Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khồn chỉ nghĩ được đến thế là cùng => thiển cận b-) :p
con Trang bảo sang bên đấy nó phải chơi bời 1 thời gian đã rồi mới vào học. mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhá Trang iu. nhớ mày lém :x :*
 
ban Ngoc ji` do' oi.....
Mong la` vay. ha.....
tui muon lam` wen voi cac ban de? hoc. hoi?them zhongwen
hehehhehehe.........
 
bọn mày tưởng tao đi nhanh vì tao đi kiểu ngược mặt trời mà, đi từ lúc 12 h trưa bên Nhật đến sang kia cũng là 12 h trưa?!!! chứ còn ngồi trên máy bay có mà phát mệt
 
bọn mày yên tâm, tao còn đi chơi mấy nơi nữa cơ, rồi tao chụp ảnh về cho mà xem!!
 
cái ava con dói : iu ơi là iu????! trông như thằng đánh giầy mà bảo là iu???????????????
 
=D> :)) con Trang sang "bển" có vẻ ung dung nhẩy! Ở nhà tao đang phải học cuống quít ko thì vào năm học ko học đc! Đổi sang cô Oanh dạy hổng bít có đc học tử tế ko, học sgk thì chán chết!
sắp hết tháng 7 rùi, sao tao thấy mùa hè năm nay chán quá! :|
[-( tao thấy chẳng làm đc trò j thú vị cả! tẻ nhạt!
@ Bư : cái vụ học Mạnh thía nào rùi? Sao chẳng thấy động tĩnh j thía? Tao sắp kết thúc khóa học ở chỗ cleverlearn rùi, đang hổng bit đi đâu học TA cho nó khỏi quên! :( chờ lâu quá! sốt ruột ghê!
@ bạn j đó ở LTV: muốn học hỏi thêm tiếng Trung thì ấy có thể liên hệ với bạn Thanh Thủy ( tức qing shui) lớp tớ! :)) nếu ko bit bạn shui là ai thì ấy cứ hỏi bạn Hòang Anh Tú ( tức TÚ VO)! :)) chúc ấy thành công b-) :)) >:) =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh thì con Khồn vẫn bị cận thị mà!
Thế hóa ra thiển cận là cận thị à? :-/ :p
@Anh Tùng: Lớp CE có 5 thằng con trai :D Ờ mà có đúng 5 thằng không ý nhỉ?
 
Nghe mama tao bảo lớp mình sắp làm đơn xin không đổi CN hả? Việc j phải thế nhỉ? Tao thấy cô Hoan CN cũng không hay mấy, xin không đổi gv dạy Toán là đc rùi.
Hum trc tao nói chuyện với Tú T2, mẹ nó chơi thân với mẹ Nhật Minh. Nó bảo cô đấy hiền lắm, cũng chả khó tính mấy đâu. Với lại nhìn Nhât Minh tao đoán là khá đc chìu, mà bố mẹ chìu con thì có nghĩa là bố mẹ thoải mái dễ tính :D Mà thường gv dạy tiếng Anh làm CN thì thik hơn chứ, giống kiểu lớp A1 đc cô Hạnh CN ý, sướng bỏ xừ!
H này chắc con Dói đang đi ăn với thằng Đăng Trung, hĩ hĩ, bọn đấy nó rủ nhau đi ăn mảnh mà không thèm nhắc đến tao :(
2 tuần nữa lắp ADSL roài >>> tha hồ onl. Hehehe
Hoàng Như Ngọc đã viết:
Tao sắp kết thúc khóa học ở chỗ cleverlearn rùi, đang hổng bit đi đâu học TA cho nó khỏi quên! chờ lâu quá! sốt ruột ghê!
He he, chưa bít đi đâu học thì đi học Nghiêm với tao đê ;;)
 
Ặc, hôm nay 1 rưỡi mới thấy Mai gọi bảo bây h mới dạy + đi ăn, đến sợ bà quá. :-& :p
 
/:) Thì tao cứ nói trc thế. Tao cũng có số đt của thầy rùi, ngày mai ngày kia sẽ gọi thui...
 
Khồn nhá,mày đừng có tranh thủ mà lôi kéo kon Ngọc, nó học Mạnh roài,100% roài,mày đừng hòng [-x (nghe giọng điệu cứ như mấy lão cò mồi ở bến xe.......!!!! 8-} )
@ Ngọc: Mạnh đến sau 8/8 thì học chính thức,hum nọ bố kon hạnh đi gặp ông í bảo thế,vì ông í còn bận đê nghỉ mát ở Lước ngoài ( cuộc sống vương giả là thế đấy,hix :(( )mày yên tâm,lần này chắc chắn đấy,lớp mình có 20 mấy người rồi í! )
@ Trang: sao schedule của mày toàn là ăn chơi ngủ vậy hả mày??? :eek: mày làm tao tự dưng nổi hứng vượt biên :))
 
thông báo với bọn mày là tao sang được 2 ngày thì lăn ra ốm ngay rồi đây này. Ở CHicago gió cực , ng ta gọi là windy city mờ...
mà thời tiết cũng buốn cười lắm, vừa mới nắng nóng chảy mỡ ( dĩ nhiên là kô ăn thua j như ở nhà mình) đã gió bão nổi lên rùi, làm tao kô mang áo j đi cả, thế luh trúng gió độc nằm bẹp dí ở nhà đây nè, mọi ng bỏ đi chơi hết rùi hu hu

hum wa đi chơi bảo tàng hay lắm nha, xem con dinosaur đẹp kì dị luôn, một con t-rex tên là sue đó, trông hay lắm, đợi tao up ảnh lên cho mà xem....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên