Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trong có vài h mà Minh Trang +8 luôn --> có chiến dịch tuyên truyền hẳn hoi :)) ko như Khồn nhà ta.
 
Chị Ngọc thật là... bảo em vote cho chị Loan, nhưng mà bên này hình như 1 người được vote cho mấy ứng cử viên lận, ko công bằng chút nào,. Đã thế đi quảng cáo cho chị Khồn vậy ( hiện nay em đang ngồi cái bàn có bút tích chị ý :D)
 
lớp mình có 2 mấy người vote cho minh trang, thôi thì ai thích ai thì vote cho ng đấy vậy, buồn nhỉ :( thôi kô sao :)
 
con Phim ngố thía,người iu thằng Vo ở tận bên Anh,wa bằng o có còn je nữa [-(
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
hiện nay em đang ngồi cái bàn có bút tích chị ý
Oài em ơi, bút tích j vậy? Chị viết cái j lên bàn thế? Nhớ là hồi trc toàn vẽ vời lung tung, ko thì cũng mấy công thức Lí Hóa ra bàn :))
 
thằng Hưng mỡ lấy nick tên tao + Tuyển để vote cho Trang
hức ,
 
[-( thằng Mỡ nàm thía nà hông đc [-(
tao nà tao ghét nhứt cái kỉu ko minh bạch như thía [-(
như thía hông công bằng [-(
hông chấp nhận nổi [-(

mà thoai
thằng Mỡ nó cũng chỉ có ngần ấy acc thoai/:) /:)
mọi người đi vận động anh em bạn bè gần xa, bà con khối phố đăng kí vô HAO vote cho bạn Loan nhà ta :D thía nà xong :D ví dụ như khoảng 15 đứa thoai, đi vận động thêm 1 ng nữa sẽ thành 30 phiếu
đơn cử như thía thoai đã thấy bạn Khồn nhà ta chắc thắng roài :D
tự hào dân tộc lên cao
ko thể để con... làm rầu nồi canh :D b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài em ơi, bút tích j vậy? Chị viết cái j lên bàn thế? Nhớ là hồi trc toàn vẽ vời lung tung, ko thì cũng mấy công thức Lí Hóa ra bàn
:)) tui nhớ ở 1 cái bàn nào đấy có chữ "Khồn" to tướng :))..... hình như ko phải bà mà là con nào vít ý, Ú thì phải 8-|
 
CON VANH VỚI CON TUYỂN VÀO VOTE CHO KHỒN TIẾP ĐI, POLL NÀY VOTE NHIỀU PHIẾU ĐƯỢC, CHO NÓ CÂN BẰNG.....
THẰNG MỠ MÀY HƠI QUÁ ĐÁNG ĐẤY, NẾU MÀY VOTE CHO TRANG THÌ TAO KÔ NÓI GÌ NHƯNG MÀY LẠI ĐI LẤY NICK CỦA NGƯỜI KHÁC VOTE THÌ TAO KO CHẤP NHẬN ĐƯỢC, CHÁN MÀY :(
chết, tao để quên capslock

tao cũng muốn chat nhưng dek dơnload y!mess được kô hiểu tại sao, lần trước thử tao cho mấy con víu vào máy này, sửa mãi mới được :))

mà chúc mừng chú tú nhá, trông mày mà cũng được 1 em ngon gớn :))

----------

thôi chia buồn với cả nhà, trang được chọn rồi, thế mà dám bảo poll đóng 8-11, thật bây h kô tin đuợc vào hao nữa, lởm vãi
thnx thằng hưng nhiều nhá 8-} 8-|

-----------

tao load y!mes rồi mà kô signin được như c** í :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hề, đúng là bạn dũng có họ hàng với tao, tốt bụng há :D

-----------------
bài tập thì còn rất nhiều, nhưng nmaf chán đời tao ngôi fxem ảnh lớp minh futwf nhũng ngày đầu tiên, thấy đứa nào cũng xinh.........trừ mình
hic đau khổ quá :|

----------

đứa nào có thơi gian vào trang cuối album lớp minh nhá, tao ngồi đọc mà cứ "hi hi hị hị" mãi :D , ngồi nghe mấy đứa bị zai cưa :))

----------
trang gần cuối có kỉ lục bình luận 68 ặc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt mỏi thật,đời có bao nhiu chiện phải lo.
thui,tao đếch lo je hết,đi ngủ cho no sướng đời :))
 
Tao post cái này để cho bọn mày biết thêm.


