Vắng vẻ quá, làm tí chuyện vui cho xôm tụ nhé

Khi nào Minh tạ về thì gọi tao nhé, điện thoại 0912390672 , ở HN thỉnh thoảng cũng ới bọn Thăng ku, Mạnh Trung, công Linh, Minh tý đi uống bia, có lần gặp cả thằng Tân truồng nữa. Khi nào mày về cần gặp bon nó thì tao liên hệ cho, cứ mang nhiều $ về là anh em mừng rồi hehe, thế nhé.

Còn em Giang không biết chạy mất tiêu đâu rồi nhỉ, mấy hôm nữa là tao trở lại SG rồi, chắc ko kip mối lái gì nữa
 
Anh Minh ơi, anh nói thế là không được rồi, chẳng lẽ những anh nào chưa "đi" của lớp anh thì đều là hàng tồn kho cả à?
Em cũng đã nói rồi, em có làm bên tuyên giáo hay tuyên huấn gì đâu mà anh cứ nói thế. May mà em có người yêu rồi, nếu không, chắc ế sưng mất thôi.
Phát hiện ra một điều là các anh lớp anh kiêu chết đi được. Em phải nói lại với mấy đứa bạn của em thôi, hâm mộ các anh T1 thì cứ việc hâm mộ. Nếu chờ các anh đùn đẩy nhau làm mối thế này thì chúng em già mất.
Chết thật, thấy Tiến mà vào đây thì em Giang hết đường chối cãi vì tội nói xấu thầy ấy thôi. Em sợ lắm! Hồi xưa dạy lớp em, thầy ý có nhiều SV hâm mộ lắm, bây giờ còn nhiều hơn. Chúng em chả dám hy vọng gì đâu, anh đừng mối lái gì thầy ý cho chúng em kẻo em ko tốt nghiệp được đâu, bằng TN vẫn ở trong trường đấy ạ.
 
Hìhì, em Giang ạ, thì anh thấy bạn em có nhu cầu anh quảng cáo hộ bạn anh tý, có gì đâu mà em bảo bọn anh kiêu? Mà cũng toàn nói thật thôi (dù cũng hơi phóng đại chút xíu :wink: ). Ừ, ai chả biết em làm nhà báo ở tạp chí Cộng Sản, riêng anh không có phân biệt các em làm ở đâu hết, báo nào chẳng tốt, nhất là cái báo của đảng. Có điều em phao tin sớm thế này các em sợ chạy hết, các anh thì lại ngại ngùng, em làm mai làm mối thế này chắc khó thành đôi thành lứa cho người ta được lắm. Chết thật, chắc là em dị ứng mạnh quá với câu đùa của anh đến giờ vẫn còn căm trong lòng, nhất nhất phải phá bỏ mối giao duyên trai tài gái đảm này, thế này thì tội mình nặng thật :biggrin:

Bây giờ mày làm cho bọn nào rồi mà bay đi bay lại Sài gòn ghê thế hả chú Hoài? Có làm cùng cơ quan với đứa nào ko? Xem ra cũng long đong một thân một mình nhỉ nên mới mò mẫm vào mấy chỗ này quấy :p

P/S: À mà em Giang ạ, anh với anh Hoài có ở HN đâu mà em phải mang người yêu em ra dọa bọn anh thế nhỉ :embarasse (lần này là đùa thật đấy nhá)
 
Anh Minh à, quả thật là em không dám căm thù gì đâu, anh nói thế là oan cho em lắm đấy, oan Thị Kính, thật!
Cũng tại mấy đứa bạn em (và cả em nữa) hâm mộ các anh T1 quá, có khi lập được T1's Fans Club mất thôi. Thế mà các anh thì cứ đùn đẩy nhau, chẳng ai chịu "đi" như thế, chúng em tủi thân chết đi được. Người ta là con gái mà anh.
Em lại càng ko dám mang người yêu ra doạ ai đâu ạ. Chẳng qua em thấy tủi thân vì mình muốn làm bà mối tốt và đại diện nhà gái mà cũng không xong, cứ bị các anh chê. Bà mối mà cũng ế thì còn mối mai nỗi gì nữa hả anh? Chẳng qua là bà mối này cũng đang tự phóng đại, quảng cáo cho mình 1 tẹo thôi mà. Anh cũng dị ứng rồi à?
Em vẫn còn nhỏ dại, xí xọn xông vào forum của các anh thế này, ko bị đuổi ra là may rồi, làm sao dám thất lễ với các bề trên được hả anh?
Vì thế nên em tha thiết đề nghị các ông mối bên đó nhiệt tình hơn nữa nhé, kẻo bạn em sốt ruột lắm rồi.
 
Thằng Tạ Minh ỡm ờ quá, hehe, ở bên đấy có cặp kè với em nào không? Tao đến cuối năm là lấy vợ rồi, cố về dự đám cưới nhé!
 
Hoài ruồi cũng sắp lấy vợ rồi à, vui nhẩy. Thế chú Tạ thế nào? hề hề từ hồi sang đây tao cũng chưa liên hệ với mày bữa nào. Bây giờ học xong rồi, đú đởn chơi tí tí. Lúc nào rỗi gọi cho tao đi (760-917-2767).

To em Giang: này, cho anh đăng ký ba suất... :)
 
Các ông mối này chán chết đi được. Chờ được các anh làm mối thì mấy đứa bạn em già hết cả rồi.
Chào anh Điềm, nhưng em chẳng hiểu gì cả, anh làm gì mà cần những 3 suất cơ? Eo ơi, nếu như 3 suất cho riêng anh thì thế nào các cô ấy cúng uýnh nhau đấy ;) Tham quá, mà tham thì thâm đấy bác ơi.
 
Thì anh cứ xin nhiều nhiều rồi mở đại lý ở đây, thế nào cũng đắt hàng :D

À mà 3 suất cho anh sao bọn em lại phải đánh nhau, phải đỡ tranh nhau hơn chứ ;)
 
Điềm béo ếch thế, đánh nhau để tranh "n-3" suất còn lại chứ còn gì nữa :))
 
Lê Đức Minh đã viết:
Điềm béo ếch thế, đánh nhau để tranh "n-3" suất còn lại chứ còn gì nữa :))

Chú minh học xong chưa? về nhà trông con đi. Hôm nào post ảnh lên cho bạn xem giống ai nào b-)
 
Cuối tháng 8 bạn về rồi. Đây, con gái bạn đây, xinh không hehe!!!!
 

Đính kèm

  • 100_0198.JPG
    100_0198.JPG
    84.9 KB · Xem: 23
  • Dui De.JPG
    Dui De.JPG
    52.4 KB · Xem: 15
  • mayodo2.JPG
    mayodo2.JPG
    86.9 KB · Xem: 15
spam cái box này luôn hihi
 

Đính kèm

  • 102_0281.JPG
    102_0281.JPG
    86.1 KB · Xem: 13
  • De tam 3.JPG
    De tam 3.JPG
    68.1 KB · Xem: 16
  • aithenay.JPG
    aithenay.JPG
    86.5 KB · Xem: 16
  • 100_00731.JPG
    100_00731.JPG
    68.2 KB · Xem: 18
  • De9.JPG
    De9.JPG
    41.9 KB · Xem: 14
Ha ha, được. Trông nghich ngợm phết, hơi giống con trai, (nhất là cái nude ;) ).
 
Con gái anh Minh xinh thế (trộm vía). Cháu được mấy tháng rồi nhỉ? Chắc khoảng 4 tháng phải không?
Thế có chú nào bảo cháu là lớn nhanh để chú chờ chưa? :)
Chúc em bé hay ăn chóng lớn nhé.
 
Minh ơi, con mày được mấy tháng rồi đấy? Sao lớn nhanh thế?
 
Cháu nhà em được 5 tháng rồi, nhưng mấy cái ảnh này chụp từ hồi 3,4 tháng. Ặc ặc bác Thành nghi ngờ gì em thế, lấy vợ được gần 11 tháng mới sinh con đấy nhé, em là em hơi bị nề nếp hihi!
 
Đọc từ đầu thấy bác Hoài ruồi hồi xưa "ruồi" thế mà dạo này tán các em kinh ra phết, chú tu luyện ở trung tâm nào bảo anh em để anh em nộp đơn xin học cái nhảy, tồn kho sắp thanh lý đến nơi rồi

Chú Minh vợ con đề huề rồi còn vào đây làm gì nữa, để đất anh em còn "kiếm miếng" nữa chứ :D

Chú Điềm béo tham quá, đòi một lúc những 3 cô, định tranh thủ giảm béo luôn à [-x

Mấy anh em còn lại lâu ngày không gặp cho gửi lời hỏi thăm nha
 
Chào anh Xanh, được em nào tán cho cái nick cyan hay đấy :D

Em xin ba cô để đề phòng đến khi shipping có thất lạc là vừa. Ấy mà từ đấy có thấy tăm hơi gì đâu. Cơ quan ngôn luận của Đảng thế này thì hỏng ;)
 
Em chào bác Điềm!
Ấy ấy bác à, bác nói hỏng là hỏng thế nào ạ? The voice of Vietnamese Communist Party (cái loa của Đảng) mà hỏng thì còn cái gì ko hỏng nữa hả bác?
Em sorry bác vì chưa trả lời bác ngay được. Tại mạng chỗ em dạo này cứ ẩm ương thế nào ý, đã thế máy tính có đủ loại virut, cho vào chế biến đủ món mà vẫn chưa hết.
Bác ơi, cựu FTU sao dạo này làm ăn xông xênh thế, cho hẳn dung sai hơn 66,66% cơ à? Ko được rồi, shipping kiểu đó có mà lỗ chổng vó à? 3 cô mà còn 1 cô thì 2 cô kia thất lạc đi đâu?
Nghe nói là hàng xuất đi nếu dưới 50kg là ko cần C/O phải ko bác. Thế thì càng đơn giản, bác nhỉ?
(Chúng nó toàn nhẹ hơn 1 bao xi măng thôi)
Nhưng dù thế nào thì bác cũng phải nhanh chân lên 1 chút chứ. Hàng mà để lưu kho thì cước phí ai sẽ chịu cho đây? Em là em ngán cái khoản này lắm.
 
Back
Bên trên