Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

lúc tao chết rồi, tao hứa sẽ luôn luôn ám mày.
lúc tao già, tao phá mày
lúc trung niên, tao sẽ.......làm rì nhỉ? hớ hớ, ko bít
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Tao có 1 ước mơ đau đáu :(( trong lòng , từ hồi 5 tuổi : khi về già sẽ mở cửa hàng cho thuê băng ,vừa thu lãi lại suốt ngày đc xem phim chưởng , thích quá ! Hehehehe!
Có bạn nào chung vốn với tớ ko (đăng kí luôn , viết giấy đàng hoàng ):
Tg: Lúc 60 t.
Lợi ích : tao 8 chúng mày 2 ,ổn nhỉ ?
he , khỏi phải vậy ... về làm dâu nhà tớ đê .. mẹ tớ bảo sẽ lập 1 cửa hàng băng đĩa cho con dâu để nó khỏi phải đi làm , ở nhà chăm sóc chồng con ... :)) :)) :))
 
con què này
mày liệu hồn đấy
mai kia bọn mình làm ma đi trêu con hà minh đê
 
năm 50 tuồi sẽ mở thêm 1 công ty lớn
năm 60 tuổi sẽ mua 1 cái nhà ở vùng countryside
năm 65 tuổi sẽ lấy tiền ra đấy ở
năm 70 tuổi sẽ viết di chúc
năm 75 tuổi sẽ đi ngao du sơn thủy
năm 80 tuổi sẽ làm lễ mừng thọ
năm 90 tuổi sẽ làm như trên
năm 95 tuổi sẽ nhớ lại cuộc đời
năm 99 tuổi sẽ nhớ lại xem lúc này mình đang viết gì
năm 1000 tuổi sẽ chết :D.
 
Về già, mỗi ngày mình sẽ đi chơi với 1 bà vợ :
Hôm đầu : Vợ cả :D
Hôm sau : Vợ 2 :x
Hôm sau nữa : Vợ 3 :-*
Hôm sau nữa nữa : Vợ 4,5,6,.............. ^_^
 
:)) lúc đấy đứng dậy còn kô thiết huống chi là đi chơi :D
 
nguyễn hoàng dương đã viết:
:)) lúc đấy đứng dậy còn kô thiết huống chi là đi chơi :D


Ko phải là ko thiết mà là ko thể đứng dạy được
mà hình như hôm nọ gặp ông anh ở AMS thì phải, nhìn quen quen
 
Cám ơn bạn Khánh , thấy mẹ bạn thương con dâu vậy mình cảm động quá và xin phép đc từ chối !
Hay về già tất cả đi tắm suối nước nóng nhỉ , khỏe lắm đấy ?
 
Tớ quyết định thế này nè: về già rủ rê mấy đứa bạn thân làm một cửa hàng nhỏ(nếu thích), thuê người làm còn mình chỉ việc quản lí thôi. CÒn nếu ko thích thế thì đi du lịch(như ông bà tớ nè), cũng thú vị lắm đấy!
 
nhưng mà xiền ko quan trọng , quan trọng nhất llaf so luợng tièn ...
có tiền mà ít thì cũng = 0
 
UH, thế thì khi nào ra trường đi cho tớ gặp mặt với nhá!
 
vào trong năm còn gặp nhau nhiều lắm, chỉ sợ nhìn nhiều quá đến mức ngán nhau luôn à
mà thôi, quay lại chủ đề cũ:D
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
nhưng mà xiền ko quan trọng , quan trọng nhất llaf so luợng tièn ...
có tiền mà ít thì cũng = 0

Không có xiền thì ở nhà mà ngồi :)) :)) , đi đâu được [-x .
Ở nhà mà ngồi chán thì .................. ra đường soi ......gái cho đỡ nhàm b-)
 
gìa rồi thì mắt toét hết còn đâu mà ngắm gái ... mà ko sợ bà ấy ghen à ...
những bà già mà đánh ghen thì chắc khủng khiếp lắm nhỉ ,,.,...
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
gìa rồi thì mắt toét hết còn đâu mà ngắm gái ... mà ko sợ bà ấy ghen à ...
những bà già mà đánh ghen thì chắc khủng khiếp lắm nhỉ ,,.,...


tớ nghĩ đến lúc đấy cả ông và bà quá mệt rồi, ngắm con cháu là đủ , còn đâu hơi mà ngắm các em xinh xinh!!! :)) :))
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Ko phải là ko thiết mà là ko thể đứng dạy được
mà hình như hôm nọ gặp ông anh ở AMS thì phải, nhìn quen quen

ừ đúng rồi anh còn thấy em vào hàng chị Thanh gọi điện thoại :D
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
gìa rồi thì mắt toét hết còn đâu mà ngắm gái ... mà ko sợ bà ấy ghen à ...
những bà già mà đánh ghen thì chắc khủng khiếp lắm nhỉ ,,.,...
mấy ông già ở trên Dà LẠt già đén toét cả mắt rùi mà vẫn đi trêu+ngắm gái như đien
 
Back
Bên trên