Mai do'i: Hưng
Mai do'i: luc nay goi j Mai the
Mai do'i: ma'y Mai bi do
#1: thế à
#1: ừa
#1: định kêu chán lớp mình
Mai do'i: ô
Mai do'i: sao mà chán
#1: thì lớp mình ì quá
#1: không nhấc lên được
Mai do'i:
Mai do'i: ì cái j
#1: mai định làm trò chơi
#1: nếu không có Nhí, Mo Quỳnh thì chắc nghỉ
#1:
Mai do'i: làm j thế
Mai do'i: có ai bít là làm đâu
Mai do'i: mà này
#1: ?
Mai do'i: Mai đang định nói với Hưng
#1: không biết à
#1:
Mai do'i: cái vụ dạ hội ý
#1: ừa
#1: ừ
Mai do'i: có định làm nữa ko
#1: có chứ
Mai do'i: Mai đang quyết tâm
Mai do'i: ừ
#1: đang cố gắng đây
Mai do'i: bi h thế này
#1: đầu tiên là làm mình có hứng làm những trò này
Mai do'i: Hưng về sửa lại cái bản kế hoạch đi
#1: qua giao lưu
#1: sinh hoạt dưới cờ
#1: ừa
Mai do'i: ừ
#1: sửa rồi
Mai do'i: mai mang đi mai xem
#1: tớ sẽ giúp đỡ hết sức làm mấy cái này
#1: vì dạ hội
Mai do'i: rùi quyết định xem làm vào ngày nào
Mai do'i: rùi đưa lên xin thầy Tuấn
#1: ừa
Mai do'i: ok?
#1: ok
Mai do'i: chỉ sợ năm nay ko làm đc
Mai do'i: vì có cái hội trường
#1: để sau đã
#1: xin đến tháng 1 mà
#1: năm ngoái cũng thế
#1: mấy năm trước cũng thế
Mai do'i: là sao
#1: tháng 1 mới xin
Mai do'i: xin 1 tháng thầy mới cho á
Mai do'i: hay thế nào
#1: không
Mai do'i: nhg mình định làm vào tháng mấy đã chứ?
#1: xin trong tháng1
#1: 3
Mai do'i: ko
#1: tháng 3
#1:
Mai do'i: phải xin xem có đc làm ko thì mình mới chuẩn bị
#1: thế á
Mai do'i: mới bắt đầu đi xin tài trợ chứ
Mai do'i: ừ
#1: phải chuẩn bị cho kĩ đã rồi xin mới ok
#1: chưa
Mai do'i: ko
#1: chuẩn bị bao gồm nhiều thứ lắm
#1: mà tớ cũng đã làm gần hết rồi
Mai do'i: chỉ cần chuẩn bị bản kế hoạch đầy đủ để thầy duyệt thui
Mai do'i: thầy đồng ý mình mới bắt tay làm chứ
#1: còn đồng tổ chức với cả mấy cái bản cam kết thôi
#1: bọn Anh 1 sẽ đi xin từ đầu đến cuối
#1: cái này không thuộc trách nhiệm of mình
#1: để tránh cô Hoan
#1: hiểu không
Mai do'i: sao lại là Anh 1
#1: cô Hoan mà biết bây h
Mai do'i: ko làm chung đâu nhá
Mai do'i: [-c
#1: thì chắc chắn không đc
Mai do'i:
#1: có chứ
#1: chắc chắn là phải làm chung
#1: không thì sẽ không vượt qua đc cô Hoan
#1:
Mai do'i: cô Hoan ko thành vấn đề
Mai do'i: mình ko cho cô bít
#1: ?
Mai do'i: chỉ xin thầy Tuấn thui
#1: thầy Tuấn sẽ nói cho cô biết
Mai do'i: làm chung làm j
Mai do'i: lớp mình làm thui
#1: đấy là chắc chắn
Mai do'i: kệ cô chứ
#1:
Mai do'i: đây là việc của bọn mình
#1: không được
Mai do'i: thầy Tuấn đồng ý là đc rùi
Mai do'i: ko cần cô
Mai do'i:
#1: cô biết sẽ dẫn đến phụ huynh sẽ phản đối rất kinh
#1: nhưng thầy và cô liên quan rất kinh khủng
Mai do'i: thế thì cũng chả giấu đc đâu
#1: không cần giấu
#1: nếu Anh 1 xin thì bọn nó sẽ trên danh nghĩa là tổ chức chính
Mai do'i:
Mai do'i: ko chơi kiểu đấy
#1: thế thì thế nào
Mai do'i: ko thik chung đụng thế
#1: ???
#1: nếu thế thì không làm được
Mai do'i: mà chắc chắn lớp mình cũng nhìu đứa ko đồng ý đâu
Mai do'i: kệ
#1: phải đi đường vòng chứ
Mai do'i: cứ xin đi
#1: ??
Mai do'i: ko
Mai do'i: ko có vòng vèo j cả
#1: không
#1: tớ biết tớ phải làm gì
Mai do'i: cứ chuẩn bị thủ tục cần thiết để xin thây
Mai do'i: thầy
Mai do'i: mặc kệ cô
#1: không được nếu thế thì phụ huynh sẽ phản đối
#1: không làm đc đâu
Mai do'i: thế thì thui
Mai do'i: năm ngoái đã núp dưới bóng 11 Trung rùi
Mai do'i: lần này mình làm là vì danh dự của lớp nữa
Mai do'i: ko thể dựa vào Anh 1 đc
Mai do'i: ko thik
Mai do'i:
Mai do'i: cứ đc đến đâu hay đến đấy
#1: đây không phải vấn đề núp bóng hay không
#1: mà là vấn đề có làm được việc không
#1: chính mọi ng` cũng từng sợ không xin được cô Hoan & phụ huynh
#1: thì bây h phải làm theo cách này
#1: nếu muốn làm
Mai do'i: cák này cũng ko đc đâu
Mai do'i: nhờ Anh 1 xin
Mai do'i: nhg mọi việc thì đều là lớp mình làm
Mai do'i: kiểu j mọi ng` cũng bít
Mai do'i:
#1: ????????
#1: không phải
#1: minh co-op với anh 1 mà
#1: không phải một mình làm
#1: bọn anh 1 cũng sẽ giúp như mình giúp 11 tr năm ngáoi
Mai do'i:
#1: ?
#1: sao ?
Mai do'i: mún 1 mình lớp mình làm thui
#1: không được
#1: như thế thì là phá
#1: => tớ không để đâu
#1: vì tớ đã chăm chút cho cái ý tưởng này lâu rồi
#1: học hành chăm chỉ
#1: vì nó
#1: mà bây h nhìn thấy thất bại chắc chắn như thế
#1: tớ không thể làm
Mai do'i: phá j mà phá
#1: âmf xin được giấy phép rồi thì mình lo gì
#1: mình sẽ lại là btc
Mai do'i: 1 lớp còn chưa xong, 1 lớp rák việc lắm
Mai do'i: bọn Anh 1 chắc chắn ko phải thể loại bù nhìn tay sai như bọn mình năm ngoái làm tay sai cho mấy bà 11 Trung
Mai do'i: => rùi lại tranh cãi bất đồng ý kiến
#1: bọn nó không là bù nhìn
Mai do'i: mà lớp mình thì hay ỉ lại
#1: nó giúp mình lấy giấy phép
#1: ?
Mai do'i: bọn Anh1 thì lại active
Mai do'i: làm chung chắc chắn bọn nó sẽ làm hết cho xem
#1: sao Mai cứ phải quan tâm làm gì
Mai do'i: phải để lớp mình tự thân vận động chứ
Mai do'i:
#1: bọn nó làm hết thì làm hết
#1: mình vẫn là ng` đề ra ý tưởng
Mai do'i: ko thì để cho bọn nó làm luôn đi, cần j thì mình giúp thui
Mai do'i: coi như ko phải mình làm
#1: không
Mai do'i: ờ
Mai do'i: thế thì khác j là bọn nó làm
#1: ừa
Mai do'i: mình đề ra ý tưởng để cho bọn nó làm à
Mai do'i:
Mai do'i: thế thì thui
#1: thế thì bọn nó sẽ ăn phần chính của miếng bánh
Mai do'i: lớp mình ko làm j sấc
#1: ???
#1: sao >
Mai do'i: coi như cái ý tưởng đấy Hưng làm cho bọn nó
#1: có phải mai đề ra ý tưởng đâu mà lo
#1: ừ
Mai do'i: ừ
Mai do'i: thế thì coi như lớp mình ko liên wan
Mai do'i: ko care nưa
#1: ?
Mai do'i: Hưng làm j thì làm
#1: không phải thế
#1:
#1: ??
#1: sao nhỉ
#1: tất cả chỉ vì cần được sự đồng ý thôi
#1: nếu bị phụ huynh ngáng chân thì thôi rồi
#1: không làm đc đâu
#1: đây đâu phải chuyện nhỏ
#1: mình cũng phải tính chứ
#1: với lại làm thì mình cũng được vui chứ đâu vì danh
#1: nên là đừng quan trọng hoá
#1: bọn anh 1 không active như mình tưởng đâu
#1: tìm hiểu cả rồi
#1: bàn với bọn nó rồi
#1: khá khả quan
#1: mình không núp bóng mà mình làm chủ đấy chứ
Mai do'i: thoai
Mai do'i: bít cái kiểu đấy rùi
Mai do'i: lớp mình ko xin đc permission
Mai do'i: coi như lớp mình ko làm đc
Mai do'i: cứ vứt cái đấy cho bọn anh 1 làm đi
#1: ơ
#1: bọn mình đang cãi nhau à
#1:
#1: cãi nhau làm gì
Mai do'i: ko phải cãi nhau
#1:
Mai do'i: mà là bất đồng ý kiến thui
#1: ừa
Mai do'i: chẳng cãi cọ j cả
#1: cũng biết là sẽ có những ý kiến bất đồng
#1: tớ hiểu
#1: Cảm ơn góp ý
#1: nhưng tớ cũng thấy cái chưa ổn của ý kiến của Mai là mặc kệ cô Hoan
#1: cái này thì không ổn
#1:
Mai do'i: có thể
#1: chắc chắn là không ổn
Mai do'i: nhg Mai ko đồng ý để bọn Anh 1 dính vào
Mai do'i: nếu làm như Hưng nói thì bọn mình cũng chỉ như mấy đứa lon ton giúp cho dạ hội của bọn nó thui
Mai do'i: mình phải tính cák khác chứ
Mai do'i: cố mà xin cô
Mai do'i: chưa thử thì làm sao bít
#1: ừ
Mai do'i: cô cũng đâu có cấm
#1: Mai cũng nên nghĩ thêm về ý kiến của mình
#1: cũng muốn không dính lắm chứ
#1: nhưng mà theo tớ thì cách kia dễ dàng hơn cả.
#1: chỉ thế thôi
#1: không gì hơn cả
Mai do'i: dễ hơn
Mai do'i: nhg cũng ko có nghĩa là cák duy nhất
#1: ừa
#1: thế tì chúng ta mới cùng làm
#1: nhờ Mai nghĩ hộ theo hướng này
#1: nhưng mà nhờ cô thì hơi khiếp đấy
#1: học hành cũng có khá khẩm gì đâu
#1: cô lại chả chối phắt đi
#1: Mai biết tính cô rồi mà
Mai do'i: cứ để thi xong
Mai do'i: rùi nói với cô
#1: ừa
Mai do'i: Mai ko nghĩ là cô đến nỗi thế đâu
#1: cũng mong là vậy
#1: anyway
#1: thanks
#1:
#1: cái này tớ sẽ post lên HAO
#1: ok ?
#1: tự nhận thấy đây là cuộc nói chuyện điển hình
#1: ok ?
#1: không sao chứ
Mai do'i: ừ
Mai do'i: tùy
#1: ặc
#1: chữ tuỳ đáng sợ
#1: không vui à
#1: ?
Mai do'i: ko sao mà
#1:
Mai do'i: cứ post lên đi
#1: đừng bực mình
#1: nhé
#1: mong là không
#1:
Mai do'i: bực mình j đâu
#1: ừa
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên