TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

Tại sao các bạn lại phê phán cô Oanh thế [-( đứng trên phương diện của 1 người giáo viên, lại là hiệu phó phụ trách kỷ luật trong trường...Làm thế là phải. Dù ko mún nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận của mình...đành chịu bị các e học sinh chê trách :( Poor her! :-<
 
chả thấy poor gì cả :D. Nếu tổ chức tốt thì phải xem chương trình có ji từ đầu, có ko cho thì ko cho từ đầu. Mời người ta đến rồi lại đuổi xuống ko cho hát. Lại còn cãi nhau trước bao nhiêu hs, chả ra thể thống ji. Nếu coi ca sĩ là khách thì như thế là vô văn hóa.
Tóm lại: Tao thích thầy Tuấn. Nhớ thầy quá
 
gom mấy người VIệt Nam bên đấy lại
Mà hình như người Việt sang bên đấy nhìn thấy nhau là tránh như tránh tà đúng không tất nhiên là trừ khi quen trước
:-?? cung o han, chi co dan Viet Kieu voi dan Viet di du hoc ma gap nhau, cac ban Viet Kieu kieu thoai :-??
con o day Vietnam voi nhau rat chi la tinh cum, chi moi toi Tet o day chang co j choi
:-?? di nha tho Vietnam la het dat :)|
 
=)) Nguyễn thanh loan người đã khuất =)) [-o< khuất chưa [-o< nam mô nam mô
:| có nhà thờ Vietnam à :|
cứ nói đến việt kiều là tao lại nghĩ đến cái paris by night với cả cái bọn theo mỹ theo pháp gì đấy chạy sang US làm việt kiều:-?
 
/:) wt*

tao lấy lại sim roài, mọi người cứ gọi số cũ cũng được T_T đang dùng con Nokia V.58 như cục gạch:)) và mơ về N 92 :-<
 
Sao bọn mày trí tưởng tượng kì ảo thế :)) làm gì có đoạn oanh tranh mic rồi cãi nhau với MD đâu híc híc, xấu mặt trường ta quá, tất cả vụ đấy đều đc truyền qua chị ( hay bạn nhỉ ) dẫn chương trình đáng thương, Tao ngồi ở đầu nên bao quát nhìn thấy hết thôi :D híc
 
chỗ tao có "Hội Ng Việt"
làm những trò rất kì lạ..haha

dì tao sắp tổ chức đám cưới = nhà thờ vn. bắt tao làm phù dâu. tao chết đây
nhà thờ vn= cha cố vn. gọi tên toàn có chữ "cha" đằng trc tao nghe toàn cười thầm.
 
phù dâu hay hay :D
đánh tung mông bà già lên cho bà chừa (không biết là bà nào => anynomous => không có tội gì hết)
con khồn bỏ cái ava đê, ghê quá đấy :|
Thôi cứ để đấy, đổi lớp đê, cho người ta đánh giá mày cho mày chết :|

---------------------

Hội người Việt :))
Chắc lại toàn rủ nhau lên đồng, cúng bái, khói hương nghi ngút :|
Song thỉnh thoảng rủ nhau vào trong rừng chơi, ngủ ở trong đấy muỗi nó đốt cho chết cha :|
Song thỉnh thoảng rủ nhau đi bắt trộm một con chó xong làm thịt nó :| , xong rồi giấu giấu giếm giếm ăn :|, lại còn giấm giúi làm mắm tôm :|
Trời ơi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu dẫn chương trình lúc đấy là cái đứa thiên thần gì đấy thì là kémm tuổi đấy mày ạ:|
chồng mình vừa ngồi tưởng tượng 1 mình vừa tự kêu gào:| mệt thế:|
mày ơi thú nhờ:| cái nhà thờ tên là Vietnam à:| gọi "cha" như kiểu cha Hưng cha Trung cha Vo chứ gì 8-| :-&
 
sao lại lôi tên chồng vào đây, lại còn ghép vào chữ cha nữa :|
mai lại đi học rồi :D
có đứa nào làm present xong chưa ?
có đứa nào chưa có nhóm thì join tao nhớ :D
tao đã có cả the whole speech prepared :D
đơn giản, hiệu quả, điểm cao, uy tín chất lượng, bảo hành toàn cầu :D
 
hôm nay phải present roài nhể, nhóm tao sắp xong :))
*** T__T tao nghỉ 3 giờ sinh roài, sáng đi học thể nào anh Cường cũng cho lên thớt chém be bét, mà đập chết tao cũng chả biêt phân ly tính trạng là cái gì :( thứ 7 không hiểu sẽ trắc nghiệm kiểu gì để đỡ đeo mo vào mặt nữa.
sắp Tết mà kiểm tra 1 đống, ngại chết lên được 8-| thứ 2 hình như có toán, thứ 3 kĩ thuật 15 phút nữa nhể :-? thứ tư thì bà Thân đã đay nghiến là sẽ ktra miệng
***
chán chả buồn nghỉ Tết
 
thì vợ ghép vào làm ví dụ thôi mà 8-|
thế là anh Cường đã hoàn thành xong việc chém tao rồi:|
 
hôm nay bác cường có chém ai đâu, kiểm tra 15 phút mờ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là tao đã đọc wa như anh chỉ giáo, cơ mà ko để lại ấn tượng gì
bài ni mà lấy điểm thì tao mấy đây( hỏi chấm)
8 h thi mà 7 h đã bắt nhau tập trung thế này làm gì ko biết nữa
 
sai 10 câu mày vẫn đc 7.5 điểm đấy:|
như tao hiểu thì thi cái gì chẳng tập trung sớm khoảng 1 tiếgn hả mày:| hồi mình thi tốt nghiệp chẳng thế à:| thi đại học tao nhớ mang máng là tập trung từ 6 rưỡi hay sao ý:-ss kinh nhờ :-ss bình thường tao đi học muộn là vì 7h15 dậy đấy:-ss thế mà có lần bác Hoan bảo tao là đi xe buýt đúng giờ 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oi bay h co doc cung chang hieu dc :)), thoi thi dong doi xo den dau dat den day vay :-<

anyway cam on chau Nong dang iu :x
 
Cháu còn trả thèm đọc nữa là mọi người chỉ post lên xem có đúng ko thôi. Yêu yêu đi ngủ ngoan.
 
hôm nay bác cường có chém ai đâu, kiểm tra 15 phút mờ

bài của tao post từ 1 giờ sáng mờ :|

thanks Nông nhiều :-B chắc tao học thuộc đống này thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên