết vì súng đạn của QGP mà vì 1 quả rocket của không lực VNCH.
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Em hiểu sai rồi đấy.
Nguyễn Ngọc Loan coi những người kháng chiến-cộng sản là những kẻ khủng bố, phiến loạn, chuyên giết hại "dân thường" (phần lớn số "dân thường" này vác M16, ngồi M113 hoặc cưỡi UH). Nói cách khác, Mĩ và VNCH coi VC-QGP giống như các tổ chức vũ trang chống đối ở Iraq bây giờ, mặc dù bản chất khác khá xa nhau.
Cộng sản nằm ngoài vòng pháp luật của VNCH.

Tiếc là Phật cũng không tha Nguyễn Ngọc Loan, ông ta không chết vì súng đạn của QGP mà vì 1 quả rocket của không lực VNCH.
Trong chiến tranh, chỉ có giết dân thường là có tội còn giết kẻ thù thì ko có tội. Bi giờ Nam Hàn với Bắc Hàn có chiến tranh lần thứ 2 đi nữa, 1 trong 2 miền tràn vào thành phố của miền còn lại, đem người ra ngoài đường chặt đầu thì cảnh sát của miền còn lại có để yên?? Ko thể nói theo kiểu propaganda, VNCH là bọn giết người còn VC chỉ giết quân VNCH một cách chân chính được, phải nghe từ cả 2 phía, ngay chính Eddie Adams, tác giả bức ảnh trên cũng đã nói hành động của Nguyễn Ngọc Loan có thể thông cảm được. Vả lại, Nguyễn Ngọc Loan ko chết trong chiến tranh mà Nguyễn Ngọc Loan chết do bị ung thư năm 1996 hay 1998 rì đó.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Trong chiến tranh, chỉ có giết dân thường là có tội còn giết kẻ thù thì ko có tội. Bi giờ Nam Hàn với Bắc Hàn có chiến tranh lần thứ 2 đi nữa, 1 trong 2 miền tràn vào thành phố của miền còn lại, đem người ra ngoài đường chặt đầu thì cảnh sát của miền còn lại có để yên?? Ko thể nói theo kiểu propaganda, VNCH là bọn giết người còn VC chỉ giết quân VNCH một cách chân chính được, phải nghe từ cả 2 phía, ngay chính Eddie Adams, tác giả bức ảnh trên cũng đã nói hành động của Nguyễn Ngọc Loan có thể thông cảm được. Vả lại, Nguyễn Ngọc Loan ko chết trong chiến tranh mà Nguyễn Ngọc Loan chết do bị ung thư năm 1996 hay 1998 rì đó.
Cái này hiểu sai rồi. Nếu như là giết nhau trên chiến trường khi 2 bên bắn vào nhau thì ko là gì cả. Nhưng một khi người kia đã bị bắt làm tù binh thì lại khác hẳn. Ngày xưa VN phải nuôi cả 1 lũ phi công ở trong Hỏa Lò để làm gì, nói như chú thì cứ rớt xuống thằng nào cho nó 1 phát đi gặp Chúa luôn có phải là êm ko. Căn bản ông này là nhà báo, chụp phát ảnh đó gọi là gặp đúng lúc có mặt ở đó, nhưng lại ko hề liên quan đến chuyện phản chiến sau đó của người dân Mỹ bất bình trước hành động vô nhân đạo này.
Việc làm đó làm nước Mỹ phải xấu hổ vì nó vi phạm những giá trị nhân đạo cơ bản nhất của con người đồng thời vi phạm Công ước Quốc tế về tù binh chiến tranh, nói rằng hành động đó vì lý do căm ghét, hận thù gì đi nữa cũng ko thể bào chữa được.
 
Nó cũng như việc đem người thân quen của lính VNCH ra giữa đường chặt đầu thui. Chẳng khác rì nhau cả. Vả lại, nuôi như thế nèo là 1 chuyện khác, 100% tù nhân từ Hoả Lò khi quay lại Mỹ đều nói là bị tra tấn, đánh đập, đối xử thô bạo. Thương vong trong chiến tranh về phía người Mỹ là rất ít so với phía Việt Nam ---> bắt sống được lính Mỹ chẳng ai lại đem đi bắn bỏ cả vì như thế ko có lợi, có thể dùng nó làm yêu sách để đạt được mục đích của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Nó cũng như việc đem người thân quen của lính VNCH ra giữa đường chặt đầu thui. Chẳng khác rì nhau cả. Vả lại, nuôi như thế nèo là 1 chuyện khác, 100% tù nhân từ Hoả Lò khi quay lại Mỹ đều nói là bị tra tấn, đánh đập, đối xử thô bạo. Thương vong trong chiến tranh về phía người Mỹ là rất ít so với phía Việt Nam ---> bắt sống được lính Mỹ chẳng ai lại đem đi bắn bỏ cả vì như thế ko có lợi, có thể dùng nó làm yêu sách để đạt được mục đích của mình.

Chinh chu cung da noi rang minh sinh sau de muon ko biet ro vu nay. Anh day thi chua tung nghe noi den chuyen chat dau giua duong , mac du anh sinh sau vu nay co 10 nam thoi. Con vu ong Loan thi co ghi hinh, chup anh han hoi nen rat xac thuc. Hon nua ong Loan o day la cap chi huy, neu ong ta lam nhu vay thi linh cua ong ta se con lam nhu the nao nua?
 
Anh cũng không đồng ý với chú Hiếu. Anh không tin là những gì chú học trong sách ở NZ là có thật. :) Anh cũng học HIST bên này về phần lịch sử hiện đại, cũng có cả phần nói về chiến tranh VN, anh bảo đảm với chú là nếu chú có đọc được thì chú cũng phải công nhận là bịa đặt lịch sử 100%. Nói cho cùng, lịch sử lúc nào cũng đi liền với chính trị. :) Cách đây 2 năm, quan hệ giữa Japan với Korea cũng xảy ra 1 vụ tương tự khi sách giáo khoa của Japan phần lịch sử nói về Japanese-Korean War cũng đã nói sai sự thật, lúc đó Korea nó cũng chỉ trích loạn hết cả lên mà Japan nó có nghe đâu? Đến Korea, 1 nước mạnh về kinh tế như vậy mà còn không cãi nhau nổi được với Japan thì VN cãi làm sao được với U.S? :) Lịch sử VNese War mà hầu hết các nước trên thế giới biết đến đều có thể nói rằng là từ U.S sources mà ra cả, thì điều đó cũng chả có gì khó giải thích khi VN luôn bị thiệt thòi khi động đến những vấn đề nhậy cảm kiểu này. :) Cái thằng đại tá Loan đấy nó làm rồi, bắn rồi thì có khi chả có ai động đến nhà nó, nó cũng vu oan cho người ta giết cha giết mẹ nó ý chứ. :)) Khốn nạn. Còn nói về ai đúng ai sai trong chiến tranh VN, rõ ràng bên chính phủ miền Nam không thể được coi là đúng được. Mỹ không có quyền tách VN ra thành 2 miền Nam Bắc với lý do khác nhau trong thể chế chính trị như vậy. Nếu vậy Civil War của U.S, thằng thắng là thằng các bang phía bắc cũng sai bét nhè. Còn nói chuyện tù binh Mỹ ở VN, cứ lấy ví dụ chuyện vừa rồi ở Iraq, chắc chú cũng có nghe vụ cái con bé binh nhì binh nhất gì đó bị bắt? Mỹ thì cứ la hét ầm ỹ loạn xạ giải cứu thế nọ thế kia, rồi con đấy chống cự dũng cảm kinh lắm, xong đến lúc nó ra họp báo thì có xấu hổ không? :) Đã nói lịch sử là chính trị thì thằng nào mạnh chả thắng. :) Thấp cổ bé họng nói ai nghe? :) Hôm anh ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn người Anh cũng cai nhau loạn xạ về chuyện này vì chúng nó cũng đọc mấy cái tin này. Nếu là chú thì hóa ra chú đồng ý với chúng nó ah? :)
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Nó cũng như việc đem người thân quen của lính VNCH ra giữa đường chặt đầu thui. Chẳng khác rì nhau cả. Vả lại, nuôi như thế nèo là 1 chuyện khác, 100% tù nhân từ Hoả Lò khi quay lại Mỹ đều nói là bị tra tấn, đánh đập, đối xử thô bạo. Thương vong trong chiến tranh về phía người Mỹ là rất ít so với phía Việt Nam ---> bắt sống được lính Mỹ chẳng ai lại đem đi bắn bỏ cả vì như thế ko có lợi, có thể dùng nó làm yêu sách để đạt được mục đích của mình.

Chinh chu cung da noi rang minh sinh sau de muon ko biet ro vu nay. Anh day thi chua tung nghe noi den chuyen chat dau giua duong , mac du anh sinh sau vu nay co 10 nam thoi. Con vu ong Loan thi co ghi hinh, chup anh han hoi nen rat xac thuc. Hon nua ong Loan o day la cap chi huy, neu ong ta lam nhu vay thi linh cua ong ta se con la nhu the nao nua?
Tất nhiên, ko phải riêng em hay anh mà đến 99% (hay là 100% nhỉ??) số người ở đây sinh sau 1968. Tất cả những rì được biết là qua tranh ảnh, sách báo, phim tài liệu. Trong số đó, có 1 số dẫn chứng:

http://en.wikipedia.com/wiki/Nguyen_Ngoc_Loan
http://www.wellesley.edu/Polisci/wj/Vietimages/vcexec.htm
http://www.treefort.org/~cbdoten/rvntanks/080-4450.htm
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nguyen Ngoc Loan

Anh cứ thử search google, có cả nghìn trang viết về vụ nì. Và hầu hết (100% những rì em đọc được) đều nói rằng hành động của Nguyễn Ngọc Loan bị misinterpreted by the media. Ngay cả đoạn phim, cũng chỉ dài vài giây, Nguyễn Ngọc Loan đi đến, rút súng bắn & kết thúc. Nó ko nói lên được lý do tại seo, trong hoàn cảnh nèo,... Bi giờ thử có 1 đoạn băng vài giây VC chặt đầu ai đó giữa đường phố xem, ngay cả người bị chặt đầu có là Nguyễn Ngọc Loan đi nữa thì tất cả những rì người xem nhìn thấy là VC đã dã man hành quyết người.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên