TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

Mai tớ đi Văn Miếu xin chữ, liệu có gặp bạn nào không đây :D
 
Tao ko thi chỉ sợ thi Tốt Nghiệp, tao định đi đú với hội KL xin chữ(có mấy bạn đẹp zai cũng đi) nhưng mẹ tao lại xin chữ hộ mất, hết cớ để đi.
Tóc ép mà sao tao thây vẫn giống chổi nhỉ. Tao đã mua 5 bộ hồ sơ thi đh về sau đứa nào thiếu tao bán giá rẻ cho.
Tao định xin chữ Chéng, chả hiểu ông viết chữ thế nào viết chéng gong lại còn ký tên vào tờ xin chữ của tao nữa chứ, ai thèm. Tao để ava là tờ tao xin được nhá :D
 
chữ chéng viết sai ồi kìa :|
mà ông này không có thơ đề tự à
bình thường Ú đi xin toàn có thơ đề tự ở dưới
ví dụ xin chữ duyên thì đề tự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng

***, vèo cái đã hết mấy ngày nghỉ :-< sao mà tao chả có khái niệm gì về thời gian hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ vèo cái mai đã đi học rồi :)| cả mùa tết ở nhà chả động j` vào sách vở, quên sạch sành sanh rồi, bi h học lại oải quá thể :-<
 
lớp mình ạ, mai là thứ 5, có kt Trung 1 tiết ko nhỉ :D . Tớ cũng đi xin chữ đấy, đến nhìu người hỏi mình chữ ji, mang tiếng lớp Trung mà lắm chữ chả nhớ :"> . Đú theo Nôn, làm quả ava mặt chữ :p
 
Chuyện của một “cặp đôi” ngộ nghĩnh

Họ là một “cặp đôi” thuộc hàng nổi trội ở Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM, không chỉ bởi các thành tích “chói lóa” mà còn bởi những câu chuyện ngộ nghĩnh của mỗi người nữa...

Ba lần “đụng mặt” tại “đại hội đại bàng” (tức hội trại chỉ huy đội giỏi), “cô bé” và “cậu bé” ghét nhau như mèo với chó, chả hiểu lí do, chỉ nhìn cái mặt là thấy không ưa. “Quá tam ba bận”, lần thứ tư họ lại đụng mặt trong đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc.

Giữa núi rừng Đắc Lắc, đang trong tâm trạng nhớ nhà, nhớ... mẹ, trong đêm khuya, Linh bỗng nghe tiếng kèn harmonica réo rắt. Tìm hiểu mới biết thì ra là “tên ấy” cũng nhớ nhà nên... thổi cho đỡ buồn. Tự nhiên không thấy ghét cái mặt đó nữa!

Bẵng đi một thời gian, họ lại “đụng mặt nhau” tại... danh sách trúng tuyển vào lớp Văn Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM nhưng Thông quyết định rẽ hướng khác, vào thẳng... lớp Toán (“hắn” cũng đậu vào lớp Toán nữa). “Tưởng rằng đã yên”, đã thôi không còn “đụng độ”, ai dè lại gặp nhau trong cuộc tranh cử vào Ban chấp hành Đoàn trường.

Hồi hộp chờ kết quả, những lần sinh hoạt chung kéo Linh và Thông lại gần nhau, trở thành những người bạn thân. Linh trở thành Bí thư, Thông cũng không kém, đắc cử Ủy viên thường vụ.

Thế là sát cánh bên nhau trong hoạt động đoàn, không chỉ “hợp cạ” về sở thích “văn chương”, hai bạn luôn “đứng cùng chiến tuyến”, thống nhất ý kiến trong công tác, các ý tưởng nên hoạt động nào cũng “xuôi chèo mát mái”, được mọi người khen quá chừng.

Đâu chỉ có vậy, một lần nữa bạn bè lại “mắt chữ O, mồm chữ A” ngạc nhiên khi anh chàng lớp Toán “hiên ngang” giựt giải á khoa của đội tuyển Văn cùng với “thành viên ưu tú” Phương Linh của lớp Văn. Từ ngày vào đội tuyển, hai người càng thân nhau hơn, cùng trao đổi bài vở, Thông giúp Linh học tốt các môn tự nhiên còn Linh “tư vấn hỗ trợ” ngược trở lại các môn xã hội.

Hỏi bạn bè về Phương Linh - Minh Thông, tức thì nhận được câu trả lời: “Là đôi bạn cùng tiến, “sao” của trường tui đó. Học càng ngày càng khá”. Và mọi người dự đoán, cứ đà này “không khéo” họ sẽ lại... cùng nhau giật giải.


Tóm tắt về "nàng"
* Mọi người thường gọi: Đào Nguyễn Phương Linh - thần dân lớp 11 Văn.
* Thành tích "chói sáng":
- Ba lần tham dự đại hội “Chỉ huy đội giỏi” cấp thành phố.
- Chiếm một vé trong đoàn thiếu niên đi dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
- Giải nhất Văn Thành phố lớp 9.
- Giải nhất cuộc thi “Văn hay chữ tốt” của Prudential.
- Á khoa đội tuyển Quốc gia môn Văn của trường.
- Luôn đạt điểm số cao nhất trong lớp ở... tất cả các môn.
- Bí thư Đoàn trường năng nổ, có khả năng lãnh đạo, quản trò, chỉ huy vào hàng “đỉnh cao” với nền móng “bê tông cốt thép” từ thuở nhỏ. (Mọi người nhận xét).
* Ước mơ của nàng: thi đậu đại học cả bốn khối A, B, C, D


Sơ lược về "chàng"
* Hoàng Minh Thông, tên “cúng cơm” của chàng - cư ngụ lớp 11 Toán.
* Thành tích ư?
- Cả ba lần “đụng mặt” “nàng” Linh tại đại hội “Chỉ huy đội giỏi”
- Ngay cả khi “nàng” hớn hở tham dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thì “chàng” cũng không chịu kém cạnh, cũng “giành một suất”.
- Giải nhì Toán Thành phố lớp 9.
- Lại “đụng” nàng chan chát khi đồng giải nhất cuộc thi “Văn hay chữ tốt”.
- Á khoa đội tuyển quốc gia môn Văn dù chàng học lớp... Toán.
- Là nhân vật dẫn đầu trong lớp về điểm số, học lực.
- Trong cuộc chạy đua vào Ban chấp hành đoàn trường, chàng cũng “hiên ngang” đắc cử vào vị trí Ủy viên thường vụ, sát cánh cùng “nàng” trong hoạt động đoàn hội...
* Sở thích của chàng: Học các môn... xã hội vào những lúc rảnh rỗi, chàng đang nuôi quyết tâm đậu vào Đại học KHXH&NV.


Trời ơi giới trẻ mới, thần tượng quá :x
 
thế 3 cái chữ ở dưới là nguyễn đăng trung à?? :))

tao vừa cắt tóc đấy. tự cắt. đang sắp thắt lưng xoẹt phát đến vai rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) xong, bi h tau thanh thoi, chang phai nghi ngoi j nua :)| het roai :)) dung la minh ngu lau kho dao tao, co co the nao di chang nua cung chang hon duoc
yeahhhhh, tu nay choi duoc roai :"> nhe. ca nguoi
 
hảo hảo a b-) . Đúng là trình độ tiếng Trung của người 3 năm học cô Việt với người học 1 năm có khác :)). Anyway, tao đồi ava mới đây :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho tao king of my heart với Trinh ghẻ ơi, em Xu bị điên tình rồi em ơi
hum nay giở đại ra làm, chẳng nhớ chữ nào cả, ngồi chép sách giải rồn rột, ko hiểu bê tha như tao có thi nổi tốt nghiệp ko, hú hú
 
may mà trc khi định đi ngủ tao ghé hao 1 tí, ko thì tao cũng ko nhớ là có bt toán :| :(( đi làm thôi :((
 
haha con trang phim hay hỏi những câu ngây thơ thế Con Xu đi xin tên Đăng Trung làm gì
tao đoán ko nhầm thì hình như là chữ : Đại Đăng Khoa đỗ to à mày
con hâm mày có thấy cái smilie to tướng cười ha ha kô /:)
 
Dói đã viết:
may mà trc khi định đi ngủ tao ghé hao 1 tí, ko thì tao cũng ko nhớ là có bt toán đi làm thôi

Thảo nào hôm nay không thấy chép lia lịa như mấy hôm trước :))

Trê đã viết:
hum nay giở đại ra làm, chẳng nhớ chữ nào cả, ngồi chép sách giải rồn rột, ko hiểu bê tha như tao có thi nổi tốt nghiệp ko, hú hú
Trê again đã viết:
Cũng thật hay húm bởi hôm nay tớ vẫn ngủ như heo, sách vở mất lung tung, học hành trí trá rồi ngồi ước mai kia lương tháng vài nghìn USD, hồ hồ ( hai chấm )) )
=))
Công nhận đúng
=))
 
Có cái ảnh trong photobuket lớp mình của Trang Phim mày dùng làm ảnh trong yearbook à :-/ hơ
 
Đang nghe cái bài j là cô bé mùa đông j đấy, cả bài thiên đường vắng em j nữa, toàn bài sến. mai có j ko nhỉ?
 
Back
Bên trên