Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thế mới nói là ko đi thì ko biết
cái hàng quen bọn tôi đi rồi cô ạ có cái rất dẹp nhưng ko có đủ vải cho 30 người
thế mới phải đi lên chợ HÔM mà xin 1 mẩu vải về người ta ko cho, nó bắt đặt thế chứ ko phải mấy đứa làm thế đẻ gây áp lực cho cả lớp
hum qua mẹ nói thế là làm mấy đứa đi mua vải bức xúc lắm
lần sau làm ơn đặt vào địa vị của bọn con
 
có lẽ ko có lần sau
tau muốn hỏi thế thôi, vì Dói nêu ra là cô đấy thân thiết với nhà nó. appreciate ý muốn hợp tác của nó thôi.
Đúng là đi mới biết là có nhiều vấn đề thật.
mà vụ bọn mày đặt hàng khá rắc rối, đấy.
^^ hôm nay tau đi rồi, ko dám nói j nữa ^^ mặc dù ko quen bit ai, nhưng mà vẫn ok ^^ đc cái mát dời, các cô các bác bán hàng cũng mát tính ^^ vào chợ Hôm ng ta ko cho thì xin ^^ nói vài câu là xuôi ngay. Nếu ng ta tỏ ý khó chịu thì phải biết đường mà té sớm,ko thì đầu chợ cuối chợ đều bit là có mấy đứa đi cứ hỏi han xin mẫu. Phải cái em Khồn cũng xinh xắn, lễ phép, bạn Lam cũng dẻo mỏ, cảm ơn liên tục nên cũng xin được.
8-| ko bit con Lam về có bị mưa không. Hôm nay lốc cứ gọi là mù dời.
về đến tràng thi như vào điều hòa ấy =p~ mát cực, phê.... khổ nỗi mưa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:p thế mà ko bảo tao :p cái cô tao quen cũng bán ở chợ Hôm ý :p muốn lấy vải thoải mái :-j cô ý tốt tính lắm, có khi còn dẫn đi khắp chợ chọn cho ý 8-|
 
Hôm nay mọi người có chọn được vải ưng ý ko? Trời chiều nắng rồi lại mưa ,có đứa nào bị đau đầu vì thay đổi thời tiết ko?

Chiều nay đi học mà nghe tiếng mưa ầm ầm ở ngoài,át cả tiếng thầy,mưa to thú thế:x đi trên đường Hà Nội sau cơn mưa mát ơi là mát,lạnh ơi là lạnh,sướng ơi là sướng:>

chán đời,muốn uống rượu quá muốn say 1 bữa
hix hĩ
Mèo sao thế hử? Sắp thi rùi mà chán đời là sao:-/
 
con Ú sắp thi rồi .Cố lên nhá :D .Ngoài mày ra bi giờ chỉ còn lại 1 đống đứa an nhàn ăn chơi thôi :p

@ Đăng : viết bản kiểm điểm chưa mày ? :D " Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm và ko để phạm vào sai lầm cũ " B-) . Ôi " sai lầm cũ "...:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp bài này số xấu 777 = thất thất thất
chèm chẹp

con Ú sắp thi rồi .Cố lên nhá .Ngoài mày ra bi giờ chỉ còn lại 1 đống đứa an nhàn ăn chơi thôi
:)) cám ơn mày :) Tau sắp thành dũng sĩ diệt gia đình rồi ( trích lời lão Mạnh). :)) 6 ngày nữa thi mà tau chơi suốt mà :) viết mấy cái essays thôi 8-| còn cái survey tau cũng đang cho đóng băng đến 13-5:)) mà hình như 16-5 nộp nhỉ :|

thế mà ko bảo tao cái cô tao quen cũng bán ở chợ Hôm ý muốn lấy vải thoải mái :-j cô ý tốt tính lắm, có khi còn dẫn đi khắp chợ chọn cho ý
thế tau mới tin tưởng hỏi mày, nhưng mày có nói j đâu, con Hạnh cũng bảo kia kìa, quen thì có đc j--> tau chả bit nghe ai!
chèm chẹp
nhưng mà ko sao
chọn đc 2 vải áo 2 vải quần, xin đc mẫu mang về rồi, mặc dù hơi bé có vài cm thôi, bọn tau chỉ mua 1 mảnh kaki 10 phân ( tức là rộng 10cm, dài 1m) = 5k :D nhưng ăn chè hết 24k :D
khổ thân con Lam thôi
nhà nó tận định công nên nó về là xa nhất 8-|
tau với thằng DVD đi đường khác, về ngõ nhà tau thì mới mưa to, mà DVD có áo mưa ^^ xong nó về trú ở nhà ông bà nó cách nhà tau 1 hẻm.
nhà con Khồn cũng gần trường nên cũng về nhà an toàn
mỗi con Lam đi đứng vội vàng vì sợ mẹ mắng, bị ngã xe, gần 9h mới về đến nhà hay sao ấy. Bi h nó đang đau bụng :| bố mẹ nó xỉ vả rồi. Nó thì chưa chịu thay đồ ướt ra.
chèm chẹp ( đây là tau trả lời Nhí nhá, ko có kêu ca than thở j đâu )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lam ơi khổ thân mày :-s tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi :-s tiết kiệm thì cũng vừa vừa thôi :-s biết là xăng lên giá đắt đỏ :-s.... nhg mà cũng phải đi cho đàng hoàng cẩn thận chứ :-s chắc lại đi sát vỉa hè quá chứ j` :-s :p
đùa thế thôi :p lúc khác tao hỏi thăm mày b-)
@ Ngọc : tao biết đâu là chiều nay bọn mày đi :D với cả nếu đi thì tao dẫn đến đấy chứ tao cũng ko nhớ địa chỉ chính xác :-? thôi có j` cứ bảo tao ;) vụ vải ko phải lo ;)
 
Chiều nay đi học mà nghe tiếng mưa ầm ầm ở ngoài,át cả tiếng thầy,mưa to thú thế đi trên đường Hà Nội sau cơn mưa mát ơi là mát,lạnh ơi là lạnh,sướng ơi là sướng
:X nhớ mưa Hà Nội ,nhớ bọn mày ,ở đây cũng đang mưa đấy ..........
Mèo sao thế hử? Sắp thi rùi mà chán đời là sao
:( chả bít làm sao,mấy hum nay thấy buồn buồn
chắc tại sắp hè ................................
 
@Téo: mày làm sao đấy, sao dạo này cứ thấy kêu ca buồn phiền nỗi gì?
@ Đăng Tr: mang vở bài tập anh cho bạn, hôm trước mượn chưa trả đâu, ngày mai cô chấm vở bạn chết.
 
ji thế?:eek::eek::eek: chấm vở Anh?:eek::eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một đêm thiếu ngủ:) Đọc Chicken soup thik quá

Lâu ko vào box lớp mình thấy nhiều chuyện quá ha[-x

Vụ chọn vải đến đâu rùi. Khổ thân ông quá, đi đứng thía nào mà.:-s Ôi thương ông quá, chiều đến lớp hỏi thăm sau vậy.;;)

Này nhá, mai cô dễ thu vở Anh lém, đứa nào chưa có thì chép dần đi, ko lại nước đến chân bắt đầu mới nhảy.;) ;;)

Bà ơi, đi thi cố làm quả 660 cho nó máu, đọc mấy bài essay bà viết sướng quá. Tình hình này thì cứ phải là 5.8, 5.9 j đó. Cố lên bà nhá.:x :x :*

Một tuần thanh thản. Yêu bọn mày.:) :x :x
 
Nông ơi chiều nay con mang vở BT anh đi nhớ, tiện thể ai có vở ghi bài tập trên lớp đầy đủ 1 tí cũng mang luôn :D. Y!M nhà tao chưa cài nên đành phải nhắn qua đây.
 
@Téo: mày làm sao đấy, sao dạo này cứ thấy kêu ca buồn phiền nỗi gì?
sozi :( tại sắp hè,mà hè này tao o được về,bắt đầu nhớ nhà ==> buồn.
mới cả,nghe bọn mày bàn đi chơi,bạn ganh tị :)) :p
nói thế chứ tao o sao đâu,thỉnh thoảng kêu rên cho nó đỡ buồn đời ý muh
 
Ớ ớ, vở Anh nào thía? Hôm nay có Toán Văn thôi mừ!Mà thu vở nào thía? Bài tập hay vở ghi?
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Ôi ôi, hôm wa là 1 ngày đại xui,:(( nhưng o sao, đi chọn vải đc 2 cái mẫu cũng ổn ổn, chỉ tội bị rơi hết tiền , làm rơi vải giữa trời bão bùng nên ko biết, quay lại tìm thì bị xe đằng sau nó đâm,:(( làm rách cả áo mưa con Khồn cho mượn, huhu,:(( xe hết xăng cứ đi giật giật ko đi nổi, may mà về nhà kịp ko thì dắt bộ về nhà mất, hết tiền roài, ko biết lấy tiền đâu hôm nay đổ xăng đi học đây?:((

Đói wá!:((

Tự nhiên thấy oải oải, mỏi cổ,tay chân run run, chắc là đói!:((

Hôm wa về đã ướt như chuột còn bị chửi cho o ra j, ôi................

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

@Ú & DVD: Hôm wa sao luc nó bảo 24K 4 cốc chúng mày im bặt nhìn nhau rồi nhìn tao thế hả? Thôi cũng may là con Ú có xiền ko thì ngồi đấy mà rửa bát![-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x
 
Bà ơi, đi thi cố làm quả 660 cho nó máu, đọc mấy bài essay bà viết sướng quá. Tình hình này thì cứ phải là 5.8, 5.9 j đó. Cố lên bà nhá.
Bọn mày đừng kì vọng quá :(( kẻo thất vọng mà tau ko đc thì cũng xấu hổ lắm =; mấy bài essays viết lăng nhăng mà có j đâu :( thầy chấm cho có 5 thôi :( hề hề ^^ tau cũng chỉ cần khoảng thế và 3 phần kia = 600 điểm thôi ^^ chả dám đua với các bạn 650 nàm jề =;

hầy dà
ko có khái niệm vở bài tập anh :| có j chiều nay Đăng trung mang vở của Yến đi nhá, cho tau mượn với :)

chài đất con Lam đừng than thở nữa, nẫu lắm, chiều bạn khao mày nem chua rán :D nhá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay thấy 1 bạn có signature giống Nông :)):)) bó tay thằng đấy thật :)):))
 
Hú hú, hôm nay đc Ú cho ăn 2 cái lem, ngon vãi ạ, tự nhiên thấy ấm lòng.....


Hôm nay lại đèo con Khồn về, vào nhà nó chơi, cũng hay hay! Ra khỏi nhà nó trên tay tao có 2 màu sơn móng tay: Vàng, hồng, màu nc! Đúng là 2 con đồng bóng ngồi với nhau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trung-Anh có bạn nào tham gia Mr & Miss Ám không:-/
Toàn trai tài gái sắc nhỉ:D:D:
 
Mà lớp mình phải có 2 đứa , 1 nam , 1 nữ đăng kí thi Ms & Mr Ams đấy nhé, đứa nào tự thấy có khả năng thì đăng kí đi, con gái tao thấy có mấy đứa năm trc thi rất ổn, còn con trai thì...........uhm.............suy nghĩ suy nghĩ.........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên