Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:(( cô đơn! :(( chit mất thui! :(( :(( ối giời ôi là giời!
:( Từ nay tao sẽ tu nhân tích đức, dạo này gặp nhiều quả báo quá! :(
 
Lâu lắm rồi không lên HAO thấy lớp mình câu bài nhiù wa', đọc không hết !!! :(( Hôm nay là 1 ngày nhàm chán nhất trong tuần, học 2 tiết Văn, 2 tiết Anh và 1 tiết hóa, chẳng hiểu sao không thấy hứng thú cho lắm !!!!!!!!! :|
Mà thứ 2 đã kiểm tra văn rồi, làm sao mà học lại được mấy cái truyện Kiều j` j` đó cơ chứ ! :(( 8-} Chắc là cô chỉ KT về Nguyễn Du thôi nhỉ :-? ( bởi phần này quan trọng mà ), cùng lắm thì KT Hồ Xuân Hương.
À, mấy hôm đến lớp nhưng chẳng hôm nào nhớ ra để bàn bạc kĩ lưỡng với cả lớp về 2 chuyện :
1. Giao lưu với 10 Trung: chương trình thì cũng đã có 1 ít nhưng bạn nào muốn hát thì bảo với Phương, với lại có i' kiến đóng góp j` hay ho thì cứ lên tiếng nhé ! ;;)
2. Sinh hoạt dưới cờ ( mà có sure là sẽ làm không thế ???????? :-/ ) thì nhất trí thế nào đây ????? Mọi người cứ bàn bạc và cho thêm i' kiến nhé ! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con thư hâm, váy là kiểu váy điệu í, mày có bao h thấy tao điệu kiểu đấy kô, bắt bẻ bạn bè :p
YING SHU, dek hiểu tại sao tao đọc lai thang qing shui. thề kô cố í

bọn mày văn lại học kiều nguyễn du với hxh à, chán vãi :(

lần nào sinh hoạt cũng hát nhỉ, hừm
 
no school tomorrow :)),hurricane party tonight :))
sướng vãi ạ,mai tao có bài kiểm tra về quyển The Hobbit,***** chưa đọc được chữ nào cả thì xem trên tivi có thông báo nghỉ học:)) ,đã vật vã
heheheheh hum nay trường gửi kết quả tháng đầu về nhà roài,:D ko đến nỗi tồi :))
Art:99(A)
Bible:94(A)
Enghlish :94(A)(cái này tao bất ngờ nhất,nhìn thấy xong tí ngã ngửa :)))
Fine art:92(B:(()
Algebra:95(A)
American History:98(A)(ặc ,cái này cũng bất ngò,iu anh Kail nhứt dù anh ý mông cong :)),lại còn thêm cái nhận xét delight to teach nữa chứ :)))
Chemistry:100(A) :)) cái này khỏi tính,học dễ ẹt
:D
 
hô hô,anh đứng thứ 2 toàn khối 11 :)),tao chỉ thua con bé Vicky nhà tao đang ở thui :((,***** con đấy học trâu cực kì :((,nó cũng 5 môn A,1 môn B,nhưng mà điểm của nó khá hơn tao :-<
 
Ngon nhỉ, khi nào 1 semester dc như thế thì về vn khao :)).
Ặc, mà sao mày học bible với những cái quái j thế, toàn chọn môn ngu :)) bên đấy ko bắt học P.E à? 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vâng tôi ngu từ bé roài, đâu có được thông minh tài giỏi như bạn Dung đâu,đến cái tên nghe cũng đầy chất roài(Dung mà lị :)))
đến 1 cái nó vứt cho cái schedule,có bít cái đếch j đâu mà chọn chiếc
mà sao mày cứ thích xỉa xói tao thía hả Dung?tao thấy bài nào tao post cũng bị mày nói ra nói vào,mày được đấy.còn P.E:cái đấy chỉ dành cho đứa nào cần sức lao động như mày(nghề cửu vạn chẳng hạn) học thui
 
à mà mày ở nước ngoài bao nhiêu năm mà vẫn ko bỏ được tính đàn bà à hả Dung?/:)
thất vọng tràn trề về con trai(ko bít còn làm rai được bao nhiu lâu nữa :-<) lớp mình
nói đùa thía thui chứ bạn Dung nói thía là hurt tớ đấy nhá,đùa nhiều,tớ đâu có được may mắn như bạn Dung đi các nước suốt,nói TA như gió,câu gái như jjj đấy.biết bạn Dung giỏi rồi
 
Hỏi thăm có mấy câu mà xồn xồn lên thế 8-}, thấy mày đi xa quý lắm mới vào trêu mấy câu... thôi ko trêu nữa vậy. :-|

P.E:cái đấy chỉ dành cho đứa nào cần sức lao động như mày(nghề cửu vạn chẳng hạn) học thui

Hê hê, đi nói câu đấy với bọn bên đấy cái :))
 
hehehehe ,sozi,thật ra là nói cũng hơi quá :)) post xong roài đọc lại nghe hơi chối tai,nhưng mà bạn ngại xóa :))
 
con Mi đc nghỉ có khác, câu bài dữ dội thế /:)
Sinh hoạt dưới cờ ( mà có sure là sẽ làm không thế ???????? ) thì nhất trí thế nào đây ????? Mọi người cứ bàn bạc và cho thêm i' kiến nhé !
tao là tao rất thích cái này mày ạ, mún làm từ lâu lắm rùi cơ :x. cái trò này câu đc khối h :x... lại còn tập tành nữa chứ.... nghĩ đến nghỉ thấy sung sướng.... :x :x :x
 
hix, tao vừa bị 1 quả sợ gần chết, bi h vẫn chưa hết run..... :(( lúc chiều về đến nhà thì thấy con miu iu quý của tao bị.... treo lủng lẳng 8-}.... máu mũi máu mồm dính be bét 8-}.... gỡ nó xuống mà ng` nó cứ ẽo uột, cổ vẹo 1 bên ko cử động đc, mắt thì lờ đờ.... tao hoảng quá gọi điện cho Nhí kêu gào thảm thiết :((. may mà hum nay trời xui đất khiến thế nào tao lại bùng Nghiêm -> về nhà sớm, ko thì chắc ngày mai tao đang cấp cứu ở bệnh viện vì sốc mất :|
 
con miu của mày nặng bao nhiu lạng roài? thịt đc chưa? ngỏm chưa để thịt ? :))
thía nó bị làm sao đấy? sao lại bị thương như thía? mà mày tả ghê thía, tao chả dám tưởng tượng nữa :s
 
hô hô,vừa nhận được gói hàng mẹ già gửi cho xong,thấy sung sướng wé
@con Ú::)) con iem họ iu quý của tao nó đã mua và gửi cho tao bộ Full House :)) 4 đĩa DVD cộng với 1 VCD nhạc phim :))
đã vật vã :))
 
sống rùi, miu yêu của tao sống rùi, wa khỏi cơn nguy kịch rùi :)).... hix, làm tao cả tối wa chẳng làm đc j, chỉ bít ngồi nhìn miu mà khóc :((.... cả đêm cũng ko dám ngủ vì sợ khi tỉnh dậy thì miu ko còn sống nữa :(( ( con Mi dọa tao :(( )..... sáng nay 6h dậy thấy miu vẫn sống, mừng quá :x.... hix, bi h đến tao ốm roài..... mệt quá..... mắt lờ đờ vì ko ngủ + sưng húp vì khóc.... :(..... còn bt chưa làm tí j nữa chứ..... ặc ặc.... :((
 
:(:( mk hôm nay bị cử quay như quay heo,lại còn bị bà việt gọi lên bảng nữa chứ .. :((
 
ặc,khổ thân con Dói bị tao dọa cho tin gần chết :)) ặc ặc,buồn cười quá đi mất.
ôi Ngọc ơi thía là mày ko làm được cho tao món thịt meo khô roài :(( hix
ke ke,dù sao cũng chúc mừng mèo của con Dói tai qua nạn khỏi :D,mèo nhà mày mạng lớn đấy :)):D,phải con khác thì đã teo lâu roài :))
Nhưng mà lần này thì tao nói thật,ko dọa mày đâu:con mèo nhà mày thể nào cũng bị dị tật(kiểu như cổ nghẹo sang 1 bên ,hay là đi kiểu dặt dẹo....)thề đấy,con mèo đầu tiên nhà tao đi tiên phòng,thằng cha thú y tiêm mẹ vào dây thần kinh của nó,thành ra nó điên,đi ưỡn à ưỡn ẹo :((
thế nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên