Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao chit mất thoai! :(( lâu lắm roài tao ko có khái niệm làm bài tập tiếng Anh trong sgk với trong sbt :)| bi h lại phải làm roài! :( thấy giống hồi bé học hello với how are you? quá :))
 
Ngày j lắm bt thế... sáng mai đi học thêm sớm nữa.. :((
 
ko hỉu sao bây h tự nhiên chăm thế,đi học thì học thuộc các thứ là cứ hết từ ở nhà trước,chả bù cho năm lớp 10.....Hôm nay trả bài Hóa,nhận lại bài mà thấy ngại ghê!
ĐT à,mai đâu có nhiều bài đâu mày? Ít hơn mọi hôm mà! Tự dưng thấy đi học thanh thản we'!!! Chắc là vì chưa bắt đầu toán 15p...............
 
:)| ngày mai có Trung! cứ hum nào có tiếng trung là có lắm bài roài :( tao chả bit làm sao để vit đc cái bài 300 chữ cả!
Con Bư nói đúng thật năm nay tự dưng ngoan hơn, học như điên! :| bi h tao cũng đang phát điên lên đây! x-( vit mãi chỉ đc có gần 200 chữ, đã phải thêm đủ loại từ lủng củng roài mà chả đc quá con số 200! :)| vứt đấy mai làm nốt vậy! :(( còn chưa học địa với kĩ thuật! :((
 
:| Bi h là 11h06 phút, và tao chưa viết đc chữ tiếng Trung nào...Lại thức đêm viết thoai :(( Không thì sáng mai lại phiền con Ú... ;;) :D
 
12h kém 15' :)):)) tao vẫn chưa học hành ji` cả,đời vui thật :)):)) mai ko hiểu có finish Trung ko đây???:-<
 
1:06... toán xg, địa xg cái hình nhg chưa học hành j, kt vứt mịa nó vở đâu rồi êk tìm dc... viết tạm ổn cái bài Trung, mai đến gom góp mỗi đứa một ít ý cho đủ 300.. :))
Còn mấy bài toán học thêm nữa... chắc 3h sáng lên post bài tiếp...:((
 
Nguyễn Thanh Loan đã viết:
:| Bi h là 11h06 phút, và tao chưa viết đc chữ tiếng Trung nào...Lại thức đêm viết thoai :(( Không thì sáng mai lại phiền con Ú... ;;) :D
may mà hum qua tao sign out từ 10h :))
:-? dù sao thì nó cũng bit thương bạn bè một tí ! :)) Bản thân tao cũng ko vit đc đến 300 từ. :|
 
vẽ biểu đồ :|......sáng nay tao đã dậy từ 8h để học.... thế mà vừa mở mắt ra đã thấy con miu.... ị bậy :| ( tất nhiên ko phải trên giường tao mà là trong wc ) :(( thế là tao phải hót..... tắm cho nó..... cọ toilet ( 16 năm sống trên đời chưa bao h phải cọ toilet :(( ).... xong xuôi thì cũng 10h :| 8-}
 
:)) tao thề là hôm nay Kt Trung tao rơi vào tình trạng bấn loạn.Lúc mà cô đọc cho chép i mà,tao hoàn toàn vứt hết lí trí đi rồi,đầu ko còn nghĩ được j nữa,đặc như bí.Chỉ chờ lúc nào cô nói cái j mơi mới là hét toáng lên kêu la cho nó kéo dài thời gian để tao còn nhổm đít lên xem P viết thế nào :)) 8-} :)) 8-} Nhục như chóa! :(( :(( !!! Lại còn đến lúc thu bài nữa chứ, theo lời bọn nó vừa cười sặc sụa vừa tả thì tao lúc đấy tóc tai rối bời,mặt dính mực nhoe nhoét, mồm thì hỏi liến thoắng + cãi cô,tay thì chả hiểu là mình đang ghi cái j nữa......Khổ thân P ,đến lúc đấy hình như P thấy tao cuống quá hay sao í mà P đâm ra thộn theo, mặt mũi rất chi là hốt hoảng + biểu cảm, còn con Trang thì nộp bài xong lăn ra bàn thở. 8-| .......sau đây là trích đoạn hội thoại tay đôi siêu lố giữa tao + cô:
_Tất cả dừng bút đi nào ,nghe cô nói ko nào?? Nào ANh Thư, bỏ bút xuống!!!!
_Vâng ạ!! 1 tí thôi cô ơi!!
(1s sau đấy)
_Ơ kìa Anh Thư, cô bảo bỏ bút xuống cơ mà???!!
_ Vâng ạ,vâng ạ!!!
2 s tiếp đến:
_ Anh THư, sao cô bảo dừng bút xuống cơ mà, Lớp trưởng đâu,đứng lên thu bài cho cô !!!!
( P lúc đấy đang gà nốt mấy câu cho anh em)
_Cô bảo thế nào nhở Anh THư??có nghe cô nói j ko???????????
_Vâng ạ!
_Vâng ạ j mà lắm thế????? Vâng ạ mà vẫn chưa bỏ bút xuống à???
_..............(im lặng ,bất chấp hết,kệ cô tao vẫn chép điên cuồng :D)
Mà sao lúc đấy bao nhiêu đứa đã nộp đâu ?? BỌn nó cũng same cơ mà ,sao cô cứ chỉ nhằm tên tao mà réo thế nhở???? :(( :(( ......Ngày khốn nạn!!!!
 
9h22'
Mất hết cả niềm tin sau khi làm bài tiếng trung...oài ,thất vọng về bản thân kinh khủng luôn ...cái đầu mình chắc giống kiểu mp3 còn cô + 1 số thành phần mà ai cũng bít là ai đó là cái ipod :((
Ko hiểu làm sao có thể nhớ đc cái lũ tiếng trung năm trc nhỉ????Sau 1 mùa hè ko còn đọng lại cái j :( Hôm nay cô đọc từ cháng ,biết là từ cháng trong từ fei cháng mà ko nhớ cách viết ,thế là viết xừ từ cháng (nếm ,thử ) vừa học xong cho bài đỡ trống :(( cưởi ra nước mắt..........
thôi kệ ,ko thèm nghĩ đến nữa ... chuẩn bị kiểm tra văn ...
 
:)) Nhí chuẩn bị mua mp3, suốt ngày "mp3" với "ipod" :))
đùa, đừng nhắc đến bài Trung nữa đi.... bài đấy tao mà đc 5 trở lên tao nguyện.... cọ toilet cả đời.... 8-}
 
con thư sao mày lại phải ngại, lại làm gì sai trái hả :))

học kĩ thuật có khá hơn tin kô mày

ông thầy đòi xem ảnh trường mình, mày kô gửi cho tao tao đem ảnh của bọn mày trên hao ra bêu rếu :))

tao ngồi đọc bài con thư ở trường mà ngồi cười 1 mình, bọn kia chắc tưởng tao điên?
 
nhí yên tâm, có miềm an ủi là tao còn chẳng nhớ fei cháng là cái j nữa, chắc ni hao tao còn chẳng nhớ cách viết nữa

hic, tình hình ở nhà có vẻ kô khá khẩm gì hơn ở đây nhể, thưong bọn mày wa'

hehe tao vừa mua 1 cái váy ( liền) cả đời mình chưa có cái váy liền nào hĩ ( kô tính mấy cái xòe xòe hoa hoét hồi mẫu giáo)
 
năm nay mày ngồi chỗ nào hả thư, có vẻ vẫn bị cô tia như năm trước nhỉ, hehe kô có tao là cô chỉ chăm chú nhìn mày thôi :D
 
hehe tao vừa mua 1 cái váy ( liền) cả đời mình chưa có cái váy liền nào hĩ ( kô tính mấy cái xòe xòe hoa hoét hồi mẫu giáo)
Bốc vãi đái,thế cái mà mày mặc hôm đi Núi cốc là quần à?? /:)
con thư sao mày lại phải ngại, lại làm gì sai trái hả
Thì mày học với tao 1 năm mà chưa biết 1 giờ KT Hóa nó diễn ra ntn hả??? :eek:

năm nay mày ngồi chỗ nào hả thư, có vẻ vẫn bị cô tia như năm trước nhỉ, hehe kô có tao là cô chỉ chăm chú nhìn mày thôi
Tao ngồi cạnh con Trang,duới P ,chếch Lan......Công nhận,mặt tao có j hay ho mà suốt ngày cô nhìn tao,dek nói năng j được,tao mà thử mở mồm ra xem,y như rằng lại YING SHU ngay 8-| ,thảm lắm!
 
bọn mày ca cẩm j mà nhìu thía! tao nè, hum qua cô nhìn chằm chằm vào bài tao ( để xem vit xong chưa thì đọc tiếp) thía là chả làm đc trò j! :( vit lại còn như gà bới nữa chứ, chả kịp đọc lại, chấm, phảy với dấu ngắt cứ loạn hết cả lên! :)|
kiểu này phải lượn sớm thoai! :)
 
bọn mày ca cẩm j mà nhìu thía! tao nè, hum qua cô nhìn chằm chằm vào bài tao ( để xem vit xong chưa thì đọc tiếp) thía là chả làm đc trò j! vit lại còn như gà bới nữa chứ, chả kịp đọc lại, chấm, phảy với dấu ngắt cứ loạn hết cả lên!
kiểu này phải lượn sớm thoai!
8-} hóa ra là do con này làm anh em cong đít lên mà vẫn ko chép kịp 8-}. bài của tao thì trống lỗ chỗ còn hơn cả hàm răng cụ già 8-}. lần sau kiểm tra thì mày vít chậm thui cho bà con còn đc nhờ nhá [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên