Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bọn mày giữ nhật kí lớp cho cẩn thận nhé,ko thì lại như lớp Nga í,oài,hớ hênh thế nào mà lại để K.A túm được,mách lại với chủ nhiệm,mà lại sắp thi HK chứ,thê thảm!!!!!!!!!!!!!!! :-s
To Min + Mỡ: uh,hôm đấy tao đi với con hà,may là ko sao,chỉ bị u đầu+ xước tay,nói chung là ko thấm j so với con Hà cả.Nó mổ rồi nhưng mệt lắm,mọi người có điều kiện thì vào thăm cho nó đỡ buồn,nhé!!! :-/
 
Bọn mày post bài dài dài tí.Tao 1 tuần ko lên mà đọc mẫy bài bọn mày vèo cái là xong [-x Đầu tư viết mấy bài kiểu"quí hồ tinh bất quí hồ đa" để mọi người cùng đọc chứ.
À,thi xong xin cô Hoan cho đi tham quan chứ bọn mày.Cố gắng thi thật tốt rồi xin cô nhé. ;)
Năm sau tao ko thích học chiều đâu.Xin cô và trường cho học sáng .ok??Mà Nông bảo cô cũng thích dạy sáng nữa.Thế thì chắc xin dễ hơn chứ nhỉ.Nhưng mà trước mắt cứ thi xong đã rùi còn bao nhiêu dự định nữa.FANG SHU JIE muôn năm ;;)
 
:( Không xin được đâu, phòng đâu mà ngồi, sáng hết phòng học rồi. :(
Đi thăm ??? :-/ Quen biết gì ??? :-/
Nói thế thôi chứ khổ thân thật. Mà sao lai phải mổ :-/ Gãy chân cũng phải mổ à :-/
 
Năm sau tao ko thích học chiều đâu.Xin cô và trường cho học sáng .ok??Mà Nông bảo cô cũng thích dạy sáng nữa.Thế thì chắc xin dễ hơn chứ nhỉ.Nhưng mà trước mắt cứ thi xong đã rùi còn bao nhiêu dự định nữa.FANG SHU JIE muôn năm

:)) Lạy hồn, bây h mày máu thế thôi chứ học sáng một t/g là mơ đc học chiều thôi, cứ tưởng tượng mùa đông dạy từ 6 rưỡi đã thấy ngán rồi. Hì, với cả học chiều thì tối hôm trc đi chơi muộn đc, sáng hôm sau ngủ muộn + học vẫn ngon...nhg học sáng thì :(. Nói chung là học chiều hay hơn. :))
 
Chán vãi.... ngày mai KT Trung roài .... học hành thì vớ vẩn mà lại lười => .....:((
Thôi phó mặc cho số phận vậy ... :(
 
8-} Kiểm tra Trung à 8-}
May mà có Nhí :))
Dạo này không học hành gì Tr tội lỗi quá
 
Hê,bon chen 1 phát nhỉ,mấy đứa học Trung à,có đứa nào học tiếng Nhật không hôm nào mấy anh em giao lưu cái nhỉ????;)
 
Okie, mọi vấn đề với Xu đã được giải quyết, cuối cùng tao cũng có thể vào đây post tiếp.
Kéo cái đã ...
To Hà Minh: tao làm tạm 1 cái cho mày, trông rất chi là ... quái dị (& hợp với mày :D ). Tao sẽ làm tiếp cái khác theo đúng yêu cầu của mày. Check mail đi.
To mọi người: tao nghĩ đồng phục lớp (lâu lắm rùi ko đụng đến vấn đề này) sẽ như sau:
Nền trắng hoặc đỏ, áo phông cực dài & rộng, dĩ nhiên là phải có chữ tiếng Trung trên đấy rùi.
Nếu là nền đỏ: chữ màu đen, làm cái trang trí hình vuông, trông hơi rối rối 1 chút. Viết chữ nhỏ trang trí tương đối nhiều & có 1-2 hình/chữ to.
Nếu là nền trắng: trang trí màu đỏ tươi + màu đen, chỉ điểm qua vài chỗ thôi, càng ít hình/chữ càng tốt. Không có hình/chữ nào quá to.
Ý tao là như thế, mọi người xem thử đi. Bao giờ rỗi tao sẽ vẽ ra.
 
Báo với mọi người là Dói vừa post "kiệt tác" MẶT TRỜI TRÊN BIỂN lên rùi đấy,đang chờ xét duyệt,hi vọng là đc vào album,còn nhìu members chưa đc chiêm ngưỡng mà,right???
to DVD: tại sao lại mặc áo cực dài và cực rộng??? hix,thía thì chả khác gì mặc...váy bầu cả :(
 
Mặc áo bó thì Dói cũng có được lợi gì đâu :D. Chỉ dài & rộng hơn bình thường, kiểu nó là như thế mà.
 
Ừ, dài nó mới dễ .... gua da feng ( viết có đúng ko nhỉ???:-/):D
 
Sao DVD lại nghĩ ra màu đp cứ như quảng cáo Nokia ý.
Cái đp lớp ý, có thể là áo như DVD cũng được nhưng cũng phải có quần ĐP lớp. Sao ko mua cùng 1 loại vải rùi mỗi người may theo ý thích? Hay đấy chứ? Với cả nếu xác định sẵn dáng áo như đp hồi lớp 9(B+C+D+E) thì ko ổn chút nào, ko phải ai cũng có thể mặc hợp áo giống nhau. Có thể quy định 1 cái logo ở đâu đấy, trông thế nào đấy, rùi mỗi đứa thích áo mình thế nào có thể nhận được cái áo như thế. Min nghe nói có nhiều chỗ may kiểu đấy lắm.
VD: quần kaki màu kem chẳng hạn, hoặc màu gì đó được cả lớp thống nhất.


Với cả chuyện xin học buổi sáng là ko tưởng rùi. Đồng ý là học sáng sướng hơn nhiều (thật đấy, mặc dù phải dậy sớm). Nhưng mà Nhí ko thấy là tầng 4 buổi chiều toàn phòng trống dấy ư? Tại trường sắp xếp cho khối sáng kín rùi. Khéo lớp mình học sáng thì dựng cái giống như gian hàng dạ hội mà học=> mát mẻ cực.
Ảnh MTTB(of Shui) nhìn gần chẳng giống gì cả:(

To DVD: cái mail là yahoo.co.uk nhá. Bít ngay là nhầm mà:( E hèm, vừa nói ai quái dị đấy???
Hôm nay KT toán thế nào mọi người? Min định làm theo cô Hoan đặt t=... nhưng ko nghĩ ra là đặt cái gì:(( Bài KT 1 tiết cuối cô phải cho gỡ điểm chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao nghĩ nên kêu gọi quỹ lớp để sáng tác đp chỉ đồng bộ về màu thôi ( 3 màu đen, đỏ, trắng ) nhưng khác nhau về kiểu dáng ( mỗi người 1 kiểu ) và nhất là mỗi cháu 1 cái trông bộ sưu tập "Huyền Thoại Đương Đại" :))
1094789929596.jpg

Nokia_7270.gif

040909_Nokia7280_1.jpg

nokia_7260.jpg


Nhìn thú nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này tặng AMY, yêu bọn mày nhiều nhiều :*

[wma]http://destinyschild.com/video/DestinysChild_GirlVidFull_450.asx[/wma]

Girl
by Destiny's Child

Song details
Name Girl
Artist(s) Destiny's Child
Album(s) Destiny Fulfilled (2004)
Submitter
Correcter Ly'Shawn Powell [Apr. 08/05]
Submitted 24-12-2004 23:37
Corrected 08-04-2005 22:14



Song lyrics
[Beyonce]
Take a minute girl, come sit down
And tell us what's been happening
In your face I can see the pain
Don't you try to convince us that you're happy (yeah)
We've seen this all before
But he's taking advantage of your passion
Because we've come too far
For you to feel alone
You don't let him walk over your heart
I'm telling you

[chorus]
Girl, I can tell you've been crying
And you needing somebody to talk to
Girl, I can tell he's been lying
And pretending that he's faithful and he loves you
Girl, you don't have to be hiding
Don't you be ashamed to say he hurt you
I'm your girl, you're my girl, we your girls
Don't you know that we love ya

[Kelly]
See, what y'all don't know about him
Is I can't let him go because he needs me
It ain't really him, it's stress from his job
And I ain't making it easy
I know you see him bugging on me sometimes
But I know he be tired, he don't mean it
It gets hard sometimes
But I need my man
I don't think y'all understand
I'm telling you

[chorus 2x]
Girl, I can tell you've been crying
And you needing somebody to talk to
(we understand, don't be ashamed of your friend)
Girl, I can tell he's been lying (oh, I can tell he's been lying)
And pretending that he's faithful and he loves you (he's not good for you)
Girl, you don't have to be hiding
Don't you be ashamed to say he hurt you
I'm your girl, you're my girl, we your girls
Don't you know that we love ya

[Michelle]
(Girl) girl, take a good look at yourself
He got you going through hell
We ain't never seen ya down like this
What you mean, you don't need us to help
We known each other too well
I'm your girl, you're my girl, we your girls
And don't you know we love ya

Yeah

[chorus 2x]
Girl, I can tell you've been crying
And you needing somebody to talk to
Girl, I can tell he's been lying
(I been knowin' you since you was ten, cannot hide from your friends)
And pretending that he's faithful and he loves you
Girl, you don't have to be hiding
Don't you be ashamed to say he hurt you
I'm your girl, you're my girl, we your girls
Don't you know that we love ya
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày ơi, muốn xem được một cách hay ho + trọn vẹn thì phải dung ADSL cơ :(
 
ý kiến của Min hay đấy.cả lớp cùng chọn màu và logo,sau đó mỗi người sẽ may theo kiểu mình thích,như thế sẽ đẹp hơn là mặc lẫn lộn như hồi lớp 9 ( đồng phục lớp trở thành...ác mộng đối với 1 số người ko hợp )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên