Vắng vẻ quá, làm tí chuyện vui cho xôm tụ nhé

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
Vắng vẻ quá, buôn chuyện cho xôm tụ đê

Hi các bạn cùng khóa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo oi.
Da thua bac tien boi, anh viet the nay lam cac boys lop em doc roi ngam nghi va muon... lay vo het. Dung ra phan thuong danh cho nguoi co gia dinh dau tien trong lop em phai thuoc ve girls thi nay no dang bi bon con trai lop em lao vao gianh giat roi.
Thiện tai... thiện tai!
Bắt đền......
 
Nếu chưa ai trong lớp em lập gia đình thì em lấy chồng đi rồi đoạt giải hehe, có cần anh giới thiệu cho mấy tiền bối đang ế vợ ở lớp anh không?
 
Anh quyết định làm mối cho em thật đấy ạ? Nếu vậy thì anh khẩn trương lên nhé vì lớp em có 2 bạn (ko phải em) đang in mẫu thiệp cưới rồi.
Anh định làm mối ai nào? Nói tên đi vì em có xem danh sách lớp anh rồi mà.
Mỗi tội ở cơ quan em bắt làm việc 3 năm mới cho lấy chồng. Mà em thì vừa vào cơ quan xong, huhu.
 
Cơ quan gì mà chuối thế, không cho đẻ con trong 3 năm đầu còn nghe được, chứ cấm lấy chồng thì vô lý quá, mối em với anh Thành chim én nhé (quan chức thuộc hàng máu mặt ở Bộ Thương mại đấy hehe)
 
Chết rồi, anh ko được nói cơ quan em củ chuối đâu. Vi em đang làm ở CQ TW Đảng mà.
Em thấy sếp em nói là nếu cho lấy chồng rồi cấm có em bé trong 3 năm thì thế nào cũng có đứa "nhỡ". Tốt nhất là cấm cưới hỏi trong vòng 3 năm đầu cho chắc ăn.
Nhưng CQ em hay lắm nhé. Ở đây áp dụng chiêu thức: mua 1 tặng 2 đấy, tức là nếu lấy 1 cô thì sẽ tặng kèm thêm 2 cô nữa trong CQ, hehe
Anh Hoài ơi, anh LCT chim én (nghe nói) là có nhiều cô hâm mộ lắm. Hồi em học ĐH, có mấy đứa bạn trong trường cứ nhắc đến anh ấy làm em cũng phải tò mò.
Anh chỉ cho em đi, anh Thành là có ở trong bức ảnh nào của lớp anh ko? VD như ảnh "Lớp Toán Hồ tây" hay ảnh cưới của anh Trung chẳng hạn...
Mà anh tệ lắm nhé, anh làm mối anh Thành mà chỉ nói thế thôi thì đúng là... đem con bỏ chợ rồi.
Thế lớp anh có ai học Nthuong cùng em ko? Nếu học, chắc các anh chị học K34A?
Nhóm con gái lớp Toán 2 Ams của em còn hẳn 3 đứa nữa cũng đang rất muốn giành giải thưởng của lớp dành cho đứa lấy chồng sớm nhất đây (hình như là điều hoà), tiện thể anh làm mối luôn đi. À quên, 3 đứa kia rất xinh và toàn học NThg và HV QHQT thoi.
 
Hehe, cơ quan em Giang cũng vui nhỉ, chắc ở đường Nguyễn Cảnh Chân.
Anh Thành có trong bức ảnh đám cưới Mr Trung cận đấy, anh ý có nhiều cô hâm mộ nhưng đến lúc này hình như vẫn chưa có ý định với ai đâu.
Lớp anh có 7 chú học ĐH Ngoại thương HN, đều K34A cả trong đó có anh. Hiện giờ anh đang ở tpHCM, cuối tháng này về HN sẽ làm mối cho em với anh Thành nhé :)
 
Cơ quan em ở 1 Hùng Vương cơ, phố Nguyễn Cảnh Chân có nhà ăn của cơ quan, trưa nào chúng em cũng ăn ở đó.
Thế thì anh học cùng lớp với thầy Đào Ngọc Tiến của chúng em rồi. Hiện nay thầy ấy cũng đang dạy trong tp HCM đấy ạ.
Anh ở trong đó có lâu ko hay là định ở luôn? Em có bà chị họ xinh lắm, đang làm ở Germadept (em ko nhớ chính xác tên của hãng vận tải này). Anh có muốn em làm mối ko? hay là anh đã yên ấm rùi?
Nếu anh Thành kiêu thế thì phải gặp bạn em, đảm bảo anh ấy sẽ đổ đến.. rầm 1 cái cho mà xem. Rồi anh ấy sẽ phải thay đổi ý định...
 
