Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) mày nhầm à, miu nhà tao có bị đụng chạm dây thần kinh j đâu :)) :p
nó đi lại vẫn bt, cổ vẫn ở nguyên vị trí :)) :D
héhé, hum nay đúng là "Tú de tian" nhở :)) :p.chẹp chẹp, cẩn thận bị Cử trù, lo mà lấy lại hình tượng đê :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*****, ngày mai kiểm tra văn roài, đang phải bò ra ôn Thúy Kiều với Hồ Xuân Hương đây! :)|
 
Tao vứt vở Văn đi mất tiêu rùi, bi h lấy đâu ra mà ôn đây :((
 
mèo ơi sao 92 lại là B hở mày?!!mà mày làm gì để ông bà ấy cho con B thế? mà mày khoe điểm để làm cái trò gì thế, hix tao thề môn hóa của tao khó vật vã , tao trong phút nông nổi đã ngu si chọn một môn như dở hơi, mà hóa của mày có tên kô thế mèo, của tao là chemistry 1?
hehe chữ kí mới của con mèo có vấn đề kìa
thằng trung nằm mơ tưởng con mèo học P.E. à, tao cũng kô học mèo à, hehe mình lười vãi.
 
hix dói ơi miu của mày sao lại bị thế thế, sợ quá, hay là hàng xóm của mày ghen ăn tức ở hàm hại con miu của mày? tao nghi lắm, mà mày đừng ốm nha

mèo ơi class ring là cái khỉ gì thế? trường màu có homecoming kô, tao đi kô có date, hic mất công mua váy, nhưng kô sao hehe tao vẫn iu đời...
 
tao phải đi cọ toalet đây, hic như lao công ấy, dù là cai toalet của tao, huhu
mà hình như con mèo đang online??
 
:)) bạn đang onl mà mày chẳng vào chào 1 câu :D
Chemistry của tao đếch có tên,cả quyển chemistry dày cộp học trong 1 năm thui.đến đây thì đã nhận được thời khóa biểu,tao thấy ổn cho nên cũng đếch thèm đổi :D
*****,đừng hỏi tao tại sao 92 mà vưỡn bị B :((.trường tao 94 trở lên mới được A cơ :((,ặc ặc 88 mới được B,cái trường này đòi hỏi cao lém :((
hix,homecoming là kí rì?trường tao tuần sau có dạ hội :sadies go 80's,nhưng chắc bạn đếch đi đâu,nó bắt mặc kiểu những năm 80 roài đi dự,mà iem rai Hàn của bạn thì oko được tham gia vì nó ko thuộc cấp 3 :-<,bạn ở nhà ăn chơi nhảy múa cũng được roài :D,cuối năm đằng nào chả có prom,đến lúc đấy thể nào mà chẳng có 1 thằng mà cặp kè :D,ko sợ cô dơn :))
 
@ Phim:chỗ mày có phải thi ACT để vào đại học ko?cái test mà tổng hợp toán lý hóa văn anh ý :((,sang semester 2 tao phải đi học 1 lớp để tháng 5 còn thi,tháng 11 còn đăng kí lấy học bổng :))
ặc,quên phéng cả Toefl nữa,nhưng mà hình như học 2 năm high school ở đây roài thì đếch phải thi Toefl nữa hay sao ý
pó tay
 
ối con mèo post 1 lúc 4 bài, làm tao liên tưởng đến tao hehe.
hừm mỗi trường 1 khác hả mày, sao mày lại kô được chọn môn học hả mèo.....
hả??????????????????????????? trường mày kô có homecoming á, ặc, văn hóa nước mĩ đấy em ạ, hehe

mày muốn thi đại học thì hoặc là thi ACT hoặc là SAT, ACT khó hơn thì phải
 
***** ,bố đứa nào nó bít được,mỗi trường 1 khác mà iem :)),mà có phải các trường cùng tổ chức homecoming cùng 1 lúc đâu :D
tao được chọn môn đấy chứ,nhưng mà đến muộn (vì phải đợi thằng iem họ),thía là bọn nó xếp schedule lun cho tao,mà tao cũng thấy cái schedule ổn roài cho nên cũng chẳng thắc mắc ji thêm :D
ặc,act khó hơn mà :(,thứ 3 tao phải làm 1 cai ACT test lấy điểm vào môn Hóa :((,con mụ dạy hóa dở hơi :((*****,50 điểm chứ ít j,gỡ bao h mới xong??????:((
 
:))=)),lúc nãy tao để status:"Đợi bố mẹ",con Trê lên ,đọc thành "đói bỏ mẹ",hỏi tao chửi bậy j thía :))
ặc ,bó tay với bạn Trê roài :))
 
hehe trung ơi con mèo sắp sửa fail môn hóa kìa, hehe cứ tưởng được 100 đi hehe ( sorie mày tao hơi bị high hic)
 
:(( mày được đấy Trang ạ,thông báo tin này cho mày với thằng Trung sướng luôn 1 thể:tao sắp fail mẹ môn Anh roài :((,hum nay vừa làm cái test về "the Hobbit" :(( ặc,đếch bít có được nổi điểm D ko nữa :(( huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
ngày j mà bẩn tưởi,may mà bài đấy chỉ có 50 points hix,:((
 
trùi ui thế cái hôm mày được nghỉ ở nhà mày làm cái trò gì hử, chán quá em ơi, tao cũng sợ là tao sắp fail môn hóa đây, cái dek gì mà khó vãi, ở nhà còn có anh iem giúp đỡ , sang đây 1 mình tự thân vận động cực quá hihi :p

thằng tú kia, tao với con mèo mất công post bài chia sẻ với bạn bè , mày với bọn ở nhà làm cái trò gì mà chẳng chịu kể chuyện cho tao nghe thế hả huhu hic :((
 
dạo này tự nhiên tao stress quá mày ạ, tự nhiên hôm nay khóc ngay giữa lớp, xấu hổ quá, nhưng xả ra được cũng đỡ , cũng may là kô đứa nào biết, hay là tao nghĩ thế :( ( con mèo cấm lên mặt chỉ bảo tao nhé, tao biết thế nào mày cungdx thế mờ hihi :p )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên