TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

adapted from my blog:

Hôm nay trời mưa suốt cả một ngày, đang ngồi chat chit với Phương, nhân thể viết blog mấy dòng luôn. Xem nào, hôm nay là một ngày dài, không nhiều sự kiện nhưng có nhiều thứ hay ho:

Tiết 1: Trung. chạy sang buôn với Minh Trang A1, khi về, có cảm giác hôm nay sẽ lên bảng môn Trung, quay sang bảo với Quỳnh: chắc hôm nay tao lên bảng. Vừa dứt lời cô bước vào, giở sổ ra và gọi "Huyền Anh lên bảng". Trực giác lần này ko đánh lừa mình Biết trước là thế nhưng đã học hành j đâu, 1 chữ bẻ đôi cũng ko biết. Nghe loáng thoáng tiếng cô thánh thót bên tai, chỉ nghe được từ "kong zhi" (khống chế) với cả từ "sinh đẻ" thế mà mình vẫn trả lời được là: sinh đẻ nhiều thì thật là không tốt. Hóa ra cô hỏi là: có các biện pháp j để khống chế sinh đẻ. Sau gần 5' đứng chôn chân ở trên bảng, cô bất lực hỏi câu khác. Lần này thì có vẻ khả quan hơn. Cô hỏi: tại sao nước Pháp ko thik sinh đẻ nhiều. Mình dõng dạc: vì nước P thik tự do và có tiền trợ cấp đầy đủ cho cuộc sống nên họ ko muốn vướng bận. Trả lời được thế bằng tiếng Trung là cả 1 sự cố gắng phi thường để nhớ lại từ đã học và nghị lực lớn lao(căng tai ra xem bọn nó nhắc j, mặc dù chẳng đứa nào dám hé miệng dưới cái nhìn sắc hơn dao của cô). Sau đó là vài ba câu đặt câu. Xong. Về chỗ. Thắng lợi vẻ vang với một đứa ko có chữ j trong đầu

Tiết 2: Sử: mặc dù được báo trước là kt 15', mình vẫn ngoan cố ko học chữ nào. Bởi vì cứ chắc như đinh đóng cột là cô sẽ kt ý nghĩa và kq của chiến dịch Điện Biên Phủ, ai ngờ cô lại kt diễn biến. Chết một mình thì ko sợ, nhưng thật áy náy vì kéo theo cả Quỳnh và Mo chết chùm vì cái tội nhắc đề. Bài kt của mình đại để có 3 dòng:

" Chiến dịch Điên Biên Phủ được chia làm 3 chặng". Trên đây là tất cả những j em biết về chiến dịch này. Em xin lỗi cô vì đã ko học bài. Đây là trách nhiệm của bản thân em, cô cứ toàn quyền quyết định, em ko có thắc mắc j".

Khi nào nhận được bài kt, sẽ scan lên để mọi người cùng đọc. Thấy lòng thanh thản được đôi chút vì đã xin lỗi cô giáo.

Gần giờ nghỉ, gửi sms cho Vy P đòi quyển "Cocktail cho tình yêu" cho Xu mượn, chả hiểu ấn số thế nào mà vào số của Vanh. 2 đứa ngồi cách nhau đúng một bàn gửi tin nhắn cho nhau. Chẳng nhớ Vanh viết những j, chỉ biết nó cứ kêu toáng lên là mất ba trăm đồng, rõ chán

2 tiết Toán ko có j đặc sắc lắm. Chỉ có trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời mưa làm mình nhìn mọi thứ cũng trở nên u ám, buồn bã hơn. Đội mưa về nhà(vì sáng chắc mẩm chỉ gió mùa thôi nên ko thèm mang mũ), cảm nhận được cái thi thú của đi trong mưa. Hì, thực ra thì cũng chỉ thấy lạ thôi, chứ cũng chả hay ho j mấy.

Kết thúc một buổi sáng ko đặc biệt trong chuỗi ngày mưa rơi rả rích.
 
Mo trước ôn IELTS ở IDP à? Bao xiền 1 khóa thế?
Con Trê cho tao số bà Đức đê..cứ quên mãi ko bít đến bao h mới học dc :( Lười quá :-<
 
Mo hình như cả năm mới ghé hao 1 lần :)) mấy cái đấy thì phải hỏi trực tiếp chứ :))
 
Mo trước ôn IELTS ở IDP à? Bao xiền 1 khóa thế?
Con Trê cho tao số bà Đức đê..cứ quên mãi ko bít đến bao h mới học dc :( Lười quá :-<
IDP nàm gì có nớp, toàn forward ra ACET thôi, chỗ 11 Hàn Thuyên ấy, bò lên đấy mà hỏi, học liên tục tất cả các ngày trong tuần 8-| $500/khóa 4-5 tuần 8-}
 
Cả nhà ơi đố bít bệnh vô sinh co di truyền không? Cái này là con Thu nó đố tao. Tao trả lời fai' trúng luôn. Siêu wa'!!!!!!!!!!
 
:-B Well, vô sinh là bệnh mắc phải, không phải bệnh di truyền. Có 2 nguyên nhân cơ bản : nội tiết và nhiễm trùng :-B
details có thể hỏi tao :)) =)) bó tay con Kiều, mò tận lên đây hỏi vô sinh =))
 
Gần giờ nghỉ, gửi sms cho Vy P đòi quyển "Cocktail cho tình yêu" cho Xu mượn, chả hiểu ấn số thế nào mà vào số của Vanh. 2 đứa ngồi cách nhau đúng một bàn gửi tin nhắn cho nhau. Chẳng nhớ Vanh viết những j, chỉ biết nó cứ kêu toáng lên là mất ba trăm đồng, rõ chán

.

Ack, may keu la ton y chu, lien quan gi tao, Vnh voi Vy ma cung ko phgan biet dc hu con kia
 
con Vanh nay: trong tiết toán mà tao đã mạo hiểm nhắn tin nên ko để ý trước Vy là Vanh. Mày còn càu nhàu j

@ Kiều: cái này là bạn Hùng Liễu đố mấy đứa đi xe bus, dì đã đố bà, thấy nhạt rồi, còn mang ra đây đố cả lớp :)) :)) :)) Mặc dù mình có đố Quỳnh với Nhí thì phải :))
 
Well, vô sinh là bệnh mắc phải, không phải bệnh di truyền. Có 2 nguyên nhân cơ bản : nội tiết và nhiễm trùng
details có thể hỏi tao bó tay con Kiều, mò tận lên đây hỏi vô sinh
ac ac, may ban het chien de noi oai :)|
Easter Break chac tao di bien tiep :">
 
mấy đứa như Nhí, DVD, Vanh, Tuyển ( mấy đứa sáng nay đi muộn ăn phở ý :"> ) với cả ai có nhu cầu xem điểm + chỉ tiêu từng khoa của từng trường năm ngoái thì liên hệ Zói nhá, gửi cho ;) :">
 
còn 1 tháng 15 ngày nữa là thi tốt nghiệp nhỉ ? :|
Cuối tháng biết môn thi , hồi hộp chờ đợi :|
 
/:) Bệnh thế
Mà thôi khỏi cần Dói gửi làm gì, em mò dân trí cũng có cái chuẩn đây rồi.
Điểm chuẩn 2006 !!!

(ngoại thương trang 18 ý :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sợ wa'!!! Ác mộng đời tao là fai? thi cùng một lúc 3 môn Lí, Hóa , Sinh. Nói đến Lí Hóa Sinh mới nhớ ngày maii có cả 3 môn ý!!! Cả tuần tao hãi nhất là 2ngay` t3, t6
 
Back
Bên trên