Tóm lại cơ quan em tên là gì thế, đừng nói là em công tác ở Bộ Chính trị nhé :D, thầy Đào Ngọc Tiến của em cũng nằm trong ban liên lạc khối chuyên toán trường Am đấy, nhưng thầy chắc bận rộn nên không thấý tổ chức họp mặt gì cả hehe. Để mai call thầy xem có rảnh không làm tí cafe.
Thế tóm lại là anh sẽ làm mối cho em hay làm mối cho bạn em thế, có khi anh Thành sẽ có một mối tình tay ba hehe
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Tóm lại cơ quan em tên là gì thế, đừng nói là em công tác ở Bộ Chính trị nhé :D, thầy Đào Ngọc Tiến của em cũng nằm trong ban liên lạc khối chuyên toán trường Am đấy, nhưng thầy chắc bận rộn nên không thấý tổ chức họp mặt gì cả hehe. Để mai call thầy xem có rảnh không làm tí cafe.
Thế tóm lại là anh sẽ làm mối cho em hay làm mối cho bạn em thế, có khi anh Thành sẽ có một mối tình tay ba hehe
Phuc tap qua nhi, sao ko lam moi anh Hoai voi em Giang luon co phai nhanh khong? :)


voi ca Hoai oi, cho cai email cua thay Dao Ngoc Tien cua em Giang cai, de tao dua ten thay vao danh sach "dia chi do" :D
 
To: anh Hà. Sao anh ko hỏi em email thầy Tiến của em (và 38,39F FTU) ạ? Đây này: [email protected]
Anh nhắc nhở thầy em chăm chỉ lên 1 chút nhé. Có bao giờ thấy tổ chức gặp mặt gì đâu.
Em nhờ anh Hoài làm mối 4 đứa chúng em với anh LCT, thế nào cũng có ít nhất 3 đứa thua (trường hợp xấu nhất là cả 4 đứa đều không thể steal LCT's heart), lúc đó anh Hoài sẽ phải đền đạn vì bắn ko nên mà. Anh Hoài ko tìm được 3 anh cho 3 đứa còn lại, rồi thế nào cũng "hy sinh" vì 1 trong 3 đứa.... Tiếp tục cho đến đứa cuối cùng...
Làm theo cách của anh Hà nhanh nhưng ko hiệu quả. hìhì
 
To: anh Hoài.
Hôm trước em có gửi trả lởi, chẳng hiểu sao nó biến mất tiêu. Khoản gì dính dáng đến IT là em mít đặc, đành gửi lại vậy.
Cơ quan em ko phải Bộ Chính trị đâu mà là Ban Tư tưởng - Văn hóa TW.
Anh làm mối cả 4 đứa chúng em cho anh LCT nhé, chúng em hứa sẽ cạnh tranh lành mạnh. Anh Thành sẽ có mối tình tay 4,5 mất thôi...
Thầy Tiến của chúng em 'lười' lắm, ko phải là thầy ấy bận đâu ạ. Đây là thầy ấy chưa vợ con gì đấy nhé...
(anh đừng mách thầy em nhé, thầy Tiến ghét em Giang là sau này con cháu em vào FTU ko nổi đâu hìhì)
 
Thầy Tiến cũng ít khi check email, nói gì tới chuyện vào forum, [email protected]
Tình hình này là phải làm mối cho anh MT Hà nữa rồi :D, ko thì anh í không để forum này yên đâu, em Giang cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá
 
Không sao đâu anh Hoài ạ. Lúc đầu em chỉ dám hy vọng T2 chúng em và T1 các anh có thể là thông gia. Bây giờ T2 được làm thông gia với L1 nữa thì hay quá. Nếu anh Hoài làm mối anh Hà thì đảm bảo anh MT Hà cũng sẽ không được yên với bạn em đâu. Ít nhất là tim gan cũng sẽ rung rinh cho mà xem...
 
Moi nguoi ban tan soi noi nhi.

Dua nao bao la luoi check mail day. Luoi len forum thi dung nhung ma rieng khoan check mail thi hoi bi cham day.
 
To: Thầy Đào Ngọc Tiến thân mến!
Úi giời ơi, thế là cuối cùng thầy cũng xuất hiện rùi, đúng là trời đi vắng... Hichic, nhưng mà em lỡ nói thầy lười mất rùi, thầy đừng ghét em nhé. Em chỉ nói thế thôi chứ học trò của thầy ở nhà vẫn ngoan lắm ạ. CÔ của thầy cũng... ngoan, sắp khao vì lĩnh lương đấy, thầy mau về cho em được đi khao với nhé.
'ĐỨA NÀY' nói thầy lười check mail đấy, lười thật đấy ạ. Thầy ơi, chăm check và gửi email cho em được nhờ. Nếu ko, em mách...
Thầy ở trong đó giúp em chăm lo cho ANH ẤY của em nhé. Khi nào thầy về, em sẽ hậu tạ. Nếu anh ấy của em buồn, đau ốm hay gầy đi hoặc có em nào khác là em bắt đền thầy đấy. Trò của thầy vốn hay thù dai...
 
Bố khỉ thằng Hoài, ngày xưa mới kể chuyện đến đoạn đi uống nước (xoài) thôi mà đã đỏ lựng rồi. Bây giờ tán gái xoen xoét, phải công nhận trường Ngoại thương đào tạo tốt thật. Mà mày làm cái gì mà bay tít vào Sài gòn thế?

Tao nghĩ cơ quan em bengoan là Ban Tuyên Huấn, các em đang rất cần tìm thêm đối tượng để tuyên huấn thêm ở nhà, chú nào lơ ngơ về nhà rồi thì sẽ được quán triệt lắm đấy. À mà em ấy cứ ỡm ờ thế chứ biết đâu cũng chỉ phục vụ nước cho mấy chú lính gác lăng bác (cũng trên đường Hùng Vương) :embarasse

Đùa thế thôi, làm cho cơ quan TƯ Đảng chắc quan trọng lắm, chẳng nói công khai chỗ đông người thế này được đâu. Mày chỉ được phép có niềm tin và trả lời có hay khôgn thôi. Mày hỏi cho mày hay cho thằng Thành ý nhỉ :rolleyes:
 
To: Anh Minh
Kinh khủng thật, các ngài T1, 92-95 khiến 1 nhà báo như em Giang cũng phải kính nể về khoản ngôn từ và độ phân tích nhạy bén đấy. Kính nể, kính nể!!!!
Được cái em chẳng mắc bệnh nghề nghiệp đâu. Chả giấu các bác làm gì, em có mấy đứa bạn (cứ gọi là) hâm mộ anh LCT chim én và anh Hoài (thêm vài anh ở T1 các anh nữa). Nếu vụ mai mối này thành công, em tình nguyện làm đại diện nhà gái.
Bác Minh làm em tự ái quá, học trò của thầy Tiến như em, chẳng lẽ ra trường chỉ làm được đến việc bưng bê thôi a?
 
Về HN gần 1 tuần rồi, không thấy email báo bài mới gì cả, tự lò dò vào đây mới thấy có cả anh Minh Tạ hehe. Giờ tui đang ở HN đây rồi, để lúc nào gọi mấy thanh niên T1 triển khai cái vụ mối lái này nhé :D.
Thằng Tạ Minh bao giờ về VN thế? Mày làm em Giang giận rồi kìa, hay là mày về cưới em í để tạ lỗi đi hehe
 
Ối, anh mới nói có mấy câu mà làm sao em Giang đo được hở em Giang ơi là em Giang? Ở lớp anh những anh giỏi ngôn từ và nhạy bén đang "rụng" nhanh lắm, tuần trước vừa "đi" một chú, như kiểu ra chú nào đi chú đấy thì phải, bọn em không nhanh chân là "hết" đấy :embarasse

Ừ nhưng mà thôi cũng không nên trêu em Giang nữa, một là cũng chẳng mấy khi được các em ghé thăm. Và thứ hai là đúng em làm ở ban Tuyên huấn đấy, tao nghĩ Hoài ta có làm mối chắc chỉ có mỗi thày Tiến là hợp nhất ấy nhỉ? ;;)
Thày hiền bỏ xừ đi được, các em nói thày còn nghe đấy, chứ nhỡ dạng kiểu như anh nghe báo Đảng có điểm gì không hiểu thì có mà chết. Anh Hoài cũng thuộc diện phấn đấu ra phết đấy (ngày xưa hiền lắm, có năng nổ như bây giờ đâu, bọn em nhớ chiếu cố nhé), có khi tao phải nhường cho mày đấy Hoài ạ, chứ tao bây giờ không cải tạo được rồi, hư hỏng lắm :biggrin:

Chưa có kế hoạch về VN vì anh cu Sam chống khủng béo. À mà cũng chửa biết thế nào. Nếu tao về rủ mày đi uống bia mày có đi không? Lần trước về tao chẳng rủ đựơc thằng nào, chán quá.
 
Back
Bên trên