Mẹ em làm giáo viên, nên em hiểu là giáo viên đồng lương ít ỏi như thế nào, nhiều lúc cứ như bị bóc lột sức lao động ấy 8-|
Bây giờ thì mẹ dạy Cao đẳng rồi, nên cũng có thảnh thơi nhàn nhã hơn, đỡ mệt hơn, nhưng mà so với nhiều nghề khác, vẫn mệt lắm.
Có lẽ tại mẹ làm giáo viên nên em thề là sau này không thi vào sư phạm
)
Thực ra thì bây giờ, giáo viên dạy vì tiền nhiều lắm, rất nhiều, dạy cho có, như nhân viên nhà nước đến văn phòng cho có, rồi lĩnh tiền và về thôi. Học sinh thời nay, không chỉ chọn bạn mà chơi mà còn phải biết chọn thầy mà học
. Hơn nữa, bên cạnh rất nhiều người dạy một cách hời hợt và vô trách nhiệm, vẫn có rất nhiều giáo viên, dù họ dạy thêm cũng là để kiếm sống, nhưng vẫn làm việc rất tận tình và chu đáo, rất quan tâm đến học sinh.
Giáo viên cũng là một nghề thôi, nhưng nghề nào cũng thế, làm việc không chỉ để sinh lợi cho mình mà còn cho mọi người, và nghề nào cũng thế, cứ phải làm việc có trách nhiệm và cho xứng đáng với những gì mà mình đạt được... Chẳng cứ gì giáo viên, kể cả nhiều người làm những nghề khác, cũng cứ vô trách nhiệm và ích kỉ thôi.
Cũng may là mẹ em làm giáo viên, mẹ hiểu được cái tốt cái xấu của cái "thế giới nghề" ấy, chẳng đến mức coi thầy cô là thần thánh, khi em có gì bức xúc và không hài lòng về thấy cô thì có thể nói với mẹ, và em có quyền chọn người để học, nếu em không thích học thì mẹ không ép, nếu muốn học thì mẹ sẽ đi xin và lo chuyện học phí cho, và còn giúp em "chọn thầy mà học nữa". yêu mẹ nhất :x