Vắng vẻ quá, làm tí chuyện vui cho xôm tụ nhé

Bui Ngoc Dung đã viết:
00-03 có mấy em Ngoại Thương xinh lắm mày ạ, hôm nào qua đó chơi đê

Mày xem lớp nào nhiều em xinh? hehe, thầy giáo Tiến có hứa là sẽ cho anh em vào dự thính trong giờ giảng bài của thầy rồi :D

tình hình cũng có vẻ xôm tụ ra phết rồi, hôm nay đạt kỷ lục 6 người online trên box 92-95
screen.bmp
 
Con gái lớp Anh 00-30, 01-04 vào NT nhiều như lá mùa thu, rải rác khắp từ lớp A1-A... , lớp nào cũng có, làm sao mà lôi kéo được lựng lượng đó vào đây thì tha hồ anh em nghía
 
Hôm nay vui quá hihi, công việc đã tạm ổn, ngày mai ta lại Tây tiến lên Mộc châu chơi.

Qua miền Tây bắc núi ngút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua

Cũng năm ngoái gần 30 Tết mấy anh em phi lên Sơn La lấy đào rừng mà chẳng được cành nào. Đường lên Tây bắc hai bên đường một dải mận, đào rừng với những dốc cua tay áo cảm giác như đang đi trên mây, qua cầu Tạ Khoa ngắm nhìn dòng sông Đà hùng vĩ, cây cầu cao gần 50 m so với mực nước - một biểu tượng của thời kỳ đổi mới XHCN trên đất Sơn La.

Năm nay đường 6 đã thông, dong xe qua Ngã ba Chiến thắng để tiến vào Mộc châu, cảm giác đi chơi Tết lấy đào rừng thật hân hoan khó tả. Đẹp tuyệt vời phong cảnh miền Tây bắc vào mùa xuân!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Hoài bị ốm rồi hay sao ý nhờ :smoking: Tao gọi cấp cứu rồi đấy. :smoking:
 
Đúng là thằng Hoài bị làm sao rồi, thất tình hả mày, em Giang đâu vào cứu nó cái nào
 
hehe, tí cảm xúc nhân dịp cuối năm tiền về :))
 
Anh Khải, anh Dũng ko được bắt nạt anh Hoài của chúng em đâu nhé. Thấy anh ý hiền, các anh cứ lấn tới... Chủ tịch CLB giờ này có khi khò khò rùi, mai đi vui vẻ nhé...
 
Anh bắt nạt nó lam gì, tống nó đi Tây Bắc được là tốt lắm rồi, ngày mai có khi chỉ có anh, em và các bạn em thôi, càng thích :))
P/s: Hoài ơi, lên đấy gặp sơn nữ thì ở lại luôn nhé, để tao ở nhà chăm sóc em Giang cho :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên