VỀ CHUYỆN ĂN THỊT CHÓ

TRuyền thống cả thôi; Con gà con vịt xưa nay người ta vẫn ăn (chắc vi mặt chúng no trông ngu ngu) còn cho thi ngoài việc ăn được lại còn có ích nữa nên nhiều người đa cảm người ta tiếc.
 
em ko nói ăn thịt chó là sai nhưng mà câu trộm chó thì đúng là còn đấy ạ. Tại sao ko ai giải quyết vấn đề này nhỉ?\
còn cách làm thịt thì đúng là quá dã man.
to anh Trung: chó cảnh thì ở trong nhà suốt ngày câu làm sao được.em nói là nói chó nuôi bình thường ấy
 
Kinh bỏ bố, chó thân với người như bạn thế mà vẫn ăn được :-ss
 
Ngày bé ăn thịt chó đâu 1, 2 lần vì hồi đó chưa biết gì, thấy mọi người ăn thì mình cũng ăn. Nhưng mà sau đó thì cạch, không bao giờ đụng đến một miếng thịt chó. Hic, nhìn mấy con chó nhà mình đáng yêu đến thế, hễ về đến nhà là nó chạy ra mừng tíu tít, thế mà mang đi ăn có phải là tàn nhẫn không.
Đến giờ vẫn thế, ở quê, nhà nào có chó, đến ngày giỗ tổ giỗ họ gì đó là con chó lên thớt. Nhìn mâm cơm cúng có mỗi đĩa thịt gà với đĩa xôi còn lại toàn thịt chó.
Lại nhớ con chó nhà mình rõ khôn, yêu nó kinh khủng, to nó vật vã mà khỏe chứ, thế mà một buổi sáng chạy ra khỏi nhà đi tè thôi mà bị bọn nó bắt mất, đang ngủ trên nhà phải bật dậy vì nghe thấy tiếng nó kêu... :(( phản đối ăn thịt chó
 
@ anh ĐTTTrung: em cũng ko chắc lắm cái thước đo anh muốn em đề cập đến là cái gì? Cũng có thể là tôn giáo như Dũng nói...nhưng đứng trên phương diện cá nhân em lấy thước đo tình cảm.Thế có đc ko ạ? Có thể là từ bé đến giờ em chưa biết nuôi lợn nuôi gà nuôi bò làm cảnh là gì...nhưng em đã từng nuôi chó, đã từng rất yêu nó, và nó đã bị đánh bả chết -__________- Thế nên bản thân em thấy chó hay đại loại như thế khác với gà lợn bò. Ăn thịt chó cũng sẽ khác ăn thịt gà lợn bò.

Em cũng đã từng ăn thịt chó.... -____________- nhưng lâu lắm lắm rồi thì phải...và cũng chỉ ăn đc ..chả nướng vì nhìn nó ko ra thịt chó nhất 8-} Một lần nhìn thấy bố + em trai ăn cái đùi chó ... cạch luôn từ đấy 8-}

Em có nghe người nào đó nói là ở HN có chỗ bán óc khỉ thật. Cái cách ăn thì ko thể tả đc rồi...hình như đúng như em Chi nói đấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo ơi kinh quá !! thế ăn thịt chó có bị ung thư phần gì đó không! :(
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
ai bảo bác thía, óc khỉ vẫn có nhà hàng ở VN ăn đó ạ, mà theo qui trình thì za~ man lém

thế nì nhé: thường thì chỉ khác ruột với khác lắm tiền mới ăn cái đấy, có 1 ông, cầm cả con khỉ còn sống nguyên , roai`....đại loại là ...cầm dao hay cái gì đấy, bổ ngang đầu con khỉ 8-| , mà theo như miêu tả của ng` ta thì óc khỉ lúc đó vẫn còn đỏ, mạch máu vẫn còn đập đập

cầu trời mấy thằng làm cái trò đấy bị tai nạn chết, wa' la` za~ man

(1) Em có thể chỉ ra nhà hàng nào ở Việt Nam ăn món này không?

(2) Món ăn này có nguồn gốc Trung Hoa. Ở Việt Nam nếu có thì chỉ là chơi nổi thôi, không phổ biến nên không phải bàn.

(3) Nghe nói phải tưới rượu mạnh lên óc khỉ đã rồi mới múc ăn được.

(4) Em mong muốn một số người bị tai nạn mà chết. Vậy em còn dã man hơn người ta nhiều. Người ta chỉ sát hại, làm đau một con vật. Còn em muốn làm chết, làm đau một con người - tức là mong cho một người trung niên trở nên góa bụa, mong cho vài nhóc tì trở nên mồ côi, và mong cho một vài người già phải đau nỗi đau đầu bạc khóc đầu xanh.

Một món khác cũng ăn khi con vật còn sống là món gỏi cá. Ở Hà Nội đi mấy nhà hàng lớn đều có, chả hạn PHù Đổng Thiên Vương cách đây 2, 3 năm có món này, hoặc là nhà hàng Ngọc Sương. Người ta sẽ đưa ra một con cá vẫn còn sống, nhưng bị khía gần hết thịt trên người. Để chứng minh cho thực khách thấy là cá vẫn sống, người ta vắt chanh lên trên người nó, cá do bị xót, hoặc có thể chỉ là phản ứng hóa học bên trong cơ của cá - sẽ há mồm ra ngáp ngáp mấy cái. Đôi khi ăn hết nửa con cá rồi, trước khi lật nó lên để ăn nửa kia mà vắt chanh lên thì vẫn thấy nó ngáp.

Đề nghị không ai rủa xả thực khách của món này nhé. Mình đã ăn rồi nên ai rủa là ... rủa lại liền :D. Nói chung là ăn thôi chứ không thích vì mình hình như không hợp các món gỏi cá, gỏi tôm (có một món gỏi tôm trứ danh gọi là món "tôm xỉn" :) - cho tôm vào rượu đế cho nó say chết, người nó đỏ lừ lên thì lấy ra ăn). Trừ khi đó là shushi.

Tóm lại ai không thích sát hại súc vật thì đi ăn chay đi rồi hãng lên đây phát biểu. Ai mà đã ăn một con thịt này thì đừng có nhận xét xấu về những người ăn một con thịt khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung súc vật nuôi có hai loại. Một là nuôi lấy thịt (cattle) và một là nuôi làm cảnh, hay là làm bạn (pet). Người ta chỉ ăn con thịt thôi chứ người ta không ăn con vật nuôi làm bạn (pet). Có người vẫn nuôi lợn làm cảnh, và người ta cũng không ăn con lợn đó của mình. Nhưng người ta vẫn có thể ăn con lợn khác. CHó cũng thế. Những người ăn thịt chó của mình là vì người ta quan niệm là nuôi nó để vừa trông nhà mà vừa lấy thịt - người ta không coi nó là bạn. Chó nhà hàng thì lại càng không phải là bạn :). Vả lại ngày nay nếu bị mất một con chó giống tốt (ví dụ như bẹc giê, hoặc chó Nhật...) thì ta có thể tạm an ủi là chúng rất có thể sẽ không bị giết thịt mà sẽ bị bán cho người khác nuôi giữ nhà hoặc làm cảnh thôi (được giá hơn là bán lấy thịt nhiều).

Nói chung không phải là nên lên án người ăn thịt chó mà phải lên án bọn ăn trộm chó và những kẻ tiêu thụ chó trộm. Nếu lên án kiểu này thì ta cần lên án tất cả những ai xài đồ gỗ vì họ đã góp phần phá rừng.

Việc một số em trên này không ăn được thịt chó đó là việc của em. Mọi ngừoi đều nên tôn trọng quyết định này của các em. Nhưng mặt khác những người khác ăn thịt chó là việc của người ta. Các em cũng phải tôn trọng quyết định này. Đừng có thái độ dè bỉu hoặc là tỏ ra kinh tởm, vì như thế nó làm ảnh hưởng đến người khác.
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
em ko nói ăn thịt chó là sai nhưng mà câu trộm chó thì đúng là còn đấy ạ. Tại sao ko ai giải quyết vấn đề này nhỉ?\
còn cách làm thịt thì đúng là quá dã man.
to anh Trung: chó cảnh thì ở trong nhà suốt ngày câu làm sao được.em nói là nói chó nuôi bình thường ấy

Như anh đã nói ở lần trước, anh hoàn toàn đồng ý với em rằng cần lên án bọn trộm chó. Cũng có lẽ nên lên án một số ông bố thịt con chó nuôi (mà ông ta chỉ coi là con thịt) mà con ông ấy coi là bạn. Tuy nhiên một số trẻ em cũng coi con gà con vịt nuôi trong nhà là bạn :) - trường hợp này có lẽ ta cũng không nên thịt chúng. Tất nhiên đây là nói đến những nhà có điều kiện lựa chọn ăn con này, không ăn con khác. Những người ít tiền thì họ phải xin một con chó về nuôi giữ nhà đồng thời sau này kết hợp thịt luôn thì không thể trách được.

Về chuyện chó cảnh thì :( - anh mất 2 con chó rồi đều là loại nuôi làm pet cả. Một con becgie và một con becgie lai. Cả hai con này anh đều cầu trời là nó bị bán lại cho người khác nuổi làm cảnh, hic. Con becgie thì vẫn còn non cho nên đem bán cho chủ mới chắc vẫn ăn tiền lắm. Còn con lai kia thì lông nó màu xám trông lạ mắt lắm, nhiều người thích nên hi vọng cũng có người mua nuôi nó.

Chuyện làm thịt dã man lắm thì lại cần tranh luận :). Bọn em đã xem làm thịt lợn chưa nhỉ (cách cổ điển ngày xưa là chọc tiết ý - nó kêu la hàng mấy chục phút đồng hồ liền) - cách công nghiệp là dí điện thì nhanh gọn sạch sẽ hơn một tí. Còn làm thịt dê nữa chứ - trứoc khi giêt ngừoi ta còn trói nó lại rồi lấy gậy đập cho nó kêu ầm lên - nghe nói nó đau vã mồ hôi thì thịt sẽ thơm hơn. Mà đơn giản nhất là làm gà vậy. Các em gái ở đây em nào thương tiếc con gà không dám cắt tiết thì coi chừng về nhà chồng sẽ bị cho là đoảng vị, he he he, mất điểm như chơi. Còn như cắt tiết thì con gà chết từ từ, từ từ liệu có dã man không nhỉ (dã man hơn con chó nhiều, vì phần lớn là người ta bóp/đập cho con chó chết trước rồi mới thịt)? Rồi lại dội nước sôi vặt lông thì cũng không thua gì con chó bị thui cả.

Nhân có em nào đó nhắc đến con chó bị đánh bả làm anh nhớ chuyện ngày xưa nhà có con mèo, mẹ nó lúc mởi đẻ nó ra mấy tháng thì ăn phải bả mà chết, gào thảm thưong suốt đêm, làm cho cả nhà không ngủ được, dậy bơm sữa cho nó uống mong nó nôn thuốc ra nhưng cuối cùng vẫn chết. Con mèo con lớn lên lại ăn phải bả cũng đúng vào lúc nó mới đẻ lứa đầu mới được mấy tháng, cũng suốt đêm bơm sữa, sưởi ấm cho nó mà không cứu được. Rốt cục cũng không kêu ai được vì nhà hàng xóm họ không nuôi mèo mà họ dùng bả chuột :(.
 
Thôi, ăn thịt con vật nói chung là "ác" rồi. Nhẽ ra con lớn ăn con nhỏ cũng chỉ vì để tồn tại thôi. Có con người là lấy sự ăn thịt con vật khác làm niềm vui. Ăn thịt lợn thịt gà chán thì phải ăn thịt con gì càng độc đáo càng tốt, con tê tê, con thuồng luồng, vây cá mập, mật con gấu... Em cũng từng ăn chả chó rồi. Nếu bảo là không thấy ngon thì dối lòng mình. Nhưng nhìn con chó, con thì vẻ mặt buồn rầu, con thì hồ hởi vui vẻ. Cũng tội. Có lẽ mọi người thương con chó, con mèo nhất và không muốn ăn thịt chũng nó vì nó là những con vật biết bày tỏ tình cảm đối với chủ của mình nhiều nhất.
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
(1) Em có thể chỉ ra nhà hàng nào ở Việt Nam ăn món này không?

(2) Món ăn này có nguồn gốc Trung Hoa. Ở Việt Nam nếu có thì chỉ là chơi nổi thôi, không phổ biến nên không phải bàn.

(3) Nghe nói phải tưới rượu mạnh lên óc khỉ đã rồi mới múc ăn được.

(4) Em mong muốn một số người bị tai nạn mà chết. Vậy em còn dã man hơn người ta nhiều. Người ta chỉ sát hại, làm đau một con vật. Còn em muốn làm chết, làm đau một con người - tức là mong cho một người trung niên trở nên góa bụa, mong cho vài nhóc tì trở nên mồ côi, và mong cho một vài người già phải đau nỗi đau đầu bạc khóc đầu xanh.

Một món khác cũng ăn khi con vật còn sống là món gỏi cá. Ở Hà Nội đi mấy nhà hàng lớn đều có, chả hạn PHù Đổng Thiên Vương cách đây 2, 3 năm có món này, hoặc là nhà hàng Ngọc Sương. Người ta sẽ đưa ra một con cá vẫn còn sống, nhưng bị khía gần hết thịt trên người. Để chứng minh cho thực khách thấy là cá vẫn sống, người ta vắt chanh lên trên người nó, cá do bị xót, hoặc có thể chỉ là phản ứng hóa học bên trong cơ của cá - sẽ há mồm ra ngáp ngáp mấy cái. Đôi khi ăn hết nửa con cá rồi, trước khi lật nó lên để ăn nửa kia mà vắt chanh lên thì vẫn thấy nó ngáp.

Đề nghị không ai rủa xả thực khách của món này nhé. Mình đã ăn rồi nên ai rủa là ... rủa lại liền :D. Nói chung là ăn thôi chứ không thích vì mình hình như không hợp các món gỏi cá, gỏi tôm (có một món gỏi tôm trứ danh gọi là món "tôm xỉn" :) - cho tôm vào rượu đế cho nó say chết, người nó đỏ lừ lên thì lấy ra ăn). Trừ khi đó là shushi.

Tóm lại ai không thích sát hại súc vật thì đi ăn chay đi rồi hãng lên đây phát biểu. Ai mà đã ăn một con thịt này thì đừng có nhận xét xấu về những người ăn một con thịt khác.

8-| , ko fai the', nhung ma` nhi`n con khi cung~ hoi giong' con nguoi`, ma` anh thu xem xem khi giet' no' nhu the' nhung no' ko chet' han dc, van~ con` song' theo kiu thoi thop'...

voi' lai, bo` ga`... nguoi` ta nuoi de an roai`, con` nhung~ con vat kia la` vat nuo^i chu' co' fai de an dau
 
Em chỉ mong có 1 hình phạt thật nặng cho bọn ăn trộm chó :((, bọn nó bán lấy tiền :((, coi như ko có gì xảy ra :((, người ăn thì thấy ngon :((, nhưng còn người mất :((, đau lắm chứ :((
 
Cái gì là văn minh cái gì là không - thì cứ để thời gian đánh giá... Nhưng nói chung, cũng nên theo xu thế chung của thế giới!
 
Lưu Công Thành đã viết:
Cái gì là văn minh cái gì là không - thì cứ để thời gian đánh giá... Nhưng nói chung, cũng nên theo xu thế chung của thế giới!


Thế thì còn gì gọi là "hòa nhập mà không hòa tan"? Ngày xưa nhớ trong một topic nào đó có một anh đã nói rằng không ghể nói "Tây nó làm thế cho nên mình phải làm thế". Chỉ có thể làm cái gì đó vì nó đúng thôi. Chí lý lắm Thành ạ.

@metalking: Ừ anh đã nói rồi, người ta chỉ ăn những con chó nuôi để ăn thịt thôi mà. Những con chó nuôi làm cảnh có ăn đâu, trừ khi là bị bắt trộm thôi. Mà bắt trộm chó thì phải lên án là đúng rồi. Chính ra nên có hình phạt tù cho tội ăn cắp súc vật nuôi làm cảnh, vì nó có ảnh hưởng nặng nề về cả vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân (chủ chó). Với lại dù gì chúng ta cũng không bao giờ nên mong cho người khác chết. Mạng người dù gì cũng hơn mạng súc vật, cho dù là khỉ.
 
Tớ nghĩ hơi khác Trung. Tớ có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng không biết diễn như thế nào cho đúng, khi nào có dịp sẽ bàn thêm.

Theo mình, tất cả là sự đấu tranh giữa hai quan điểm sống mà thôi và theo thời gian thì chỉ có một quan điểm còn tồn tại. Cũng giống như tôn giáo - lúc đầu ở nhiều nơi, người dân chống cự lại sự truyền bá của ngoại đạo, nhưng 1000 năm sau, con cháu cũng những người đấy lại đấu tranh cho sự tồn tại của cái đạo mà tổ tiên họ đã cố gắng gạt bỏ.

Riêng việc ăn thịt chó thì quả thực là không nên. :)
 
à, tiện liên tưởng đến kinh tế... việc biến động giá cả trên thị trường chứng khoán chắc chắn là do bị ảnh hưởng của thông tin, nhưng với những nguồn tin gần như là như nhau nhưng mỗi con người lại có sự đánh giá khác nhau... việc giá tăng không thể được giải thích là vì có thông tin X gì đấy, mà thực sự nó là sự chiến thắng của những người có quan điểm là giá sẽ tăng :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Riêng việc ăn thịt chó thì quả thực là không nên. :)

Anh đồng ý với chú Thành về khoản này. Không phải lúc nào cũng nên ăn thịt chó, nhiều nhà hàng nấu chán bỏ mẹ.

Tuy nhiên nguyên lý chung(*) vẫn là: Tất cả các con vật 4 chân (trừ cái bàn), và tất cả các con vật bay được (trừ máy bay) đều ăn được tuốt.

/Thanh
(*): Đạo Đức Kinh - Lão tử
 
Đọc bài anh Thành Trung quả thật em thấy hãi quá, toàn những cách giết thịt ghê rợn. Em cũng ăn thịt chó mất rồi :( Nhìn cục thịt đen đen em chẳng ngại gì, ăn thấy ngon, sướng :| Nhưng nếu bảo em nhìn cục thịt đấy rồi tưởng tượng lại việc những cục thịt đấy lúc đầu đỏ hỏn, xẻ ra từ chân, tay, bụng con chó, rồi con chó đấy lại có thể là con chó ở quán phở gần nhà em, rất xinh và khôn, vẫn thường đứng bằng 2 chân xin em mấy miếng thịt... thì chắc em không nuốt nổi. Thế là làm sao nhỉ :| Nói bằng lời thì hiện tượng ấy gọi là gì anh nhỉ :D
À, còn có 1 vụ. Mẹ em hôm ấy định hầm thịt chim, nhưng không mua chim chết về, mà mua 3 con chim bị vặt hết lông rồi. Bọn nó vẫn còn chạy tung tăng, khá hoạt bát, em với thằng cu còn ngồi chơi với chúng nó một lúc. Thì là dân thành phố có mấy khi được nhìn thấy chim, gà sống đâu, toàn thấy chúng nó khi đã lên thớt rồi ý mà :) Chiều về, chúng nó đã vào nồi, mắt nhắm tịt lại, hình như mẹ em đã cứa cổ chúng nó rồi cho vào nồi hầm, mà vì là hầm nên hình dáng còn nguyên chứ chưa bị xắt thành miếng. Em nhìn không nuốt được. Hình như hôm đấy còn hơi khóc khóc mới sợ :|
Nhớ hồi bé ăn trứng vịt lộn, không bao giờ em ăn đầu, nhưng giờ thì cũng nhai rau ráu. Thỉnh thoảng nấu lẩu, mẹ em lại bóc vỏ trứng vịt lộn sống chưa luộc, ôi giời ơi, đỏ hỏn, có màng ... :| nhưng lúc chín rồi vẫn ăn vô tư.
Nghĩ theo kiểu này thì nó là dã man, mà không nghĩ thì thấy nó cũng bình thường, ngày ngày vẫn ăn, có sao đâu anh nhỉ. Nhưng mà thực ra là có dã man không nhỉ :D
 
Back
Bên trên