[Urgent] Hotboys 8X của học sinh cấp III

:)) Bạn Hà đưa cái ảnh rõ buồn cười, mặt chú Tùng Ái lấn hết cả ảnh, ông Khoa dúi dụi đằng sau :)).
 
là bạn nào cơ :eek: áo ghi ghi á :eek:
hay la ko phải, nhìn phát chẳng thấy ai HOT như đc lăng xê cả 8-}
hehe, mặt thằng Tùng Ái chẳng thay đổi gì từ hồi lớp 7 cả :D
 
To Hà: sao ấy lại post cái ảnh thiếu nghẹ thuật thế kia :( cái ảnh đấy là do thằng Tùng ghen tị với CHÚ nên nó dàn dựng nhờ đứa khác chụp hộ, CHÚ chưa biết chuyện này chứ CHÚ mà biết mình bị thằng Tùng "chụp trộm" --> chắc chắn thằng Tùng sẽ ... thôi, tớ ko dám nói nữa, L2 mà đánh hội đồng thì ... thương tâm lắm ... :(( :D :))
Việc tìm kiếm ảnh "xịn" của CHÚ để post lên HAO là rất khó, ko muốn nói là ko tưởng. Vì sao ư ? Các ấy chẳng hiểu gì cả, CHÚ đường đừờng là một đấng vĩ đại, một bậc đại nhân, ko thể xuất "long diện" ra những chỗ bình thường thế này được :) Những tấm ảnh chân dung quý giá của CHÚ (thỉnh thoảng lắm bọn tớ mới chụp trộm được), anh em L2 cũng chỉ dám "dấm dúi" truyền tay nhau, mỗi đứa cầm 1 hôm để mang về nhà đưa lên bàn thờ thôi (giống như nước mình cũng có nhiều người thờ Bác ấy mà). Thế nên nếu các ấy muốn chiêm ngưỡng "long diện" một cách sống động nhất thì chỉ có một cách : đến thẳng lớp 12L2 chúng tớ, bọn tớ sẽ cố gắng sắp xếp cho các ấy nhìn lén CHÚ trong một khoảng thời gian nhất định (chắc chỉ từ 5 --> 10s thôi, thông cảm nhé :)).

Trích dẫn câu nói của Lenin: "Ngoài Bác Hồ, người Việt Nam mà tôi kính trọng nhất chính là CHÚ KHOA" ---> các ấy còn có ý kiến gì về sự vĩ đại của CHÚ nữa ko ?
 
To Zz và Dương mc: rất cảm ơn vì sự lựa chọn sáng suốt và ủng hộ nhiệt tình của các ấy =D>
Các ấy phải hiểu là trong mắt anh em L2 chúng tớ thì CHÚ là duy nhất, CHÚ là tất cả thế nên nếu có bầu đứa khác là hot boy thì cũng chỉ khen bọn nó in ít thôi, nếu ko mấy đứa lớp tớ đọc được, thấy có đứa khen ngườ khác hơn CHÚ ---> bọn nó uất chết đấy :D
 
Ai uất chết thì mắc mớ gì đến bọn tớ nhẩy? :)) :)) :))
 
Ặc...em dân Ams từ cấp 2 mà chưa nghe tiếng bác Khoa này bao giờ...có người nổi tiếng thía mà mình kô bít nhẩy...Thấy mỗi mặt Tùng ái...Đúng là chả thay đổi...hò hò
 
Hic...bác Khoa là cái bác đeo kính ngồi sau ý ạ....seo nhìn giống bạn Hồng Phương học A1 Kim Liên thía nhỉ....bạn mà được giải tài năng Trí tuệ VN...cái giải vi tính giè em quên rùi năm em học lớp 10 ý!!
 
Bình Dương đã viết:
To Zz và Dương mc: rất cảm ơn vì sự lựa chọn sáng suốt và ủng hộ nhiệt tình của các ấy =D>
Các ấy phải hiểu là trong mắt anh em L2 chúng tớ thì CHÚ là duy nhất, CHÚ là tất cả thế nên nếu có bầu đứa khác là hot boy thì cũng chỉ khen bọn nó in ít thôi, nếu ko mấy đứa lớp tớ đọc được, thấy có đứa khen ngườ khác hơn CHÚ ---> bọn nó uất chết đấy :D
Mày ăn nói kiểu gì đấy? /:) [-x Làm mất thể diện L2 quá [-x Uất là uất thế nào? Lại còn chết chứ [-x Mất hết cả phong cách L2. Đã có đứa nào lớp mình như thế đâu [-x L2 thì ko ngồi mà chết uất đâu [-x [-(
To 2 mods : :x :x :x
 
Nhưng mà em thì thấy chú Khoa cứ "xa vời" thế nào ý. HÌnh như chú vĩ đại quá hay sao ý :-?

Có mỗi cái ảnh mà lại không phải là mặt tiền. Đã thế nếu muốn chiêm ngưỡng long diện thì chỉ được nhìn lén. Thế thì làm sao đủ thời gian cho em phân tích độ "hot" được. :biggrin: Vậy nên nếu bác nào có ý định lăng xê thì xin post cái ảnh cho ra trò đi. Tình hình là em thấy bộ hồ sơ của chú Khoa khá sáng sủa, mặt tiền mà đẹp nữa thôi là mĩ mãn. b-)

Em thì em không thiên vị ai đâu [-x (vì nhà em làm gì có con gà nào mà đem ra chọi như các bác :biggrin: ).
 
Hix, hix mình xúc độn quá không nói nên lời!!! Nhân danh thư ký của Chú Khoa, tui xin tuyên Dương 2 mods ZZ và Dương Mặt Chuột, tui sẽ báo cáo lại với Chú để có phần thưởng xứng đáng!

@Dương: Mày còn quên không kể là Chú bít bắn trưởng, bít đi ngang (nhảy break-dance), bít làm trò trong quảng cáo Samsung Slideup :)), mà Chú thì nhìu tài lắm mà chả có tật gì cả.

@all: Do số lượng fans của Chú quá đông, tui nghĩ nên đổ tên topic này là UKFC (Uncle Khoa Fan Club)
 
Hoan hô,Bảo mồm thối nói đúng lắm :D đã bảo rồi ;;; CHÚ -- perfect
 
--------------------------------------------------------------------------------

Nhưng mà em Thanh Hà gì ơi, cái trò này ai nghĩ ra đấy. Cái trò Hot boy trên HHT chưa đủ vớ vẩn à, hic , toàn cho mấy thằng ca sĩ ẻo lả dặt dẹo lên đấy làm hot boy với chả hot biếc, sốt ruột. Bây giờ định chơi trò người thật việc thật cho gẫn gũi à?

I don like either nhưng chị bạn nhờ thì em giúp thui
 
Bạn nào vẫn chưa tưởng tượng ra Chú vĩ đại thế nào thì hãy nhìn lên phía trên cái bảng trong lớp bọn ấy, thấy cái mặt ông lão tóc bạc có râu ý, tưởng tượng về một người vĩ đại hơn cả cái ông lão ấy. Đấy chính là Chú Khoa.
Bạn nào có câu hỏi gì về Chú có thể hỏi trực tiếp tớ bởi tớ là người được Chú tin cậy và được quyền biết 1 số thông tin cá nhân bí mật về chú. Thật sung sướng khi ngày nào cũng được ngồi cạnh đề "hầu" Chú.
 
Ừ, thằng HS nói đúng đấy, chắc CHÚ cũng vĩ đại như ông lão có râu đấy (cháu xin lỗi Bác), có khi còn hơn vài phần đấy chứ :D.
Kể ra HS cũng sướng thật, nó được ngồi cạnh CHÚ, thật vinh dự. Nhưng mà Sơn ơi, tôi cũng hay được hầu chuyện CHÚ lắm, CHÚ thi thoảng lúc việc trường việc lớp nhàn rỗi vẫn hay gọi điện nghe tôi hầu chuyện.
 
:)) :))Topic này vui tai vật, vào đây đọc mấy cái này khỏi cần đi bác sĩ tâm lí chữa trầm cảm :)) :)). Khoa ơi, ko ngờ có ngày ấy mở mày mở mặt đến thế này :)), còn nhớ ngày xưa tớ cho ấy mượn vở mấy lần trong lớp cô Minh chứ. Công thành danh toại đừng quên bạn cũ nhé :)) :D.
 
ôi ôi ôi
há há há, các bạn lý 2 mà, toàn những con người nhiệt tình, hết lòng cống hiến cho sự nghịệp vì Đảng vì dân, quyết lòng đi theo con đường tôn vinh Chú của các bạn mà
HÔm nào đề nghị các bạn cho ảnh Chú lên trên tường thay Bác Minh râu đi!! kẻo Bác ở đó bác cũng phải thẹn đỏ mặt khi dám ngự chỗ cao hơn con người vĩ đại như Chú Khoa của các bạn mất.
 
Tròi, cái topic này phản động qué =)) nhưng mè cũng đúng thui :D

@Hữu Sơn + Dương "vật": Hum nay đến lớp tao bảo Chú là Chú có cái ảnh cởi trần trên HAO roài ---> Chú chuẩn bị chém thằng Sơn :)) À, để hum nào tao post cái ảnh đấy nhé :D

@Dương mẵt chuột: Nể mày cùng đi theo lá cớ Chú Khoa nên tao tha, sau cấm gọi linh tinh :-L
 
em cũng bầu cho chú, ngày nào cũng được sống và học tập ở lớp bên cạnh lớp chú cạnh chú đã giúp mình hiểu nhiều điều về cuộc sống, hiểu rằng tiêu chuẩn để cưa gái là thế nào, nhìn chú, chẹp về độ handsome thì châu ngu dân lại bằng cụ, tư tưởng vĩ đại hơn cacmac, chơi bóng đỉnh gấp 10 yaoming, thiên tài học tập như anbe tái thế, lãng mạn hơn beckham, ăn diện hơn brad pitt, nói chung là tổ bố ông trời chơi ác cái giề nó đẹp nó tốt đều thuộc về chú
 
Back
Bên trên