Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oạc
Nông ơi nhớ mang bài Lý cho Ú chép với, ko thì mai Cử lại gọi lên bảng thì chết toi.
chèm chẹp
tau ko bit viết bản kiểm điểm thế nào cả 8-|
thằng Vo chỉ dẫn cho các bạn những j Nông truyền đạt cho mày đê chứ
cứu anh em với :)
 
bản kiểm điểm nông làm hộ tao là hoàn toàn dựa trên tội trạng của tao thôi :)):)) biết nói thế nào đc?8-| mà cũng hơn 1 trang chứ mấy?
 
Thôi bọn mày đừng nhắc đến bản kiểm điểm nữa làm tao thêm đau lòng. :(( Cố lắm đấy, nhiệt tình lắm đấy để rồi bị nói ko ra j. Tao đến chán với lớp mình.8-}

Nói chung viết kiểm điểm cần ghi tội trước, lấy công bù vào. Nói tội thì cứ nhận hết khuyết điểm vào mình, cứ nói "Em nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân..." Đấy đại ý là thế thêm thắt vào sau. Tại thằng Tú yêu cầu viết bản kiểm điểm sao cho nó được Tốt- nên tao phải viết kiểu ấy. Mà nói thật báu bở j viết kiểm điểm. Như Nam Phương ấy, nó bảo viết cái này ko bịa hay thì là cái j. Thía mà có đứa bảo tao viết giả tạo, tao chả hiểu nghĩ j nữa.8-} :-/

Bọn mày đang ngồi làm Toán hả. Tao mai vẫn nghỉ nên chả sợ.;;)0:):)
Nghe nói hôm nay bọn mày cãi nhau vụ đồng phục lớp hả.Có j từ từ nói chuyện đâu cần cãi nhau như thía.:-s ;;)
@ bà: yên tâm mai nghỉ cháu cũng sẽ cố sang nhà Thu gửi cho bà cái bài KT. Yêu bà, cố thi nhá.
 
@ Lam: hồi trước cũng có lần tao vẽ Kenshin và nó cũng rú lên như thế. Mày ko phải người duy nhất đâu :D
@ Non: Anh làm tạm ổn phần biểu đồ rồi. Mười mấy cái ặc ặc.

Ah mà hôm trước cô Hoan gọi điện đến nhà tao thật :D. Tao chưa sao.
 
Ôi giời ơi, chán, tao nghĩ viết bản kiểm điểm thì viết thật vào, tao nghĩ chả cần dối trá j hết, cũng có mấy khi đc tâm sự thật với cô đâu, tao đọc bản Kiểm điểm của thằng DVD rồi, nó viết rất thực và tao đảm bảo đó là những lời nói rất đáng trân trọng và Hoan chắc chắn sẽ trân trọng! Tại sao cứ phải hoa văn thế nhỉ? Có lỗi thì nhận, có công thì khai, nghĩ xứng đáng đc cái j thì nhận cái đấy, chúng mày viết thật sao cứ phải đi tham khảo làm j? Mỗi đứa 1 tính cách và 1 tội lỗi, ưu điểm khác nhau chứ!

Uhm...về chuyện đồng phục:Nói chung đến hôm nay là tao kệ đấy, tao nể lớp mình với những ý kiến cá nhân đến mức ko thể hơn nữa rồi, chúng mày thik may, thik mặc hay ko may miếc j hết thì tao cũng chẳng quan tâm, mai đi đặt vải,o may, o tìm đc vải thì đừng ý kiến nữa, như thế là tôn trọng chúng mày lắm rồi!

Tao chả mấy khi tức trên lớp , càng rất ít khi(hầu như ko bao h) nổi cáu như hôm nay nên chúng mày phải hiểu tao ức chế đến thế nào rồi đấy, kệ chúng mày thik làm j thì làm, mai tao làm theo những j đã nói, thik may hay o thì tuỳ, tao o muốn ép mà cũng chẳng ép đc!

@ Thư: Mày đang vô tình chống đối đấy, chứ chẳng phải là ko đâu, tao nói thật đứa nào mà chẳng mệt mỏi, cho chúng mày tg để chúng mày chọn , o chọn đc lại đòi quá bán, công nhận nên là quá bán, nhưng có phải lúc nào cũng máy móc như thế đc đâu? Mà thông báo cho chúng mày biết, chính xác là đã có 15/29 đứa đồng ý chọn cái vải nâu ấy rồi, như thế là quá bán, đc chưa? Hay là bây h lại bảo cứ quá bán thì bắt buộc phải may à? Thôi, thik nói j thì nói, nếu mày đã thấy mệt mỏi rồi thì có nhất thiết cứ phải đi ngc lại với mọi ng như thế này ko? Mà thực sự Thư ạ, tao luôn nghĩ mày ko mặc vì mày thấy xấu nên tao đã bảo là chỉ mặc có 1 lần thôi thì đã làm sao nhưng tao o hề nghĩ nó lại là chuyện tiền nong mày ạ, thực sự là tao chưa bao h nghĩ đến............

Tao thì bức xúc sẵn rồi, ăn nói thế nào đảm bảo nhiều đứa tức, nhưng đấy là suy nghĩ thực của tao đấy, tao chả sợ ai nói tao này nọ bởi vì tao kệ rồi, tao đã làm tốt hết sức có thể để ai cũng đc vừa ý rồi, o tận dụng đc đừng trách tao!

Bị muỗi đốt, thấy vô vị..................
 
Hôm nay ko đến lớp, vụ đồng phục sao thế ? :(
Đang cố làm cho được 12 bài toán , điên mất. Từ khi thi xong chưa hôm nào đến trường thanh thản :((
 
tau chưa làm toán
ôi 12 bài cơ à :|
tau có nên thêm phần này vào bản kiểm điểm ko nhỉ
thật là tội lỗi vô cùng
có lẽ đêm nay thức trắng
12h24am
Lam ơi đừng tức nữa ^^

Tau ko hiểu đc cái bản kiểm điểm này thế nào :)

1h03 :)| bố tau đi nhậu khuya, tau phải đợi, thật là chả bit nói j.
chưa viết đc kiểm điểm
chán như con gián

2h57 đã xong bản kiểm điểm
bà béo tau đã ngủ tròn giấc và đang dậy nấu cháo
mọi người giờ chắc ngủ tròn hết rồi
8-| tau ngủ tới 6 h rồi dậy vậy
làm 12 bài rồi tau ngủ tới trưa
ngày mai là 1 ngày dài
muỗi quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tau quên mất, cuộc thi đấy tên là :Men of Ams, tau đã nghe thành: Men's advance :)) :)) dưới sự phát âm của bạn Xuân Phong đẹp dai!:)) :)) Túm lại thi Ms& Mr Ams có Hạnh và Tú rồi nhé, mặc dù Shui đã hết sức cố gắng nhưng ko thể thắng Hạnh giành vé đi thi cùng bạn Tú đẹp dai:)) :))
 
:)| 3h05
tau quên mất cái survey
làm nốt vậy
sắp bị mất cable và laptop
chắc kiểu này chong đèn ngồi học quá :))
mà type đêm tau phát hiện ra tay tau bé bé. ^^
 
Con Ú thức khuya cho lắm rồi già , rồi xấu đi cho mà xem [-x . Học hành gì thì cũng vừa vừa thôi 8-} .Hôm qua tao cũng định thức làm cho xong hết 12 bài, cuối cùng được 6 bài đã bò đi ngủ. Sáng nay dậy làm nốt , vừa vào YM đã thầy con Dói để stt là " dậy sớm " :)) . Hị hị, mày dậy sớm làm ji thế Dói ?;;)
 
ờ đúng rồi tao cũng toàn cho bọn nó làm thế :"> sinh cháu nhanh cực hồi đấy còn có đứa nào bảo là có mã làm cho mất cái chăn đi ý nhg mà chưa thử lần nào :">
đấy hồi đấy mày cũng nói thế mà chả chịu nhớ để cho tao xem gì cả :))

tú xinh với hạnh đẹp trai đi thi à, nhưng mà thằng tú hình như thấp hơn con hạnh mà ( sozi trc :x ) tú chịu khó đi cao gót nhé ;;)

cuối năm chả muốn học gì cả, chỉ muốn ngủ , đọc sách và chơi thôi, hay thật :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ ông: ông đã đọc bản kiểm điểm cháu viết chưa mà bảo là bịa với cả ko:-/ :-/ Cháu đã viết đúng những cảm xúc thật của mình thì bị kêu là giả tạo. Ơ thế viết ko đúng với cảm xúc của mình thì bị kêu là đại đại giả tạo à.8-| 8-|
Cháu ko hiểu ông nói đứa nào nhưng cháu vẫn còn vô cùng ức chế với vụ kiểm điểm, thía nên ông đừng nói nữa nhé.[-x [-x :-s

@ Tú: mày ko có thói quen viết hoa tên ng` khác à.[-( [-x

@ Ngọc: bà chuẩn bị hết đồ nghề đi nhá. Hum này cháu với DVD đến lại laptop nhà tao hỏng rùi, thui ngồi xem Cartoon vậy là đi đời nhóm mình đấy.;)

@ Dói: sao hôm nay có nhã hứng dậy sớm thía. Nhớ là trưa phải ăn vào rùi mới đi học đấy nhá.;)
 
cuối năm chả muốn học gì cả, chỉ muốn ngủ , đọc sách và chơi thôi, hay thật :-<
hị,tao cũng rứa,chả mún học hành gì sất :( thía nên hum nay mới làm bài TA chẳng ra gì hix :((
 
@Nông: Ông là ông thấy lớp mình có cái bản kiểm điểm cũng phải đi tham khảo, tao chả hiểu mày viết cái j vì chưa đọc nhưng bọn nó đọc để tham khảo lại nói mày này nọ thì tức chứ. Thế nên ông ko thik việc đi tham khảo rồi lại nhận xét đánh giá ng ta như thế, chứ ông nói mày cái j?

Tao chưa làm toán j hết, bây h đi đặt vải , cũng mất cả buổi sáng, chẳng còn thì h làm nữa, thôi , kệ!
 
hôm nay tau dậy sớm làm toán :)| thấy dậy sớm cũng thú thú :x rất là sảng khoái nhé :x khí hậu mát mẻ trg lành :x thík nhất là đc ăn sáng :"> ko bị đói như mọi khi :x
 
tao thấy bảo là ko bắt buộc đi thi mà Lam /:) mày chơi tao à?/:)
 
Thằng Tú đừng có biện bạch,[-x hay là ko đc đi thi với Shui nên phải nói thế hả?8-| Ko sao đâu, nếu mày thực sự thik thì tao sẽ cố thuyết phục nó đi cũng đc mà, đi với Tú Shui chả sướng quá đi ý chứ!:))

Hum nay đúng là 1 vòng TP rồi, tính đi tính lại tao đến chợ Hôm chọn vải đến 4 lần rồi!:))

Thấy ngộ !Thấy đáng buồn cười ! Thành công quá lớn ý chứ, ko ngờ các bạn đã xuôi rồi, lại đi chọn tiếp, ko biết kéo dài tình trạng này đến bao h, chạy theo nhau thế này kể ra cũng vui.....haha.:)) ........đáng cười.:)) .........HAHAHAHAHA.:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) ............haha năm sau chắc chắn là có đồng phục nhé! Uhm có lẽ đến năm sau các bạn vẫn chưa tìm đc vải ưng ý đâu nhỉ? Lớp mình có 18 đứa chắc chắn sẽ may là tốt rồi, tau cũng chẳng mong j hơn! Haha :)) , đời ngộ , 1 cái đồng phục cho 30 đứa , và tất cả chịu may chắc đến khi tao xuỗng lỗ mất, haha đời ngộ:)) .....................haha:))
 
shall we stop here?:|
mai Vanh 8h30 ở trường nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên