Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lớp mình mở hội đánh Star với Gunbound đi.
Star tập 1 chút có thể giao lưu với Anh1 (4vs4). Thằng Tú & Trung đánh tử tế 1 chút đi.
Còn Gunbound thì mới chỉ có Lê Hưng với Xu tham gia, buồn quá. Được cái Mỡ cũng chăm chỉ lên bắn, cố thắng tớ nhé, hehe :D
 
có ai biết Lưư Diệc PHi tiếng anh là gì ko nhỉ
để tớ search ảnh trên google cái
:D
 
No prob, cứ đánh đi Min. Tao là 2 rìu sắt, Mỡ là 2 búa đá và Xu là gà con. Bao giờ được rìu sắt vào guild H-A-O luôn.
 
ặc ặc,thi cử đến nơi rồi mà vào topic lớp mình toàn thấy gunbound với star...
chỉ còn 1 tuần nữa thui là đc thoải mái rùi ( chả bít có thoải mái đc hay ko nếu làm bài ko tốt??? )
 
Thi là xong, chết là hết, chơi là chơi, câu thì vẫn là câu, vấn đề gì đâu ?
 
Thi xong, hic hic, nhìn thấy chai Sprite trên bàn mà viết ra đống rác này đây:

Dù bạn giỏi hay bạn tồi, bạn đi thi rồi sẽ biết :eek:
Lúc bạn thi, khi bạn ngồi
Bạn cố nhưng chẳng thể quay :((
Cô giáo sẽ đánh dấu bạn trong từng lần hỏi bài
Dù bạn có là ai bạn cũng không thể quay ra được :((
Chỉ có ai ngồi thi mới biết :-$
Chỉ có ai ngồi sau mới viết :))
Chỉ có ai ngồi đầu mới thiệt :((

(CÔ) KIM ANH TRÔNG !!! Woooooo !

:(( :(( :((

Giỏi hay kém chẳng hề chi, đằng nào cũng sẽ bị gạch đi
Khi bạn chán đừng chần chờ, đánh Star và đời sẽ vui
Hương vị Star của người đợi chết
Hương vị Star của người sắp chết
Hương vị Star đáng được thưởng thức
Chỉ có DVD ! b-)

(đi đánh Starcraft đây)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
:)) => bó tay,đúng là..."thơ thơ thẩn thẩn vì thơ,thẩn thẩn thơ thơ vì thơ thẫn thờ" :D
DVD hay thiệt,buồn cũng star mà vui cũng star,như thế người ta có gọi là "tín đồ" của star ko nhỉ? :D
hix,công nhận (cô) Kim Anh trông khiếp thật,mặc dù cô ko cần nhắc nhở = giọng nói "ấm áp" đến chết người của cô,nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô đủ làm cho 30 con mắt khác khiếp sợ => từ dáng vẻ mảnh mai bề ngoài của cô tỏa ra 1 uy lực...ko gì đỡ nổi...nhưng vẫn còn may chán,cô mà trông hôm thi Hóa thì cứ gọi là...cả lũ ôm nhau mà khóc :((...hix,học kì 1 lớp mình đều chưa "dính" phải (cô) Kim Anh + (thầy) Quyến,lần này đã "hân hạnh" đc chịu sự quản thúc của C.KA,còn T.Q ko biết đang lưu lạc phương nào nhỉ? hi vọng là ko vào lớp mình.Amen!
 
ca'c ban lop trung bi ms KA tro^ng ah`:)),that su la chia buon nhe':(
 
Con Shủi á ??? Hot á ??? Ờ thì cũng được 8-}
Hôm nay đến nhà Nhí hay qué :D
 
Thôi được rồi, mọi người không thích cái chuyện kia thì để tôi xóa vậy :)|
Chán quá
 
hix chán ghê sáng nay ko đến được nhà Nhí. Mặc dù hôm qua nghe My rủ đến nhà Nhí tìm sự bình yên nơi thánh mẫu Nhí nhưng fải làm con ngoan:d Tiếc quá:((
Thằng LH láo quá, sao mày dám kêu bà này trông dễ hả? Làm tao mừng hụt;)
 
Hì, hôm nay may thật, có bác Cử trông chứ ko thì chắc nộp giấy trắng mất. :D
 
tao sợ bị quả báo lắm,phòng mình đã 2 hôm nay trót lọt,nhỡ (con chỉ nói thế thôi,cầu mong ko thành sự thật,amen!!!!!!!!!!!) nhỡ mà................ :(( ......thì làm sao đây???????mấy bài sao trong sách bài tập rất khó????!!!!!!!!! :-?
 
Vô cùng thương tiếc với những ai ngồi phòng một với tao.
Tao chỉ lo hôm thi hóa thì ai sẽ trông đây ???
 
Chào mọi người. :x
Tớ vào với được ko vậy. ;)
Họ tên: Đăng Sơn Tùng
Biệt danh: Buôi :))
Lớp: 11 Lý 1 :)>-
Giới tính: Nam b-)
Câu nói nổi tiếng nhất:
Trong mọi thứ,điều quan trọng nhất là tìm xem cái gì quan trọng nhất. :-?
Sở thích: màu sắc.
 
hơ,ở đâu ra ý nhỉ??? hehe,nhg ko sao,Trung Anh toàn những con người hiếu khách.welcome! ;) nhg vẫn phải interview chút đã :
mục đích bon chen??? ( có lòng thành quý mến Trung Anh thật or ý đồ câu bài??? b-) )
hình thức trông thế nào???có gf chưa ( cái này trả lời riêng với...người đặt câu hỏi cũng đc :p )
.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên