UWC Scholarships 2008

Hix
chào mọi người
mí ngày hum nay đi du lịch nên lâu rùi hẻm lên.
hix hix. Mà seo giờ này mà thư của trường vẫn chưa tới nhỉ. Chờ lâu quá, cổ dài lên mấy tấc ùi. Các bạn đã nhận được thư hết rồi à.
Làm sao bây j nhỉ. Giờ chỉ bik đợi thui à, ko bik làm visa kịp ko đây.:((

Đã mail cho chị Hải Anh mà vẫn chưa nhận được tin gì.
Giờ giống như đang ở trên trời í. Tin tức mù tịt lun.
Ai có tin gì ko, cho em bik dới.
 
@ Hiển : cuối tháng 5 rồi đấy :)) chắc 90% ông sang CA nhỉ, không sang NUS với tôi :) nếu không anh em chiều nay đi họp fresh đê ;))

@ Trân : theo exp cá nhân của anh thì chuyện apply cái này cái nọ, ngồi đợi dài cổ mốc mõm mọc rễ dưới mông là chuyện bình thường :D chỉ biết chờ và chờ,
Như mình giờ cũng đang mốc hàm ngồi đợi KAIST :-w ghét, có mỗi 22k bọ thôi mà làm gì lâu thế không biết nữa >"<

@ Phương ;)) để mấy hôm nữa khi nào cậu về Việt Nam , xem đứa nào già hơn đứa nào ;))
 
@chị P : em cũng đang đợi mốc mồm đây chị ạh :(
 
@ bạn Hùng: uh đảm bảo tớ mà gặp Hùng là Hùng ko nhận ra đâu :)) tớ h vừa đen vừa béo như con lợn ý :))

bạn Hiển với bạn Hùng làm mình ghen tị... có nơi có chốn cả rồi đấy 8-| tớ còn đợi mốc mồm 1 năm nữa để apply US cơ...8-| đời...
 
@Hùng: Ơ, chả biết thế nào, ngành học cứ mông lung kiểu j ấy :-??

@Phương: Nghe nơi chốn oách phết nhể. Tớ mới là đứa ghen tị đấy, năm sau bạn apply 6 trường Ivies rồi lại bảo mốc miệng thế nào đc :D
 
:D ấy đang... đá đểu tớ hử 8-| apply 6 trường ivy thì mốc mặt ra tập mấy đấy :D. Ko tự tin như mọi ng ở nhà được, apply đủ các nơi, ở đây thì limit lắm cơ ...lo còn hơn là ở nhà :p

mà nhìn cái danh hiệu mới để ý, nghe như lyric của A whole new world ý :-?


@ em Ngọc: thế em đã hỏi trường lần nữa chưa :-/
 
@ chị P : em chưa có bất cứ liên hệ gì với trường chị ạh. Hồi đầu em định viết thư xin xỏ cho thêm tha thiết , nhưng chị HA nói em nên im lặng và đợi :(
CHị Cát Thư thì bảo ko biết được ảnh hưởng của việc ấy.

Em chỉ biết nhờ mọi người thôi. Có nhờ chị Cát Thư hỏi dùm em counselor ở đấy , mà chưa thấy chị ấy nói j` .

Mà hình như chị ấy về VN rồi ý , hjx
 
Ko đá đểu j cả; nói thật đấy :) Trong mấy cái reflection của các anh chị đi trc bao giờ chả ghi strength: UWC-er :D. Mà sướng, năm sau mới apply, thế là cuộc đời hs vẫn dài, chứ dính vào college rồi sau này nhanh hết tuổi trẻ :-??
mà nhìn cái danh hiệu mới để ý, nghe như lyric của A whole new world ý :-?

