Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

nguyễn hoàng dương đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Ko phải là ko thiết mà là ko thể đứng dạy được
mà hình như hôm nọ gặp ông anh ở AMS thì phải, nhìn quen quen

ừ đúng rồi anh còn thấy em vào hàng chị Thanh gọi điện thoại :D

chính xác, chính xác , em gọi điện cho anh của em nhưng diện thoại hỏng, tức ko chịu được!!
 
tớ hôm đấy gặp là biết ngay rồi, ko cần mày phải dạy nhưng dù sao cám ơn mày nhắc nhở,:)):))
Tán nhiều quá
tao mới nghĩ ra về già mình thuê băng tình cảm hàn quốc hay trưởng về xem cũng được!!!:))
 
Vân đã viết:
hà minh choi đểu nhau đáy à?
tao là tao phai xem bói trc xem bao giờ lên tiên thì mới uyết định lập gia đình
Tớ có chơi đểu ấy đâu. Tớ chỉ hiểu đúng nghĩa cái câu đấy thôi mà:))
Vân đã viết:
mai kia bọn mình làm ma đi trêu con hà minh đê
Đang chửi nhau lại lôi HM vào là sao???
 
mai còn chả biết phải làm cái gì cho qua ngày nữa là về già
chả biết có sống nổi đến lúc về già hay không nữa
 
về già hả, kiếm thật nhiều tiền rồi làm 1 cái nhà bên 1 bờ biển dài
 
Thằng Hà có cái mơ ước romance ghê !!!!!!!! Về nhà chỉ cần con đàn cháu đống là vui roài !!!!!!
 
Về già tao kiếm một cô bồ trẻ để hồi xuân :))
 
Về già tao kiếm một cô bồ trẻ để hồi xuân

Hê hê, bố ku, đến lúc đấy chắc có vài tấn viagra cũng đếk làm gì được đâu mà "hồi xuân". :))

Về già thì tìm chỗ nào yên tĩnh, ko khí trong lành ở, chờ đến khi lên tiên. :D
 
Về già tui sẽ ngồi kể cho con cháu nghe ngày xưa bà nó đã thành giặc như thế nào !
 
Tui thì hơi điên, chỉ thích sống đến năm 60 thui. Vì sợ lúc ấy chân chậm mắt mờ, chưa kể nhỡ có đầu óc lẩmm cẩm thì chỉ tổ làm gánh nặng cho con cháu =>Phiền

Thấy mọi người thường nói đến lúc già, ai cũng muốn sống lâu để xem con cháu mính thế nào. Với lại ai mà chẳng sợ chết, lúc trẻ thì nói mạnh mồm htui. KHông bít mọi người tháy thế nào ?
 
Già tui đi du lịch...ờ rồi bảo con cháu mua cho cái nhà xinh xinh ở Ý ,thỉnh thoảng đi đi về về cho vui
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Già tui đi du lịch...ờ rồi bảo con cháu mua cho cái nhà xinh xinh ở Ý ,thỉnh thoảng đi đi về về cho vui
:)) :)) ;;) Sao ko mua luôn mấy cái ấy... thích nhờ.Bên ý cơ à..ghê ghê..
 
Yamaha quá, chị thì thấy làm thế nào mà thèng chồng mình đừng chết trước mình là được :D. Ở một mình đã buồn thì chớ, lại còn chả có ai phục vụ, con cháu cũng có phục vụ được mấy đâu, phải bóc lột chồng thoai :D
 
Rõ la` nghe ngu vật!!! Bọn mày chỉ đươc cái vớ vỉn !!!
Phải như tao đê nè!!!!
Lập 1 cái công ty kỉu như tư vấn cho các căp vợ chồng ....LY DỊ ý!! Ha' ha''!!!
Mình gia mình xấu xí ko ai "liếc mat dua tinh " nữa thì phai lam thia nao de nhung dua xung quanh similar giong minh chu ly!!!
 
về già tao sẽ sống như bây giờ ,tức là cũng đọc truyện tranh,cũng nghe nhạc ...hay như ngồi post bài cho HAo chẳng hạn .Ah,lúc ấy thì ko biết HAO sẽ có bao nhiêu box về các khóa nữa
 
Hoàng hà làm mình tưởng tượng đến các cô chú khóa 85-86 khóa đầu tiên ý. Bây giờ các cô chú ý vẫn post bài, không biết đến 20 năm nữa tì thế nào nhỉ?
 
Back
Bên trên