[Urgent] Hotboys 8X của học sinh cấp III

keke chưa ai đề cập đến những câu nói bất hủ của Chú đã được lớp L2 dùng làm tuyên ngôn à:mrgreen::mrgreen: Mọi người ai muốn tham khảo và học tập thì tìm chữ ký của mod Võ Ngọc Việt super mà nghiên cứu nhé:smoking: không thì các bạn L2 post lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng luôn đi:> đảm bảo đọc xong những ai chưa đồng ý Chú xứng đáng là Hot boy của khóa 02-05 cũng phải gật đầu ngay lập tức ;))

Mà cẩn thận Chú biết cái topic này Chú chém:mrgreen::mrgreen:


< chết thật sao mình cứ đi gọi thằng Khoa là Chú thế nhờ 8-}8-} >
 
CHÚ có rất nhiều câu nói bất hủ, nhưng đỉnh cao phải là nhưng "long ngôn" CHÚ thốt ra khi đá bóng:
- Khi nhắc nhở anh em đi đá bóng CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "mai phải đi đá nhé, mưa cũng đá, nắng cũng đá, động đất cũng phải đá, XIN THỀ"
- Khi vận động anh em đóng tiền sân, CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "ông đóng tiền đi", nếu thằng này chịu rút ví ra đóng thì ko nói làm gì, còn nếu nó vẫn mặt dày, kêu là nó sẽ ko đá nên ko đóng thì CHÚ sẽ nói tiếp : "đóng đi, ***** đá cũng phải đóng, mà ***** đóng cũng phải đá" :)) :)) :)) (xin lỗi bạn đọc, tuy có hơi thô tục nhưng đây là nguyên văn, sao y bản chính, với lại từ nào CHÚ nói chẳng là mỹ từ, CHÚ nói như phun châu nhả ngọc mà ---> ko có gì là thô thiển hay bất lịch sự cả :D)
- Khi đá bóng, trông ngứa mắt thằng nào đội bên kia, CHÚ nói gì ?
CHÚ nói : "chém chết mẹ nó đi" (bây giờ cụm từ này đã phổ biến hơn trong nhiều lĩnh vực, ko đơn thuần chỉ là đá bóng)

Còn gì nữa nhỉ ... ôi, CHÚ nói nhiều câu hay lắm, một mình tớ ko thể nào kể hết được đâu. Gì chứ danh ngôn của CHÚ được bọn tớ biết đến nhiều hơn của Bác là cái chắc :D

Mà nói chung trong cái khuôn khổ bé tẹo của topic này thì chúng ta ko thể nói hết được cái vĩ đại của CHÚ đâu, thật đáng tiếc.
 
Thế tại sao lại ko dựng tượng chú nhỉ ?

à ,cứ thiết thực nhất là dán ảnh của chú lên bảng rổ sân sau :D cho cả trường chiêm ngưỡng phong thái ung dung đĩnh đạc của 1 người đàn ông hoàn hảo nhỉ ? :D
 
hehe, chúng mày không nhớ hồi gì dán ảnh Chú lên bảng rổ sân sau, thằng bờm đi qua ko lạy bị Lý 2 "hội đồng" à? :)) đánh xong còn bắt lạy Chú 3 lạy nữa.
mà chúng mày nói linh tinh nhiều Chú đọc đựợc thì cả cái HAO này coi như tiêu luôn, vớ vẩn cả Trái Đất cũng rứa :((
 
chúng mày cứ tranh nhau xem ai được Chú quý hơn, thế có đứa nào được Chú mời đến nhà ăn cơm hôm mất điện như tao ko? hay là Chú đèo tao về nhà, trong lúc đang chuẩn bị đi tiếp thì Chú lại nằm ngủ giữa nhà tao, cái chỗ vẫn để xe máy ko =)
tao là đệ tử ruột của Chú, thỉnh thoảng Chú lại gọi tâm sự chuyện bóng rổ, chúng mày ko hiểu nổi cái cảm giác sung sướng phát điên lên được khi nghe Chú chửi bọn ở lớp chơi ngu đâu :))
 
mà Chú có vô số ảnh sao ko lấy mà lại lấy ảnh của tôi, Chú mà biết thì Chú chém tao chết ặc,
 
Án mạng!:mrgreen:tình hình là các bác L2 mỏ nhọn quá nhé[-x sao lại đi ton hót gì với CHÚ thế, nó đang hỏi tớ xem Dương MC nói gì nó trên mạng đây này[-x mình nói thì mình nhận chứ sao lại đi đổ cho Dương MC đại huynh của tớ thế[-x nhỡ CHÚ tức lên chém chết + huynh thì....:-s
 
Cái ảnh đấy là ảnh nghệ thuật.
Tùng ơi, mày có thấy thực ra cái ảnh đấy chụp chú chứ đâu phải chụp mày,
Mặt mày to đùng trong ảnh nhưng chỉ là cái nền cho thân hình tỏa sáng của chú ở phía sau.
Bạn nào đọc "7 viên ngọc rồng" chắc cũng biết, người chú bốc lửa như Siêu Xayda.
 
Ê! Tui cũng là thành viên L2 nhưng tui bầu cho CHÚ 1 phiếu ko phải vì vậy!
Quả thật nếu ai có diễm phúc được học cùng lớp với CHÚ thì sẽ hiểu rõ tại sao lại có quá nhiều người bầu cho CHÚ đến thế!CHÚ-Yêu Đảng hơn cả Bác Hồ!
Có giai thoại về CHÚ: Đang ngồi học trong lớp tự nhiên đứng lên hô to" ĐCS Việt Nam muôn năm!!" và còn nhiều nhiều điều khác nữa!
Ai đang giữ ảnh CHÚ đi ngang hay quảng cáo ĐT di động E 800 thì post lên đi !
[ Nhớ làm kín thôi]
 
Zzang Tran đã viết:
Mà cẩn thận Chú biết cái topic này Chú chém:mrgreen::mrgreen:


< chết thật sao mình cứ đi gọi thằng Khoa là Chú thế nhờ 8-}8-} >

Tớ tưởng được chú ban ơn, chém cho một phát cũng là một diễm phúc. :biggrin:
 
Hoa mắt vì thấy nhiều chữ "CHÚ" quá (đến topic về Bác Hồ chắc cũng không nhiều chữ BÁC thế :)) ).Sáng thứ 4 đến trường lớ ngớ thế nào mà lại được "diện kiến" chú Khoa của các bạn L2 (chứ không phải của tớ).Chẹp,đứng xa đến gần chục mét nên (của đáng tội,các bạn thông cảm) tớ chỉ nhìn thấy mỗi cái áo kép (gồm áo đen dài tay bên trong và áo xanh da trời cộc tay bên ngoài) của chú các ấy.Ôi giời ơi,đúng là đẹp thật,cute thật cơ :)),nhưng để minh bạch thì tớ nhắc lại là tớ mới nhìn thấy mỗi cái áo nhé.Chuyện khác (tức chuyện mặt mũi,tính tình) tớ không dám lạm bàn.Nhưng thôi,vì cái áo,tớ xin bỏ cho bạn Khoa (tức Chú Khoa-L2) 1 phiếu vậy :D :))
 
ơ nhưng tớ cũng xin bầu cho bạn phong bít lớp tớ một phiếu cơ, miẹ chú khoa trông cũng ngon nhưng không có khiếu thẩm âm như bạn bít lớp tớ, bạn bít lớp tớ là hơi bị sành rock với lại cứ gọi là sát thủ diệt gái ( suyt viết nhầm chính tả thành giái thì có mà loạn)
 
Bây giớ mới thấy topic về chú:D.Muộn còn hơn không. Tớ xin bầu cho CHÚ KHOA một phiếu :X. Lần nào nói chuyện với bọn ở lớp, chủ đề cũng được lái về CHÚ. Năm nay học sáng nên chắc chắn tiếng tăm của CHÚ sẽ vang xa.:p.May mà CHÚ ko lên net bao giờ, chứ ko CHÚ chém^^. Án mạng!
 
Trời ơi, bây giờ mới lên, tự hào về chú quá, nếu hot boy trong trường ko là chú thì có thể là ai được, làm gì còn ai lớp nào cũng có người biết đến như chú. Làm gì còn ai mọi đồ vật đều được thêm chữ "Long". Làm gì còn ai được dán ảnh hay treo *** lên trên sân bóng rổ. Làm gì còn ai vừa đi vừa được quần chúng hô tên. Làm gì còn ai đang chơi bóng rổ được cả lớp ở trên hò reo ...
Mà đặc biệt chú cực kỳ khiêm tốn, khi biết mình đang được bầu trên mạng chú liền nói " tôi có tài cán gì đặc biệt mà "anh em" cứ nói tôi thế " thật là vĩ đại, vĩ đại.
Nếu mọi người muốn biết thêm 1 số câu nói bât hủ ( trong 1 lĩnh vực ưa thích của chú) có thể xem trong chữ ký của tớ.
Nếu mọi người muốn xem chú nhảy breakdance hay quảng cáo di động như thế nào thì hàng giờ ra chơi cứ đến lớp 12L2 ( P407 - HN AMS ), muốn xem chú đá bóng thế nào thì đến vào 10h30 các ngày thứ 4 tại Vạn Phúc stadium.

CHÚ KHOA MUÔN NĂM !
 
ờ mà cải ảnh khỏa thân của Chú đâu sao ko cho mọi người chiêm ngưỡng đi? ko hiểu ai đang đang giữ nữa.
nhiều người vẫn chưa thấy hết được vĩ đại của Chú, đề nghị anh em Lý 2 kể về Chú nhiều vào, nhất là mấy vụ như Tomas, đám cưới... cho bàn dân thiên hạ biết.
 
Back
Bên trên