Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Từ đầu đến giờ chỉ thấy mọi người bàn đến một sự kiện rất nhỏ trong cuộc chiến tranh ViệtNam mà quên đi điều quan trọng nhất đó là sự phi nghĩa của quân đội Mĩ. Điều chúng ta xót xa ở đây không phải là bên nào đúng bên nào sai, chiến sĩ Việt Cộng kia đã bị bắn chết bởi một người "Việt Nam" và hành động đó được chứng kiến bởi một người "Mĩ". Không một ai có thể bào chữa cho những tội ác mà quân đội Mĩ đã gây ra cho dân tộc ta.Cả Nguyễn Ngọc Loan và chiến sĩ Việt Cộng đều không có tội ( nếu như xét trên phương diện cuộc sống- giết người thì phải trả giá- đó là sự sòng phẳng thôi). Nhưng vì đâu mà chúng ta lại giết hại lẫn nhau? Hãy nghĩ sâu xa hơn để hiểu ai là kẻ chúng ta đáng lên án. Tôi không ghét người Mĩ, nhưng tôi không quên những gì đất nước chúng ta đã phải trả để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.
Về mặt tình cảm thì tôi vẫn thiên về người đã hi sinh vì đất nước, còn bạn Hiếu, cho dù Nguyễn Ngọc Loan có đúng đi chăng nữa, thì bạn bảo vệ điều đó để làm gì? Với mục đích gì? Bạn không thấy mọi người đều phản đối bạn sao? Cha tôi cũng là một người lính, ông cũng đã từng để lại trên chiến trường một phần cơ thể mình và nếu như người chiến sĩ trong ảnh kia chính là cha tôi thì bạn nghĩ sao? Chỉ có những đứa con của những người không từng cầm súng, không từng hi sinh, không từng đổ máu vì đất nước này mới có thể viết một bài viết như vậy. Tôi đã rất ngưỡng mộ bạn khi bạn viết bài bên box tin học bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy bạn đáng lên án bấy nhiêu.Tóm lại, tôi hoàn toàn cảm thấy bất bình trước một bài viết như vậy.
Kiểu này lại sắp có kẻ đánh giá bác này bằng từ "nhồi sọ". Cảm tưởng là chính bác Hiếu cũng có chút gì sợ cái tử đấy nên mới post như vậy...
Đồng ý là ta có thể nhìn trên quan điểm khách quan.Nhưng rốt cuộc,lí lẽ của bác chỉ là những mẩu vụn vặt.Bác tranh luận trên quan điểm gì? Khách quan ư,khó có thể tin như thế.Bởi bác đánh giá dẫn chứng lệ thuộc vào nguồn gốc chứ không phải hoàn cảnh. Bác tranh luận để làm gì?Đọc các bài post tôi không hiểu,và chính bác cũng không nói.Chỉ "em không đứng về ai","em không bênh","chắc gì đã đúng"... Bác có thể trả lời giúp 2 câu này không?
Cả VNCH và VC đều là đông bào cả. Em ko theo phía nèo, cả VNCH & VC đều là những người yêu nước, dám đứng lên chiến đấu cho những rì họ nghĩ là tốt nhất cho đất nước mình. Vấn đề ko phải là theo lý tưởng nèo mà là cái rì có thể đem lại lợi ích, con người chọn chủ nghĩa chứ ko phải chủ nghĩa chọn con người. Thấy chủ nghĩa nèo có lợi rõ rệt hơn thì trong chiến tranh, người ta sẽ đi theo phe đó. Ở đây ko phải vấn đề yêu nước, yêu nước <> yêu chính phủ. Nói như ông anh là yêu chính phủ chứ ko phải yêu nước.
Xin lỗi bác,nếu chiến đấu vì những gì mình tin là tốt nhất cho đất nước thì sang Mĩ bán pizza làm gì? Có thể bác sẽ nói,đó là do hoàn cảnh,để có cơ hội thì quay lại chứ gì? Thế đất nước đang PT như hiện nay,liệu họ có giúp gì.Hay họ muốn một cuộc chiến tranh nữa để lại nắm quyền,thế có lợi cho nhân dân không? Bác đi mà hỏi mấy cha bên đó nhé.
Cấu "vấn đề không phải lí tưởng mà là lợi ích" là không thể chấp nhận được,tiếc là bây giờ có nhiều người nghĩ thế.Lợi ích ở đây là lợi ích cá nhân,và cái đó,dù ở chế độ nào cũng không thể đặt lên trên lợi ích cho cộng đồng.Không phải tất cả những người CS,nhưng tôi biết là phần nhiều,họ chiến đấu vì lí tưởng,lí tưởng vì lợi ích cộng đồng. Nhiều người bây giờ nói họ bị đẩy đi bởi chiến tranh,bởi hoàn cảnh.Cũng có phần,nhưng nếu tất cả thế thì đâu ra người chèn pháo,bịt lỗ châu mai (ví dụ tiêu biểu,còn những việc tương tự thì tin tôi đi,nhiều vô số).
Trong chiến tranh thì khó có thể nói ai đúng ai sai?Chỉ có kẻ thắng và kẻ bại là rõ ràng.Và VC,những người chiến thắng,giả sử đã làm những việc kia thì nay họ có còn tiếp tục không?Bác chắc biết rõ.Và đó là điều chúng ta cần biết.
Đó là về tưởng của bác,chỉ vài dòng post của bác thì tôi thấy đã chẳng còn gì đáng để tranh luận nữa rồi.Tốt nhất là bác nên đóng cửa mà suy nghĩ.Xem những kẻ yêu nước VNCH của bác thực sự đã yêu nước như thế nào nhé? :-s