[Urgent] Hotboys 8X của học sinh cấp III

mà sao ko đổi tên topic này thành UKFC đi. thinh thoang lại có mấy bạn bầu lung tung coi như lacj chủ dề :))
 
Cao Minh Tú đã viết:
Hoa mắt vì thấy nhiều chữ "CHÚ" quá (đến topic về Bác Hồ chắc cũng không nhiều chữ BÁC thế :)) ).Sáng thứ 4 đến trường lớ ngớ thế nào mà lại được "diện kiến" chú Khoa của các bạn L2 (chứ không phải của tớ).Chẹp,đứng xa đến gần chục mét nên (của đáng tội,các bạn thông cảm) tớ chỉ nhìn thấy mỗi cái áo kép (gồm áo đen dài tay bên trong và áo xanh da trời cộc tay bên ngoài) của chú các ấy.Ôi giời ơi,đúng là đẹp thật,cute thật cơ :)),nhưng để minh bạch thì tớ nhắc lại là tớ mới nhìn thấy mỗi cái áo nhé.Chuyện khác (tức chuyện mặt mũi,tính tình) tớ không dám lạm bàn.Nhưng thôi,vì cái áo,tớ xin bỏ cho bạn Khoa (tức Chú Khoa-L2) 1 phiếu vậy :D :))

Chết roài, bạn này nhầm Chú với tui, Chú mà bít Chú chém tui chết :p (hum đấy có tui đến trường còn Chú ra sân Y :D)
 
Hay để tao làm 4rum riêng cho Chú nhé anh em :D XIN THỀ!!!
 
to cậu Việt: lần sau cậu ko viết hoa chữ "Chú" là cháu mách Chú đấy. Chú mà biết là Chú chém, ko cho ra Vạn Phúc hầu Chú nữa đâu. Án mạng,,,
oii Chú Khoa vĩ đại quá (thực ra vĩ đại vẫn chưa đủ để nói hết về Chú). thỉnh thoảng đang ngồi trong lớp quay ra thấy Chú nhìn mình, Chú nói :"Người anh em". thật sung sướng và hạnh phúc :((. năm ngoái còn được Chú cho chứ kí vào vở và đôi dép tổ ong, về nhà còn lâng lâng mấy ngày, hic.
từ ngày vào lớp 10 gặp Chú, mình mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống nói chung và của bóng đá nói riêng. Chú là lý tuởng, là mục đích sống của anh em Lý 2 nói riêng và của nhân dânn Việt Nam nói chung. Chúng ta ko thể tưởng ra được đất nước VN sẽ đi đến đâu nếu ko có Chú (từ sau khi Bác ra đi).
chỉ tiếc là diễn đàn quá nhỏ, ko đủ cho chúng ta nói hết về Chú, con người vĩ đậi của thiên niên kỉ.
CHÚ KHOA MUÔN NĂM
 
vu anh tung đã viết:
ờ mà cải ảnh khỏa thân của Chú đâu sao ko cho mọi người chiêm ngưỡng đi? ko hiểu ai đang đang giữ nữa.
nhiều người vẫn chưa thấy hết được vĩ đại của Chú, đề nghị anh em Lý 2 kể về Chú nhiều vào, nhất là mấy vụ như Tomas, đám cưới... cho bàn dân thiên hạ biết.

Tao đang có vinh dự giữ cái Long ảnh đấy Tùng a. :)>- , mà post lên là án mạng thật đấy, Chú chém cả lũ giờ :D
 
Post đại đi!
Ngại gì!
Ông ý có xớ rớ đến net niếc đâu mà sợ!
 
tóm lại là chú chiếm ưu thế tuyệt đối ah B-)
:)P sory bà con em ngại đọc từ đầu)
 
Báo động là Chú đang chuẩn bị lên đây nhé.
Mấy ngày hôm nay Chú toàn hỏi han tôi linh tinh về cái HAO này.
Anh em nói gì thì cẩn thận nhé, đứa nào bị Chú chém tôi không chịu trách nhiệm.
 
Tôi cũng đang giữ ảnh đó của chú, có cả ảnh thẻ nữa, sẽ post hết để anh em chiêm ngưỡng.
 
post xong phải ghi lời bình cho khéo vào nhé.
To Cổ Nhuế: chém chết mày bây giờ, ai cho mày gọi CHÚ là "ông ấy" X-( Thằng này ngày càng hỗn, thứ 2 phải bảo anh em cho mày một trận cho chừa mới được.
 
nói thật với các bạn 02 05 nói chung vào L2 nói riêng, lớp tớ còn có ng` xứng đáng làm hotboy hơn " chú" của các bạn nhiều !!

hot boy ko những đẹp trai , học giỏi , năng nổ trong hoạt động lớp , trường mà còn phải là 1 người tài sắc vẹn toàn , quan tâm đến con dân toán 2 như chính bản thân mình , và hơn cả bản thân mình nữa chứ .
Tuy nhiên để hot thì anh cần có 1 thân hình hot , 1 khuôn mặt baby , sexy , 1 bộ óc cở Anhxtanh bình phương , 1 trái tim bao la , 1 nụ cười ngọt ngào chết bao cô gái ..đến cả hoa hâu năm 2004 sẵn sàng quỳ dưới chân anh xin đc rửa chân!

tất cả những lý lẽ trên tập thế lớp 12 T2 nhận ra 1 điều ! ko còn có ai có thế xứng đáng hơn cậu ấy !!!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi vào lớp 10 ... chân ướt chân ráo .............. chả quen thằng nào ..... đi học lại ko mặc đồng phục ........ bị ông chủ tiệm bắt đứng ngoài . Một lúc sau thấy 1 cu lăng xăng chạy tới .... rồi phi vào lớp bên cạnh ..( ừm hồi đó hình như là a2 ,ko nhớ rõ lắm ) . 1 lúc thấy chú tái xanh chui ra .... chuyển hướng vào lớp em vừa đi ra ... Áo quân gọn gàng ... Và lần 2 nó lại xê dịch và đứng cạnh em vì hình như mặc áo nike đi học .... Thế đây , sau này mới quen biết ...... thấy cu tính tốt dễ mến , học hành cũng ngon lành ........ có mấy lần nó nhắc bài , em mới thoát kiếp nạn ăn ngỗng ....... ix thế đây , người bạn em khó quên và đó chình là Hotboy T2 ...... để từ từ kể .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai thế hả mày ???
Có phải là người mà ai cũng biết là ai rùi đấy đúng không ???

Anh hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu cao quí này :mrgreen:
 
Chứ còn ai vào đây nữa, anh ;;) quả thật là hình tượng mẫu của toàn thể học sinh T2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NGhe các bạn kể mình tò mò quá. Mới lần đầu vào HAO nếu mà được làm quen với bạn ý thì tốt quá nhỉ. Có thể giới thiệu cho mình được không?
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
ặc,ko ai hơn được CHÚ
Chú nào ...... chú thì già quá rùi .... lại cận lòi cả ra ...... Người đẹp T2 ở đây mắt sáng như sao hôm ấy :)) ...hì hì
 
Back
Bên trên