Phạm Việt Cường (A)
(cuongly0104)
Điều hành viên
Bài anh Linh viết ở trên rất hay
Theo em ăn thịt chó chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí nó còn là phong cách riêng của ẩm thực dân tộc. Cũng không nên mang việc ăn cái gì ra để mà kết luận về văn minh văn hóa này nọ vì nó phụ thuộc vào truyền thống và đặc thù của từng dân tộc. Tây nó không ăn chẳng qua vì nó không dám thử, nó ăn thử vài lần lại chả nghiện hơn cả mình ) Ông cụ nhà em dẫn mấy bác Úc đi Nhật Tân, lúc đầu các bác còn ngại ngại, ăn được vài miếng rồi thì chiến tất, còn khen là ngon hơn thịt cừu với thịt bò nhiều. Đấy, có ai dám đánh giá gì về văn minh ẩm thực của người mình đâu ! Cái gì thấy ngon thì ta chiến thôi, chẳng việc gì phải ngại
Nói đến tự nhiên thấy thèm quá =p~ .....
Theo em ăn thịt chó chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí nó còn là phong cách riêng của ẩm thực dân tộc. Cũng không nên mang việc ăn cái gì ra để mà kết luận về văn minh văn hóa này nọ vì nó phụ thuộc vào truyền thống và đặc thù của từng dân tộc. Tây nó không ăn chẳng qua vì nó không dám thử, nó ăn thử vài lần lại chả nghiện hơn cả mình ) Ông cụ nhà em dẫn mấy bác Úc đi Nhật Tân, lúc đầu các bác còn ngại ngại, ăn được vài miếng rồi thì chiến tất, còn khen là ngon hơn thịt cừu với thịt bò nhiều. Đấy, có ai dám đánh giá gì về văn minh ẩm thực của người mình đâu ! Cái gì thấy ngon thì ta chiến thôi, chẳng việc gì phải ngại
Nói đến tự nhiên thấy thèm quá =p~ .....