UWC Scholarships 2008

Lỡ cơ hội để đi học ở UWC ư? Không sao! Các em vẫn còn cơ hội tham dự:

Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam - Tháng 6 2008
Một cơ hội không thể bỏ lỡ với các bạn trẻ ham mê đóng góp cho cộng đồng!

postefin.jpg



Là gì? Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam diễn ra trong 5 ngày từ 25 - 29 tháng 6 (tại Hà Nội) là cơ hội tuổi trẻ Hà Nội được gặp gỡ, thảo luận về trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Toàn Cầu hoá. 30 bạn trẻ nhiệt tình và xứng đáng nhất sẽ được lựa chọn để tham gia vào các buổi học ngắn thiết thực (workshops), các buổi tranh luận thú vị, gặp gỡ các chuyên gia trẻ hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và văn hoá.

Diễn đàn về cái gì? Chủ đề lần này của hội thảo là: Tuổi trẻ Việt Nam trong quá trình toàn cầu hoá- làm sao để đưa đất nước đi lên mà vẫn giữ gìn được truyền thống và bảo vệ môi trường. Bạn có thể xem nội dung cụ thể từng ngày của diễn đàn trên website www.vnyouthforum.org

Mục đích? Lấy mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hợp Quốc làm nền tảng, diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam hướng tới việc nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của thế hệ trẻ đối với đất nước trong bối cảnh hội nhập.

VYF 2008 sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những tiên chỉ sau:
- Tạo ra một lớp học phi truyền thống để học sinh, sinh viên có thể học và chia sẻ kiến thức.
- Khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng tri thức để đánh giá nhận định tình hình trong nước và quốc tế, cũng như phát triển năng lực bản thân như khả năng diễn thuyết, khả năng lãnh đạo, khả năng gây quỹ cho các tổ chức từ thiện...
- Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được gặp gỡ và tiếp xúc với những người trẻ thành đạt, qua đó có thể trực tiếp phỏng vấn và học hỏi từ họ.

Mặc dù diễn đàn mang tầm nhìn quốc tế, ngôn ngữ chính trong diễn đàn vẫn sẽ là Tiếng Việt.

Có mất tiền không? Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam được hỗ trợ và tài trợ bởi Diễn đàn tuổi trẻ Châu Á (AYF), cho nên các bạn thành viên không những không phải đóng tiền mà lại còn được ăn trưa và ăn nhẹ miễn phí!

Khác gì lớp GDCD nhàm chán? Được khởi xướng và điều hành bởi các bạn sinh viên trẻ có điều kiện tham gia các diễn đàn quốc tế, diễn đàn VYF khác các hội thảo hay lớp học truyền thống ở không khí cởi mở, sôi nổi được tạo bởi sự kết hợp giữa các trò chơi, phim tài liệu, các hoạt động tập thể, các buổi dã ngoại và các buổi học, buổi tranh luận thú vị. Chúng tôi chỉ là cầu nối cung cấp tài liệu và phương tiện, các bạn mới sẽ là người tạo nên các buổi tranh luận và rút ra kiến thức cho bản thân!

Ai sẽ được tham dự? Tất cả các bạn sinh viên học sinh độ tuổi từ 15 - 20, ham học hỏi và nhiệt tình với cộng đồng và quan tâm đến các vấn đề được diễn đàn đề cập tới! Vì chương trình của diễn đàn lần này được thiết kế mang tính tổng hợp trong 5 ngày, cho nên các bạn đăng ký phải tham gia đầy đủ 5 ngày của diễn đàn. Vì lý do Kinh tế nên rất tiếc hội thảo đợt 1 chỉ có thể đón được 30 bạn trẻ!

Tôi muốn đăng ký! Các bạn xem thông tin tại www.vnyouthforum.org
Thời gian đăng ký từ bây giờ cho đến 20 tháng 5!

Nếu bạn vẫn có câu hỏi thắc mắc:
[email protected]

(các bạn post bài lên đây chị sẽ cố gắng trả lời nhg sợ k trả lời hết kịp, tại bọn tớ đều đang thi mà! Nhg tớ nghĩ đây là cơ hội rất tốt cho tất cả mọi ng, nếu mod mà pin lên đc thì tốt quá! Cám ơn!)

Ban tổ chức:
- Phan Diệu Linh (Ams 0407 - Trent University, Canada)
- Phùng Thanh Thùy (Ams 0407 - Williams College US)
- Nguyễn Vũ Hạnh Dung (Ams 0407 - Brown University, US)
- Mai Hải Đăng (Ams 0407 - Wittenberg)
- Nguyễn Minh Ngọc (UNIS - Pearson College UWC)
- Nguyễn Quỳnh Anh (Ams 0407 - Georgetown)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy anh chị đi ui. Khi đi qua UK thì mình sẽ ra Hà Nội rồi đi hay là vào TP HCM vậy? Khoảng tháng mấy thì lên đường?
Hình như thời gian học ở trường cũng hơi giống VN (10 tháng 9 hay khoảng đó thì phải). Vậy mình có được nghỉ hè ko? Nếu nghỉ hè thì chẳng lẽ cũng nghỉ đông nữa cơ à. Nghỉ nhiều thế thì một năm học học khoảng mấy tháng nhỉ.
Ui, vậy là năm sau mình không đón tết ở VN à? Chán nhỉ!
 
Bay từ HN hay HCM đều đc cả :p.
Tùy chuyến bay mà sẽ bay đến Man hoặc London... ấy thử xem chỗ mình ở gần thành phố nào hơn thì chọn bay đến tp đấy.
Hãng thì nhiều lắm nhưng tớ thì khuyến cáo là đi của Thai airway vừa rẻ, thức ăn ngon... các chị tiếp viên thì nhẹ nhàng, xinh xắn :">
Chênh lệch giữa các hãng cũng ko nhiều lắm đâu :D.

Ấy học IB nên tớ ko rõ nhưng tớ nghĩ chắc lịch học cũng tương tự học A level :D. Nghỉ hè thường khoảng gần 2 tháng + nghỉ Giáng sinh, phục sinh + nghỉ giữa các kì... = hơn 3 tháng. Thời gian học là 9 tháng (36 tuần) :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy anh chị đi ui. Khi đi qua UK thì mình sẽ ra Hà Nội rồi đi hay là vào TP HCM vậy? Khoảng tháng mấy thì lên đường?
Hình như thời gian học ở trường cũng hơi giống VN (10 tháng 9 hay khoảng đó thì phải). Vậy mình có được nghỉ hè ko? Nếu nghỉ hè thì chẳng lẽ cũng nghỉ đông nữa cơ à. Nghỉ nhiều thế thì một năm học học khoảng mấy tháng nhỉ.
Ui, vậy là năm sau mình không đón tết ở VN à? Chán nhỉ!

bay đâu chẳng đc hả em :p Thường thường transit ở Malay hay Sing :D Transit khoảng 2h em ạ . Thường thường thì tháng 8 là sang rồi ( giữa tháng 8 ý ) .Sang sớm một chút để còn thix nghi với mọi thứ mới :D
Một năm học thì học khoảng 10 tháng :D .
 
em Trân lại ca thán vì nghỉ nhiều cơ ah :)):))

nghỉ mà làm ko hết việc đâu 8-}

@ Hạnh Dung: những ai đủ tiêu chuẩn để tham gia :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he he , chắc tâm tháng 8 là các bạn lên đường đó , chị P hồi trước tháng mấy lên đường ạh :D

tình hình của em chắc 1 hay 2 tuần nữa là biết thôi , ko bi lâu như Hb Vật lí và âm nhạc
 
thường thì first year là cuối tháng 8 lên đường. Có thể sang muộn tầm đầu hoặc giữa tháng 9 nhưng ko nên chút nào, vì mất cơ hội... chiếm chỗ tốt trong phòng (=))) và làm quen bạn bè, trường lớp :D

năm tới chị mùng 1 tháng 9 bay :p. Nếu năm nay mà có em nào được sang Ý thì chắc sang sớm hơn chị :p
 
Trường tớ thì bảo là phải có mặt hôm 29/8. (Ơ mà đến sớm hơn có được không nhỉ ;)) ;)) )
 
Vậy mình đến sớm hơn thì những ngày đó tự túc việc ăn ạ?
Nhưng mà ai đến trước thì được xếp phòng trước, thế thì đến sớm 1 xíu cho tiện nhỉ?
 
ko phải ai đến sớm được xếp phòng trước =)) phòng của các em thì đã lên lịch sẵn rồi. Và first year ko có quyền chọn phòng đâu :)), chỉ được... tranh nhau chỗ trong phòng thôi :)) Đến sớm thì chả ai cho em vào trường đâu :)) đến thì đến đúng ngày là tốt nhất, ko thì muộn nhưng đừng muộn quá
 
:D Vậy mà em cứ tưởng cứ đến sớm là chọn phòng trước chớ.
Mà khu nhà ở của học sinh nó như thế nào nhỉ? Chắc là hơi giống giống mấy nhà ở tập thể
 
Có 1 cậu ở HN cũng vừa đc accepted vào Mahindra UWC of India.

Cậu này tên Minh, fail ở Vietnam UWC Competition nhưng vẫn ko bỏ cuộc, nộp đơn trực tiếp đến tất cả UWCs, cuối cùng Mahindra chấp nhận. cậu í đã nhận đc OFFER LETTER rồi đó. Nhung mà ko biét cậu í có đc full ko. Nhưng mà chắc là tháng 8 này Minh cũng tới Mahindra.

hehe.., năm này có 2 VNese đến MUWCI rùi :D :))
 
Có 1 cậu ở HN cũng vừa đc accepted vào Mahindra UWC of India.

Cậu này tên Minh, fail ở Vietnam UWC Competition nhưng vẫn ko bỏ cuộc, nộp đơn trực tiếp đến tất cả UWCs, cuối cùng Mahindra chấp nhận. cậu í đã nhận đc OFFER LETTER rồi đó. Nhung mà ko biét cậu í có đc full ko. Nhưng mà chắc là tháng 8 này Minh cũng tới Mahindra.

hehe.., năm này có 2 VNese đến MUWCI rùi :D :))

wow,. ngạc nhiên thế :D Ngưỡng mộ bạn này thật
 
wao , quá khủng ấy chứ , hay mình bắt chứơc nhỉ 8-> :D ko biết cậu này có dc full ko nhỉ :D

Hôm nọ xem đường lên đỉnh olympia hay nhỉ các bạn nhỉ :D
Tính ra cací HB 35 000 của anh kia ko bằng cảu các bạn Uwcer đâu nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, mẹ tớ xem xong bảo là: Sao anh ấy hùng hục thi bao lâu thế mà mới được 35000 mà các con có vẻ dễ dàng thế nhẩy
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
mình là ban đầu cũng phấn đấu lấy được cái 35000 đấy nhưng ước mơ đã bị dừng ngay từ vòng đầu rồi.:(:)((
 
Back
Bên trên