Về những thầy cô giáo chỉ quan tâm đến tiền

Đâu mà nghèo, hồi tớ học cấp 1 thì nghe cô giáo nói lương của cô đã là hơn 1 triệu/tháng rồi, đấy là còn chưa tính đến khoản quà cáp biếu xén các ngày lễ Tết. Bây h thì chắc hơn thế nhiều!
 
Cac nhoc oi, xem ra cac nhoc dang buc boi vi cai chuyen cha ra dau ca.
Dau tien: hay xem lai chinh minh - hoc hanh co ra cai gi khong ma di trach thay co giao. neu ma tu te ra, hoi su huynh cac nhoc day thi van de tu hoc la so 1, thay co muon bat be gi thi cung phai thoi, sao lai noi la mat tien de biet "de kiem tra". vo van qua.
con chuyen thu nhap cua giao vien, do la do co che XH chua tot, hay de cac vi phu huynh len tieng thong qua la phieu bau cac dai bieu QH, xem cac vi do co lam nen tro trong gi khong
phu huynh dua phong bi cho GV: do la toi hoi lo, lam xau di hinh anh GV, can nghiem khac len an, tham chi can truy to. cac nhoc hay co gang tu minh vuon len va noi voi phu huynh rang: cu de con tu than van dong - cha me cu yen tam (xem ra thi cha co nhoc nao dam noi cau do dau nhi, ca mot lu luoi bieng)
"Truoc khi noi nguoi, hay tu xem minh" - tien trach ky, hau trach nhan
nho nhe
 
Có 3 loại giáo viên :

1. Chỉ quan tâm đến việc dạy học. --------> gia đình có điều kiện, chồng hoặc vợ của các thầy cô đó đã đủ khả năng chu cấp tài chính cho gia đình. Những giáo viên này thường sẽ là các GV giỏi, vì đương nhiên tập trung cao độ thì làm cái gì chẳng tốt.

2. Chỉ quan tâm đến tiền : Thực sự đáng trách. Đây là những giáo viên không giỏi, vì có quan tâm đến công việc giảng dạy đâu mà biết là giỏi hay khong :D.

3. Quan tâm đến cả tiền và giảng dạy-----> đây mới đúng là con người đáng kính trọng nhất. Vì : con người sống thực tế với xã hội, hoàn thành được nhiệm vụ tài chính với gia đình, hoàn thành được nhiệm vụ dạy học với nhà trường và HS.

Để trở thành mẫu giáo viên thứ 3 không phải là quá khó, có điều có một số giáo viên quá quan tâm đến tiền mà trở thành mấu thứ 2. Làm cho HS bức xúc---> dẫn đến những topic thế này này ;), :p.
Nhưng giáo viên Ams mình toàn là mẫu thứ 3, hoặc 1 cả, :). Không có gỉ để chê.

Ah, nói thêm vài lời nữa: Ở hệ thống trường học mà lương trả cho giáo viên không đủ phục vụ nhu cầu cuộc sống, thì mới xảy ra tình trạng phân hóa kiểu thế này. Tiếc là ở VN lại có quá nhiều nơi diễn ra sự phân hóa giáo viên như thế.
 
hum wa họp phụ huynh xong thấy có 515k tiền mua quà cho các thầy cô nhân diph Trung Thu !!!!
mà có fai thầy cô nào cũng đc đâu
toàn thầy cô dạy mấy môn chính thui
 
Có 3 loại giáo viên :

1. Chỉ quan tâm đến việc dạy học. --------> gia đình có điều kiện, chồng hoặc vợ của các thầy cô đó đã đủ khả năng chu cấp tài chính cho gia đình. Những giáo viên này thường sẽ là các GV giỏi, vì đương nhiên tập trung cao độ thì làm cái gì chẳng tốt.

2. Chỉ quan tâm đến tiền : Thực sự đáng trách. Đây là những giáo viên không giỏi, vì có quan tâm đến công việc giảng dạy đâu mà biết là giỏi hay khong .

3. Quan tâm đến cả tiền và giảng dạy-----> đây mới đúng là con người đáng kính trọng nhất. Vì : con người sống thực tế với xã hội, hoàn thành được nhiệm vụ tài chính với gia đình, hoàn thành được nhiệm vụ dạy học với nhà trường và HS.

Để trở thành mẫu giáo viên thứ 3 không phải là quá khó, có điều có một số giáo viên quá quan tâm đến tiền mà trở thành mấu thứ 2. Làm cho HS bức xúc---> dẫn đến những topic thế này này , .
Nhưng giáo viên Ams mình toàn là mẫu thứ 3, hoặc 1 cả, . Không có gỉ để chê.

Ah, nói thêm vài lời nữa: Ở hệ thống trường học mà lương trả cho giáo viên không đủ phục vụ nhu cầu cuộc sống, thì mới xảy ra tình trạng phân hóa kiểu thế này. Tiếc là ở VN lại có quá nhiều nơi diễn ra sự phân hóa giáo viên như thế.
Có thể coi là có 3 loại giáo viên như vậy thật, nhưng đoạn cuối anh Minh nói có vẻ lạc quan quá /:)
 
Bùi Huyền Trang đã viết:
Đâu mà nghèo, hồi tớ học cấp 1 thì nghe cô giáo nói lương của cô đã là hơn 1 triệu/tháng rồi, đấy là còn chưa tính đến khoản quà cáp biếu xén các ngày lễ Tết. Bây h thì chắc hơn thế nhiều!
1 triệu đáng là bao kia chứ, trong cái thời buổi vạn vậy tăng giá thế này.
 
Hic mẹ tớ cũng là cô giáo, may có bố tớ là chính nhưng mà thời buổi thóc cao gạo kém, thật lương tháng mẹ tớ còn chẳng đủ để trả tiền học, ăn, mặc, xăng xe cho cô con gái...Mọi ng có thể nghĩ là có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều, nhưng mấy ng nhà có bố mẹ kiếm ác liệt ý, có bao giờ nghĩ đến cuộc sống của 1 nhà hai vợ chồng cùng làm giáo viên, ko dạy thêm thì có chắt chiu chắc cũng chẳng có đk cho con cái được bằng bạn bằng bè, thậm chí chỉ là đi tham quan cùng lớp hay đi ăn uống sau khi tan học với bạn bè(tớ đã gặp bạn trong trh này). Chuyện này nó cũng là do chính sách đãi ngộ của nhà nước mình thôi, vấn đề muôn thưở giống kiểu "ko tiền mẹ hiền không chữa" trong bệnh viện hay là cháu gửi chú CSGT tiền ăn sáng ở trên phố hàng ngày thôi mà.

Nếu ai chưa đi làm thì cứ thử đặt mình vào vị trí có bố mẹ làm nghề đấy, sẽ thông cảm được cho họ, ai cũng có con cái, có gia đình phải lo trăm thứ. Nói thẳng ra thì thầy cô giáo nào mà vì tiền quá thì cùng lắm cũng chỉ ngang mấy bác tham nhũng trên chính phủ, mà mức độ tiền ở đây là 1 trời 1 vực.

Khổ nhất là các thầy cô môn phu, vừa ko dạy thêm được lại vừa ko có nhiều tiền tăng của Ban phụ huynh ngày lễ tết, chẳng hiểu gia đình trí thức của họ sống bằng gì nhỉ hic hic
 
Bùi Huyền Trang đã viết:
Trời....
EM biết tình trạng này không còn là hiếm, nhưng rộng rãi đến mức này thì đúng là...
Mà hình như em thấy mọi người có vẻ ủng hộ hành động đó của các thầy cô giáo với lý lẽ "là con người". Nếu vì lương ít mà kiếm tiền kiểu này thì thành triệu phú là cái chắc! Bây h em thấy chẳng thầy cô nào là nghèo cả. Thực ra 1 thầy cô đi dạy thêm tầm 20k/buổi ngoài giờ dạy chính trên lớp là có thể sống khá đầy đủ rồi.

Em ơi em nghĩ đời là gì mà đơn giản thế, 20k hình như giờ còn chưa được 2 bát phở? 1 buồi nói 1 tiếng rưỡi, hít bao nhiêu bụi phấn, chưa kể hò hét quát tháo mầy đứa hs quậy, đi nắng đi mưa cả chục km để dạy, em nghĩ 1 tháng thì cô giáo sẽ đủ sức chịu được bao nhiêu buổi như thế. Nhiều lúc chị nhìn mẹ chị đi dạy về nhìn xót xa lắm, chị đi gia sư thôi về cũng cảm thấy mệt phờ rồi, 20k đâu có chui vào túi đâu...

Đồng ý là có nhiều kiểu mở trung tâm hay đi dạy chạy sô là ko được nhung chị thấy đấy chỉ là số ít. Không phải chị có mẹ trong ngành mà nói thế, nhưng đọc mấy câu này của em, chị ko nói ko được :-s . Em có cần tìm thầy cô giáo nghèo ko? Vào bãi gửi xe của các thầy cô ở Ams đếm xe đạp ý em, chưa nói đến các tr khác, nhìn các thầy cô môn phụ tần tảo chấm bài hàng chục lớp, ngày ngày đứng trên bục giảng, đến lễ tết, 20/11 thì bơ vơ ở nhà vì học sinh nó cũng chẳng đến nhà thầy cô môn phụ làm gì... (chú thích mẹ chị dạy môn chính nhé, ko em lại bảo chị nói ko công bằng)

Sống khá đầy đủ là như thế nào đây? Giáo viên là ng có học vấn cao, chẳng lẽ lại tính để họ sống đầy đủ như mức sống của ng công nhân chưa học hết lớp 12?
 
Ý em nói là 20k/buổi/học sinh, tất nhiên 1 lớp thì ko thể chỉ có 1 học sinh (trừ khi học gia sư). Thực ra mẹ em cũng làm giáo viên nhưng là giáo viên dạy ở trường cán bộ quản lý, lương lậu cũng đâu đến nỗi... :-?

Hic, chị nói thế em cũng ko có ý kiến gì, nhưng ý em không chỉ trích tất cả các thầy cô giáo mà chỉ không đồng tình với các thầy cô vì tiền mà cho điểm, đặt đồng tiền quan trọng hơn tất cả. Chắc chắn khi chọn nghề giáo họ cũng phải biết làm nghề này sẽ vất vả thế nào, gặp những khó khăn gì, và khi họ quyết định sẽ làm thầy/cô giáo, họ cũng biết là sẽ phải chấp nhận những thử thách đó. Bây h không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tại sao biết khó mà vẫn theo? Một khi đã là giáo viên, họ cũng phải có lương tâm nghề nghiệp chứ. Liệu họ có cảm thấy thoải mái khi cầm những đồng tiền ko do công sức mình dạy dỗ? Còn những học sinh ko có điều kiện kinh tế, bố mẹ không giàu có thì sao? Bỏ ra ít nhất 20k/buổi để mua lấy 1 đề KT trên lớp có phải là quá đáng không? Chưa kể những thầy cô dựa vào money để đối xử với học trò...

Xem nào, 20k/buổi/1 học sinh. Coi như mỗi lớp có 30 học sinh đi ==> 1 buổi được 600k. Nếu dạy ở nhà thì coi như ôm trọn 600k 1 buổi rồi. Một tuần có 7 ngày, cứ tính trung bình 1 tuần 2 buổi 1 lớp, dạy 3 lớp==> 1 tuần dạy 6 buổi ==> 1 tuần được 600kx6=3,6 triệu. 1 tháng sẽ có 4x3,6=14,4triệu. Coi như giả tiền thuê nhà 2 triệu==> còn 12,4 triệu. Đấy mới là riêng tiền dạy thêm, chưa kể tiền dạy chính + biếu xén. Cuộc sống như vậy rõ ràng là khá đầy đủ! Mà đây mới là tính những thầy cô dạy ít, chứ những thầy cô chạy sô thì... /:)

* Em viết thế này không có ý ám chỉ tất cả các thầy cô giáo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em chỉ nói những gì chính mình thấy và trải qua, mong mọi người hiểu cho!
 
@Trang: Chị nghĩ chắc Trang tính nhầm, chứ làm sao mà được lắm thế, lương cho giáo viên mà cao như thế thì trường SP mấy năm trước đã không phải lên TV kêu gào vì tỉ lệ học sinh đầu vào ít quá đâu. Ngay cả ở bên này, mấy bà giáo dạy bọn chị toàn là giáo sư nhưng mà lương 1 tháng có hơn 3 tờ (lương chính thức), bên này lại không có dạy thêm, chỉ có dạy dự bị cho tụi U hoặc tụi nước ngoài, hàng tháng được thêm 50-60 đô 1 lớp thôi (đấy là bây giờ, hồi xưa có 35 đô), mà 1 bà giáo cũng chỉ dạy 2,3 lớp là cùng, mà đấy toàn là giáo môn chính như Toán đại cương, Vật lý, hóa, toán phân tích.... Mà đời sống và lương bên này mặt bằng là hơn hẳn nhà mình mà.
 
Có lẽ em tính số học sinh 1 lớp hơi đông, nhưng rõ ràng các phép tính có sai đâu. Chắc tiền ít nhất cũng phải 5 triệu...
 
5 triệu thì được, nhưng chỉ là giáo viên môn chính thôi. Song chị thấy cái con số 20k/buổi/1 học sinh nó to tat quá. Tức là 1 buổi, dạy 1 lớp cấp 3 chỉ có 30 người thôi, 1 giáo viên đã được 600 ngàn ===> bằng cả tháng lương tối thiểu của công nhân viên chức khác. Vô lý, vì giáo viên cũng là công nhân viên chức, họ được hưởng chế độ lương theo hệ số nhân lên với lương cơ bản. Có thể ở 1 số trường lớn thì được lương như thế, nhưng xét chung thì không thể có được.
 
sorry chị bây giờ ko có nhiều thời gian lắm, chỉ hỏi tạm em 1 câu ngắn thôi, hôm khác chị rảnh viết dài hơn. Ở tr cán bộ quản lý mà ko có chuyện học viên đi "chùa thầy" và 1 số thầy cô giáo chỉ quan tâm đến tiền thì chị mới thấy là lạ ... Hay em chỉ là chưa được biết thôi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ mình là giáo viên cấp 2, dạy hơn 20 năm rồi bây h lương tháng được 1 triệu đồng, trả tiền điện và nước là hết. nhưng mẹ mình ko đi dạy thêm, may vì bố mình gánh cả gia đình được rồi
 
To chị Thu: 20k/buổi/học sinh là tiền dạy thêm chị ạ. Mà tiền dạy thêm thì có liên quan gì đến công nhân viên chức nhà nước gì đâu! Cái này là cá nhân mà!
To chị Hạnh: Ở trường mẹ em ko có chuyện đó đâu! Em biết thế vì em cũng hay nói chuyện với mẹ về vấn đề này. Trường mẹ em là trường của người lớn mà, chuyện điểm số ko còn là quá quan trọng như thời học sinh. Ai mà "chùa thầy" là bị kiện như chơi đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các em không nên hạn chế số tiền thu nhập của giáo viên :) Không ai không có quyền làm giàu cả! :)
 
@ Trang: chị nhầm, chị tưởng đấy là lương :D Nhưng mà chị nhớ hồi chị đi học, khoảng 10 nghìn 1 buổi/ 1 đứa, thầy giáo thường ở TT, nên nộp cho TT 3-4 đồng ===> còn lại 6-7 nghìn / buổi/ 1 đứa. 20 ngàn ===> chỉ có giáo viên nào đặc biệt, hoặc dạy như kiểu cô Hồng Anh trường mình thôi. Nhưng mà kiếm được người như thế cũng khó lắm :D
 
Bùi Huyền Trang

Cách đây khỏang 200 năm, có một cụ gì nổi tiếng, anh quên tên đã viết thế này

Every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it... He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for society that it was no part of his intention. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good

Xã hội bây giờ nó thế rồi, chân dài trắng trẻo thì tăng khả năng lấy chồng giàu, TOEFL sáu trăm thì đi học Mĩ, làm giáo viên thì phải vặt tiền học sinh, ai hơi đâu quan tâm đến giá trị đạo đức làm gì cho mệt, em công nhận không. Giáo viên cũng là nghề, cũng như giám đốc, chủ tịch phường, công an thành phố. Nếu em coi việc giám đốc ăn hối lộ, chủ tịch phường ăn hối lộ, công an ăn thành phố ăn hối lộ như một tiên đề thì cũng nên nhìn việc giáo viên ăn tiền dưới đôi mắt rộng lượng hơn một chút.

Thôi, dắt xe đi học thêm đi không đến muộn cô giáo phạt tiền bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ em dạy lớp 1, không dạy thêm được vì trường bắt dạy 2 buổi. 26 năm rồi mà tất cae lương chỉ có 1,5 t. Khổ ơi là khổ.
 
Kể chuyện về 2 thầy cô này, mọi người thử nói xem mọi người nghĩ gì về hai người đó nhé:
1. Thầy dạy Lý năm lớp 10. Thầy chưa già lắm, nhưng nhiều khi nghiêm khắc một cách đột ngột với một số hs và ưu ái với một số khác. Mình không đi học thêm lớp của thầy. Rất nhiều người trg lớp có đi. Cả 2 học kỳ, có 1 lần cúp tiết của thầy bị ghi vào sổ. Cuối năm, thi học kỳ, bài làm của mình chắc chắn phải được 7 là ít. Thầy ko đến lớp dạy nữa. Thầy cũng ko đến lớp thầy chủ nhiệm. Bài thi hk mình bị 2. Bài thi ko được trả lại cho học sinh xem. Thầy ko có ở trường, ko một lúc nào. Thầy ko có ở nhà, gọi điện đến ai cũng nói vậy. Không làm cách nào lấy được bài thi để xem xem vì sao mình 2 điểm. Vì sao???
(cuối năm, họp phụ huynh, không chỉ 1, 2 người mà hầu hết các phụ huynh đều đồng tình, thầy không fair tí nào)

2. Cô giáo dạy văn lớp 11. Trung niên. Tóc nhuộm, áo ngắn, quần bó, lên lớp với một quyển sách trên tay và một cái sắc. Cô chưa bao giờ cười với học sinh. Nổi tiếng với việc có khi chẳng thèm lên lớp, đưa lớp trưởng hay thầy cô nào khác đề kiểm tra, cả lớp tự làm bài ko có giáo viên trông coi, mà kt Văn thường 2 tiết. Đến khi trả bài, vẫn 7, 8. Lí do: tôi ko thể cho thầy tôi điểm kém được. (vì hs toàn coi cọp chép từ sách ra). Cô là người thế nào đây?
 
Back
Bên trên