Bọn mày ah, tao shock suốt cả ngày hum qua vì bít tin cô Hoan ko chủ nhiệm nữa. Cái chính là tao ko nghĩ cô lại ghét lớp mình đến thía. Tao nghĩ hồi cuối năm cô cùng khá vui và dễ chịu với lớp, thía mà. Thu, Lam, Xu...và một đống đứa khác đều cho rằng dù cô Hoan ko chủ nhiệm nữa thì cô cũng nên tiếp tục dạy Toán. Tao thấy đã quen cách học rùi, phải học Kim Anh thì có mà...Xu thì vẫn thích cô Hoan chủ nhiệm, Xu bảo lớp mình lại mất một năm làm lại từ đầu, làm quen, tìm hiểu tính cách...Nghĩ đến đấy tao lại thấy oải. Mà tao nghĩ cô Tú Oanh sẽ chẳng dạy nữa đâu. Con Trang đi rùi, lớp 12 Văn học ca sáng, cô chẳng có lý do gì để tiếp tục dạy lớp mình cả. Thía là bộ giáo viên "đáng mơ ước" năm lớp 10 bây giờ chẳng còn ai. Tao có gọi điện cho Lam thì nó bảo họp Chi bộ từ 2/7, ko còn thay đổi được gì nữa. Thế là tao lại bảo Kiều hỏi xem cô có dạy Toán nữa ko, nhưng chưa thấy gọi lại. Có gì sẽ thông báo sau. Chỉ có điều bọn mình học là để có được những thứ mình cần(kiến thức...) chứ ko phải thích hay ko thích. Tao chỉ quan tâm giáo viên lớp mình có dạy giỏi ko chứ tình hình thía này thì chán quá. Phương thì vẫn vi vu tận xứ Tàu. Bớ lớp trưởng, liệu mà về nhanh nhanh để giải quyết việc ở nhà, lòng dân đang rối bời. Thía nhé, theo tao 3 môn chính ko nên có một sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất, vì bọn mình cần học liên tục, ko gián đoạn. Bibi bọn mày.