TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

tình hình xin bớt tiết ntn rồi ? Ko xin khẩn lên là ko được đâu :| Đứa nào cung cấp thông tin ji đi chứ , ai cũng muốn bớt tiết cơ mà. Ko biết đâu, thứ 4 mà 5 tiết là chết đây :(( :((
 
Hôm qua nhà tao đã có bánh nướng bánh dẻo rồi , bn ngày nữa là trung thu? :-/
 
Hớ hớ, 3 tiết trung, 3 tiết anh:|

Tổng số tiết ngữ vẫn là 6,:| Hoan bảo anh thì 3 tiết ,chắc ko tăng lên 4 đc--> Trung học 3 tiết, :) ko giảm xuống 2:| (vì số tiết phải đủ giáo trình, với cả, nếu giảm tr 1, anh ko tăng thì lớp mình bị thiếu tiết, cô Hải Anh thiếu tiết thiếu h), nhưng mà thứ 4 chắc vẫn đc về 2 tiết cuối mà,:) tao bảo Hoan hỏi lại rồi, tối nay lại gọi cho cô :x

Hnay chụp ảnh đc bn cái đẹp nhé,>:D< iêu ơi là iêu, :xtrông hs chết đi đc, :)lần này là lần chụp đc nhiều ảnh đẹp nhứt >:D<

À mà thông tin anh Cường lại dạy Sinh lớp mình à 8-| 8-|
 
thông tin chính xác ko đấy ? :D Anh Cường dạy à ? :x Đừng thông tin vỉa hè đấy, tớ là tớ yêu anh cường lắm ;;)
Ah, có đứa nào biết năm nay học những môn ji ko ? Liệu có còn môn Kĩ nông? /:) 8-}
 
ô, thế anh Cường dạy thật à?:eek: :eek: :(( :(( ko được học anh nữa rồi
bố: từ bế đến lớn nhà con ko ai biết( thích ) ăn bánh trung thu cả:)>- :)>- b-) b-) b-) b-)
 
Hớ hớ, 3 tiết trung, 3 tiết anh

Tổng số tiết ngữ vẫn là 6, Hoan bảo anh thì 3 tiết ,chắc ko tăng lên 4 đc--> Trung học 3 tiết, ko giảm xuống 2 (vì số tiết phải đủ giáo trình, với cả, nếu giảm tr 1, anh ko tăng thì lớp mình bị thiếu tiết, cô Hải Anh thiếu tiết thiếu h), nhưng mà thứ 4 chắc vẫn đc về 2 tiết cuối mà, tao bảo Hoan hỏi lại rồi, tối nay lại gọi cho cô

Hnay chụp ảnh đc bn cái đẹp nhé,>< iêu ơi là iêu, trông hs chết đi đc, lần này là lần chụp đc nhiều ảnh đẹp nhứt ><

À mà thông tin anh Cường lại dạy Sinh lớp mình à

Cố kì kèo 2trung 4anh đi ku, đằng nào thi tn với đh cũng thi anh chứ có thi trung đâu.
 
Lam à, hôm nay cô Hoan hỏi trực tiếp thầy Khôi rồi đấy!!!:) Lúc sau Phương gặp cô; cô bảo tạm thời vẫn là 3 tiết anh, 3 tiết trung. Sau đó, P sẽ viết 1 bản có tên lớp mình đầy đủ với nguyện vọng môn thi tốt nghiệp của mọi người...đương nhiên sẽ là anh hết=>nộp lên nhà trường. Nhà trường sẽ xem xét và giảm tải xuống cho lớp mình chỉ còn 2 tiết trung thôi. ( nhưng phải học 3 tiết trung 1 tuần trong 1 thời gian-đấy là yêu cầu ở trên bộ GD, không giảm ngay được )

Hôm nay Nông với Phương mò vào phòng hội đồng xem thầy cô giáo dạy mình năm sau:D:p, P bị 1 thầy cốc đầu:" Con ơi, sao lại vào xem chỗ của thầy cô giáo thế này???"...nhưng mà lúc đấy cũng xem xong rồi còn đâub-), đại loại là như thía này.........( sau này có thể đổi, cũng chưa sure lắm....)

-Toán: cô Hoan:)
-Lý : thầy Hải ( không biết ai:| )
-Hoá : cô Bích Hà ( không biết ai nốt:| )
-Sinh : thầy Cường ( người ta chỉ ghi mỗi tên như thía, không biết coá phải anh Cường mọi người yêu quý không??8-| )
-Văn : cô Thân
-Sử : cô Hạnh ( chắc vẫn cô năm ngoái dạy bọn mình:) )
-Địa : (sozzi, cái này P chả nhớ j` như mình chưa xem i', Nông coá nhớ không?:-/ )
-Thể dục : cô Hương ( cô năm ngoái, Lam ơi, chia buồn.......:(:| )
-Kỹ nông ; cô Xuyến ( thía là chúng ta thoát cô Thuỷ rồi:)>-....heheb-):)) )
-Trung : cô Hải Anh
-DGCD : cô Phương ( những đứa nào hồi trước học cấp 2 Ams-nhất là bán trú biết cô ghê thía nào rồi:-s.....à, chính là cái cô trông thi bọn mình môn lý hồi cuối học kỳ 2 chứ ai..........8-|:|:(:)(:)(( )
-Tiếng Anh : vẫn cô Hạnh chứ còn ai:D:)>-


Đấy, tạm thời cứ thía đã...có tin j` mới sẽ báo lại cho mọi người sau nhá:x
---------------------------------------------------------
À, hôm nay có 5 đứa lại trốn nhá...bị ghi tên đấyb-) : Dói, Khồn, TYPN, TT, Yến. Mai mọi người nhớ đến đúng h đấy nhá;)
@ Hạnh : sao hôm nay không đến trường, hôm trước cô nói j` với tôi, tôi không chơi với cô nữa!!!!!!!!![-x[-(
 
GDCD ko được học cô Mĩ thân yêu nữa ư :((
Khốn nạn rồi , cô Phương :((
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , thoát được Kĩ nông thì lại mọc ra GDCD :|
 
Đặng Thu Phương đã viết:
Lam à, hôm nay cô Hoan hỏi trực tiếp thầy Khôi rồi đấy!!!:) Lúc sau Phương gặp cô; cô bảo tạm thời vẫn là 3 tiết anh, 3 tiết trung. Sau đó, P sẽ viết 1 bản có tên lớp mình đầy đủ với nguyện vọng môn thi tốt nghiệp của mọi người...đương nhiên sẽ là anh hết=>nộp lên nhà trường. Nhà trường sẽ xem xét và giảm tải xuống cho lớp mình chỉ còn 2 tiết trung thôi. ( nhưng phải học 3 tiết trung 1 tuần trong 1 thời gian-đấy là yêu cầu ở trên bộ GD, không giảm ngay được )
one more question :| r u sure ? /:)
wut the f**in thing r u guyz havin in ur mind?/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài post của Min rất giống giọng Hưng :|
Hưng ( or Min ) có nguyện vọng học chuyên sâu tiếng Trung or thi đh = tiếng Trung thì có ai ngăn cản đâu, ko cần phải thái độ như thế :)>- :) đa số lớp mình đều thi tốt nghiệp và đại học tiếng Anh 8-| nếu ko phải Hưng post bài trên thì sorry :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mưa rồi, mưa to quá, gió cũng to, sợ thật, như bão...cây cối nhà cửa quanh đây cái j cũng trắng xóa...trông cái nhà đối diện giống cái nhà thờ..
 
nắng rồi, nắng to quá, gió ko có, sợ thật, như hạn hán...cây cối nhà cửa quanh đây cái j cũng vàng ệch...8-| Tao ko có nhà đối diện
 
đứa nào có 2 cái mũ cối mai mang đi tao mượn 1 cái nhé :( đỡ tốn mấy chục mua cái mới :"> nhá nhá :* :)>-
 
ờ mà nắng to quá, cháy cả ng, dạo này thời tiết khó hiểu quá, hôm trc trời còn nắng to, giữa trưa tự nhiên có sấm làm tao bật dậy, mưa to đùng vài phút rồi nắng ngay,tối gió lại thổi đùng đùng như sắp bão, sợ thật, đúng là thời tiết

@ Dói: có 15K thôi
 
nắng rồi, nắng to quá, gió ko có, sợ thật, như hạn hán...cây cối nhà cửa quanh đây cái j cũng vàng ệch... Tao ko có nhà đối diện
__________________
nhà thế nào mà kô có đối diện hả mày, trông ra hồ à
trong khi đấy nhà tao cách nhà đối diện có mấy mét, nhìn vào cả nhà nhau (cửa sổ to quá) làm j là cứ phải đóng cửa sổ ;;) :))
 
uầy, tao nghe nói thày Hải dạy Lý kinh như ông Cử ý, tức là dạy chả ra gì nhưng cho bài rõ khó, dạy theo cái kiểu thày Phức, mình nghe hay ko mặc mình, thày nói hay ko thày cứ nói, đến cuối kì điểm kém kém :-s hức, Tình hình lớp mình ai mở lớp học Lý đi, chứ học Thày Hải ko thi tốt nghiệp đc chứ đừng nói đến ĐH :((
 
chết rồi, thế mà năm nay tao cứ hi vọng môn Lý thày giảng cho tao hiểu...

 
Back
Bên trên