Hờ hờ, hoàn cảnh tao giống P vãi, 2 tuần máy hỏng đến bâyh tình trạng đã khá hơn, ít nhất là onl đc, nhưng vẫn đơ như thế, tởm!
2 tuần lớp mình có nhìu bài wá nhỉ? Muốn post lên đây những bức xúc mấy hôm thi cử nhưng thôi, qua rồi, 30/4 chả làm ji mà vẫn thấy vui vì trút đc 1 gánh nặng!
Hờ hờ, nghe thằng Hưng nói hấp dẫn nhỉ? Chuyện đi thăm quan và làm đồng phục là chắc chắn 200% roài! Còn mấy cái kia thì...... Ai cho ý kiến ji đê?
P bi h đang có wa' nhìu nỗi đau rùi..........mỗi ngày gặm nhấm 1 chút........... chả hỉu trên đời còn ai tin mình không nhỉ???????????
Thôi mà..........Rõ nẫu ruột với cô đấy!
Hờ hờ, hôm wa đi chọn vải, Lúc đi đến trg cái đồng hồ trên xe nó chỉ 552, mà từ nhà đến trg là 7 cây roài, tức là lúc ra khỏi nhà nó chỉ 482, đến khi về đến nhà nó đã chỉ lên đến tận: 801----> 32 cây---> Sợ kinh hoàng! Tao cũng ko nghĩ là đi xa thế nhưng công nhận hôm wa như đi 1 vòng Tp, hôm nay đi với Nhí và Quỳnh như thế với cả rẽ wa nhà bà ở Khâm Thiên mà cũng mất đến gần 20 cây đấy, sợ nhỉ?
Hờ hờ, hôm nay đi Vincom gặp 2 người quen lớp ta và 1 lớp ngoài....
Hờ hờ, phởn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1