Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nick Y!M của yến là ji` thế???À mà ngày mai present với cô hoan + cô hạnh à?lúc nào thế?ở đâu thế?
 
:)) =)) Yến đen có nick xịn vật,đọc xong thì cũng cười hộc nước bọt mà chết :))
:-? theo tao bọn mày o nên giả chữ kí phụ huynh :-?,ít nhất là có giả thì cũng khai trước,kiểu như:"bố mẹ kí cho con cái này" :D,nếu các cụ o dồng ý thì cũng phải nói trước:" thế thì con tự kí vậy nhá " :))
 
Ngọc ú ơi tao đổi nick rồi,nick mal... bị hack rồi,mày add nick tao vào này:shinta_bro
 
đơn xin thì nên có 1 cái chung của lớp nhỉ, kể ra những lí do chính đang của việc tổ chức dạ hội, như là năm ngoái bọn con kô được tham gia điều hành dạ hội, nên chưa có cơ hội thực sự học hỏi kinh nghiệm tổ chức...blah blah blah...việc tổ chức dạ hội chúng con nghĩ là sẽ rất có ích cho bản thân chúng con vì nó giúp chúng con thực hành tham gia vào những công việc xã hội ngoài việc trường lớp, giúp chúng con làn quen bước đầu với kĩ năng sắp xếp công việc, như giữa việc học tập ở trường lớp mà vẫn có thời gian làm những công việc liên quan đến cộng đồng...blah blah blah
:D vận dụng hết vốn từ ít ỏi của em mới viết ra được mấy cái dòng đấy, ai đọc kô hiểu thông cảm đọc lại vài lần nữa nhá :))
 
cô Hạnh hôm nay nói 1 câu k0 chối cãi vào đâu được: cô sợ học kỳ 1 học hành đã như thế thì học kỳ 2 k0 biết thế nào
 
Phù,rốt cục cũng xong present . Yêu + tự hào về group4 lắm :x

Hum nay group làm film titanic rất hay;) xem xong Nhi' đã quyết định đi mua đĩa Titanic về xem lại lần nữa :D

Group Jobs and career : ảnh ai cũng cười tươi ơi là tươi:x;) Tú hâm,hi vọng năm 28 tuổi sẽ thấy tao sẽ thấy mày success trong job mà mày đã chọn chứ ko vò đầu bứt tai như hôm nay :p

Chỉ khổ nhóm Sports hum nay bị trục trặc kĩ thuật thui,nhưng sau tết (như A1 hum nay đã chúc rùi đấy ),it's gonna be ok:X Cố lên nhé!!!

Mai bắt đầu đc nghỉ tết rồi ,yeah!!!!!!!!!! Tầm mùng 3,4 tết j đấy đi chơi nhé cả nhà :D Chuyện đến nhà cô Hoan định thế nào hả Phương,có j thông báo cho mọi người nhé .
 
hôm nay lớp A1 nói rất là hay , cô Hạnh có cho hay ko thì còn phải chờ ,cái chính là cô Hoan
Tạm gác chuyện này lại :D

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ :D :x
 
:)|
Phù,rốt cục cũng xong present . Yêu + tự hào về group4 lắm

/:) Nhí luôn thế này nhỉ! :D 4' = 240s :( bọn mình chỉ làm quá có 240s thui :D
may mà ra Tết mới cho điểm, bọn mình làm slide như thế cô cũng nên mừng tuổi cho mấy điểm chứ nhỉ ;;)

Tầm mùng 3,4 tết j đấy đi chơi nhé cả nhà Chuyện đến nhà cô Hoan định thế nào hả Phương,có j thông báo cho mọi người nhé .

đi trước tết đi, trong tết còn đi thu hoạch.

hôm nay lớp anh 1 nói rất là hay.cô Hạnh có cho hay ko thì còn phải chờ ,cái chính là cô Hoan
Tạm gác chuyện này lại

hum nay phát hiện ra trên slide show của bọn nó ghi tên ai đó là Nguyễn Như Ngọc /:) why?
okie, tạm gác lại, ai có ý kiến j về chuyện đi chơi ko?
mọi người có bận ở nhà làm j hay đi đâu với gia đình ko?
có j thì sắp xếp đi với lớp mình ^^ cũng chả còn nhìu dịp mà đi chơi với nhau :D :(
 
thật xấu hổ nói rằng tao vẫn chưa xem qua Titanic 1 lần nào :p Trông mấy cảnh thật là hay nhưng mà bọn group này chiếu cả cảnh sex [-x Hư quá , hư quá [-( :)) Chỉ khổ thân tổ con Tuyển ko làm được bài present :-s

có j thì sắp xếp đi với lớp mình ^^ cũng chả còn nhìu dịp mà đi chơi với nhau

con Ngọc nói giọng xa nhau thế mày ? :( [-(
 
hé hé, đứa nào có nhu cầu xem lại Titanic liên hệ với Dói :> có đĩa DVD đấy ;) đảm bảo ko bị cắt cảnh nào, kể cả cảnh sex nhất :)) :D

đi chơi trc Tết đê.... tranh thủ mấy ngày bố mẹ chưa đc nghỉ, đi cho mái thoải, chứ trg Tết bố mẹ ở nhà, sợ đi cũng khó :(
 
thức khuya mới bit đêm dài
F5 mới biết đã là hôm qua :|

chẹp
thức khuya có 1 hum mà bi h thành quen :( chả bit thía nào :( chắc mai lại phải dọn dẹp đón Tết :)) thực ra là đón cả nhà cô tau về :( tau phải sơ tán sang phòng bà tau :(( nằm còng queo trên cái giường bé tí :( lại thêm cả laptop, ipod, nhìu thứ linh tinh khác :(( co quắp 1 chỗ
chả muốn đi ngủ :(
chán thiệt :)| lớp mình tự dưng hum nay đi ngủ sớm thía
h này hum qua onl còn thấy mấy đứa, hum nay đi đâu hết cả, thấy mỗi con Dói :( :)|



-----------------------

lang thang câu bài :)|

đêm không ngủ được khó chịu nhỉ :)
chả có j chán bằng ngồi câu thía này

hôm nay
2 lần đang ở trên cao thì bị kéo tụt xuống :| ngẩn ngơ 1 xó chả hỉu chuyện j đang xảy ra :|
ng ta bảo đừng coi mọi việc là tự nhiên mà có nhưng biết làm j khi mọi thứ tự nhiên lại đến and I'm not ready
mà sao tự nhiên lại là bi h :| không hỉu năm con gà này là ai xông nhà mà đen thía nhỉ? :-?

không hỉu sao tau lại ước h này có ai đó onl :))
xin thưa là bi h đã là 2h sáng :))
mong ước viển vông /:)
chắc tại chưa add đủ nik :))

à mà Nhí ơi bảo này
đọc bài của Ngọc xong đừng có làm sao nhá chứ cứ như lần trước thì em cạch đến già chả dám type j vô đây nữa :)|

***** cái tâm trạng mình nó cứ down chẳng ra down, up chẳng ra up :| đang up lại bị kéo tụt xuống rùi đang down lại có đứa nó bẩy mình lên :| nói chung là cứ lên lên xuống xuống chóng cả mẹt
chắc là cần 1 viên thuốc an thần ^^
thui chơi 2,3 viên cho nó đổ cái rầm xuống giường :)) tỉnh dậy vào hôm 29 Tết làm cỗ cúng tất niên là vừa :))
nếu bọn mày đang thắc mắc ko bit tau bị làm sao thì tau xin trả lời là tau

..................như 1 đứa trẻ con đang chơi vui bị giật mất đồ chơi

----------------------------
2h20
chóa chit thật :| sao vẫn chưa ngủ đc :| chai thuốc an thần rùi chăng ? :-? dạo này mình đâu dùng nhìu đâu nhỉ :-?
chán thật
ai nghĩ thế nào thì nghĩ
đừng có cau có cái mẹt ..... hừ
bọn mày thông cảm
tau béo, dễ xúc động, bẩu rùi, chả bao h kiềm chế đc, nghĩ j type nấy :))
hum nay mọi người hình như đều muốn nghỉ ngơi :)) à mà mới sang hum nay đc có 2 tiếng 24 phút
cũng phải
hum qua kinh khủng quá ồi hoành tráng quá ồi :)) xong cái presentation ồi :))
có vấn đề về thời gian /:) chả bit khái niệm hum qua với hum nay
loạn
bấn loạn :(

sao lúc mình cần nó onl để cho mình type ba lăng nhăng thế này vào box IM của nó thì nó lại mất hút :|
lúc nó cần mình thì mình luôn " available"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) con Ngọc bây giờ mới biết đêm dài thế nào à :)),đêm dài lắm,buồn lắm khi mà mày chỉ ngồi 1 mình,suy nghĩ mông lung :-<
bọn mày nghỉ Tết roài :((,tự dưng tủi thân :((
cũng may dạo này tao bận tối mắt tối mũi,cho nên cũng ít nghĩ lăng nhăng :-<
nhưng biết đâu... :-<
KHÔNG KHÓC ĐÊM GIAO THỪA ...................
@ Phim: có gì hôm đấy mày onl chơi game với tao nhá :)
 
Ngày đầu tiên nghỉ tết, ko có ai để đi chơi cùng :D:(( .Ngồi ở nhà chơi game và làm Bt tết 8-} , cô Việt thật " tốt bụng" trước khi nghỉ đã kịp lì xì các em 1 lô bài /:)
Năm hết tết đến tao chỉ muốn chuyện xấu qua mau , qua hết, coi như là xé nháp, năm sau làm lại bản khác đẹp hơn :D .Mà năm nay qua đi rồi cũng mừng, chưa năm nào thấy dài dằng dặc như cái năm nay.Mệt mỏi:-s .Cáu kỉng.:| .Phải thổi cho nó bay hết đi, ..phù ..phù...:)>-
Sắp tết, trời đẹp:D, người đẹp ;;) tự nhiên thấy vui :D . Hôm giao thừa có đứa nào hứng chí lên ol nhớ b-)

To Ngọc Ú : chúc mày năm mới vui vẻ :D ( chúc riêng đặc biệt :* )
 
@ everyone ( special là Hưng, contact mãi không được, cáu lắm rùi......:(() : Phương định đến nhà cô Hoan ( tối nay hoặc tối mai ), mọi người rỗi hôm nay hay ngày mai đấy???? Đến nhà cô trước hết là để chúc tết cô, Nam Phương đã lo wa` rùi, sau là để trình bày với cô về vụ dạ hội.Bạn nào đi được hoặc nghĩ là mình có khả năng thuyết phục cô thì phone cho Phương nhá!!!!!!! Thế thui, chúc mọi người vui vẻ............iu mọi người !:*
 
^^ em ko có khả năng ^^ Tết nhất còn bận nhìu việc nhà việc cửa
theo trường phái ích kỷ tạm thời ^^ Cả năm tau chạy lo việc thiên hạ, đến Tết chỉ biết có mình nhà tao thui ^^
có j thì bố mẹ tau đến chúc Tết cô rùi hỏi chuyện thôi :) để cô thấy cũng có phụ huynh đồng tình với kế hoạch dạ hội
 
^^ em ko có khả năng ^^ Tết nhất còn bận nhìu việc nhà việc cửa
theo trường phái ích kỷ tạm thời ^^ Cả năm tau chạy lo việc thiên hạ, đến Tết chỉ biết có mình nhà tao thui ^^
có j thì bố mẹ tau đến chúc Tết cô rùi hỏi chuyện thôi để cô thấy cũng có phụ huynh đồng tình với kế hoạch dạ hội

.... no comment .... no idea ....
 
có chắc tối mai cô có nhà k0, hay cô vẫn đang ở quê. Ai biết thì thông báo lại sớm cho Yến, để ngày mai còn chuẩn bị tinh thần k0 về quê với bố mẹ nữa. Có những ai đi được nhỉ?
À mà lớp trưởng ơi, mấy giờ đi, cho cái kế hoạch cụ thể cái. Xie xie
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ thế những ai sẽ đi đến nhà cô hoan đây???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên