TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

biet la co giay roi co ma co VP chua goi j cho tao :-?
hnao den lay giay ca lop minh cung den nhe ;)
 
Gửi về địa chỉ mình ghi đấy, tao nhận đc rồi
Mà 5/9 tập trung ở trường buổi chiều, sáng lại đến ams làm gì, phải mặc đồng phục đấy ạ, ko mặc ko đc vào, mà vào lại chật nữa, ko có chỗ cho cựu học sinh đâu :)) hô hô
 
5/9 khai giảng ah :D. Tao đi tao đi :x. Đi gặp lớp mình thôi, ko vào dự lễ đâu, chạnh lòng :( . Nếu mà tụ tập thì báo giờ nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ý tao là tập trung ở trường ĐH bọn tao vào ý, Xu đừng nên bon chen
Như trường tao thì chiều 14h ngày 5/9 học sinh hộc khẩu tại HN tập trung :D thế thôi
 
Hê hê thế chắc mấy đứa qhệ có giấy hết rồi nhỉ :D.

Sáng 5/9 về ams chơi ý chứ, lên kế hoạch đê :)).
 
oh the gui ve nha a 8-|, ngta tim dc nha may huh Vanh :-?
co ma hoi trc co vp bao tao, ch co giay trung tuyen co gi lai den day lay 8-|
 
oh the gui ve nha a 8-|, ngta tim dc nha may huh Vanh :-?
Khiếp , mày nói như thể nhà tao vùng sâu vùng xa ý, nhà mày trong cái khu đấy còn khó tìm hơn hô hô :D
Tao sợ thư thất lạc nên ghi địa chỉ cơ quan bố tao, to rộng ko sợ mất hô hô :D hôm nay bố tao vừa đem về :D

Tao thấy các trường đều gửi đến địa chỉ mày ghi ma :D cả Ngoại Thương của mày nữa đấy :D
 
di vao hom 5/9 dong bo doi, ma co duoc voa truong dau, tao vut dong phuc di oi`
 
Tao cũng chưa nhận được, có khi tao sắp có 1 năm để chơi bời rồi 8-}.
Qua Ams hôm 5/9 đi bọn mày, học 3-7 năm rồi chẳng lẽ ko qua khai giảng thêm 1 lần nữa, mấy khi có dịp. Sau rồi thích đi chơi đâu thì đi :D
 
Đứa nào cầm học bạ của tao nhể? 8-} Quên béng mất là phải đi công chứng rùi mới nộp đc hồ sơ. Đưa mau đưa mau
 
hình như học sinh cũ về trường ko phải mặc đồng phục đâu 8-| về trường chơi đi :x
 
1h sau bài post vừa nãy thì tao đã nhận dc giấy gọi nhập học :D hehehe
 
:)) hê lô các bác iem đang ngồi trên đất Mỹ rồi =))
ôi chặng đường tới đây thiệt gian khổ
ngồi mốc mặt ở HK 7 tiếng lên máy bay ngồi tê hết cả mông 16 tiếng
rồi đến Chicago, máy bay đi vòng vòng trên không 2 vòng chung quanh Chicago rồi mới đáp xuống do bị bão.
đến Chicago thì nhỡ chuyến bay về Washington nên phải chờ chuyến khác
ngồi ở sân bay lạnh chết run chết dế mất 12 tiếng mới được vào :(
Lúc đấy tao chỉ muốn về nhà ngủ thoai :(( khổ lém
sorry iem Trê vì ở Hongkong gối ôm đắt không đỡ nổi
mặc dù Ú ôm một đống tiền nhưng hông dám dùng :(
một con gấu bông bé bằng quyển vở giá 300 đô na hồng kông ^:)^
hây dà
nói chung là đã đến nơi an toàn và khỏe mạnh
vừa ngủ 1 giấc từ trưa tới 12 giờ đêm :)) lòng ta lại phơi phới
đang chat với em Trê

à, Khồn này, cái học bạ khốn khổ của mày tao đưa cho bạn Dói từ hôm Bát Tử Long rồi :)) mày thi IELTS bao giờ có điểm?

Chúng mày rủ nhau tụ tập nơi chốn cũ làm bạn mày tủi thân nhá >:p
Con Téo nữa, sướng thế, được ở nhà lâu hơn tao nửa tháng >:p

Thoai tao thông báo tình hình tình báo là như thế :D

Arlington chào Hà Nội hiền :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đâu, gối ôm to bằng hai cái mặttao có 150k tiền Việt, mà đùa thế thôi, mua cho tao rồi lắp cánh cho nó bay về ah
 
ơ sao xa xôi như nhà DVD hay là ngóc ngách như nhà Đăng Trung đều có giấy báo cả rồi mà dễ tìm như nhà tao lại chưa có nhỉ :(( vì 1 lí do nào đấy tao ko có tên trg danh sách tao đập đầu vào toilet chết luôn @-)
 
tao tối mai 12h đêm bay đây :-< bibi các bạn hiền ở nhà, hẹn 3 năm nữa gặp lại nhá :D
 
hehe chào My téo nhé,bay mạnh giỏi :D

thằng Typn bảo TT sốt xuất huyết vào viện à?:|
 
Back
Bên trên