TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

Lam à, hôm nay cô Hoan hỏi trực tiếp thầy Khôi rồi đấy!!!:) Lúc sau Phương gặp cô; cô bảo tạm thời vẫn là 3 tiết anh, 3 tiết trung. Sau đó, P sẽ viết 1 bản có tên lớp mình đầy đủ với nguyện vọng môn thi tốt nghiệp của mọi người...đương nhiên sẽ là anh hết=>nộp lên nhà trường. Nhà trường sẽ xem xét và giảm tải xuống cho lớp mình chỉ còn 2 tiết trung thôi. ( nhưng phải học 3 tiết trung 1 tuần trong 1 thời gian-đấy là yêu cầu ở trên bộ GD, không giảm ngay được )
đa số lớp mình đều thi tốt nghiệp và đại học tiếng Anh
just not the same /:) đa số = đương nhiên là... hết /:) right? /:)
 
Tao nghĩ là dù có 1 người không muốn thi Anh thôi thì cũng đủ để xem xét lại rồi, đừng nói như đương nhiên thế, confirm ý kiến mọi người đã.
Về cá nhân tao thì thi tiếng Anh rồi.
 
ừ, thế dạo này Min làm sao thế 1 bài về sự nhảm nhí buồn chán, bây h lại ... nói chung là nghe ko giống Min bt tí nào cả
sao thế sao thế/[-x [-x [-x [-( [-( /:) /:)
 
hnay lần đầu tiên lắng nghe tiếng trống khai trường...

Năm nào cũng đánh mà chả năm nào thèm nghe...

Năm nay nghe xong tự dưng thấy xúc động, h này năm sau ko đc nghe nữa...

Năm đầu tiên biết lắng nghe cũng là năm cuối rồi...

Lúc thày đánh trống tự dưng lại nghĩ ngợi...kể từ tiếng trống này các em lớp 6 bé tí và cả bọn lớp 10 sẽ bắt đấu 1 cuộc sống mới trong ngôi trg mình, háo hức giống mình hồi xưa...bây h hình như ko tìm lại đc cảm giác ấy nữa...Kể từ tiếng trống ấy bọn mình sẽ lao vào học hành, năm cuối, quyết định cả cuộc đời, kể từ lúc ấy sẽ phải sống năm cuối đời học sinh rồi....tự dưng muốn bị đúp...

Hờ hờ, cũng kể từ lúc nghĩ ra mấy cái như thế, chợt phát hiện mình rất là hâm, nói chung là thần kinh nặng.

Lên đây chia sẻ sự điên, yêu cầu mọi ng bỏ qua nếu thấy nẫu ruột

Ngày mai nhớ 7 rưỡi có mặt nhé, mang mũ cối đấy

Hơ hơ, bắt đầu từ bây h sẽ phải dạy sớm mỗi sáng, đến trg tập quân sự, bắt đầu 1 năm học phải có mặt ở trg lúc 7 rưỡi mà suốt 11 năm rôi chưa năm nào phải thế, hơ hơ

Đây là khai giảng cuối rồi...
 
Tao nghĩ là dù có 1 người không muốn thi Anh thôi thì cũng đủ để xem xét lại rồi

Ơ thế bây h bỏ phiếu cứ phải 100% người bầu (ờ mà vn mình toàn thế nhỉ) thì mới không phải xem xét lại à? Đùa chứ tớ thấy như thế nó cứ chuyên chế vô sản thế nào ý :)).

Thôi ko đùa nữa nói nghiêm túc tí:p. Nếu bạn nào có ý định thi tn và dh tiếng Trung (nghiêm túc nhé) thì năm sau có bỏ nốt 3t Anh kia đi, tuần 8t trung thì cũng chẳng có vẹo j đâu, nói thật lòng đấy. Hoặc nghĩ xem làm thế nào trong 1 năm học được = số tiết tiếng Trung bọn chuyên ngữ học trong 3 năm, cứ làm thế trước đi đã rồi hãy bàn tiếp nhé.

À thêm nữa để thử khả năng tiếng Trung của mình mọi người nên down cái đề thi dh xuống làm thử, ai làm được đúng trên 10 câu/70 (ko đoán mò) chắc năm sau học thêm tuần khoảng 10t Trung nữa chắc đỗ đấy :D.
 
Nguyễn Hà Minh đã viết:
just not the same /:) đa số = đương nhiên là... hết /:) right? /:)

Thì từ trước đến nay lớp mình cóa đứa nào nói sẽ thi tốt nghiệp bằng tiếng Trung đâu...đứa nào mở miệng ra cũng kêu ca phàn nàn là nếu thi tiếng Trung thì sẽ chuyển sang Anh 2 hết...( sozzi bạn nào muốn thi tiếng Trung mà mình chưa biết hoặc chưa nghe thấy bao h:| ). Từ cuối năm ngoái hầu như đứa nào lớp mình cũng đều bảo là sang năm sau cố xin giảm tải tiếng Trung rồi mà, coá ai coá ý kiến kêu ca phàn nàn j` đâu, ngay cả Giang với Nam Phương cũng thi Anh mà, thía nên P mới viết là "đương nhiên"...nhưng mà P sẽ đi hỏi lại mọi người, bạn nào muốn thi Trung thì cứ việc...:|
 
Nào pốt bài đầu tiên nào. Nhân dịp gì ư? Buổi đầu tiên đi học, bị đuổi về vì đi muộn. Lớp mình có 11 đứa đi muộn, đứng ngoài cổng trưởng nói chuyện rôm rả như đúng rồi, có thêm Nhí bị ốm nứa. Khổ thân cho cái lũ còn lại phải tập qs ( không biết khổ chúng nó hay khổ mình nhỉ vì thể nào cũng bị nêu tên và bị bác mắng, ăk ụa ). Thôi, mai em xin đi đúng h. Các bác cũng thế nhá.
to Ai ren: ni a, co phai ni đã viết là "Ngày mai nhớ 7 rưỡi có mặt nhé, mang mũ cối đấy" ko? vui nhỉ :D
 
Tao vừa ở nhà Nhí về :)) Hum nay đến muộn hóa ra lại hay. Khéo h này 14 đứa lớp mình vẫn đang ngồi nghe giảng ý nhể :( ngày mai ko bít có nên đi ko :-?
 
ờ đến nhà Nhí thật là sướng :)) ngồi mát uống nước mơ nghe nhạc xem ảnh phè phỡn :x :"> :p
đùa chứ dễ thứ 2 tuần sau lớp mình bị nêu tên :)) [-o<
 
Hờ hờ, hnay bị đuổi về vui thế,:)) Lam cả Phương là 2 đứa đến sớm nhất trg 11 đứa muộn nhể? ;;), suýt nữa đc vào nhé, tại con mông to hết [-x

Hờ hờ bọn ở trg chắc đc ngồi nghe giảng sướng lắm nhở ;)), bọn tao đợi mãi ko đc vào :))thế là đến thăm Nhí rồi chơi lun, :)đến 10 rưỡi mới về, đc uống nc mơ,:x nghe đánh đàn,:x ngồi quạt phe phe,:xcon Khồn đọc truyện, tao xem ảnh lớp mình từ năm lớp 10 nhé:x:)>-

Chỉ buồn cười chết ng quả lớp mình hết đứa này đứa khác lũ lượt có mặt trc cổng trg khi cái cổng đã đóng 1 cách vô tình,:))

he he, đấu tiên là Lam và Phương nhể ;;)
rồi Nam Phương đến ( nó bảo nó đến muộn vì nó dạy sớm quá, xếp hàng đi gội đầu :))),
rồi đến ai nhỉ?8-|
À mà có con Dói đi cùng bọn mình chứ (nó cũng bảo là tại nó dạy sớm quá , ngồi nhà chơi:))),
rồi Quỳnh hay sao ý nhỉ? 8-| (ai ren cũng dạy sớm nốt, thế là ngồi nhà down mấy thứ về :))),
Kiều lững thững đi vào, à cả DVD nữa chứ,:D trông cái bộ dạng của nó thì...chẹp [-(, tóc hnay tưởng vuốt keo hóa ra đầu ướt hả mày :)).
Ờ ờ, Nông đến :D, con Khồn cũng đến với cái mặt bùn ngủ, ngáp cả chục lần chứ ko vừa,:))
he he, cuối cúng là bạn TYPN, chắc YPN quá nên đến muộn, :))
con đầu to bùng nhé, hư quá[-x [-x

Cuối cùng lớp mình có 14 đứa hả? :)), 10 đứa ko vào đc mà, 1 đứa bùng, 1 đứa ốm :))

Túm lại có 1 bài học là từ lần sau mún đi học đúng h thì chúng mày dạy muộn thôi,:)>- tầm 6h 15 là vừa:)>- (đấy là đứa nào nhà xa với cả đi xe bus nhé, chứ như con Khồn hnay 7h15 mới dạy :)))

Hnay lớp mình có khi nổi nhất trg, lớp đông thế con j :))
 
Tao dậy lúc 6h mà còn ko kịp chắc ngày mai dậy năm rưỡi quá :(( :(( :((
Những đứa khác lí do j hổng bít nhưng mà tao thì bị tắc đường ở Bạch Mai với Kim Mã. Zói bảo gặp đám ma phải may, ko bít mình đi về là may hay rủi nữa :) :) :)

Thế này, tình hình là thầy Hải bọn nó kêu dạy chán lém, nhg tao ko bít thầy Hải nào. Cô Hóa thì tao cũng ko bít luôn. Cô Xuyến trông Hóa năm lớp 10 phòng tao rất chi là 8-} 8-} 8-} Cô Hương vẫn dạy TD, tập xác định đi là vừa. Cô Thân dạy Văn, no comment. Cuối cùng anh Cường dạy Sinh nhg chửa bít là Cường nào. Như năm ngoái thì chắc chắn là ko phải Cường SH vì h hành chính thầy còn bận chat chit ;;) ;;) ;;) Nhg bít đâu thầy thấy quí lớp mình quá ko chịu được đành bỏ làm đi dạy, cái này tao chưa confirm đâu :) :) :)

Mấy hôm nay trời nắng ghê nhỉ, chắc tại trời nắng nên đầu óc có vấn đề, Min mới như thía, Min nhỉ. ;;) ;;) ;;) Chứ Min thì có sao đâu :) :) :)

@ P: đứa nào bảo nói chuyện với Nông xong P sẽ đi ngủ ý nhỉ [-x [-x [-x

@ Zói: hôm nay đi xe đội mũ cối hay đấy ;;) ;;) ;;) rất chi là giống... (cô tự bít mà):))
 
DVD :x that's it
Nếu bạn nào có ý định thi tn và dh tiếng Trung (nghiêm túc nhé) thì năm sau có bỏ nốt 3t Anh kia đi, tuần 8t trung thì cũng chẳng có vẹo j đâu, nói thật lòng đấy. Hoặc nghĩ xem làm thế nào trong 1 năm học được = số tiết tiếng Trung bọn chuyên ngữ học trong 3 năm, cứ làm thế trước đi đã rồi hãy bàn tiếp nhé.
chẳng ai nói là cần thay tiếng anh = trung cả :| nhưng còn chuyện học lớp trung mà lúc nào cũng chỉ nói là bỏ tiếng trung đi càng tốt thì hay lắm à?
@ Phương: ko nói đến ko có nghĩa là ko có ý kiến :| right? Giang với NPhương học giỏi trung gì gì đó thì ko có nghĩa là chỉ có thể có Giang với NP có thể nghĩ dến thi tiếng trung
@ nông or Hạnh: nothing happens :| có ý kiến thì ko ngồi yên dc:| thế thôi
:|
 
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

Bắt đền Dói, Lam, Kiều đấy!!!!!!!!!!:(:)(:)(( Hôm nay về nhà cái dịch vụ bói toán của nợ j` đấy nó nhắn thêm 2 tin nữa ( tổng cộng nó đã nhắn 12 tin:| )...:(:)(:)(:)((, lúc sau kiểm tra tài khoản thì chỉ còn chưa đến 6K, hoá ra nó gửi tin nào nó còn trừ thêm tiền của mình nữa................mấy đứa này hết trò làm, lôi điện thoại của mình ra nghịch, biết thế không cho mượn điện thoại j`nữa....hết tiền rồi làm ăn j` bây h:((
---------------------------------------
Hôm nay chỉ vì đợi Dói gửi xe thôi mà mới bị đóng cổng...nhưng mà đến nhà Nhí vui:x:p......ăn chơi...sướng hơn ở trường nhìu:D...coá điều chắc chả coá lớp nào vắng như lớp mình đâu nhỉ?:-/ Cả lớp trưởng lẫn bí thư đều không coá:D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng ai nói là cần thay tiếng anh = trung cả nhưng còn chuyện học lớp trung mà lúc nào cũng chỉ nói là bỏ tiếng trung đi càng tốt thì hay lắm à?

Ừm, đợi tí xác định lại cái, hình như lớp mình gọi là lớp "Trung-Anh" đúng ko? 2 năm 10,11 học 4trung 4anh có thấy ai kêu ca bảo phải bỏ bớt Trung đi ko nhỉ? Hay là chỉ kêu cô Việt dậy chán thôi. Bây h lớp 12 rồi thì phải xác định thi cái gì, đấy là việc đương nhiên. Nếu bỏ bớt được mấy môn vớ vẩn ko cần thiết (Kỹ nông, gdcd..) thì đã bỏ rồi, ko cần phải bỏ đến tiếng Trung. Nhưng tất nhiên ko thế bỏ hết được.

Còn nếu có ai có ý định thi tiếng Trung thì đọc lại bài trên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm , thôi thế này nhé, tao cũng chả muốn mọi ng cứ đôi co thế này (ko phải đôi co thì là thể hiện quan điểm 1 cách ko thoải mái), cho tao nói vài thứ

Tao nghĩ là dù có 1 người không muốn thi Anh thôi thì cũng đủ để xem xét lại rồi

Nhất trí

Thôi ko đùa nữa nói nghiêm túc tí. Nếu bạn nào có ý định thi tn và dh tiếng Trung (nghiêm túc nhé) thì năm sau có bỏ nốt 3t Anh kia đi, tuần 8t trung thì cũng chẳng có vẹo j đâu, nói thật lòng đấy. Hoặc nghĩ xem làm thế nào trong 1 năm học được = số tiết tiếng Trung bọn chuyên ngữ học trong 3 năm, cứ làm thế trước đi đã rồi hãy bàn tiếp nhé.

Tao cũng nhất trí

ko nói đến ko có nghĩa là ko có ý kiến right? Giang với NPhương học giỏi trung gì gì đó thì ko có nghĩa là chỉ có thể có Giang với NP có thể nghĩ dến thi tiếng trung

Cũng nhất trí nốt

Từ cuối năm ngoái hầu như đứa nào lớp mình cũng đều bảo là sang năm sau cố xin giảm tải tiếng Trung rồi mà, coá ai coá ý kiến kêu ca phàn nàn j` đâu

Đúng

Túm lại đứa nào cũng có cái lí cả, tao hiểu ý Min,
sẽ ko bỏ qua nguyện vọng của bất kì cá nhân nào hết, dù là 1 đi chăng nữa vì chúng ta là tập thể, nhưng cũng vì là cái tập thể ,cá nhân cũng ko thể bỏ qua nguyện vọng của mọi ng, thế thôi, đương nhiên cái này phải hỏi lại. Với cả mọi ng cũng ko nên mổ xẻ 1 từ của P như thế

Đc chưa?

Vừa type vừa nghĩ đến tiết GDCD của cô Mỹ, cái j ý nhỉ :-? ,
 
Don't be silly :)) Không thi Anh thì thi Trung chắc :)) Có mà điên. Chả bao h có chuyện đấy. Nhiều lời làm dek gì cho mệt, đừng mất công lải nhải về một cái đã chắc chắn rành rành như thế.
Chả biết ai xin xỏ cái gì nhưng mà ce0306 2 tiết trung một tuần, và chắc cũng ít người trong lớp này có dự định spend cho môn bull**** này trong năm nay nhiều hơn 2 tiết.
Bực mình một cái nữa là phải bỏ một tuần ra "kissing ground & hearing trash" mặc dù trời đổ lửa như thế này.
:)) How convenient cho những bạn may mắn đến muộn hôm nay, chỉ mong bà Hoan mạnh tay hơn một tí năm nay, trừ hết hạnh kiểm chúng mày đi, for god's sake.
Just great là old bitch dạy agri. tech bắt được tao cheating thi học kì văn.
Cũng ảnh hưởng dek gì, năm nay đằng nào cũng chỉ học 4 môn. i didn't even buy the text books. :))
Mà bọn mày viết cái dek gì lắm chữ thế, chả biết có vị gì không ?
Anw, cũng là bài đầu. gotta keep it down.
I'm freaking out.
 
Lê Hưng à, lâu lắm ko gặp giọng văn này thấy nhớ nhớ :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc thôi, tùy mọi ng nghĩ thế nào cũng đc :D
 
À, các quy tắc :) Ra thế :))
Các quy tắc này không thấy đề cập ở trường. Well, ít ra là có đủ thành viên liên quan đến vấn đề này ở trường. Chắc là ở đây các bạn có thói quen đoán ý kiến của người khác. Tớ cũng là một ng` ủng hộ thi tiếng Tàu, có ai biết không? :)) (just kidding)
Mà được đem ra "thảo luận kín" trong này, một vài bạn có hứng thì phát biểu vài câu, vài bạn nói qua lại, vài ng` get up-set, đứa ngu nào dek vào thì dek biết :)). Theo ý kiến chủ quan của bản thân, dek có cái gì ngu như thế này.
So much for ur freaking so-call-leadership ! Thinking off stepping off ?
ah, mới nhớ ra đâu phải lỗi của sb-so-call-leader ?
Thế nên đừng dựng nên một vài cái lame excuses cho mấy cái vớ vẩn này :))
Bây h tớ mới biết :))
I'm just freaking out now :( Không có ý gì xấu xa tội lỗi (if u think there is)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao ko nghjĩ tao ick kỉ nhưng vẫn nhớ câu : 1 người vì mọi người, mọi người vì một người :)) thật là bullshit trong tình huống nè :))
Tao nghĩ là dù có học 4 tiết hay 3 tiết hay 2 tiết tiếng Trung thì tình hình kiến thức của mọi người cũng ko thể khá lên, nếu bạn nào muốn thi bằng cái môn đấy thì học ngoài ... hờ hờ
còn lý do chũng ta học Trung Anh "ai cũng hiểu chỉ 1 người vẫn hỏi" :)) Vì đó là trường ams thân yêu, vì đó là hệ A, hờ hờ

Kết Luận của tao ( ừ tao ick kỉ ) nhưng ko thể chịu đc cảnh mài quần ngồi nghe bất cứ 1 bà giáo Trung nào giảng 4tiết/tuần đâu, và chí ít là 90% lớp mình cũng nghĩ như tao nhỉ, quá bán rồi nhá, quyết rồi nhá, các bạn thiểu số chịu khó nhá

@ Min : dù có chuyện jì thì cũng đừng xử xự như thế, khổ ! ko bít khuyên jì hơn
 
Chuyện sáng nay :
Những bạn nào lớp mình hôm nay đến muộn hoặc ko đến hoặc ko muốn đến...whatever thì ko nên lặp lại nữa, ảnh hưởng chung đến tập thể ( bao gồm rất nhiều người ko có tội lỗi gì ) , và người lớp ngoài nhìn vào lớp chẳng hay ho gì ( thậm chí còn ko có cả lớp trưởng lẫn bí thư ). Đầu năm lỗi này lỗi khác thấy ko sao, cuối năm lại bới ra nói chuyện mệt lắm. Tốt nhất là đừng làm (nữa )

Chuyện bớt tiết :
Cuối cùng thì có bao nhiêu người ko muốn bỏ tiết ? Cho 1 con số chính xác . Nếu thấy vì khoảng 90% số người muốn bớt tiết mà ảnh hưởng tới quyền lợi của các bạn ko muốn bỏ thì có thể thu xếp cách khác ( VD : bố trí cho các bạn ấy học thêm buổi vào thứ 4 chẳng hạn ) .
Như thế sẽ đảm bảo cho tất cả, ko ai ấm ức hay thiệt thòi . Thật ko muốn nghĩ đến chuyện vào lớp ( chắc chắn năm 12 sẽ mệt mỏi ) còn thấy 90% gương mặt nhăn nhó như khỉ + vừa học vừa chửi < chửi cô là 1, chửi những ai ko chịu bỏ tiết là 2 >
---> dễ gây ức chế và tốn năng lượng vô ích
< nếu tính chuyện tốt cho đôi bên, giải pháp sẽ bàn sau, đừng ai lôi VD của tớ ra mổ xẻ phân tích >

@Lớp mình : bạn bè trong 1 lớp viết cho nhau, tôn trọng mọi người 1 chút, ko muốn góp ý nữa, đừng trút giận lên những người ko liên quan.
 
Back
Bên trên