Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

Khi đã thành cụ kỵ cả rồi thì tất nhiên là sẽ tìm 1 công việc nhẹ nhàng nào đó để làm , vừa đỡ buồn, vừa ko bị gọi là ăn bám con cháu ( nhưng đấy là nghĩa vụ của chúng nó chứ nhỉ ). Rồi sống thanh thản đến lúc về vườn, thế thui !!
tự túc hạnh phúc thế là tốt đấy
đợi đấy thằng con ló nuôi nhá , nó lại chả bảo : ơ , sao ông lâu ngỏm thế nhờ ? [-x ái ngại
 
Ờ tốt nhất là không tự túc được thì chết sớm cho con cháu đỡ khổ , nói thế thôi chứ đến lúc già thì ai cũng tham sống sợ chết , tóm lại chỉ tội bọn trẻ ( nghe ông cụ vật )
 
Về già đi viện dưỡng lão là đẹp nhất.Con cái đỡ khổ lại có nhiều bạn chơi :))
 
về già mà chơi bời bọn trẻ nó lại bảo cưa sừng làm nghé thì chếttt !!
 
cả đời làm việc thì về già phải chơi chứ, nhưng chỉ sợ không đủ sức để chơi thui
 
Hay là về già mình đi buôn nhỉ?
Biết đâu đến lúc đó nó mới thông minh nhỉ?
 
Về già kiếm 1 trại dưỡng lão ở cùng mấy cụ già khác cho khoái .
 
Nguyễn Thế Duy đã viết:
về già mà chơi bời bọn trẻ nó lại bảo cưa sừng làm nghé thì chếttt !!
không lo! Già có cách chơi của già, chả có gì phải cưa sừng làm nghé cả!
 
thì cưa cái đang hay thì bị cưa ý :)) ( đúng ngôn ngữ của cai bon lớp Sinh )
 
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Về già kiếm 1 trại dưỡng lão ở cùng mấy cụ già khác cho khoái .

Uh đúng rồi , già nhưng vẫn có tiếng quan hêk rộng , ko thì suốt ngày ở nhả đọc báo chính trị
 
he he he về già rùi ta sẽ kiếm mấy bà lão chơi cùng cho đỡ buồn he he he:))
 
Sao lại đến mấy bà lão cơ chứ ? Tui tưởng một bà là khổ lém rồi cơ mà ....
Với lại kể về tuổi già nhiều quá cảm giác như mình đang bị lão hóa đi !
 
về già luyện võ công cho nó thâm hậu - thằng nào khinh mình già yếu oánh liền !!
 
Già có tiền rồi , lúc ầy tiền mới là sức mạnh bố ạ !
 
Trần Thanh Huyền đã viết:
Hay là về già mình đi buôn nhỉ?
Biết đâu đến lúc đó nó mới thông minh nhỉ?

Sợ đến lúc đó chả còn sức mà buôn với bán đâu.
Sức khỏe vẫn là wan trọng nhất.
 
Sức khỏe có cần tiền ko ?
Ko có tiền , khỏe mấy chẳng chóng cũng chầy lăn đùng ra chết lúc nào ko hay!
 
Back
Bên trên