Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hầy dà,tâm trạng thiệt là chán nản:(
Cố lên nhé ông(vô cùng tin tưởng ;;) )
 
Có 1 con người vô công rồi nghề đang ngồi đây,dù Bt toán ngày mai chưa làm,Bt Trung cũng chưa sờ mó 1 chút nào,GDCD thì cứ gọi là ...thôi đừng nhắc tới làm gì:(
Sao tự nhiên thấy bức xúc thế này ko biết><?
But dù gì thì tao cũng đang có 1 quyển vở tin(thiệt là 1 thứ xa xỉ phẩm:D),trong đó có 3 bài (mới làm mừ:D)Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng ngoan ghê cơ(ngại thía^^)Ai có nhu cầu mượn vở có thể liên hệ:Xu_thần tượng của giới trẻ ngày nay,hiện ngự tại bàn 2 lớp 10 Zhong:p.
Vậy đấy,hình như mình hơi điên:-S???Mọi người thông cảm ,đang có nhu cầu giải tỏa bức xúc:D
 
Hic, nhắc lại: "thực hành tin bùng cả lớp đê" :(( :(( :((.

Tình hình là hôm qua mệt quá đi ngủ sớm, chup up đc ảnh, sorrie Xu nhé. :p
 
:)) Đang ngồi ngoài hàng net đột nhiên thấy bạn Đăng được nhắc tên :)) :)) Các em nhận xét kin thật :))
 
:)) hóa ra bây h anh Đăng Trung "nổi" thế!!!:D:)):p
Nhưng mà các em ý nói thế nào về thằng Đăng đấy???Chửi bới hay .. thần tượng??:D:)):p
 
:)) Hê hê, thảo nào mình vừa đi vừa hắt xì... bỏ mịa, hắt xì nhiều chắc là ăn chửi rồi...

Mai có j phải chép ko thế để còn đến sớm? :D
 
Không biết, cái em gì quen quen hay đi cùng bạn Đăng bảo là vừa ... ki vừa ... xấu :)) Điên loạn :))
Chúc bọn mày vui vẻ nhé (tao đang phởn) :))
 
Nói thế thôi, bạn Đăng đừng buồn :)) Người nổi tiếng thường hay bị ghen ghét và hay có những cái rumor không hay :))
 
:)) Xấu còn chấp nhận đc chứ còn ki thì... hỏng hỏng. :D

Mai 7:30 nhỉ, mịa, đ' gì sớm thế, đêm nay còn phải chép bt nữa chứ!!!
 
Ôi Đăng thật là đẹp trai,dễ mến,tốt bụng ,hiền lành.....:DTừng ấy lời nói của tao là đủ sức bật lại lời của lũ rẻ tiền ngồi hàng net kia rùi.
Đăng ah,ko lo :D
Dạo này thời tiết thất thường,cả lớp ai cũng mệt mỏi .Tiết Địa hôm nay dài như 1 thế kỉ.Mọi người ơi,jia jou!!! :x
 
:)) Bọn rẻ tiền, chấp làm giề :-/
Hehe, bọn mày đang ngồi học hành nhỉ :D Tao thì đang chơi bời :D
Thành lập hội Gunbound đê :D
 
mặc dù hôm nay love's day ko đc thành công rực rỡ như Hưng mong muốn nhưng dù sao cũng rất cảm ơn Hưng vì đã cố gắng làm lớp mình vui hơn,đoàn kết hơn...Hưng đừng thất vọng nhé,mọi người luôn ủng hộ Hưng và mong là Hưng sẽ còn nghĩ ra nhiều trò hay cho lớp mình :X
 
chị ơi,rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp,chị cố gắng lên nhé.em yêu chị :X
 
:( Thật là cảm động :((

Tao bây h mới làm presentation, mong là chiều xong :(

Cô ơi, vui lên, quên mọi thứ đi (đừng quên cháu là được ;))
 
tao hôm wa bị đâm xe,ở đường kim mã,lúc sang đường.Tao sợ lắm,ngã sóng xoài ra đất,may mà tao chỉ bị đập nhẹ đầu +xước chân xước tay thôi,nhưng mà con Hà (A2) đi cùng tao thì bị gãy chân rồi,phải vào việt đức mổ,3 tháng nằm nhà mới khỏi,tao lo cho nó quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hôm qua là 1 ngày khốn nạn.......
 
chết,đi kiểu gì mà lại bị đâm thế???khổ thân bạn Hà,sắp thi rồi mà phải nằm viện 3 tháng :((.thế Thư có sao ko???đi khám chưa???
 
Thương bọn mày quá.
Lớp mình lập kế hoạch hè làm gì đi. Có ai muốn đi làm tình nguyện / buôn bán cái gì ko ?
 
:)) cai forum cua bon nay chi co le te thang Dang Trung va thang Le Hung len.....toan thay post cua chung no......that la buon te......tao rat la buon cho lop trung day....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên