Ặc ặc, thế nên người ta mới có câu nói nổi tiếng là "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" ;
. Avatar là cái lúc xa xưa khi chưa phải thức đêm liên tục nguyên tháng ngồi viết report rồi
, giờ trông thế này này --> 8-} :???:
Lớp mình chuẩn bị đi làm hết rồi oe oe, nhanh dễ sợ, :-s. Chúc mọi người ai đi làm thì tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt; còn chúc ai đi học tiếp thì học ít thôi không có te tua giống tớ (à tớ học thì ít thôi nhưng nhìn vào người ta nghĩ chắc nó học điên lắm nên mới đến nỗi vậy :^o).
Hehe update thông tin cho các bạn về tình hình bên này luôn. Thế Anh thì ra trường tháng 12 vừa rồi, hí hí có gf rồi (đi trước mình oa oa), nhưng xem chừng vẫn kén chọn nên chưa có chỗ làm ổn định.
Hồng Hà thì tốt nghiệp kì này, thấy hắn ta vẫn vi vu trẻ trung xinh đẹp, đúng là có hậu phương vững chắc có khác :-?
Phạm Hương thì biệt tăm lâu lắm rồi ko nghe tin tức :">, tội lỗi quá :">
Tớ thì còn 1 năm nữa mài đít quần ở đây, sau đó số phận thế nào vẫn chưa được định đoạt. Đang bò ra làm nốt cái research, sắp thoát nạn rồi huhu
(. À quên mất, hè này chắc tớ về nhà tầm từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7. Có ai về cùng tụ tập đàn đúm nào hú hú