TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

ồ bạn Téo bay sớm thía, giờ này mày bay chưa?
thôi mày bay mạnh giỏi nha, bên này đang có bão, mong là mày không bị hoãn chuyến bay như tao.

tao bây giờ trái giờ, giờ giấc nó cứ lung tung beng hết cả, không bit ngày với đêm thế nào :(
cứ thế này vô trường chắc tao bị đuổi học sớm quá :(
 
uhm, ca nha chieu nay den nha chao Teo nha:D
ai den dc hen 3h chieu o cong truong:D

nho den nha, den dong dong cho vui :)
co j tao vao hoi co VP lun 8-|
 
Con Ngọc đến nơi khỏe mạnh rồi :D, có ji kể chuyện cho anh em biết đất Mĩ ăn chơi nó ntn ;))

Chiều nay Teo bay rồi à :(. Good luck. Bon voyage :x
 
tao đã thấy cái gì đâu, đang không quen giờ :( cứ phải điều chỉnh suốt :)|
may mà tao ở nhờ nhà người quen, còn được ăn cơm việt nam :( canh dưa thịt bò với cá thu kho :(( ngon chết *** luôn :((
Cái trường khốn khổ của tao còn chưa làm việc :( chưa đi đóng tiền được :(
 
:(( chúng nó vừa đến, vừa đi rồi :-< tự dưng lại thấy hơi thiếu thiếu vắng vắng. sẽ rất lâu nữa tao mới có thể được ngồi nói cười thoải mái như thế :-* yêu chúng mày lắm
@ Vanh: tao yêu mày nhất (muah)^n
 
hé hé, hôm đập phá ở nhà tao, tao cũng thấy thế, xong roài dời còn mưa gió ầm ầm, buồn lắm
thôi chấp nhận mày ạ, sang bên này enjoy new life :D
 
con Mèo kia,tao biết taị sao mày yêu con Vanh nhất rồi :-w
uày, tao có một ông sao từ bao h thế kia :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm tao mới đi nhiều nhiều đứa lớp mình. Eo bọn này vẫn điên như cũ và bệnh lên thấy rõ :)). Chúc con Téo lên đường mạnh giỏi lần nữa :x .Còn Con Ú ở bên đấy thì ăn chơi cho sướng đi rồi hẹn ngày về với anh em nhá ;))
 
hô hô tao thì Christmas đã gặp lại bạn béo rồi :))
tao đang bắt đầu những ngày tháng ăn chơi hưởng thụ đời sống mới ở bên này roài :D
Cũng bắt đầu với những lo toan lặt vặt như giặt underwear xong không biết treo lên chỗ nào :-B khổ thế đấy
Ở bên này trời nắng chang chang, sóc với chim cứ lượn tứ tung ở trên cây. Tao chạy ra chụp ảnh thì bị gió lùa cho rụng chân phải chạy vào. Mà rõ ràng là trời nắng lắm nhá, thế mà vẫn có gió rét.
hầy dà
lại nhớ mùa thu của Hà Nội ấy
sắp thu rồi
ở bên chỗ tao mùa thu đẹp lắm, cây cối chuyển màu trông như tranh vẽ, đến mùa xuân thì hoa anh đào nở tứ tung làm cho người ta muốn lên cơn dị ứng.
Nói chung là đời sống cao, enjoyable nữa.
Nói vậy, nhưng hè tao vẫn muốn đi về.

Thế nhá
 
con Ú hôm qua chat với tao, vẫn mở miệng nói được là " I'm ****ing happy with my new life " :)) Bó tay với mày. Chụp nhiều nhiều ảnh xem cho đỡ thèm :D. Có ji nhớ mùa thu HN thì onl tao kể cho mà nghe ;))
 
:-" mày cũng sắp té sang Nhật rồi còn gì, kể cái gì mà kể, mùa thu Hà Nội nó đã chịu đến đâu.
hầy dà, hôm nay ông chủ nhà làm cái cook out tao chắc sẽ phụ giúp + chụp ảnh tùm lum.
hề hề hề bên này bây giờ mới là sáng chủ nhật, dời đẹp lắm
sáng tao sẽ đi shopping, mua điện thoại, mua quần áo với 1 anh đẹp rai cao vời vợi 6 feet 2 tên là Alex 8-|
đấy, that's why I love my ****ing new life =))
thứ 2 tao đi shopping nồi niêu xoong chảo tủ lạnh để 24 này là move in to campus.
hé hé
tình hình là tao sang bên này gặp một vấn đề to lớn là bị bọn lesbians chạy theo =)) thật là trớ trêu ấy.
Tên Alex giải thích là tại vì style của tao nó thế, I'm a tom-girl, short hair, hyperactive and cute. :"> :-j
Mong là vào campus không bị đứa nào chạy theo vào nhà tắm ^:)^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Vấn đề" to lớn của mày đấy ah ;))
Kiểu này thì tao rút tiên đoán của tao từ 3 năm xuống còn 1 tháng =))
 
:(, nho U the :(
co ma mai den nha Mo the nao day? sang or chieu? ca lop hen nhau 1 gio gi, mai 5h Mo ra khoi nha roi, uhm, tao thi se den chieu, ai den thi den cung cho dong vui rom ra, hen nhau 3h o trg nhu hom tien Teo nhe, ko so muon dau, co j tien Mo ra o to luon :( :-<
nhin thay Mo len o to chac buon qua :(

3h chieu mai o trg nha :)
 
khổ thế đấy các bạn ạ
tớ có tí mông nào đâu mà gái nó cứ lon ton theo sau soi như gì ấy ^:)^
@DVD: lời tiên đoán của mày hơi khó thành sự thật, 1 tháng thì tao còn bận ăn ngủ nghỉ điều hòa theo nhịp sinh học mới, thời gian đâu cho các "hoạt động ngoại khóa"

chèm chẹp
giờ này chắc bạn Mo của chúng ta đã lên đường trở thành người lớn
cũng phải đi cho nó lớn lên thôi, chứ như hôm trước nhìn Mo băm giò chặt trứng ở nhà tao cũng hãi hùng lắm =))

bạn Trinh Tuyển không nên sướt mướt, tao biết mày nhớ tao nhưng mà tao cũng bận handle với một đống gái ở bên này rồi, thôi cho tôi xin ^:)^

hé hé tuần sau là tao bận chuẩn bị vào trường, vào học rồi, chắc không lên HAO được thường xuyên như bây giờ, có gì thì tao viết lên blog thôi.

Thế nhá
 
/:), U nha /:)

3h chieu nay, dua nao den sms or goi 1 cau cho tao biet 8-|
 
thôi chấp nhận mày ạ, sang bên này enjoy new life
:)) đối với tao thì vẫn thế, chỉ có new school thoai mày :p ain't nothing else changed
@ Trê: tao yêu con Vanh vì nó tặng tao quà trước khi tao đi, còn mày thì chẳng cho tao cái j, ;;) đã thế còn nợ tiền tao nữa :">
 
@Vo: sao ý nghĩ của mày nó "trần tục" thế =))

hé hé ngày mai tao vào trường orientation roài, run lắm, không biết có bị shooting rampage hay cái gì không :-ss hope that everything will be okay
 
Back
Bên trên