Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) nhà tao bị dột hố hố hố, đang ngồi chat thấy mưa rơi lốp bốp vào labtop :)) bi h tao lấy mấy cái cốc hứng nước rơi thánh thót như ai đánh đàn ý :)) thú ngất ngưởng :)) *****, vừa há mõm ra cười thì nước rơi xuống, bẩn chit mất thui! tí nữa lại phải lên xem xét tình hình nóc nhà, gió thì giật đùng đùng thế này :(
Ngày mai đc nghỉ :D hô hô hô :)) tao vẫn fê quá bọn mày ạ :))
 
nhà con Ngọc nghe như nhà cấp 4 ý :))
Trang sao thế mày, sang bên đấy thấy nhớ nhà, tủi thân quá hay sao mà lại khóc??? :D khổ thân mày ghê. cố lên nhé :*
 
*****, nước ở ban công nó ko thoát đc nó chảy ngược vào tường roài rơi vào mồm tao :| chit mất thui! hix súc miệng roài vẫn thấy ghê ghê :-s
 
Hôm nay đi lòng vòng với Dói mãi mà chẳng thấy mưa j` cả,....chán wá :| , cứ tưởng sẽ được tắm mưa 1 trận đã đời, ai ngờ,.......... |-) .Ngày mai được nghỉ, sướng wá, bây h vẫn còn tâm trạng lâng lâng sung sướng không tả hết...tha hồ đến nhà Lan đập phá ;;) ( mang tiếng là đến học nhưng chẳng hiểu có vào đầu được chữ nào không????? ).
Mà nhỡ mai vẫn bão thì đi đến nhà Lan thế nào được hả Thư ơi ???????? :-/
@ all : chúc mọi người có 1 ngày nghỉ vui vẻ :x,.....hehe cố gắng học, thứ 6 KT hình với thứ 2 KT đại đấy ! ;;) Mà ai có đi chơi thì cũng cẩn thận mưa to gió lớn, dễ ốm lắm đấy, chưa kể trường hợp xấu : cây đổ vào người...... 8-|
Iu mọi người nhiều ! :*
 
buồn thật, mai ở nhà chả bít làm j, trong lòng lại đang ko đc vui vẻ cho lắm.... /:) đứa nào mún đi chơi với tao thì sáng mai phone tao nhé, tao sẽ đón tận nơi, đưa về tận nhà, yên tâm, dịch vụ trọn gói đấy ;) :*
 
Người iêu mai đến nhà Lan chơi đến chơi cả nhà ng iêu nữa :p
 
Mưa buồn nhỉ...đọc bài của Trang xong thấy thương quá,cố lên mày nhé ,nhớ những j tao viết trong thư ko??? Ở bên ấy ko có anh em ,phải tự thân 1 mình ,cố gắng nhé mày:x Nếu khóc đc thì cứ khóc nhé (khóc xong ngủ rất ngon ;) ),khóc để giải tỏa bớt cho nhẹ người ....

Hầy ,hôm nay trời lạnh chắc ngủ sẽ ngon lắm ...Mai chưa có plan j ,uhm,chẳng lẽ lại ngồi học bài :((
Ah,Ngọc có cái ava trông hay thế ,2 con lợn đèo nhau tình củm :D (trông giống trong full house :D )
 
@ người iu : khôn thế, người iu đến nhà Lan học mà có phải đến chơi đâu. Thui, để lúc khác rảnh rỗi hứa là sẽ đến nhà người iu chơi....... :x :* lâu rùi không đến,.......
 
oài,tao chả cười nổi đâu Phim ạ.hum trước đi xem con Vicky thi bơi,bao nhiu người,1 mình tao ngồi 1 góc,nhìn bọn nó có bố mẹ cổ vũ, tự dưng nhớ bố mẹ,nhớ bọn mày,thấy cô đơn ngồi khóc huhu :(( hix,nghĩ lại bi giờ vưỡn còn thấy buồn :(( ,có mấy đứa đi wa tưởng tao ốm còn hỏi có cần gọi người giúp ko :),được cái bọn nó cũng nhiệt tình :)
:-<,lần đầu tiên khóc sau khi đến Mỹ hix
 
ặc,khóc hu hu,chả hỉu sao ko nín được,bùn thúi ruột gan,chắc tao cũng bị xì trét :(
ặc,tao còn xấu hổ hơn,khóc trước mặt bao nhiu người :((,hix,bà Beth mua Happy Meal ở Mac dỗ tao :D,có cả búp bê Babie :))
mệt vãi lúa :)|
 
@Phim:3 ngày đấy ở nhà tao chỉ đọc sách để làm bài KT,nhưng mà mày bảo đọc quyển novel 300 trang,nhớ từng chi tiết 1 thì bố đứa nào làm được,TV đã khó,đây lại đọc bằng TA,bọn ở lớp tao chít như ngả rạ,con bé Vicky cũng chả hơn j :-<
ặc ,đề bài tởm lắm mày ạ :((,1 năm có mấy cái test như thía cơ,tao chít luôn đây :((
 
@ Phim:mày o kiếm đứa nào khá khá mà hỏi bài,mà o hỉu nữa thì cuối ngày học ở lại hỏi anh thầy mày ý :D,anh ý giảng cho,cứ hỏi đến bao h hỉu thì thui,bọn nó chẳng ngại đâu,còn nếu như mày lười thì tao bó tay :)|
 
nhà tao lại dột roài, khốn nạ thật! Có mỗi một ngày nghỉ thì phải cong đuôi lên mà lau nhà với thông cống, nước ở đâu ra mà lắm thía ko bit nữa! Này thì nước này! grừ grử, tức chit thoai! sách vở hum qua bị ướt còn chưa kịp khô!
@ ALL: ava của tao đẹp ko? đẹp nhỉ ? hí hí hí trông hay ghê cơ, iu ghê cơ :D :x
 
:)) đã bảo cấm cười rùi mà b-). tao là tao thik cái mũ đấy lắm ý..... :x.... mỗi tội nặng vãi..... đội lệch cả đầu /:)
 
:)) vừa post bài thứ 500 thì đc luôn 2 sao, sung sướng quá :x :)) thế mà tao cứ tưởng phải hơn 500 bài mới đc :)) hoan hỉ hoan hỉ :x :x :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chữ kí con phương sến thế hix

bà ấy dỗ mày kiểu gì thế mèo, happy meal với cả bảbie doll??? trùi đất ui :))
mày thế tao còn phải đương đầu với ở nhà nữa, như điên í, có cho tao tiền tao cũng kô về nhà đâu, thà ở đây đi trị liệu stress còn hơn
 
hix, hum nay tao với con Thu, 2 con buồn đời định rủ nhau đi tắm mưa cho nó sảng khoái.... ai ngờ mải chat chit thía nào.... đến lúc thò chân ra ngoài cửa thì tạnh mưa :|. thía là 2 đứa đi với tốc độ 20km/h ( 8-} ), mong trời thương sẽ đổ mưa.... thế mà đi đến tận nhà con Vanh vẫn chưa mưa..... :|. vào nhà nó ăn nem chua rán, định lúc nào mưa thì đi típ..... buổi chiều trời quang mây tạnh..... :|..... chán..... /:)
Bư ơi thứ 6 sn mày đem beer đi nhá, tao với con Thu đang thèm beer :)) :D
 
:)| sắp hết ngày nghỉ roài! chả mún làm j nữa! cả ngày hum nay toàn lau nhà với thông cống, chả đc đi đâu chơi!
 
tưởng tượng cảnh con này cầm cái gậy cao su ( dùng để thông.... hố xí :| ) ấn lên ấn xuống, ấn lấy ấn để...... :)) khổ thân mày, đấy cũng là 1 cák giảm béo hiệu quả đấy mày, khỏi phải ăn kiêng :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên