TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

ngày này năm ngoái mình đến trường lần cuối trc khi đi :(
 
con Ú tí tởn quá :)). Tao biết ngay là cái đất Mĩ đấy nó hợp với mày mà ;)). Mà mày có chụp ảnh ọt ji ko ? :-/. Hôm qua đi tiễn Ngân, thấy Ngân bảo là 2 năm nữa mới về, Téo thì 3 năm, còn Ú ? :D
( lúc ở VN , Ú đã nói chuyện kiểu Anh Việt xen lẫn rồi, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh =)) )
thế à :| tao không nhận ra :|
hờ hờ hờ hè này tao có thể về :D còn tùy thuộc vào tình hình bà béo nhà tao thế nào đã, với cả tao định study abroad 1 kỳ ở Paris :-? hoặc Spain :-? đang suy nghĩ, nếu thế thì tao lại phải về việt nam ra hạn visa.he he he
phê lắm :)) tao may mắn vãi lúa :)) hôm nay tao đi gặp professor để xếp lớp, háo hức như hồi mới vào trường ams =)) nhưng mà hồi đấy lơ ngơ hơn bi giờ
hầy dà, chắc tao lấy 15 credits quá T_T tại double major mà :-< khổ quá.
Hôm qua tao mua sách philosophy, đọc thấy toàn linh hồn thoát xác, thế giới bên kia, niềm tin của con người...8-} all of the bullshit :))
chết mất

Bù lại, trường tao vui lắm.
Nhí ơi, DVD ơi sang trường tao học đi :D apply học bổng sớm sớm thi SAT điểm đọc + toán = 1200 là được roài :D
ở đây nice cực kỳ :D
DVD oai, mấy cái ngành graphic design hay internet design ở đây thịnh lắm, tao coi cái phòng học + phòng sinh hoạt riêng cho bọn design roài, đẹp lắm , mà được free food đấy :D
Vào trường tao đi :D
Ở đây mọi người quan tâm nhau lắm.
Nó là trường đạo nhưng mà chỉ non nửa là theo catholic, cho nên là vừa nice vừa thoải mái.
Hôm trước tao đứng ngoài cổng trường rét chết run chết dế thì gặp 1 bà sơ béo :))
Bà thương tình dắt tao vào chapel ngồi cho ấm :|
*** cái chapel lung linh huyền ảo lắm :-B nhưng mà tao không được chộp ảnh
tiếc quá
mấy cái cửa sổ với vòm trần của nó có thiên thần với thánh bay tứ tung
by the way, we're the SAINTS
biểu tượng của trường tao >:) SAINTS 0:)

@Nhí: Nhí sang đây đi :D you are a saint too.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đang trong lúc lười biếng nhất thì đọc được mấy lời nhắn nhủ của Ú ;;) cứ như là đc tiếp thêm energy<:p hehe Nhí sẽ cố gắng học hành chăm chỉ \:d/Thanx U' nhắm nhắm %%-
Lên update thông tin về Mo thôi:D Mo đến nơi vui vẻ trẻ khỏe lắm, vừa khoe đi shopping mua đc 2 cái áo trắng đi học size 11 12 tuổi ;)) và 1 cái hộp màu mè toàn lợn gà chim chó màu xanh lá:D rất xinh!!!
 
Hum wa tao đi làm gặp 1 ông đạo diễn bẩu tao CN này đi thử vai đóng phim đấy =)) Phim cho teen như kỉu Nhật ký vàng anh ý 8-} Chết mất. Dưng mà bù lại nếu tao đóng thì sẽ trở lại trường mình. 24 tập đầu sẽ way ở Ams mà ;;) Có cơ hội đội lốt học sinh cấp III lần nữa rồi =))
 
Thật hay đùa, nhận lời chưa :eek:. Dạo này mình quen nhiều dv quá =)). Có j tao bán chuyện đời tư của mày kiếm miếng ăn nhỉ :-?
 
Thật nhg mà tao ko nhận lời :)) Thik thú j, xong lại mang tiếng ra như cái bọn Nhật ký vàng anh ý.
Hehe may quá vừa có điểm IELTS 7 rùi. Giờ khỏi lo thất học nữa :))
Trong cuộc đời phong ba bão táp này vẫn còn tí niềm vui le lói :-<
 
Đấy là bọn nkva bẩn bựa :)). Khồn khác mà :x. Phim do bạn đóng sẽ đánh trúng tâm lý tuổi teen chúng mình 8->
 
Nhật Ký (bị :">) Loan Khồn :)) :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ts chúng mày =)) Chờ đấy, rùi tao sẽ jống như chị Thư Kỳ ngày xửa, đóng phim cho cả thế giới xem :))
 
Bẩn bựa là từ của tao nhé B-). Softcore porn mà, n/t cả ;))
 
DVD hentai lên làm 1 bài 2000 words phân tích cho Hạnh thấy porn là nghệ thuật đi kìa :))
 
hờ hờ, dvd ngoan thế, nó làm sao biết cái từ đấy hả mày?? ai đen tối như bạn Vo với Dunk
con đấy lúc đầu chả đóng xiệc mãi còn je, kinh, được cái xinh...
 
hờ hờ, dvd ngoan thế, nó làm sao biết cái từ đấy hả mày?? ai đen tối như bạn Vo với Dunk
con đấy lúc đầu chả đóng xiệc mãi còn je, kinh, được cái xinh...

lớp mình có bạn DVD nào ngoan ah, sao tao ko biết, hình như có mỗi DVD hentai thôi Hạnh ơi,(cái tên nói lên tất cả) mày mê bạn ý đến mù quáng rồi :))
 
khồn ơi nhận lời đi
tao có mấy cái ảnh bôi bác của mày, phải cho chị em cơ hội làm ăn chứ >:)

hạnh ơi xiệc là cái j?
 
tao với mày hợp tác làm ăn đi Phim đi :D

quick news: tao vào campus rồi, đang buồn thúi ruột vì bơ vơ một mình :(( đang ngồi dài cổ đợi đến party tối nay, không thì chit :(
ở trong phòng có mỗi một mình tao
con roomate chưa thèm dọn vào :-<
trong phòng internet hỏng
tao phải ra thư viện ngồi bơ vơ trơ trọi :-<
không được onl chat chit
hầy dà
thế thôi
tình cảnh khổ sở là tối nay chưa có chăn gối để nằm, do để quên trong cốp xe của bà và bà thì đang ở tận đẩu đâu chưa về nhà.
thế đấy
đời em khổ thế đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Hạnh nói thể làm tớ khó ăn nói quá :)) biết làm sao đây. Bài viết 2000 từ của tôi :(
Con Khồn có triển vọng hơn softcore chứ mày, làm gì vùi dập tương lai nó thế ;))
@ Ú: mày có thể lên mạng chat chit uống cafe qua webcam với tao :)) hoặc dọn dẹp cái máy tính toàn rác của mày
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên