Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

già chết hết rùi thì ai post bài nữa? Rồi cũng đến mình!
 
về già chụp một cái ảnh chân dung thật to để để trên bàn thờ,mai sau con cháu nó mới nhớ mình
 
haha, câu này được, con trẻ con trông thế mà được :))
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
về già chụp một cái ảnh chân dung thật to để để trên bàn thờ,mai sau con cháu nó mới nhớ mình
8-} :)) chưa chết đã để ảnh mình đầu giường ---> bộ thích chết lém ah ?
 
Già rồi thì hết ăn ngon (vì chả còn cái răng nào), mặc đẹp (vì còn ai cho là mình đẹp nữa đâu)! --> Chán!
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
về già chụp một cái ảnh chân dung thật to để để trên bàn thờ,mai sau con cháu nó mới nhớ mình
Chỉ chụp ảnh thôi thì chưa đủ đâu vợ oai !!!!!! Chí ít thì cũng phải tạc tượng thì con cháu nó mới chịu nhớ tới mình :) :) :)
 
Về già ..em lên núi tìm thuốc cải lão hoàn đồng...uống xong trẻ ra..rồi đi kiếm thằng chồng mới..
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
haha, câu này được, con trẻ con trông thế mà được :))
hehe anh zai quá khen , mà trước bàn dân thiên hạ cấm ko đc gọi em là trẻ con , ko anh zai về già em đến nhà đánh chít :))
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Về già ..em lên núi tìm thuốc cải lão hoàn đồng...uống xong trẻ ra..rồi đi kiếm thằng chồng mới..
Tìm xòng thì cũng ngỏm rùi em ah ! :))
tốt nhất là về già thì kiếm anh già .
 
về già thì ngồi nhà chơi với con với cháu
chơi với vợ nữa
 
thằng này ăn nói thế là ko đc
phải chung thủy chỉ lấy 1 vợ thôi
 
Đặng Trà Phương đã viết:
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
haha, câu này được, con trẻ con trông thế mà được :))
hehe anh zai quá khen , mà trước bàn dân thiên hạ cấm ko đc gọi em là trẻ con , ko anh zai về già em đến nhà đánh chít :))

TP trẻ còn chẳng đánh được ai ...mà đòi về già. hôhô ^o^
trẻ con thì về già sẽ thề nào nhỉ? :-?
 
Back
Bên trên