Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lưu Công Thành đã viết:Theo mình, tất cả là sự đấu tranh giữa hai quan điểm sống mà thôi và theo thời gian thì chỉ có một quan điểm còn tồn tại. Cũng giống như tôn giáo - lúc đầu ở nhiều nơi, người dân chống cự lại sự truyền bá của ngoại đạo, nhưng 1000 năm sau, con cháu cũng những người đấy lại đấu tranh cho sự tồn tại của cái đạo mà tổ tiên họ đã cố gắng gạt bỏ.
đúng là bi giờ mới thấy con người dã man thật, mà theo tui thì mấy con cún, vẫn thường đc coi là thân thiết nhất với con ng`, thế mà chúng ta lại đem lên , giết thịt và ăn uống vui vẻĐặng Minh Phương đã viết:Đọc bài anh Thành Trung quả thật em thấy hãi quá, toàn những cách giết thịt ghê rợn. Em cũng ăn thịt chó mất rồiNhìn cục thịt đen đen em chẳng ngại gì, ăn thấy ngon, sướng :| Nhưng nếu bảo em nhìn cục thịt đấy rồi tưởng tượng lại việc những cục thịt đấy lúc đầu đỏ hỏn, xẻ ra từ chân, tay, bụng con chó, rồi con chó đấy lại có thể là con chó ở quán phở gần nhà em, rất xinh và khôn, vẫn thường đứng bằng 2 chân xin em mấy miếng thịt... thì chắc em không nuốt nổi. Thế là làm sao nhỉ :| Nói bằng lời thì hiện tượng ấy gọi là gì anh nhỉ
À, còn có 1 vụ. Mẹ em hôm ấy định hầm thịt chim, nhưng không mua chim chết về, mà mua 3 con chim bị vặt hết lông rồi. Bọn nó vẫn còn chạy tung tăng, khá hoạt bát, em với thằng cu còn ngồi chơi với chúng nó một lúc. Thì là dân thành phố có mấy khi được nhìn thấy chim, gà sống đâu, toàn thấy chúng nó khi đã lên thớt rồi ý màChiều về, chúng nó đã vào nồi, mắt nhắm tịt lại, hình như mẹ em đã cứa cổ chúng nó rồi cho vào nồi hầm, mà vì là hầm nên hình dáng còn nguyên chứ chưa bị xắt thành miếng. Em nhìn không nuốt được. Hình như hôm đấy còn hơi khóc khóc mới sợ :|
Nhớ hồi bé ăn trứng vịt lộn, không bao giờ em ăn đầu, nhưng giờ thì cũng nhai rau ráu. Thỉnh thoảng nấu lẩu, mẹ em lại bóc vỏ trứng vịt lộn sống chưa luộc, ôi giời ơi, đỏ hỏn, có màng ... :| nhưng lúc chín rồi vẫn ăn vô tư.
Nghĩ theo kiểu này thì nó là dã man, mà không nghĩ thì thấy nó cũng bình thường, ngày ngày vẫn ăn, có sao đâu anh nhỉ. Nhưng mà thực ra là có dã man không nhỉ![]()
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:Có rất nhiều "quan điểm sống" mà thực sự là không cần phải đấu tranh để làm gì cả. Nói ngay như là ăn trứng vịt lộn chả hạn, với nhiều người phương Tây họ sẽ xem như là dã man lắm, vì một con vật đã hình thành, nhưng chưa kịp ra đời thì đã bị ăn. Hoặc là nước mắm chả hạn, phải chăng ta cũng không nên ăn vì "xu hướng chung" của thế giới?
Tóm lại tôi nghĩ ăn thịt chó là chuyện rất bình thường. Không có một lý do nào để cho chúng ta không nên ăn thịt chó cả. Nhất là khi đã quan niệm con chó mà ta ăn không phải là "bạn", mà là "con thịt". Còn bàn về chuyện "dã man" thì tôi thấy trò đi săn cũng dã man không kém, vì người ta đi săn không phải là để phục vụ nhu cầu ăn uống, mà là phục vụ nhu cầu giải trí vậy. Nhân nhắc đến "Dã man" - hôm nọ có một bạn nào đó post một đoạn phim về việc lột da chồn - đoạn phim quả thực rất ấn tượng. Tuy nhiên việc không nên mặc áo lông thú, đối với tôi, là dựa trên nguy cơ tuyệt chủng của loài chồn, chứ không dựa trên việc tàn sát chúng.
Tương tự đối với "tiểu hổ". Thực sự là tôi chưa ăn mèo bao giờ, và tôi phản đối chuyện ăn thịt mèo, nhưng là vì chúng thực sự làm giảm số luợng mèo nuôi một cách đáng kể, dẫn đến việc chuột bọ có dịp hoành hành. Khi nào các bạn nghĩ là chó có thể bị "tuyệt chủng" vì bị ăn thì tôi sẽ thôi không ăn thịt chó nữa. Tất nhiên tôi thấy cần nhắc lại lần nữa là tôi phản đối bọn trộm chó và cho rằng chúng nhẽ ra phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc hơn nhiều (hiện nay thì gần như không có hình phạt nào cho tội này cả).
Lưu Công Thành đã viết:Tớ là đứng trên cách nhìn của người ngoài cuộc nói là việc "nên làm" hay "không nên làm" sẽ luôn luôn có 2 dòng tư tưởng đối ngược nhau, mà bên nào cũng có cái lý của nó. Một trong hai dòng đó sẽ dần dần có thêm người ủng hộ, còn dòng kia ít đi (cũng chưa chắc bên nào đã đúng, nhưng đó là xu thế của thời đại). Riêng về việc ăn thịt chó thì tớ không có nhiều lý do để tranh luận, đối với riêng tớ thì tớ không ăn thịt cho và coi đó là việc không tốt
Từ khi tớ lớn lên cho đến giờ đã nhận thấy bao nhiêu là sự thay đổi trong quan điểm của xã hội, đặc biệt là trong nhận thức về đường lối phát triển kinh tế xã hội. Hồi nhỏ, nhớ là ai đấy bị vu cho là giàu thì là một thứ rất đáng ghét. Còn bây giờ, một đứa trẻ con nhà nghèo thì lại tiềm ẩn nguy cơ bị hắt hủi nhiều hơn...
Còn riêng việc sợ đánh mất bản sắc dân tộc thì tớ có thể cam đoan một điều là người VN mình có muốn đi chăng nữa thì còn lâu mới đánh mất được bản sắc dân tộc ạ!Chính vì thế nên không đáng để sợ.
V.N Hà Anh đã viết:Anh Trung ơi, em muốn biết quan điểm của anh về việc dùng fur may quần áo, túi xách thời trang. Theo anh điều này có đáng lên án không ạ?
Nguyễn Ngọc Bảo đã viết:he he he thía ăn nhau người có tội lỗi gì ko nhẩy ??![]()
Nguyễn Linh Chi đã viết:tốt nhât là chuyển sang ăn côn trùng cho giàu protein, mà ại vừa rẻ vừa ngon, vừa giúp bà con nông dân tránh đc côn trùng
ở HN có cái nhà hàng rì chỗ Láng Hạ bán thịt côn trùng, mà cũng đông khach phêt'
Lưu Công Thành đã viết:Cái này thì bệnh hoạn quá!!!!!!