Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

về già thì thích làm gì thì làm

cứ mặc kệ nó đi

thời trẻ cứ thoải mái đi
 
Ko , bây giờ phải bàn trước
đến lúc ấy , già nên lẫn , ko còn nhớ được gì nữa
 
nếu lẫn thì cũng sẽ quên ngay cái mà chúng ta bàn úc trẻ thôi mà
 
Lúc đấy có máy tính , đĩa mềm , đĩa cứng , ổ ghi này , ổ ghi nọ , không quên được đâu mà lo ! Phải sắp xếp trước kế hoạch chứ , già một phát là phải đàn đúm ngay !
 
Ờ ờ , già là không được để bọn trẻ qua mặt .
 
Già của chúng ta sẽ khác những người già bây giờ vì khi đó thì chúng ta cũng biết dùm comp như ai mà .
 
Kekeke ... về già mới cưới thì làm sao hưởng thụ được nữa hả mod .
 
Hồi sinh-sự nghiệp lớn-bất khả thi-chuối!
Mod tự tin quá,tớ thấy ngại..........
 
Tớ có coi đời là cái đinh đâu , nếu quý trọng cuộc đời thì phải chơi bời từ bây giờ , kẻo sau này ko chơi bời được nữa thì khổ .
 
Về già uh ?
Hơi bị mơ hồ vì thứ nhất, chắc già mình đã sống đến già, chẳng may có chuyện gì ...
thứ hai, nếu mình còn sống đến già thì may quá, nhưng còn rất xa
Nhưng nếu tớ già tớ sẽ tiếp tục thú vui của mình :
1-Chơi điện tử cùng các ông bạn già
2-Chat chit cùng các bà bạn ở viện dưỡng lão
3-Câu bài trên HAO, tiếp tục nài nỉ các mods tăng điểm chất lượng.
4-Ngủ 10h/ngày
5-Ngậm kẹo mút
6-Buôn dưa lê qua điện thoại cùng bạn già
7-Xem phim hoạt hình trên cartoonnet, star movie,....
8-Thỉnh thoảng đi xem phim cùng vợ (nếu vợ tớ còn sống)
9-Có lẽ sẽ cưới vợ mới nếu chưa cưới vợ hoặc đã ly di hoặc vợ chết sớm
10-Có lẽ là đi trồng cây cảnh như bao ông già lọm khọm khác
11-...
12- ...
...............................
Và điều này, tại sao thèng Cường câu kiểu y hệt trong topic "sự tồn tại của bạn là gì",
 
Tui chỉ sợ chưa làm được 1 trong những việc ấy thì ông đã lăn ra ngủm rồi .
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Về già uh ?
Hơi bị mơ hồ vì thứ nhất, chắc già mình đã sống đến già, chẳng may có chuyện gì ... thứ hai, nếu mình còn sống đến già thì may quá, nhưng còn rất xa
Nhưng nếu tớ già tớ sẽ tiếp tục thú vui của mình :
1-Chơi điện tử cùng các ông bạn già
2-Chat chit cùng các bà bạn ở viện dưỡng lão
3-Câu bài trên HAO, tiếp tục nài nỉ các mods tăng điểm chất lượng.
4-Ngủ 10h/ngày
5-Ngậm kẹo mút
6-Buôn dưa lê qua điện thoại cùng bạn già
7-Xem phim hoạt hình trên cartoonnet, star movie,....
8-Thỉnh thoảng đi xem phim cùng vợ (nếu vợ tớ còn sống)
9-Có lẽ sẽ cưới vợ mới nếu chưa cưới vợ hoặc đã ly di hoặc vợ chết sớm
10-Có lẽ là đi trồng cây cảnh như bao ông già lọm khọm khác
11-...
12- ...
...............................
Và điều này, tại sao thèng Cường câu kiểu y hệt trong topic "sự tồn tại của bạn là gì",
Câu double post rồi Quân ơi....
Hơi bị mơ hồ vì thứ nhất, chắc già mình đã sống đến già, chẳng may có chuyện gì ...
ăn nói gở quá đấy! :((
 
Há ,sáng nay đi ngoài đường thấy 2 ông bà dắt tay nhau wa đường thấy tình củm we':)

Hy vọng về già, chồng mình nó cũng như thế ,lúc wa đường : " em ơi ,bám lấy tay anh k thì ngã " <:))> :) (lúc đấy tầm 70 tuổi b-))

<há há, chuyện hơi lố 1 chút :biggrin:>
 
Sếp Mai mơ mộng phết nhể! Chả bù cho iem về già chắc ở một mình quá!
(gọi mãi vẫn thấy ko quen, tức thía)
 
Back
Bên trên