Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

Tuổi trẻ sẽ cố mà kiếm được thật nhiều tiền + danh tiếng cao quý lẫy lừng về già thìa thảnh thơi du lịch + làm từ thiện ^ ^. Túm lại là ko nên để quá nhìu tiền cho con cháu ăn bám.
 
Về già ngồi 1 chỗ chứ biết làm gì :rolleyes: , mà chưa chắc mình đã sống được đến già...:D.. :???:
 
Già vẫn chạy ra sân bóng rổ tập úp rổ:))
 
Không không , úp bô thì đúng hơn .
 
Úp sọt ở nhà úp nhìu rùi
Úp bô hồi là con nit úp nhìu rùi
...
Úp rổ đến già tập mới vui chứ :))
 
Các bác kinh thật, nói như đúng rồi :D Về già em sẽ cùng chết một ngày với bạn PAQ. (chả bít lý do tại sao) :D
 
Tóm lại về già úp quan tài là hợp lý nhất .
 
Sao các bác thích úp thía , sở thích khác người wá .
 
vìa già lấy xe ô tô ra chơi mấy trò chơi tốc độ , cho bọn trẻ phải nhìn mình bằng con mắt nể phục ... :D
 
À thế thì bây giờ phải lên Lương Văn Can mua sẵn mấy cái vậy .
 
An tâm , ông Khánh cưỡi xe của mấy đại lý ô tô trên Lương Văn Can thì phóng hết tốc cũng không bị ngã , xe đi êm lắm :)) .
 
Về già bố ko định để phúc cho con cháu ah , sao lại hư thía :D
 
Già rùi làm mấy việc của người già thì có rì đáng nói , làm mấy cái khác người mới thấy đời vui chứ , như lúc đó vào Star Bowl chẳng hạn
 
Nói vậy thì thời tuổi trẻ cứ đú cho hết đi , về già ăn chơi thanh nhàn , an bình ,hạnh phúc là được ????
 
Back
Bên trên