=)) đúng là nó mà, chả hiểu sao hồi đấy mới nghe thik cực kì nên đặt vậy :D

@Em Ngọc: Ờ, anh nghĩ em cứ bình tĩnh chờ tiếp nhé, chắc chắn good news sẽ đến, nhanh thôi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có bạn nào tham gia VYF của chị Dung giới thiệu không? :) Có thư kết quả rồi đấy :X:X:X
 
hơ, lại chém gió tí tí :
thế Hiển được offer những cái gì, ở những đâu thế ?
:D

bạn Phương có thêm 1 năm ở high school, kéo dài tuổi thơ tăng thêm tuổi trẻ =))
chả bù bọn tớ 12 năm chỉ biết cày và cày, sau đó lại tiếp tục 4 năm cày cày cày cày :))
 
:)) kéo dài tuổi thơ, nghe mà sướng nhỉ :)) tôi muốn dính vào college cho nhanh, đi học nhanh còn kiếm tiền sớm đây ;)) (jk :)))

@ bạn Hiển: bạn đi CA là đi đâu thế :D
mà bây h hs UWC tăng lên nhiều rồi :)) thế mạnh cái j nữa đâu :p, mà còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, mà trong đó may rủi cũng nhiều lắm :p


@ em Ngọc: uhm, bên trường chị cũng bế giảng lâu rồi, chị cũng nghĩ là các secondi như chị Thư thì về hết rồi đấy. Nhưng mà thế nào chị Thư cũng vẫn còn giữ liên lạc với các giáo viên mà :D
nói chung cái này cứ phải kiên nhẫn thôi :-?
 
Phew, cả ngày chơi bời giờ mới lên mạng, đấy hết thời cấp 3 thành ra sa đọa thế này :))
CA là Canada đấy, đc Trent với St Thomas, còn NUS đang nghĩ ông Hùng ạ, tự dưng năm nay bày đâu ra cái đoạn tăng học phí, chán chả muốn nghĩ.
:-?? tự thấy mình có khiếu buôn chuyện, topic đang dành cho UWC mà :D
 
khổ :)) CA tớ biết là Canada rồi, tớ chỉ hỏi đi chỗ nào ở CA thôi :p

buôn chuyện ko sao ;)) chờ có kết quả Physics scholars còn dài cổ :(
 
:-?? lại vướng mắc vấn đề ngôn ngữ rồi =)) =))
Năm nay người ta xét cái hb đấy lâu nhỉ, mình không thi chỉ ngồi ngoài nghe cũng thấy lâu :-w
 
:( tôi thì phải đi Sing :( người yêu tôi ở Sing rồi :(( admitted to KAIST :(( 16k tuition fee + 2.4k travelling, books + 4k living :( thế mà lại sang NUS để loans 10k / năm =))
 
khiếp :)) đi Sing là vì theo người yêu cơ đấy :))

em Huyền Anh là official rồi đấy, :D hôm nay còn đăng cả tên tuổi địa chỉ trường lớp (tên em ý dễ phát âm hơn tên mình, thế là sướng rồi 8-|)

Physics scholars lâu la 8-|:-B:-w
 
Lâu thật ấy nhỉ 8->

Chuyện tên Tiếng Việt người nước ngoài ko phát âm được thi thoảng cũng hay hay ^_^ Hôm kia em mới gặp 1 người bạn người Pháp, sau một hồi dạy phát âm tên em (Hieu...) thì anh ấy quyết định đọc là hero cho nhanh :)) :))

P/S: Đây là bài thứ 90 của mình trên forum này, và có lẽ trong topic này là tầm gần 9 chục bài :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì có người yêu, theo mới vui mà
( thực ra tại học NUS tốt hơn, ít ra thì cái letter of offer của NUS nhìn nó còn tử tế )
Huyền dễ phát âm hơn á =)) Phương dễ nhầm, nhưng Huyền khó hơn nhiều :d
Hùng = unpronounceable =))
the same to Hiển
 
ôi , công nhận lâu thật ạh

hm` , hè này chị P có dự định j` chưa , chị mới thi SAT 2 đúng ko ạh , điểm cao lắm đúng ko ạh , hình như là 2350 đúng ko ạh :X

CHị Cát Thư về Vn rồi, đang tính rủ chị ý ra HN chơi :X

@ a H : NUS tốt hơn KAIST hả anh :D
anh Hùng vào NUS học j` ý nhỉ :D
 
Back
Bên trên