Về những thầy cô giáo chỉ quan tâm đến tiền

cháu mà đi dạy gia sư chỉ vì mục đích kiếm tiền thì có liệt vào hạng thầy cô chỉ mê tiền ko nhỉ?
 
Bùi Huyền Trang đã viết:
Thực ra về việc dạy thêm thì cũng không có gì để phàn nàn, nhưng việc các thầy cô đến lớp học thêm có phải để DẠY không lại là chuyện khác. Nhiều thầy cô chỉ đến 30' để cho đề kiểm tra trước trên lớp, hay đến buổi nào cũng chỉ cho học sinh làm bài kiểm tra, rồi lấy điểm đấy thay vào điểm 15' hay miệng trên lớp. Học sinh đi học chỉ mong được đề kiểm tra trước và được lòng thầy cô chứ biết hoàn toàn là không thể có thêm kiến thức từ những buổi học này...

Nhưng việc bức xúc nhất của em không phải là việc các thầy cô dạy thêm để kiếm tiền mà là việc dựa vào "phong bì" của phụ huynh mà đối xử với học trò. Có những học trò học hành be bét, nghịch ngợm, nói chuyện, phá trường phá lớp không ai chịu nổi, tưởng chừng như chắc chắn bị đuổi học nếu đến tay thầy cô chủ nhiệm. Nhưng thầy cô lại dửng dưng, làm như không có chuyện gì xảy ra, hoặc cùng lắm cũng chỉ bắt viết bản kiểm điểm. Hay về việc cho điểm, cho hạnh kiểm...Việc đối xử như vậy đã tạo tâm lý không tốt cho học sinh, giết chết sự ganh đua trong học tập mà thay vào đó là sự ganh đua tiền bạc. Như vậy điểm có được trên lớp còn ai quan tâm, còn ai tôn trọng nữa??????

EM không nói tiền là không quan trọng, nhưng các thầy cô giáo liệu có nên làm thế không?




Xin lỗi, nghe giống như "bố" Liêm lớp 10t2 nhà mình Trang nhỉ
 
Sao chủ đề này toàn thấy Toán 2 vào là chính nhỉ? Mà hình như toàn học sinh của thầy L thì phải.
 
Thúy Hằng đã viết:
cháu mà đi dạy gia sư chỉ vì mục đích kiếm tiền thì có liệt vào hạng thầy cô chỉ mê tiền ko nhỉ?

Làm tròn trách nhiệm truyền đạt kiến thức là đủ bé à, động cơ không quan trọng - chỉ cần không xấu cho người khác (eg: thuận mua vừa bán :biggrin:)
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Làm tròn trách nhiệm truyền đạt kiến thức là đủ bé à, động cơ không quan trọng - chỉ cần không xấu cho người khác (eg: thuận mua vừa bán :biggrin:)
Đúng rồi, mà đâu phải mỗi chị đi dạy với mục đích $$$ đâu, các thầy cô luyện thi ĐH hay thậm chí thi QG/QT cũng thế chứ, có thực mới vực được đạo mà :)>-
PS: mà anh Tuấn Anh trùng hợp với em nhỉ ;;)
 
Hải ơi, mày học thầy Liêm có 1 năm thôi thì cảm nhận được j mà kêu tao vãi lúa. Mấy hôm trước lớp mình đi chơi quên ko gọi cho mày, sori.
 
Tuấn Anh 00-03 ơi, mày nói chuẩn thế! "thuận mua vừa bán" --> đc đấy.
 
đâu, em thấy giáo viên tiểu học hay được " chăm sóc" hơn giáo viên cấp 2 chứ. tại các phụ huynh của các em nhỏ thường xuyên bồi bổ cô để con mình được cô chăm sóc quan tâm hơn mà /:) :p, mà nhất là học sinh tiểu học bán trú thì các cô lại càng được bồi bổ nhiều hơn để quan tâm hơn chăm lo hơn những chuyện ngoài chuyện học hành ra ý ạ. :D :p
( đây là những ý kiến do em từng trải qua thôi chứ em cũng ko biết những chố khác thì thế nào ạ :D )
 
hehe, hình như các quý vị ở đây đều là đê tử của bố L cả hay sao ý nhỉ ! :D Danh tiếng của bố đã nổi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở đâu cũng nghe tới.
To chị Mai: ko cần 1 năm, chỉ cần nửa năm cũng đủ biết rồi ;) :p
 
em chưa học bố bao giờ, nhưng nghe nói phải năng đến nhà bố mới mong có được đề học kì, coi bố như bố (phụng dưỡng nhiệt tình, hậu tạ chu đáo) thì có khi bố còn hỏi hộ đề tốt nghiệp hơn
 
heheh chị cũng học bố Liêm. Bố Liêm rất đáng yêu vì xin nghỉ học 1 phát là được nghỉ ngay :D Còn chuyện tiền nong thì cũng tùy đứa thôi. Lớp chị bố chủ nhiêm 1 năm cũng đâu đến nỗi :D
 
đầu tiên học sinh mà trách thầy cô giáo là ko nên
còn về vấn đề dạy thêm là tất yếu với 1 cơ chế cho giáo dục như nhà nước ta
có ai bảo con giáo viên là ko phải lấy tiền của bố mẹ đi học thêm các môn khác đâu
thầy cô cũng đuợc quyền làm giàu chứ,ai cấm đựoc họ,con cái ở thành thị thời bây h hiện đại ko làm ra xu nào 1 tháng cũng ngốn khoảng 1 triệu là trung bình (tiền ăn tiền học tiền điện tiền nứoc tiền internet tiền điện thoại di động tiền tiêu vặt,v,v,,v,v,v,v,v)
vấn đề cũng chỉ ở chỗ phần trăm công bằng của họ với từng học sinh thế nào
vẫn là 1 bức xúc lớn của học sinh tại sao nó chép bài của em mà nó đựoc 10 em đuợc có 8 ? :D vấn đề là thằng đuợc 10 lại ko biết gì
thực ra chẳng có học sinh nào bị trù dập theo đúng nghĩa của từ đó cả (trừ 1 số truờng hợp quá đáng như kiểu bắt học sinh ngậm phấn.đánh học sinh.v.v),chẳng qua là phần trăm thiên vị ít hơn của các hs kia thôi,đó là phần trăm công tâm của giáo viên.HS chẳng biết gì thì đáng ra phải đúp,nhưng vẫn đựoc lên lớp ầm ầm đấy thôi,ai bảo ko thiên vị nào :D truờng ams học TB là té đấy thôi,nhưng té từ lớp này sang lớp khác là cùng
nói chung là cái gì cũng có nguyên nhân hết :D

cứ là thầy cô là phải trong sáng thánh thiện chắc,ko có đâu
họ làm tròn nhiệm vụ giảng dạy (có khi chỉ gần chỉ tiêu 1 chút thôi :))) cũng đã là tốt lắm rồi <--- điều này các hs nên quan tâm thì tốt hơn là nói về cái hiện trạng ko đáng nói như tiêu đề của topic,còn chẳng ai cấm nói cả,cái chính là hs nhận thức được điểm mạnh của mình và làm thế nào tốt cho mình thôi.em đuợc 4 văn nhưng em thấy em phải đựoc 8 là đuợc,còn đuợc 8 mà thấy tầm mình chỉ đựoc 4 thôi thì 1 là chấp nhận,2 là cố gắng..v.v...tất cả cũng chỉ khổ hs thôi.Nhưng mà vượt qua đựoc những cái nhỏ thì mới có cái lớn.hs nhận thức đuợc những thực tại đáng buồn mà cũng tồn tại với nó,thu nhận những cái tốt cho bản thân.
Chứ loại bỏ thực trạng thì e là khó lắm ( có phải phạm pháp như buôn thuốc phiện đâu :)) ),mất cái này sẽ nảy nòi ra những cái khác thôi

tiền thì ko quan tâm mới là quái đản đấy :D giáo viên thích tiền là trên hết mà vẫn giảng dạy vẫn đạt yêu cầu thì cũng phủi tay mà ok thôi,học sinh cũng khôn lắm chứ,chẳng lẽ lại ko biết ông nào dạy hay bà nào dạy giỏi môn ru ngủ à,ông dạy ru ngủ hay hơn bà kia thì ko biết tiền đắt hơn hay rẻ hơn chắc (đôi khi bÙng đi chơi :)) ) :D nói chung là cũng vẫn tạm chấp nhận đuợc

còn những dạng thầy cô sáng sáng kiểu như véo sứt tai học sinh,bắt học sinh liếm bàn
thì nên chuyển công tác sang dạy bọn ở truờng giáo duỡng ý,xem có đủ can đảm mà Sáng nữa ko :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em là 1 người chạy sô học thêm rất chăm chỉ :D
nhưng các thầy cô mà chỉ quan tam đến dạy thêm mà bỏ bê việc dạy học chính trên lớp thế là ko đc
em cực lực phản đối
tất nhiên là ai cũng thích có tiền
nhưng có nên vì tiền mà bỏ đi đạo đức nhà giáo như thế ko cơ chứ ??
 
Trời, mỗi thầy cô 1 kiểu, chẳng biết đằng nào mà lần.
Nói chung thanh niên thế hệ 8X, thấy thầy cô chơi kiểu j thì mình chơi kiểu đó: thích tiền thì tiền mà thích học thì học.
Cứ vô tư mà sống!
 
To em Trang: nếu em có duyên học hết lớp 12 ở ams & vẫn ở T2 vẫn thầy Liêm chủ nhiệm thì em sẽ có suy nghĩ khác.
 
mỗi thầy cô dạy 1 kiểu ấy ạ ??
mà sao lại thích tiền thì tiền đc ?
là Học sinh phải thích học chứ ?
nếu ko sau này làm gì ???
 
ơ hay
thế chị bảo là ko học cơ mà
mà ko học thì chỉ có ăn xin mà sống quá
 
Back
Bên trên