Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)).hình như hôm nay phòng 2 bị cô nào đấy coi ghê lắm hả??? :)).cuối cùng thì cũng bị quả báo ( như lời con Thư nói,có quây thì quây nó ý :D ).mà như thế là phải đạo rùi,2 hôm đầu phòng bên này ko hoạt động gì đc => fair :))
 
à,câu thêm...uhm...thể theo nguyện vọng của bạn Đăng Trung,thời tiết đã chuyển sang mùa hè nóng nực nên bọn tớ định là sau khi thi xong sẽ đi bơi 1 trận...giải xui.ai có hứng thú thì đăng kí để cùng lên kế hoạch nhé ;)
( có ai chưa biết bơi hông???ngồi trên bờ chơi với Dói :D )
 
bơi biếc mà làm j,tao nghĩ có mấy đứa cũng ngại.Mới cả,khổ lắm cơ ,Dói ah,tớ đã bẩu rùi,cậu cứ thử nghĩ mà xiem( ni qu kan yi kan :)) hôm đấy nhỡ bạn shui mà cũng nổi hứng đi thì............... 8-} thôi,ko dám nghĩ tiếp,lúc đấy thì ko cứ đứa nào ko bít bơi mà tất cả lớp chắc sẽ lên ngồi trên thành bể với DÓI(để chiêm ngưỡng chăng?????) :>
tao nghĩ là thi xong lớp mình nên đi đâu 2,3 ngày vào í,chắc là Hoan cho thôi ,nhưng mà thế thì lại có ban phụ huynh (including.........) nhỉ???????ôiiiii chán!!!!!!!!!!!
 
hôm wa tao làm đúng hết rồi ( ngại quá cơ) nhưng đúng đến lúc bấm máy tính để ra Wd sau thì lại bấm nhầm=> kết quả 2b sai,tuy nhiên tao vẫn đang kì vọng vào lòng trắc ẩn đang ngày càng được bộc lộ rõ rệt của bác Cử,:D.khổ ,tại tao cuống quá cơ,theo ý kiến của con TRang thì tao nên chui vào 1 cái nhà đang cháy dở,lửa phừng phừng xung wanh rồi.......tập bấm máy tính cho ló wen tính gay cấn đi.Hehe,đến lúc đấy thì ktra toán tao cứ gọi là tung tăng,ko sợ ,ko sợ...................................
 
hôm đấy nhỡ bạn shui mà cũng nổi hứng đi thì...............

Sư con mồm thối, nói ít thôi, hôm qua đã làm phòng mình bị như thế roài. Hơ, mà ko nói với nó thì ai cho đi mà đi.
 
Hơ,Ba ngơ nhỉ.
Tớ là Tùng Buôi. 8-}
Vào đây với mục đích là có thêm bạn.Tớ ít bạn quá.
 
Bạn bè giề, tòan em cả thôi anh zai ạ. Bó tay, nghe tên quen quen, chắc anh zai nổi tiếng lắm nhỉ ? :-/
Con Shui mà đi thì .... Không dám nghĩ tiếp nữa ...
Mai thi toán rồi
*** con mẹ nhà cái con nhà quê hôm nay trông phòng Trung 1, hôm nào đến nhà nó quây đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
óe. Sao cái chữ d.i.t nó không thành cái *** nhỉ ? :)) trong khi chữ m.ị e nó lại thành cái này : *****
 
Phiền ông anh đi chỗ khác câu. Đối với thằng em này thì colorful = đồng bóng (Bư & Tuyển đừng giận nha :D )
Hôm nay thì hoá thật vui, 20' ngắm cửa sổ, 25' vẽ vời linh tinh, 15' chép, chắc được <5 điểm, mà cũng là nhờ Trê, thanks mày.
 
Hờ, lý hóa như cục shit, éo đỡ đc. Hic, nhưng thôi cũng gỡ gạc lại đc văn, tiếng trung thì bài cuối linh ta linh tinh, ko hiểu lên đc 8,5 ko... Mai là môn cuối rồi, cố lên nào. Mịa, nhg mà tuần sau còn sinh với tin nhể, còn vụ ghi sổ đầu bài nữa.... :(( Đời khốn nạn thật!
 
hừm,Hưng ơi,nơi công cộng ăn nói lịch sự 1 chút đc hông?với lại ko nên nói xấu giáo viên ở trên này,có bao nhiêu người vào đọc bài...tai vách mạch rừng...chả bít thế nào...
 
Lâu lắm mới lên post,mai thi Toán rồi,cả lớp cố gắng nhé.Tình hình là bai Hóa hôm nay tao tự làm bài 2,chắc đến 99% là sai tung tóe toe toét tòe toẹt.Mà thôi,cái gì xong rồi cho qua.Chủ Nhật tuần sau cả lớp đi bơi với nhau nhé? ^^Có thêm bạn Shui nữa cũng ...coi là...ờ thì....nếu Shui muốn thì...tùy Vo với Đăng quyết vậy ^^
 
Bạn Đ.trung làm giề mà gay gắt thế,hôm lý mày như thế là xứng đáng rồi (ý tao nói là phù hợp với trình độ dân trí của phòng mình í, hè hè :))
Latest news:
hôm wa ngồi dưới SHUI,(ko phải tao tự nhiên bị điên mà là do bà giám thị bắt ngồi theo danh sách)
thế là,tao thấy bạn í ngồi móc móc cái j từ dưới lên,ối xời ơi,hóa ra bạn í giấu vở bài tập ,vớ ghi và sách hóa xuống dưới .........mông ạ!!!!!!!! 8-} :)>-
Phát minh này xứng đáng trao giải Nobel về lĩnh vực "tận dụng triệt để tiềm năng con người :)) " xin 1 tràng pháo tay cho sự thông minh đột xuất này!!!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
PS: chiện đã được ghi chú mạch lạc,rõ ràng trong NKL,kèm theo BONUS TRACK hấp dẫn,đọc nhanh kẻo nguội ;;)
 
tại mày ko bít bơi chứ giè???thôi ngồi trên bờ với tao.
:)) => Shui hơi bị biết lợi thế của mình đấy :))
 
hix,hít le phòng 2,cả phòng 9 rồi chứ giè :((.ngồi thi thấy cô Kiều Hương toàn đứng ngoài buôn với thầy nào ý :((
 
hớ hớ,phòng 2 làm bài xong quay ra cầu nguyện cho phòng 1:DTử tế thế kia mah:D
 
Sướng wa' cả nhà nhỉ...thi xong rùi .Cả nhà có dă suàn j chưa .Chắc 2 ngày mai Nhí ở nhà tại vì bố mẹ chỉ thích ở nhà ,ko thích đi chơi :((
Hưng hư ,ko được ăn nói như thế ở box lớp mình chứ [-( Mà Nhí đang chờ bài you yi si của Hưng đây. ;)
Lớp mình có kế hoạch chơi bời j chưa ,Nhí đang máu đi chơi lắm rùi đây :> Góp ý lớp mình tí :đừng có post bài trêu Thủy nữa .Ko thích bạn thì thôi chứ sao cứ trêu bạn như rứa.Khổ thân bạn .Bạn ở nhà cứ hắt xì mà ko hỉu vì sao... [-x
Mà có đứa nào định đi trại hè năm nay ko??Nhí cũng muốn đi nhưng mà đi tận 1 tháng ngày nào cũng đi thì tốn hết thời gian làm các việc khác :-/
phởn quá ,thi xong rùi muh .Chả bít viết gì nữa ............Iu da jia a!!!!!! :* :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên