Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cô Hoan có về quê đâu....hôm nay phone đến nhà cho cô....:"Mẹ anh về quê? Mẹ anh có về quê đâu????"Nghe xong mà thấy buồn:( Ren làm cho 1 câu:" mẹ tao là giáo viên tao biết thừa cái kiểu đấy, hôm trước biết ngay là cô nói dối, chỉ tại con cô thật thà wa' chứ nếu gặp tao thì......."po' tay.....[-x

Ngày mai thể nào cô chẳng ở nhà, Tết nhất đến nơi rùi phải ở nhà chuẩn bị chứ, cô có phải đi chúc Tết ai đâu.......Thế nên ngày mai là 1 cơ hội tốt để anh em mình đến thăm cô ( nhân tiện.....;;) )
Mai có Ren nè, Hưng nè, Nhí, Quỳnh là sure sẽ đi, còn Yến đi được thì rủ thêm cả bố nữa nhá (theo lời Hưng )....có ai đi được nữa không nhể???:-/ Ối chết, còn thiếu tên Phương nữa...:D:p Mà có ai biết nhà cô ở đâu không đấy ?
Thui, lịch cụ thể trước nè : tối mai 7h30' trước cổng chính Big C(tại nhà cô ở gần đấy lắm), nhớ đến đúng h đấy ! ( hỏi địa chỉ của côcho P nha'!;))
 
xu xu: hẻm 61/44/1
xu xu: cạnh nhà số 18. 09
xu xu: (???)
xu xu: đi qua cầu Trung Hoà
xu xu: rẽ trái
xu xu: đưòng rẽ to to
xu xu: vào ngox 61
xu xu: rồi tìm
xu xu: đấy
xu xu: ngyên lời mẹ tao là thế

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chi tiết đường đi đã được chuyển đến Phương, ko chi tiết lắm :(, nhưng đủ để tím.Hẹn nhau ở cầu Trung Hòa thôi, cầu bé tẹo, chỗ đấy gần nhà cô nhất
 
Mọi người ơi mai hẹn nhau ở cầu Trung Hòa nhá, chỗ đấy gần nhà cô hơn !!!
 
oài
chưa j ngày mai đã là 29 Tết
năm nay Tết vội
chưa thấy không khí j thì Tết đã đến
đùa chứ nếu muốn thấy không khí Tết thì cứ đến tiệm bà Quốc Hương trên Hàng Bông hay vào các siêu thị như metro, big c, intimex... là thấy ngay cái cảnh tranh cướp hàng khuyến mãi, hạ giá, chen lấn xô đẩy để thanh toán :)) giành giật nhau cả cái xe đẩy hàng :)) đến chit
tau đi mua đồ với mẹ tau :)) nếm trải đủ cả
mà mẹ tau công nhận cũng giỏi
mua khăn mặt được tặng xà phòng, mua bàn chải thì đc tặng kem đánh răng P/S :))lại còn thêm ảnh anh Ngôn Thừa Húc :)) mẹ tau mê F4 mà :)) =))
đến khổ
mua nước lau nhà đc tặng nước rửa bát nữa chứ :)) :)) :)) về nhà mẹ tau cứ khoe mãi :)) đến chit
xời
năm nay siêu thị cháy thịt gà, trứng gà, thiên hạ ăn ầm ầm, chả sợ j, công nhận cũng kinh
hum qua nhà tau ăn bún thang, soạn xong mọi thứ mới thấy thiếu mất trứng :| oài thế là tau phải đi mua đấy. Ra đến siêu thị thì hết sạch :| lúc đấy chả nhẽ lại đi về, tau đánh liều ra vỉa hè mua trứng của mấy bà ở chợ :)) ngộ thay ra đến nơi cũng chỉ còn đúng 3 quả = 3k :)) kinh thật bọn mày ạ!
chẹp
nói thế chứ lâu ko ăn cũng chả thấy thèm nữa, mùi vị cũng thường. Tuần trc mẹ tau vác con gà tây về :)) ăn cái con đấy như ăn bánh mỳ ấy :))
chà :) đi mua cành đào về cắm Tết nào :)
nhà tau năm nay ko mua quất :) có cả cây cam canh to đùng ồi ^^
Tết này ấm thiệt :) :D iem cũng chỉ còn mỗi Tết này ở nhà với bố mẹ thui :) năm sau là iem têk rùi :)
à mà đấy, Tết này cái việc tau đi học ở đâu lại bị cả họ lôi ra bàn cho mà xiem :( cái nhà tau có lệ, Tết nhất là lôi tất cả mọi chuyện trong năm ra họp :)) vừa họp vừa uống :)) thường thì chả đi đến đâu nhưng năm nay có vẻ serious :) tại tau là trưởng họ :D chị trưởng của 1 lũ em họ vịt giời :)) đến khổ, tau đi đâu là năm sau cứ thế bọn nó tiếp bước đi theo :(
chẹp, ngẫm ra thì tau cũng còn nhìu thời gian để quyết định :D
có thể liều đi Mỹ, có thể đi sing cùng với bé Khồn ;) có thể đi sang Anh với con em họ tau :)) có thể đi Trung Quốc nếu chịu khó ngồi học :)) =)) 8-} thỉnh thoảng tau chả bit đi về đâu :)|
mong rằng năm mới ^^ vận may mới ^^ và có 1 cánh cửa mở ra cho tau :D và cho bọn mày nữa :) :*
 
Hehe, h này bọn mày đang trên đường lên Tây thiên thỉnh kinh, còn tao thì ngồi đây cầu chúc cho bọn mày thành công. Mà cái vụ dạ hội này đúng là gian nan như lên Thiên trúc thật. Bọn mày thông cảm nhá, nhà tao xa, lại không có ai đưa đón, thôi thì đành ngồi nhà cầu nguyện vậy, tao sẽ xin Phật, Chúa, Thần Thánh cho lớp mình tổ chức thành công cả hai vụ, rồi sau tết rủng rỉnh tiền để nghiến răng cống nạp cho dạ hội(chưa j tao đã xót tiền wa')
Hum nay là lúc quyết định đấy, chỉ cần cô Hoan okie là nớp mình có thể bắt tay vào nàm được rùi. Hum trước tao thấy cô Hạnh có vẻ xuôi lém, chắc cũng ổn thui.
Hai hum được nghỉ bọn mày đã nàm được những việc j có ích rùi. Tao thì toàn ăn với chơi, căng tròn cả ra rùi. Hôm qua đi chơi từ 9 rưỡi đến 7h kém mới mò về nhà, mệt wa'. Mà cái Hà Nội này bé thật, đi chơi mà gặp bao nhiêu là người quen. Tết nhất ra đường đông vãi, chỉ toàn tắc đường, hít khói bụi.
Năm mới tao cũng không muốn nhắc đâu nhưng mà kiểm tra Lý vào thứ 7 tuần bắt đầu đi học thật đấy hả, thế thì chết thật rùi chứ còn j nữa.
À, còn vụ chơi Tết thía nào. Mồng 4 ổn ko. Nhí bảo năm sau lớp mình có nhìu đứa đi nên năm nay phải chơi cho đã. Có j bọn mày lên lịch rùi báo cho cả lớp nhé.
Giờ này chắc bọn mày đang phải mò mẫm trên đường, khổ thân, nhưng nhất định sẽ thu được thắng lợi. Cố lên, các đồng chí.
 
Ơ cô Hoan lạ nhỉ , sao phải dối học sinh vậy :|
du` sao chuyện hum nay bọn nó đến nhà cô cũng chắc cũng có hi vonhj , lào các bạn cùng cố gắng ;)

HAPPY NEW YEAR !!!!!
 
Nói chung là thế là tốt rồi. Hôm nay cô vui lắm :) Nhìn cô thấy vui vui. Nói chuyện thoải mái. Nói chung là cô lo cho bọn mình lắm, thông cảm cho cô :) Nghe ra thì khả năng mình sẽ có 1 tháng thử thách vừa học vừa làm. ok thì tiếp, không thì dẹp. Cô vẫn nghĩ mình còn trẻ con lắm, chưa nghĩ lớn được, chúng ta phải tự mình chứng minh cho cô là mình làm được 1 cái gì đấy gọi là lớn. Sau tết đã hẹn cô 1 bài presentation rồi. Hôm đấy chắc là mời cả thầy Tuấn, cô Oanh (Anh/ phó hiệu trưởng), một vài phụ huynh ... Đấy thế thôi, ngoài ra thì hôm nay đến còn được uống chè atisô, ăn ô mai, hạt dẻ cười, nhà cô có cái ảnh con bò rất xinh :D
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, tất cả các bạn :)
Hẹn gặp sau Tết :)
Ăn tết vui vẻ !!!
 
hề hề, Lê Hưng có vẻ iu cô Hoan hơn rùi nhỉ :p
dù sao như thế cũng là tốt rùi.... thế có nghĩa là bọn mình có thể bắt tay vào làm đc rùi ha? :x
cố gắng lên :x :*
 
Thế là tốt rồi=D> , lớp mình cố lên . 1 tháng để thử thách hả ? Với tao,đầu tiên là bài Lí :(
đến buồn, chắc là phải học lại từ đầu chương, nhân tiện cho hỏi nhà đứa nào có gia sư lí thì cho bạn mượn với :-s
Thế thì chỉ tiêu học hành thế nào cho cô thấy đây ? Ko bỏ tiết , ko điểm kém , học hành chăm ngoan nghiêm túc, giờ toán giơ tay lên bảng ầm ầm cho cô sướng ? :-?
Sau vụ này thấy yêu cô hơn 1 tẹo ;;)
 
Hôm nay đến nhà cô Hoan, sợ vật vã, thần kinh căng như dây đàn, tim rơi ra ngoài. Nói nhiều thứ, nhưng chốt lại là: làm cũng tốt, nhưng k0 sắp xếp được thời gian học, nên cô k0 đồng ý. Sau 1 hồi thì cô kết luận: cô sẽ cân nhắc (câu nói muôn thuở khởi đầu cho 1 sự kết thúc) & sẽ bàn lại với cô Hạnh + ban phụ huynh ( cô Hạnh dễ lung lay vốn dĩ đã chả đồng ý, còn ban phụ huynh á, bố Nam Phương thì cả năm chả đến nhà cô lấy 1 lần, cô còn chả nhớ mặt, cô chỉ gọi cho mẹ Sẩy, & sẽ xảy ra cái mà ai cũng biết là cái gì đấy). Có 2 phương án:
1 là, hiển nhiên cô sẽ k0 cho bọn mình làm, lý do vẫn là: k0 phải là cô sợ các con k0 làm được, mà là cô sợ ảnh hưởng đến học tập, rồi lại k0 thi được đại học, cô cũng có trách nhiệm với bố mẹ các con....
2 là, phép lạ xảy ra, cô sẽ cho chúng ta toại nguyện, nếu cô tin lời Yến. Tất nhiên, chẳng ai cho k0 cái gì (Nguyên văn lời dì con Trang: "Con ạ k0 có thành công nào mà k0 có mất mát đau thương", chả hiểu sao dạo này cô rất hay nói câu này). Cách duy nhất để cô cho bọn mình làm dạ hội là phải cho cô thấy bọn mình làm dh nhưng k0 được để ảnh hưởng đến học hành, đúng hơn là ảnh hưởn ở mức cho phép. Những gì hôm nay Yến nói ở nhà cô k0 phải vừa nói vừa nghĩ, mà tao đã nghĩ rất nhiều lần rồi, cho nên k0 phải là nói k0 có cơ sở. Tao đã xin cô cho bọn mình 1 cơ hội: cho bọn mình 1 tháng học hết sức xem thế nào, sau đấy cô sẽ quyết định. Thật ra đây k0 phải là ý tưởng của tao, tại bạn Lê Hưng ngồi cạnh của oánh tay tao bảo thế ( khổ, ngồi 1 tai nghe cô nói, 1 tai thì nghe bạn Hưng lẩm bẩm 1 tháng 1 tháng mãi mới hiểu. Cám ơn mày Lí Xìng).Tao biết 1 tháng k0 phải là thời gian dài để có những thay đổi gì quá lớn để gọi là tiến bộ vượt bậc. Nhưng bọn mình phải cố gắng, hết mức có thể. Đừng có đứa nào nói là tao k0 thể học được môn này môn nọ bởi vì bẩm sinh tao sinh ra đã ngu môn đấy rồi, máu tao k0 hợp với nó. Xin thưa với bạn nào hay tin vào những gì được mặc định từ lúc sinh ra là, mày kém môn nào đấy bởi vì mày k0 muốn giỏi môn đấy, mày k0 dành đủ thời gian cho nó. Tao hoàn toàn tin bọn mày có thể làm được chiến dịch 1 tháng này. Bởi vì thứ nhất, bọn mày đã thi được vào đây, chứng tỏ bọn mày k0 phải là thiểu năng. Thứ 2, chính tao đã chứng kiến bạn Loan học tanh tưởi thế nào. Thứ 3, chương trình thi đại học ở Vn bây giờ k0 đòi hỏi trí thông minh vật vã. Tao cũng biết là nếu bọn mày thực sự thực hiện 1 tháng này thì nó sẽ lấy đi của bọn mày k0 ít, thời gian chơi bời, ngủ nghỉ, chat chit, hẹn hò, & lảm tất cả những gì bọn mày muốn mà k0 phải việc học trên lớp. Nhưng đây là con đường duy nhất, k0 có cách # đâu. & tao tin ở bọn mày, cho nên tao mới dám nói thế với cô.
Tuy nhiên, cô có vẻ vẫn mơ hồ về cái kế hoạch 1 tháng này, cho nên mong các bạn (kể cả 2 đứa k0 ở VN) viết ra 1 bản kế hoạch cụ thể về lịch học, có cách nào để thực hiện được 1 tháng kia, xem cái nào hợp lý nhất.
Bản thân tao thì nghĩ là, bọn mình phải bắt đầu ngay từ trong tết (đừng ham ăn, đừng ham mặc, đừng ham chơi) + học gia sư hóa. Chết thôi, ngồi trong lớp nghe thầy độc thoại.

Hôm nay căng thẳng thần kinh chỉ tiếc k0 giải quyết hết hộp ô mai nhà cô :(.

@TMHH: Nói chuyện với cô thần kinh chả # gì như lúc nói chuyện với anh, nhưng mà em vẫn có dũng cảm nói được vì khi so sánh việc nói cô Hoan với anh thì chỉ là muỗi. Xie xie anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
việc của ai ng đấy lo
kiến thức là tích tụ lâu dài
ko phải học ngày học đêm trong 1 tháng mà giỏi đc tất cả 13 môn kể cả thể dục
 
chài chài,Yến Ú chắc bị căng thẳng quá mức oài :|
lịch học của tao á? :-?
có bài tập hay project thì làm,làm cho = hết thì thoai,chỉ tiêu :"chưa làm bài xong chưa đi ngủ,chưa làm bài đủ,chưa đi chơi :"> "
tóm lại là từ ngày iem đi làm thêm after school(tao o nói khoác,bạn Lê Hưng có ngứa mắt thì cũng chịu),thấy biết sắp xếp thời gian hơn,nhưng bao giờ cũng cố gắng sắp xếp để dành thời gian cho học bài nhiều nhất,bớt thời gian xem TV + ngủ đi(kết quả là iem ốm 2 tuần oài chưa khỏi :-<)
tao biết bọn mày học hành nặng hơn tao nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều :)|,nhưng mà cố lên :D bọn mày làm được mà
1 tháng o phải là dài nhưng cũng o ngắn :D ,cố lên :D life can change in a snap :D
never give up :D
 
^^
Hôm wa đến nhà cô Hoan đúng là 1 chặng đường gian lao vất vả....hơn cả đi Tây Trúc thỉnh kinh......:(:((
Tết nhất đến nơi cài j` cũng đắt đỏ, khổ thân Nhí đi xe ôm từ nhà đến cầu Trung Hòa mất 22K, thương Nhí lắm cơ.......!!!! ĐẾn nơi rùi thì mỗi đứa đứng 1 nơi, đứa thì đứng ở cầu Trung Hoà, đứa thì đứng ở cầu Trung Yên ( cũng tại mình không nói rõ cho Ren.....:(( ) may mà có Lê Hưng...tạ ơn chúa! ^^ Gặp được nhau rùi lại xảy ra bao nhiêu chuyện, nào là không mang bản kế hoạch, nào là không tìm được nhà.....Khổ thân anh Linh với cái xe Atila/:) phải kẹp 4 lận...đang đi chỉ sợ Ren rơi mất xuống đường...trông như cái xe chở.....í8-} học sinh trường Ams mà thanh lịch gớm thế không bít????:-//:)

May mà lúc đến nơi rùi cô Hoan đón tiếp rất nồng hậu, vui vẻ, cô còn pha trà, mời ăn ô mai^^ ( ngon lắm, chỉ tiếc thần kinh căng thẳng wa' không ăn được nhiều :(:((.....lúc về đứa nào cũng ăn cố :D:p)^^ . Hôm wa cô Hoan hiền lắm, nói chung là cô lo lắng cho bọn mình, lo sẽ ảnh hưởng đến việc học.Cô bảo bây h nghĩ thế này thui chứ lúc đấy sẽ xảy ra bao nhiêu là chuyện, mà học kì 2 lớp 11 rất wan trọng, nếu hổng kiến thức thì....thui rùi.....cách cổng trường đại học cứ gọi là di xa dần.......:(
Nói chung lớp mình đã có ý định thì như Yến và Hưng nói rùi đấy, cứ cố gắng thể hiện cho cô thấy chuyện này rõ ràng không anh hưởng đến việc học, bọn mình có 1 tháng để chứng minh........b-) .Hôm wa cứ mỗi lần Yến nói là tim P như nhảy ra ngoài..../:) Yến nói rất quả quyết như thể cô cứ yên tam, bọn em không những không để ảnh hưởng đến việc học mà sẽ nhờ vào chuyện này làm động lực thúc đẩy để học tốt hơn, nói chắc như đinh đóng cột....:-s 8-| Liệu lớp mình có làm được như thế không?????:-? /:) Vì thế mọi người ui, cố gắng nhá, bọn tớ đã hứa với cô rùi đấy.........cố mà thể hiện đi....1 tháng...;) ^^
Thế thui, bb mọi người....:x^^
Quên, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.....:*
 
bạn Yến ú giỏi bỏ xừ :( bọn mình toàn học kỉu mất gốc :( có hỉu chi đâu
dù có làm cả trăm bài thì đến bài thứ 101 mình vẫn ko làm đc, đâu có căn bản j đâu, cả học kỳ 1 chơi dài mà
có phải ai cũng giỏi như Yến với Phương đâu :( nếu muốn cô thấy tiến bộ thì cả lớp cùng phải tiến, như Yến với Phương thì cứ giữ vững như học kỳ 1, nhưng chuyện đó đâu phải là dễ :p
bi h phải làm cho mọi ng hiểu là học bi h là cho mình cơ, đặt ra 1 cái mục đích cho bản thân từng cá nhân :) đánh vào mục đích đó để khuyến khích lớp mình học chứ
ví dụ như mấy đứa thi đại học ở nhà thì đúng chính xác là nên đến các lò từ hè năm ngoái rùi :p chính vì thế nên bi h càng phải học :p
ai có ý định đi nước ngoài mà điều kiện kinh tế có hạn thì phải học cho cái bảng điểm trên 8.5 mà đi kiếm học bổng, thường thì apply vào thôi đã khó lắm ồi :( còn chuyện nó có cho mình học bổng hay không thì lại là cả 1 cuộc chạy đua gian khổ nữa, còn phải thi lấy các điểm TOEFL, SAT hay ACT, etc :(
nothing is free
:( mà mấy đứa định đi sing cũng phải học toán lý hóa tiếng anh :( rùi cũng cần bảng điểm ngon ngon, điểm ielts hoặc toefl cao 1 chút thêm thắt vài cái hoạt động ngoại khóa cho nó đẹp hồ sơ :)
nói chung đi đâu cũng phải học
xác định là học vì mình đi thôi
 
Ầy, Ngọc ú đúng là bạn tốt. Cứ tư tưởng như thế là tốt lắm rồi.
Cám ơn bạn Téo nhiều nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à lê kéo kéo lên trang 1 nào
năm mới mà topic lớp mình ở trang 2 thì xui lém :))
chẹp
hum nay 10rưỡi gần 11h mà tau vẫn phải rửa bát
cả họ nhà tau ăn uống lanh tanh bành từ tầng 1 lên tầng 3, dọn không xuể :(
xà phòng rửa bát ăn tay :((
hức hức

----------

à lê kéo kéo lên trang 1 nào
năm mới mà topic lớp mình ở trang 2 thì xui lém :))
chẹp
hum nay 10rưỡi gần 11h mà tau vẫn phải rửa bát
cả họ nhà tau ăn uống lanh tanh bành từ tầng 1 lên tầng 3, dọn không xuể :(
xà phòng rửa bát ăn tay :((
hức hức
 
3 ngày nghỉ đi liên miên mệt quá...mai lại về quê..hic kiểu này đống bài tết chắc ra tết rồi tính :))
 
có bài tập hay project thì làm,làm cho = hết thì thoai,chỉ tiêu :"chưa làm bài xong chưa đi ngủ,chưa làm bài đủ,chưa đi chơi :"> "
chỉ tiêu: chưa làm bài xong buồn ngủ đi ngủ, chưa làm bài đủ đến lớp làm tiếp :)) :))
năm mới cái bọn này nói nhiều thế kô biết :p nhìn bài đwuas nào cũng dài dằng dặc chả dám đọc...hix... :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên