TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

hôm nay vui thật :)) vô cùng xúc động và bất ngờ về con trai lớp mình :x vì là lớp chỉ có 4 đứa nên ko đc đình đám (quái đản) như các lớp khác, nhg mà các bạn vẫn rất là tình cảm :x 3 đứa con trai đã kẹp 3 trên chiếc xe hồng choé của Trê, vượt qua bao bồn đốt công an để mang đc cái bánh rất ngon (nhấn mạnh là rất rất ngon :x) về :x :x :x con trai lớp mình number 1 :)>- :* :x
 
ôi nghe bọn mày ở nhà vui thế :(:(
ôi anh Gay Dragon =))=))
 
bạn đính chính phát: hình như là nhìn mặt ba thăng bặm trợn nên bác trông xe béo ú ko cho chúng nó lấy xe của tao, tao cũng đã ngồi tưởng tượng ba thằng to như con tịnh kẹp trên cái xe hồng chóe của tao ko biết ntn, thật khôi hài hồ hồ, cơ mà cám ơn con trai lớp mình lắm cơ, bánh ngon điên cuồng
@Xu: chúng ta bu shi hao sister anymore......này thì gay dragon
 
TRÊ trông mặt mũi thế mà tệ nạn ngay trước cổng trường,...tớ mới chỉ vừa mới kịp biết Trê với bạn Gay dragon=)) abc abc với nhau lúc h thể dục do con đầu nậu Xu nó buôn lại thì đến lúc cuối h đã được xem cảnh " nóng bỏng":-t ...thơm nhau to lắm, choách 1 phát,8-> tao ngồi ngay bên cạnh, màn hình 3D, âm thanh surrounding ;))
ah, hôm nay rất cảm ( ơn + kích) các bạn con trai lớp mình đã thật chu đáo và tình cảm dạt dào, ....bánh Kaole' ( ko phải "bánh quế" đâu Xu ạ, quê em ở đâu thế ???:-< )theo lời Đăng Trung thì ngon ơi là ngon mà "bọn mày phải nhìn kĩ mới thấy có 1 lớp bột mỏng rất ngon ở giữa",:-?? cứ ăn 1 thìa anh lại cảm thán ngon ngon , làm tao cũng thấy ngon lây
cảm ơn các bạn nhiều nhiều, ( cả về tấm lòng khúc ruột lẫn tài chính tiền tệ )
 
hớ hớ phải nói hôm nay các bạn đàn ông con trai lớp mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức 8-3 cho chị em :-B đáng khen đáng khen :D về sau cứ thế mà phát huy :-B
mà lớp mình hình thành tập tục ăn lẩu =))
trời cứ rét rét là rồng rắn lên Cấm Chỉ lẩu 2-3 nồi vẫn tranh nhau chí choé
vui :)
lần này tao nằm phưỡn bụng ngả ngớn vẫn ăn no bụng
hớ hớ hớ :x sướng :x

chúng mày không nên trêu bạn Trê nữa :-B nên để cho bạn ấy "thoải mái" nàm gì thì nàm. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao đang ngồi trong lớp đọc phim 8/3 sến của con trê cười hình hịch bọn nó hỏi tao có bị làm sao ko =))
cái j mà hôn chụt chụt mất VS quá :-j
mà sao lại gay dragon?
 
tao chết đây, chúng mày có dừng lại ngay ko hả, đứa khốn nào nghĩ ra cái tên gay dragon chuối cả vườn thế, tao như trò vui cho chúng mày ý nhỉ, học hành đi ko trượt đại học hết lượt bây h ( nói ngượng mồm quá cơ)
 
Chị Trê iu đừng từ đứa em bé bỏng này :*
Sáng nay tao đến lớp lại thấy 2 đứa nhá ;)). Mà thôi, ko trêu nữa, ko tao bị trù sét đánh cho lồi rốn thì chết :-".
Gần đây, lớp mình chưa hôm nào đủ cả lớp nhỉ nhỉ :-?. Trái gió trở giời có khác.Hôm trước tao nằm mơ nhá, năm nay thi tốt nghiệp Lí Hóa :)).

Quên , phải comment 1 phát là : nếu chúng mày nhìn thấy Trê_người mà ngồi cạnh bạn dvd và là học sinh lớp 12 Trung, cứ 10' lại giơ tay lên tát thằng DVD 1 lần và Trê_người con gái dịu dàng đi bên cạnh bạn Gay Dragon. Ồ à... sẽ biết ;)) Hôm nào tao chụp ảnh cho coi B-) ( Thề với Trê là em chỉ nói nốt câu này thôi, thật thật )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật là xúc động :|
nhớ nhá, hôm nào Xu phải cho anh em nhìn thấy cảnh tượng đấy nhá
kiểu như Before .... and After... ấy ;))

ngoài lề một tí
bọn mày có đứa nào nghe/thấy thông tin gì về cái gọi là Congressional Young Leaders Conference không?
Trước Tết tao nhận được một cái email của họ, tao tưởng là spam thôi. Hôm nay họ gửi cả application package đến nhà :| cùng một cái thư mời, bảo là tao là candidate cho việt nam :| (what the ****) Làm thế quái nào mà họ tìm được tao để tham gia chứ :-b
Họ còn gửi cả lịch trình 2 tuần làm việc về :| ối dời, có 2 programmes để chọn
một là đi Mỹ, hai là đi Châu Âu
đi tham quan các loại cung điện, bảo tàng, đại sứ quán, cơ quan chính phủ, liên hợp quốc.
sặc mất
có ai biết gì về cái trò này không?
tao xem cái đống guests speakers có toàn hoàng tử với cả nguyên thủ :| năm ngoái có ông kofi annan :eek: với cả prince của cái nước gì gì đó, tao quên
***
sặc
lịch làm việc kín đặc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đọc mãi mới thấy phí chương trình là $2500 gồm cả bảo hiểm, tiền ăn, nghỉ + đi lại giữa các host cities của diễn đàn
ở toàn khách sạn 5 sao ạ :| thảo nào đắt thế
oh god
nhưng mà đi hay vãi ạ 8-> được đi New YorrrrK, Washington D.C không thì đi châu Âu được đi Áo, Séc, và các nước lân cận
vãi lúa ạ
you guys, ideas? comments?
:-? mà so với 1 cái chuyến đi châu Âu / Mỹ thì giá có đắt quá không nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai mày mang package đến lớp đi . Tao thấy bọn này có vẻ chả đáng tin tẹo nào. Thông tin mù mờ, lại còn phải đóng tiền :| . Nếu đúng là có 1 bọn như thế thật, thì phải nổi đình nổi đám mới gặp được toàn guest speakers to to. Lên mạng search 1 cái chắc là ra ngay, còn search ko ra thì thôi, đừng tin :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bà bà ơi, làm j có chuyến đi nào trị giá $2500 cho những cái đấy, mà cái này đảm bảo spam rồi, đúng ra là lừa đảo. Cháu đọc báo thấy bao nhiêu người bị lừa kiểu này rồi, ko thể tin được đâu.

Trê em, thế là bạn lại được dịp cười to nói lớn rồi, bảo hồi trước mình có trêu cũng rón rén nhẹ nhàng. Đại để là chuyện của bạn Trê, ai cần cứ hỏi tớ cung cấp cho, tớ có nhiều thật là nhiều thông tin, đảm bảo độc, hay, lãng mạn giật gân và gay cấn. Hơn thế nữa tớ còn chụp được những tấm ảnh cực kỳ quí báu mà đảm bảo ko ai có được(tớ phải băng qua đường, mà tớ có kiểu qua đường vô cùng thất học là chạy sang đến nửa đường mới nhìn xe cộ, lúc đấy đang đứng giữa ngã tư rồi mới hét lên). Hôm đấy chụp ảnh xong bạn Trê còn ko phát hiện đã bị chụp lén cơ mà. Mà bạn GD còn chờ Trê ngoài hành lang nơi năm ngoái có ai đấy cũng chờ tớ làm tớ sốt hết cả ruột nhớ lại một thời đã qua:D. Thế nên ai có muốn thông tin update liên hệ tớ nhá.

Plus: mua 1 bức ảnh và 2 câu chuyện sẽ được khuyến mại thêm 1 câu chuyện nho nhỏ kỷ niệm. Ai mua liên hệ sớm kẻo hết.

Hôm nay trời đẹp, đọc những trang đầu của Cocktail cho tình yêu.
 
:-s ***
tao search thông tin trên mạng được rồi mờ 8-|
tao đã nghĩ là spam lâu rồi, tự nhiên nó gửi 1 đống giấy tờ đến nhà, trông có vẻ :-? tin được
để tao ngâm cứu đã
đằng nào hè này cũng chửa có trò gì làm
:-? đang định xuyên Việt 1 phát thì con em họ tao về chơi hè nên nó không cho đi nữa :(
đi cái này là nửa tháng tuỳ chọn các kì đăng ký 8-|
 
ôi bà con nô nức gần xa, xôn xao chuyện Trê- GD quá , có khi cũng phải ngiá qua bên " anh rể " 1 tẹo ;;) . Trê mà thấy topic lớp dài cả mấy trang thế này chắc xúc động phọt máu mũi mất 8-X: .Amen. 0:)

@ NGọc : tao nghĩ mày ko nên tin, just my opinion.
 
@ Hoàng Như Ngọc :

GYLC là tổ chức độc lập (phi chính phủ) làm việc phi lợi nhuận. Chi phí hoạt động là từ cái tiền mày nộp ý. Mục tiêu theo người ta nói là phát huy khả năng lãnh đạo tối đa của các ứng viên về khá nhiều lĩnh vực, trong đấy có cả quyền con người, luật, kinh tế, có cả những bài giảng về vai trò của UN.

Không phải ai cũng đc lựa chọn, có quy trình để đề cử những ứng viên. Hàng năm có 400 đứa ở Mỹ (mà theo tao thấy toàn những đứa mặt mũi xấu xí, ăn mặc như ông già bà già, nói năng uyên bác) và vài trăm ở các nước khác được quyền nộp tiền tham gia (mày xem mày có fit in đc hay không). Mày phải làm rõ xem người ta biết đến mày qua đâu, đánh giá mày dựa trên tiêu chí gì, vì sao Thị Ngọc hay Thùy nó không đc chọn mà lại là mày.

Cuối chương trình này người ta có cấp cho mày một cái chứng nhận tham gia nhưng chả có giá trị quái gì cả. Mày thử tự trả lời xem mày có cần thời gian làm cái gì khác có ích hơn không/nhà mày có đủ khả năng chi trả không.

Nhìn thì công nhận kín đặc lịch thật, nhưng mày có thật sự cần phải bỏ mấy grand ra để đi Budapest, Hungary, để học lãnh đạo đất nước, gìn giữ hòa bình thế giới không (cho chuyến đi gần 2 tuần như thế là cắt cổ rồi)? Sau này mày định làm nghề gì ? Nếu muốn làm chính trị thì đi, rất có ích, nếu muốn làm kinh tế, bóc lột người lao động dưới vỏ "giúp đỡ người nghèo" như tao, thì thôi ở nhà mà thi đại học, học toán, năm sau apply Wharton :D.

Còn tao thì thấy là mày nên đi. Chắc là trông mày cũng có vẻ gì đấy của "potential leader" :)) Cao lên một tí thì nó mới ra dáng nhưng thôi, thế đc rồi :))
 
miẹ thằng Hưng không phải trêu bạn
đấy mà tao cũng thắc mắc, làm thế quái nào mà bọn nó tìm ra thông tin, địa chỉ email, địa chỉ nhà tao để gửi thông tin với giấy tờ đến /:)
trong thư họ đề là dựa vào "due to your outstanding academic achievements, you have been nominated to serve as a Global Scholar at GLYC" (wtf?) Tao có làm cái gì mà outstanding lắm đâu nhể :-? quái dị
xem trong cái list agencies của nó thì không thấy agency ở vina 8-| chả biết hỏi ai bây giờ
website thì không có thông tin contact cho bọn ở việt nam
mà không biết có ai được nhận cái này nữa không nhể :|
hay là bọn nó nhầm địa chỉ :|
tao thì định học International Business, chuyến này mà đi thật chắc cũng học hỏi được nhiều điều.
tình hình là $2500 tao cũng đang ngần ngại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
học international biz thì đi làm gì :eek:
thế mày có biết là ngành đấy thúc đẩy toàn cầu hóa, cái không thèm quan tâm đến human rights của địa phương, cả sự hòa tan văn hóa, v.v... à /:)
mày đi thì mày về mày còn hơi đâu mà bóc lột dân cày nữa :))
thôi, ở nhà mà học toán, học văn :))
Không bà Xuân Thân bà ý lại nói cho thêm mấy câu kinh dị nữa thì chỉ có khổ :|
 
Back
Bên trên